1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namsieuquay152

    namsieuquay152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hoa bằng lăng
    Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
    Cô bé ơi sao em vờ không thấy
    Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
    Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều
    Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
    Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
    Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
    Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay
    Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
    Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
    Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
    Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.
    (ST)
    Tặng Hoa Bằng Lăng đó. kakka
  2. love_new_star

    love_new_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em xin làm bai thơ con cóc tặng các bác :
    Ngồi buồn mở wed ra coi
    Đọc đi đọc lai thấy buồn cười
    Khen ai khéo làm thơ hay quá
    Đọc qua một lần muốn chửi thôi < nhầm chút >
    Đọc qua một lần nhớ mãi thôi
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Hi...đọc bài thơ của bạn Nam mình thấy rất vui, thật đấy, cảm ơn bạn đã vào đây tung hứng thơ cùng HBL nhé, nhưng tại sao lại bảo rằng "chi co moi, Em độc chiến" hả bạn, nghe ...tủi thân quá !
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ngạc nhiên ...Không hiểu vì sao những bài thơ đầy tính nhân văn trong trang thơ này lại khiến bạn này thấy buồn cười và suýt nữa lại còn muốn chửi nữa nhỉ ?
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    [
    size=4]Chợ tình [/size=4]
    Tg: Bình Nguyên
    Chợ tình người bán ta mua
    Bao nhiêu mặn nhạt, ngọt chua ở đời
    Mỗi phiên là mấy nụ cười
    Mỗi phiên mấy cuộc tình người trắng tay
    Chợ tình người nợ ta vay
    Yeu cho đến đắng, đến cay là cùng
    Người mà bán cái lạnh lùng
    Thì ta mua cái bão bùng trong tim
    Người mà bán cái lặng im
    Thì ta mua cái nỗi niềm xót đau
    Người mà bán những trầu cau
    Thì ta mua phải lòng nhau thật nhiều
    Người mà mặc cả thương yêu
    Thì ta mua phải những điều vản vơ
    Chợ tình còn mộng còn mơ
    Ta còn mua ngẩn cho ngơ nẻo về
    Mua cho ta cái sẻ chia
    Để ta bán cái đam mê cho người.​
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đó nhắc đến kế hoạch mừng ngày 20/10...Đọc một bài thơ về mẹ của chú Nguyên :
    À ơi tay mẹ
    Tg : Bình Nguyên
    ...Bàn tay mẹ thức một đời
    À ơi này cái mặt trời bé con
    Mai sau bể cạn non mòn
    À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru
    Ru cho mềm ngọn gió thu
    Ru cho tan đám sương mù lá cây
    Ru cho cái khuyết tròn đầy
    Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau
    Bàn tay mang phép nhiệm màu
    Chắt chiu tự những dãi dầu đấy thôi
    Ru cho sống lặng bãi bồi
    Mưa không dột chỗ ngoại ngồi vá khâu
    Ru chơ đời nín cái đau
    À ơi mẹ chẳng một câu ru mình.

  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Tg : Lâm Xuân Vi
    Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
    Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào.
    Canh chầy tiếng vạc nao nao
    Lời ru như sóng tan vào mênh mông.
    Mẹ nghèo thân phận rêu rong
    Xanh cho hoang dại kiệt cùng còn chi.
    Tháng ngày hoang mạc qua đi
    Chất lên lưng mẹ luỵ, bi, tủi hờn.
    Một đời sống, chết vì con
    Giấc mơ cũng chịu héo mòn mẹ ơi.
    Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
    Trở về đất lại đắp bồi đồng chiêm .
    Mang theo cay đắng nỗi niềm
    Thảo thơm gửi đất, áo xiêm tặng người.
    Lúa xô - sống lúa bồi hồi
    Gió dìu dặt, gió nói lời xa xăm.
    Lặng! Bên vuông đất mẹ nằm
    Mơ hồ vin khói hương trầm lay bay.
    Run run ngọn cỏ lá cây
    Con nghe giọng mẹ vơi đầy lời ru.​
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Tg : Phạm Tâm An
    [pink]Sinh con ra, khóc trước cười
    Mẹ hy sinh cả một đời vì con
    Buồn vui
    Mưa nắng
    Mỏi mòn
    Tảo tần suốt kiếp
    Cho con thành người
    Qua bao sóng gió cuộc đời
    Tim con vẫn ấm từng lời mẹ ru !
    Mùa Đông
    Xuân
    Hạ
    Rồi Thu !
    Thời gian sao cứ vô tư thế này ?!
    Mẹ già, tóc trắng như mây
    Tháng ngày như lá rơi đầy ngõ quê
    Luân hồi?
    Lo lắng bộn bề
    Xin chầm chậm tới?Nẻo về mẹ tôi .
    Đông 2005
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 19/10/2006
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 19/10/2006
  9. dogman

    dogman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu thơ tặng Hoa Bằng
    Lăng, nhăng nhít viết biết rằng chẳng hay
    Thôi thì em cứ mạnh tay
    Viết 4 câu vậy tặng ngay Hoa Bằng
  10. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu thơ tặng Hoa Bằng
    Lăng, nhăng nhít viết biết rằng chẳng hay
    Thôi thì em cứ mạnh tay
    Viết 4 câu vậy tặng ngay Hoa Bằng
    [/quote]
    Cảm ơn bạn nhé, dogman
    Đọc thơ bạn tặng, vui...tràn cung mây
    Mời bạn thoải mái vung tay
    Gieo chữ, múa bút...ra ngay thơ mừng!!!!

Chia sẻ trang này