1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Ninh Bình. hãy cùng làm phong phú thêm bạn nhé.

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi NGOCLAN82, 03/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ Ninh Bình. hãy cùng làm phong phú thêm bạn nhé.

    Nhện kia giăng bẫy bắt ruồi
    Tôi đây giăng bẫy bắt người tôi yêu
    Con ruồi vừa xấu vừa điêu
    Người tôi giăng bẫy còn siêu hơn ruồi.


    Mọi người thấy thế nào ah???


    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  2. thanhsond99vt

    thanhsond99vt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Ước gì anh hoá con ruồi
    Để em giăng bẫy sướng đời anh luôn

    Mặt trời có một chút nắng ấm
    Trái tim có một chút cảm thông
  3. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Ba năm tằng tịu thế là thôi
    Tập thư ngày ấy cân giấy lộn
    Tội quái gì em phải buồn đời
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Em về sung sướng một mình thôi
    Thương cho cô gái ngu ngơ ấy
    Lỡ lấy phải anh, phí cả đời
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Xem như anh đã bị chết toi
    Chỉ tội thằng bé con anh đấy
    Mới đẻ ra mà đã mồ côi
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Một con phù thuỷ tựa ma chơi
    Em về mở tiệc vui thấu sáng
    Cái loại như anh, thật đáng đời!
    Nếu biết rằng anh lấy vợ rồi
    Em lên sàn nhảy để tìm vui
    Bao nhiêu dê cụ xông vào tán
    Kiếm đại 1 con để đổi đời....
  4. HurryUp

    HurryUp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế là tàn 1 giấc mơ
    Thế là cả 1 bài thơ não nùng
    Wenger nổi giận đùng đùng
    Henry dắt bóng lòng vòng khắp sân
    Pires tụt cả chun quần
    Keown bị thịt cứ đần mặt ra
    Hoan hô chú Viduka
    Sửa lòng chân trái thật là mê li
    Seaman deck biết làm gì
    Wenger cay cú cứ lì mặt ra
    Beckham vừa hét vừa la
    Bế ngay cô Vic nhà ta lên giường
    Còn ông lão Ferguson
    Chỉ vì sướng quá lên cơn đùng đùng
    Brown tít mít tiệc tùng
    Roy Kean bí tỉ say cùng Gary
    O'hsea đeck biết làm gì
    Bắn liền 1 lúc vài bi đỡ thèm
    Blan kém miếng lèm bèm
    Ra đường bắt đại 1 em về nhà
    But thì múa mép ba hoa
    Barthez làm dáng chẳng ma nào nhìn
    Rio sung sướng phát điên
    Về nhà mở két lấy tiền đánh lô
    Veron hí hửng với bồ
    Telrooy lãng mạn ra hồ tập bơi
    Silvetre trốn vợ đi chơi
    Carroll tí tửng sang mời Forlan
    Hai thằng say xỉn nhà hàng
    Ăn xong tính kế chạy làng cho nhanh
    Giggs buồn, Giggs chạy lùng quanh
    Ra đường, làm chuyến tàu nhanh rồi về
    Phillip thì vẫn đang phê
    Solskjaer nhớ mẹ chạy về NaUy
    Còn tôi, chẳng biết làm gì
    Thôi thì lên mạng, thôi thì làm thơ...............
  5. ngaymairadi

    ngaymairadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người đã nói yêu tôi hơn tất cả
    Chỉ một mình và chỉ có tôi thôi
    Vậy mà nay người đã vội quên rồi
    Lời yêu ấy người để thành tro bụi
  6. ngaymairadi

    ngaymairadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [blue][/blue
    Nếu đã yêu em thì yêu cho say đắm
    Yêu làm sao cho trọn lòng thuỷ chung
    Yêu làm sao đến giây phút cuối cùng
    Trong cuộc sống không một lần yêu lại
  7. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0

    Đời không yêu là một đoá hoa tàn
    Yêu không đạt như muôn vàn cay đắng
    Đêm không trăng đêm dài vô tận
    Đò không bến..... ai sang ngang.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  8. ngaymairadi

    ngaymairadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }
    Đêm không trăng đêm càng dễ ngủ
    Bến không đò đỡ phải sang ngang
    Đời không yêu như cách sống huy hoàng
    Yêu không được càng thêm thoải mái
    Vậy mà em lại lỡ yêu mất rồi. Huhuhuhu
  9. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ha ha !
    bốn ngày chốn học đi chơi !
    bố mẹ mắng ,nạt tơi bời, tối tăm
    nhưng bao uất nghẹn trong lòng
    anh ko màng đến ,chỉ trông gặp nàng
    lâu rồi ko thấy em sang
    làm anh bỏ học lang thang suốt ngày
    điểm kia ,thầy chấm qua tay
    con 0 với lại con 2 ...bình thường !
    vì lòng đã trót nặng thương
    cô em áo trắng ,hải đuờng nét môi
    nhưng mà em chợt xa xôi
    làm anh mong nhớ ,đến rơi cả hồn
    quên nhà ,quên bạn ,quên cơm
    quên luôn cả mấy đống rơm ngoài đồng
    quên con đò đã sang sông
    quên bao con sóng chiều trong mắt buồn
    bây giờ lệ đổ mưa tuôn
    anh giờ mang nặng nỗi buồn trong tim
    nhưng anh dứt khoát đi tìm
    bao lâu cũng được ,mong tìm được em
    ...................................................................
    tìm em như thể tìm chim
    chim bay bể bắc ,anh tìm bể nam
    suốt đời chẳng thấy bóng em
    thôi anh xin dấu hình em xuống bờ
    mong cho con sóng đơn cô
    xô đi niềm nhớ lạc vô khắp miền
    lạc sao đến đuợc cuối triền
    con đê vắng vẻ ,tới liền tay em
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Năm năm đại học có là bao
    Anh về làng xóm nở hoa chào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Bác đau lòng lắm mẹ cháu ơi

Chia sẻ trang này