1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh bạn Taicuc dừng chân ghé lại và còn có quà cho chủ đề ! Cảm ơn bạn !
  2. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Up đi nào , uống bia tươi đi
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    CUỐI ĐÔNG
    Phía cuối con đường ai đó đứng chờ ai
    Ai không đến lòng ai buồn đến lạ
    Đã cuối đông bao loài cây thay lá
    Cây tình yêu lá có đổi hay không?
    Giấu trong lòng những phút nhớ mong
    Đêm chầm chậm lan vào khu phố nhỏ
    Mùi hương nào thoảng qua trong gió
    Ngơ ngẩn lòng níu lại bước chân qua
    Văng vẳng bên đường một khúc tình ca
    Ai đã hát ngày xưa xa lắm
    Bước tiếp bước con đường thêm lạ lẫm
    Đêm mịt mù ký ức hoá xa xăm
    Thôi ta về thắp nén hương trầm
    Rũ sách hết những ưu phiên ngày cũ...
  4. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Up nào .............
    Bà con đọc thơ , uống bia tươi nhá ....
    Xuống chỗ em anh em giao lưu thơ đi nào ....
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    [red] Tư lự
    Tg : Mạc Khải Tuân
    Ước gì còn mãi ngây thơ
    Đợi khen để tốt, đợi cho để nhiều
    Vội chi, mưa sớm nắng chiều
    Được tin...lại sợ, được yêu...ngại phiền !!@[/red]
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 23/04/2007
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 23/04/2007
  6. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Gửi người đằng tây
    Ta ngắm nhìn em ...
    Bỗng
    Gặp ánh mắt bất chợt
    vội lướt nhìn lảng tránh
    Thôi !
    Liếc nhìn nhau chi mãi
    Thà chung kiếp uyên ương
    Thơ con cóc
  7. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chen ngang nữa Dù không muốn "bám gót" bạn songhaico nhưng... dấu chân của cậu in khắp nơi rồi !? Khoe bố cậu có mấy tập thơ, cậu " vác" lên đây cho mọi người thưởng thức - chẳng thấy đâu - chẳng lẽ là bài thơ "con cóc" này sao ? Nếu có thể bạn ghé qua topic của bạn Winter83 chắc sẽ phù hợp hơn !
  8. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chen ngang nữa Dù không muốn "bám gót" bạn songhaico nhưng... dấu chân của cậu in khắp nơi rồi !? Khoe bố cậu có mấy tập thơ, cậu " vác" lên đây cho mọi người thưởng thức - chẳng thấy đâu - chẳng lẽ là bài thơ "con cóc" này sao ? Nếu có thể bạn ghé qua topic của bạn Winter83 chắc sẽ phù hợp hơn !
    He He , Bạn này khó tính nhỉ .
    Đi đến đâu thì sâu bọ không sống nổi đấy à . [:D]
    Mà cậu cà rốt thế , khi nào tớ vác lên thì tớ phải nói chứ , còn mấy bài con cóc , con nhái cũng không thấy hay . là tớ tự làm thôi .
    Khi nào rảnh cậu post mấy cái bài của winter83 cho mọi người xem với , không cho tớ cái link nhá .
    Thế nhá , cảm ơn nhắc nhở nhá ! b
  9. nhatduy1975

    nhatduy1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    BÙA YÊU

    Có một mùa thu
    Vàng trong vòm lá
    Có một lời ru
    Bên đời rất lạ
    ******
    Nhặt từng chiếc lá
    Kết thành bùa yêu
    Để rồi say đắm
    Và rồi thương yêu
    ******
    Anh ngồi nhớ lại
    Từ khi quen em
    Trước mình là lạ
    Sau rồi thành quen
    *******
    Nỗi lòng của anh
    Nén vào sâu thẳm
    Cho đến bây giờ
    Vẫn còn trong trắng
    *******
    Một chiếc bùa yêu
    Đặt vào ký ức
    Cho những đam mê
    Trong lòng rạo rực./.​
  10. nhatduy1975

    nhatduy1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    BÙA YÊU

    Có một mùa thu
    Vàng trong vòm lá
    Có một lời ru
    Bên đời rất lạ
    ******
    Nhặt từng chiếc lá
    Kết thành bùa yêu
    Để rồi say đắm
    Và rồi thương yêu
    ******
    Anh ngồi nhớ lại
    Từ khi quen em
    Trước mình là lạ
    Sau rồi thành quen
    *******
    Nỗi lòng của anh
    Nén vào sâu thẳm
    Cho đến bây giờ
    Vẫn còn trong trắng
    *******
    Một chiếc bùa yêu
    Đặt vào ký ức
    Cho những đam mê
    Trong lòng rạo rực./.​

Chia sẻ trang này