1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cái này cop lại thôi. Bài này từ ngày xưa còn nhỏ mình đã thích nó rùi. Hôm đi sinh nhật một cô bé ở Tam Điệp, ngồi giữa phòng đọc bài này thấy mình thật hoành tráng!
    Quê hương (Giang Nam)
    Thuở còn thơ
    Ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách vở
    Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cây
    Có những ngày, trốn học
    Đuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được chưa đánh roi nào tôi đã khóc
    Cô bé nhà bên
    Nấp sau cánh cửa nhìn tôi cười khúc khích
    Rồi cách mạng bùng lên
    Rồi kháng chiến trường kỳ
    Quê hương tôi
    Đầy bóng giặc
    Từ biệt mẹ, tôi đi
    Cô bé nhà bên
    Có ai ngờ
    Cũng vào du kích
    Hôm gặp em vẫn cười khúc khích
    Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi
    Giữa cuộc hành quân không nói một lời
    Đơn vị đi qua tôi ngoái đầu nhìn lại
    Mưa đầy trời nhưng lòng tôi nhớ mãi
    Hoà bình rôi
    Tôi trở về đây
    Với những bờ dâu, bãi mía, luống cày
    Lại gặp em
    Thẹn thùng nép sau cánh cửa
    Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được dù đó là sự thật
    Giặc bắn em rồi quăng mất xác
    Chỉ vì em là du kích em ơi
    Đau xé lòng anh, chết nửa con người
    Xưa yêu quê hương vì có chim, có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi
    Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
    Có một phần máu thịt của em tôi!
    Vành mũ cối che khuất đời trai trẻ
    Ngôi sao vàng ám cả tuổi thanh xuân!
    [​IMG]
  2. doicoluus38880

    doicoluus38880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Có những phút làm nên lịch sử
    Có cái chết hoá thành bất tử
    Có con người hơn mọi bài ca
    Có con người do chân lý sinh ra[r39)
  3. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Up...........7 up
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá k post bài, hôm nay gắng gõ mấy dòng cho topic khỏi chìm vậy :
    Một bài thơ ngắn của tg Nguyễn Khắc Thiệu :
  5. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một người ông, quê gốc ở Yên Mô ( hiện đang sống trong Biên Hòa ) đã xuất bản khá nhiều thơ , như tập thơ Mưa Trên Đồng - Mùa Tu Hú Gọi ...
    Cuối tuần này về mình về nhà coppy vào USB rồi mình đính kèm vào đây
    Mod ơi - có cách nào hãm lại vận tốc xì pam của bạn songhaico ?
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn Minh Luật có nhã ý "góp thơ" cho chủ đề này. HBL rất vui khi nhận được sự đóng góp của bạn, mình tin ông bạn cũng sẽ rất vui bởi bạn đã quan tâm đến đời sống tinh thần và những tác phẩm của ông như thế đấy ! Mến !
  8. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ttvnol chỉ cho đính kèm file ảnh, mình sẽ tìm Host nào đấy up lên sau vậy Xin lỗi đã xì pam
  9. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có host để upload file văn bản chỉ cho mình vơi !
    Được nguyenminhluat sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 27/03/2007
  10. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Thế Lữ (06.10.1907 - 03.6.1989) tên thật là Nguyễn Thứ Lễ, sinh tại Hà Nội, quê gốc Bắc Ninh. Bút danh Thế Lữ là do đọc lái tên thật mà thành, còn có nghĩa là "quán trọ của đời".
    Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    ...mời anh em tiếp

Chia sẻ trang này