1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ dành cho những người phụ nữ bị phản bội

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi comottamhon, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diem21

    diem21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Chia sẻ với bạn, tớ là người trải nghiệm, nên tớ hiểu và thông cảm cho bạn nhiều lắm. Trong lúc tuyệt vọng tớ hay đọc các bài viết của các anh chị trên mục HPGĐ này, từ những bài viết và trải nghiệm thực tế này tớ đã vượt qua và hiện tại tớ hạnh phúc với cuộc sống của mình, đôi lúc tớ còn thấy lạ là làm sao tớ lại có đủ dũng cảm như vậy để đứng dậy sau biến cố đó. Tớ gửi bài viết của một bạn trên ttvnol này cho bạn để động viên và mong bạn tỉnh ngộ, cuộc sống và hạnh phúc của mình là do bản thân mình quyết định, đến giờ tớ đã thấm thía câu này lắm đó. Bài viết của bạn này cũng đã giúp tớ rất nhiều, tớ hi vọng bạn cũng sẽ cố gắng vượt qua khó khăn như tớ ngày đó, để có được hạnh phúc đích thực của riêng mình.
    " Nhưng trong cuộc sống này , tình yêu là 1 thứ nan giải nhất trên đời ..đôi khi mình ko thể hiểu .ko thể đánh giá .ko thể điều khiển được tình yêu ngay trong bản thân mình . Trường hợp của bạn ko phải là trường hợp đặc biệt hay ngoại lệ gì..Bởi vì xung quanh tôi ..trên sách báo ..trên những tổng đài tư vấn tâm lý ..có rất nhiều ,rất nhiều trường hợp là người thứ 3 như bạn ..Và cũng xin nói luôn 1 sự thật phũ phàng đối với những ai là người thứ 3 , họ luôn là những người thiệt thòi nhất ,họ đánh mất tuổi xuân .đánh mất những cơ hội , đánh mất chính bản thân minh trong những mối tình này , luôn sống tróng tâm lý hoang mang ,lo sợ, xấu hổ ,lén lút ,..Nhưng đến khi chuyện vỡ lở ra thì tôi tin chắc rằng 99,9 % đàn ông sẽ lựa chọn gia đình ..Gia đình là 1 khối đoàn kết tương đối cững chắc từ dòng họ nội ngoại 2 bên ..cha mẹ 2 bên , những đứa con ..tài sản ...tình nghĩa...danh dự ...nên những người thứ 3 nên hiểu rằng 1 mình họ sẽ ko thể thắng được những yếu tố trên .
    Quay lại với bạn chủ topic ..Tôi biết bạn đang đau khổ ,,đang tuyệt vọng ..1 cảm giác mất mát to lớn ..bạn cảm thấy chao đảo và ko đứng vững ...Bạn nói rằng bạn sẽ cố quên ..bạn sẽ cố gắng đứng vững trở lại...Nhưng tôi dám cá với bạn ..nếu anh ta gọi Đt cho bạn ..bạn lại lao ngay đến bên anh ta ..và như vậy bạn sẽ ko bao giớ thoát ra những bế tắc ..Thậm chí có ai đó nói rằng anh ta ko yêu bạn thật sự ,nếu yêu thật sự thì anh ta ko đối xử với bạn như vậy ? Và bạn cũng tự biết mình xấu xa khi lam kẻ thứ 3 xen ngang vào gia đình người khác ,ko cần biết gia đình đó có HP hay ko?...Bạn có dám nói rằng tất cả những gì anh ta nói về vợ anh ta..về hoàn cảnh gia đình anh ta là đúng sự thật ko?..25 tuổi và chưa từng trải nghiệm ..ban dễ rơi vào " cái bẫy " của những người đàn ông từng trải ..........và xin lỗi bạn ..bạn quá ngây thơ khi tin vào người đàn ông đó mà ko kịp kiểm chứng .....Cuối cùng bây giờ ko phải là lúc trách cứ ..bạn sẽ nói rằng vì đó là tình yêu ..oki ..toi cũng là 1 người từng trải nghiệm cuộc sống .và tôi đồng ý với sự nhân danh tình yêu của bạn ..Nhưng cô gái ..quan trọng khi bạn vấp ngã ko phải là bạn đã ngã như thế nào ( ngã như thế nào thì bạn đã quá hiểu rằng bạn đau đớn nhu thế nào ) ..mà là bạn đã nhặt được gì sau khi ngã ??...tôi hy vọng bạn đủ bản lĩnh ..cứng cỏi để có thể vượt qua ..cuộc sống còn ở phía trước .tuong lai còn dài ..đừng tự làm khổ mình vì sẽ ko ai thương mình bằng bản thân mình đâu cô gái ...cách tốt nhất bạn hãy tìm đến 1 người thân cận nhất ..trút hết nỗi đau ..và khóc thoả thích bên họ ..nếu muốn bạn có thể uống cho say ...bạn có thể nổi loạn ( nhưng nhớ phải có người thân cậy luôn ở bên cạnh bạn nhé )

    http://www3.ttvnol.com/f_141/555231.ttvn
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Anh ra đi trong cơn lốc lòng em
    Ban mai trắng vỡ muôn ngàn hạt bụi
    Chỉ để lại nơi tay chùm dấu hỏi
    Có một thời sơ ý em bỏ quên.
    Con dấu nào bay lạc khỏi hồn em
    Sao không tới khi tình em vừa tới
    Em đã biết với em anh lừa dối
    Nên tự dối mình bằng dấu hỏi ghép đôi.
    Khi biết rằng anh đã đổi thay
    Em tìm nửa trái tim kia bỏ dở
    Dấu hỏi lẻ loi đứng trong màu tim vỡ
    Như âm thầm nhác nhở chuyện tình yêu.
  3. dqh8866

    dqh8866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Úi em không biết làm thơ.
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới biết quảng lòng ra để được biết thông cảm nhỉ??? sự ích kỷ vẫn lớn quá bởi cái tôi ko thể thấp hơn được, buồn
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau cũ nhưng mình đào lên nên bây giờ phải đau đớn thế này!!
    Mình không thể đổ lỗi cho ai cả nhưng tại sao lại như thế này chứ?
  6. red_79

    red_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ các bạn thấy cuộc sống sao buồn quá .Tặng các bạn bài thơ này cho lấy lại khí thế nhé
    Chúc tất cả mọi người đều vui vẻ !
    CON ĐƯỜNG BÊN PHẢI
    Ước gì anh sẽ được cùng em
    Đi cho hết những chặng đường còn lại
    Giữ niềm vui trên dặm đời xa ngái
    Hạnh phúc mình sẽ bớt gian truân
    Nỗi ước mong là tăng gấp bội phần
    Khi ta trải qua nhiều lần đổ vỡ
    Khi chiều hôm tắt một màu dang dở
    Con đường đi, đã sắp phải xa thêm
    Hình như đang ở giữa buổi chiều êm
    Trên con đường có thật nhiều ngã rẽ
    Trên lối về không được nhiều suông sẻ
    Ta vẫn đi như định mệnh muôn đời
    Nỗi ước mong, mong ước thật chơi vơi
    Những đau thương bỗng trở thành xa lạ
    Sự có nhau bỗng trở thành vô giá
    Con đường đi, bên phải...sẽ tìm nhau.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày khi giấc mộng qua đi
    Ta sẽ lại nhìn nhau qua mắt ướt
    Ta sẽ lại chẳng thể nào quên được
    Có hai người... cùng mơ một giấc mơ.
    Gặp lại nhau đâu thể chỉ mỉm cươi
    Khi khao khát vẫn còn đây... rát bỏng
    Khi khoảng trống vẫn chỉ là khoảng trống
    Lấp không đầy qua những cái hôn
    Có khi nào anh lại muốn em đau?
    Nhưng cứ thế mãi không dừng lại được
    Muốn ôm chặt em vào lòng thổn thức
    Lại thở dài... lặng lẽ quay đi
    Và gió khẽ thì thầm cùng trời rộng
    Có một người... đang nhớ một người xa
    Có một người... chưa từng muốn đi qua
    Mà vẫn thế... cứ đi hoài... mải miết...
    Anh ơi em buồn lắm! Sao anh lại làm thế với em?
  8. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người.
    Buổi chiều lang thang mình lạc vào đây ,đọc những bài thơ ...Buồn đến não lòng ,mình cảm nhận được những khắc khõai trong đời sống của riêng mỗi người,những tâm trạng ,những nỗi buồn không ai giống ai .Xin được gởi lại nơi đây một bài thơ ,nó không được hay nhưng đó cũng là một tâm sự của một người đàn bà bị bỏ rơi ...
    Nàng-Người đàn bàn chửa to vượt mặt
    Khẽ đưa tay xoa bụng ,khóc âm thầm
    Đôi mắt buồn mơ mộng ,quá xa xăm
    Nỗi đau chất cả lên đầu đừa trẽ
    Ngày mới yêu tình thuần khiết nhiệm mầu
    Lời tỏ tình thắm thiết,kẻ trăng hoa
    Nàng nhận lấy lữa tình , đầy sa đọa
    Khi con ong đã rũ bỏ hương hoa
    Kẻ hái hoa đã tìm đường quất ngựa
    Bỏ mặc nàng với bụng chửa bôn ba
    Trong đêm lạnh rét run ,niềm cô quạnh
    Hỏi cao xanh ,người đã bỏ ta chăng ?
    Vì có mơ ,nàng ?"không hình dung nỗi !
    Sẽ ra sao giữa cuộc đời xô bồ?
    Mái nhà nào ,chứa một kẻ hư vô ?
    Tim khốn khổ ?Mang thêm sinh linh nhỏ ?
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu cái topic này lắm, chắc tại mình ngu hoặc trí tưởng tượng chưa đủ phong phú.
    (Và giả chăng, xưa nay đàn bà vẫn luôn thế. Có người bảo: "Tại sao sự yên ổn của một người đàn bà lại phụ thuộc vào một người đàn ông?" trong khi họ quên xừ rằng mọi rắc rối của đàn ông co thể đến từ... bất kỳ người đàn bà nào!)
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Khi nào hiểu thật thấu đáo về đàn bà hãy làm bộ nhé bạn , sao tết không thấy Alo nhỉ ?

Chia sẻ trang này