1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tudinhhuong9

    Tudinhhuong9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    " Sự chờ đợi khiến người ta kiệt sức
    Anh có bao giờ nghĩ thế không anh?
    Con đường nhỏ mỗi hoàng hôn em bước
    Có lá vàng xào xạc dưới chân.
    Em ra ngoài đường
    Đường phố buồn tênh
    Cơn gió hững hờ thổi qua mái tóc
    Thành phố vào đêm rực rỡ ánh đèn
    Nếu như em gục ngã xuống ven đường
    Em biết mình sẽ không thể nào đứng dậy
    Chỉ mình em với nỗi buồn tê tái
    Nếu như em ngã xuống bên đường

    Ai sẽ dìu em về căn phòng trống trải
    Để trong giấc mộng chập chờn em lại thấy anh?
    Sự chờ đợi khiến người ta kiệt sức
    Anh có bao giờ nghĩ thế không anh? "
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thương các chị quá! Em chưa gặp hoàn cảnh như các chị mà đọc những bài thơ này em lại khóc. Em cứ ngồi đọc và thấy mình ở trong đấy. Chị em mình sao khổ thế nhỉ? Khổ mà cứ ngồi khóc với nhau thế này vậy các chị?
    Tối qua em ngồi khóc rất nhiều, khóc đến lạc cả giọng. Khóc đến khi trời mưa thật to thì em về nhà. Buồn quá các chị ạ!
    Em biết rồi thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu.
    Em biết rồi anh cảm ơn em đi
    Hãy đơn giản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn xanh thẳn dưới hàng mi...
  3. comottamhon

    comottamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    2
    Cửa Sổ
    Bình Nguyên Trang
    Cửa sổ để em nhìn vào khoảng trống
    Để mở ra trời nắng
    Để khép lại trời mưa
    Và trong những ngày sương mù
    Em chờ anh gõ cửa
    Dẫu rằng em không còn anh nữa
    Hề chi mà buồn với lẽ ở - đi
    Hề chi mà đau
    Hề chi mà xa xót
    Căn phòng em những ngày mộng mị
    Là những ngày trống vắng niềm tin
    Ô cửa sổ vẫn sơn màu xanh
    Vẫn vì anh mà xanh
    Và trong cơn mưa lá rũ không đành
    Em ngồi hát lời cây từ cửa sổ
    Ngay cả lúc nỗi đợi chờ tan vỡ
    Em nghiêng đời em qua mỗi chấn song
    Trên trời cao còn có một dòng sông
    Còn tha thiết yêu một vì sao lạc
    Em dẫu không còn anh
    Dẫu là anh đã khác
    Dẫu tình yêu mặn nồng rồi phai nhạt
    Rồi hư ảo như trời
    Rồi cứ thế căn phòng vừa khép cửa
    Người mở lòng ra mà bước tới không cùng
    meomunoixanh thích bài này.
  4. traitimmangniemdau

    traitimmangniemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có cả chủ đề này nữa ah
  5. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Bi quá đi mất , nhưng mà "không phải Anh" .....
  6. haluu_kts

    haluu_kts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho Người Đến Sau
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Ðể đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Ðể một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay,hiện tại.
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ-hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thể
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...
  7. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Em đoán ra rồi! Thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản có gì đâu
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Xin đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp
    Ðể em dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt
    Ðừng hiểu em hão huyền - em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi
    Lặng lẽ thế
    Chia tay
    Ðừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa buột qua môi
    Ðiều ấy... Tim em biết trước rồi
  8. cuoc_song_la_thien_duong

    cuoc_song_la_thien_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chia Tay

    Ngoảnh mặt rồi thì bước anh hãy bước nhanh đi
    Những đớn đau xin mình em mang giữ
    Ngưỡng cửa thời gian tuổi xuân em để ngỏ
    Giờ khép lại rồi (Chẳng còn lối cho anh )
    Em nén lòng mình chẳng rơi lệ mỗi đêm
    Tiếng yêu anh chìm vào trong nhức nhối
    Bờ môi ngày nào gửi trao lời nông nổi
    Mím chặt để rồi nước mắt chảy về tim
    Ngoảnh mặt rồi , xin anh hãy lặng im
    Để mình em về ru phai tàn ngày cũ
    Em mắc nợ chính mình _chẳng yêu anh được nữa
    Nhận lấy chút hanh hao cho nức nở lối về
    Đặng Hoài Anh

  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hãy dũng cảm bước đi, con đường phía trước của bạn còn dài và đầy hứa hẹn, đừng để niềm đam mê hiện tại cuốn trôi đi tất cả những điều ấy. Hãy bước đi và đừng quay đầu nhìn lại, hãy chúc phúc cho anh ấy, hãy tự nhủ là mình đã không làm tắt lửa của một tổ ấm.
    Hãy gửi lại anh ấy 2 câu thơ này và anh ấy sẽ hiểu (cũng như bạn giờ này đang hiểu)
    "Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãi
    Cầu cho bát lành năm tháng vẫn lành nguyên"
  10. diem21

    diem21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ và tặng những ai cùng cảnh ngộ...
    Hãy quên
    undefinedCủa A.Puskin.
    ( Thuý Toàn dịch )
    undefined
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Đã yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để mơ hồ kẻ khác
    Em muốn quên đi mong tình ta phai nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều bởi đã từ rất lâu
    Trái tim ai lại bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đổ vỡ rồi đâu còn được lành nguyên.
    Có bao giờ hàn gắn mọt trái tim
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh đã qua nhiều day dứt
    Anh buồn em còn buồn nhiều hơn.
    Trước em buồn vì đã để mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Làm sao lấy lại một niềm tin đã sụp đổ
    Hãy quên và đừng nói yêu em.
    meomunoixanh thích bài này.

Chia sẻ trang này