1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatduy1975

    nhatduy1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. nhatduy1975

    nhatduy1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    GIAO MÙA

    Khi lá bàng chuyển đỏ
    Gió mùa về từng cơn
    Trời bắt đàu rét ngọt
    Thêm một mùa đông sang
    ******
    Anh về ngang đầu ngõ
    Ấm khăn quàng trên vai
    Tíu tít bầy trẻ nhỏ
    Mong tết về ngày mai
    ******
    Mẹ chuẩn bị mo cau
    Lá rong xanh gói bánh
    Tết này con hết lạnh
    Bởi có người yêu con
    *******
    Cụm hoa hồng ba mua
    Sẽ nở hoa đúng tết
    Con hái dành để tặng
    Người mà con thương yêu
    *******
    Nhưng mùa đông đã sang
    Mà người ta chẳng thấy
    Hoa hồng đã chớm nụ
    Nồi bánh trưng vùa sôi
    *******
    Em dã đi qua tôi
    Như cuộc tình nào đó
    Mưa dăng đầy lối nhỏ
    Gió bấc về lạnh hơn
    ******
    Mùa đông này cô đơn
    Giống như mùa đông trước
    Thế là con chẳng được
    Mùa đông dành cho con
    *******
    Rồi mùa đông cũng qua
    Nắng vàng bên ngõ nhỏ
    Con sẽ phải xa nhà
    Nơi ngày xưa ba ở
    *******
    Tiễn con ra đầu ngõ
    Ba dặn dò nhiều thêm
    Rồi con sẽ có được
    Một mùa đông ấm êm./.
  3. nhatduy1975

    nhatduy1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    OFFLINE

    Cứ như là đã yêu
    Nhưng chưa lần gặp mặt
    Cứ như là có được
    Một nụ hôn cháy lòng
    ******
    Em ơi có biết không
    Mình gặp nhau đâu nhỉ
    Chắc từ khi gõ cửa
    Phòng Chat Room em vào.
    ******
    Cứ mỗi lần Online
    Là gặp em ở đó
    Này cho anh hỏi nhỏ
    Nhớ anh rồi phải không.
    ******
    Mình yêu nhau từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Mình nhớ nhau từ đâu
    Khi mùa xuân gõ cửa.
    ******
    Quen nhau thì trên mạng
    Nhớ nhau rồi thành yêu
    Những nụ hôn trên mạng
    Ngọt ngào như môi em
    ******
    Em ơi em có biết
    Trên mạng lắm điều hay
    Nhưng em đâu có biết
    Trên mạng nhiều đắm say.
    11.03.2​
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bạn NhatDuy post những sáng tác của chính bạn đấy à??? - Hoan nghênh một tác giả thơ của NB nhé !
    Góp ý nhỏ nhỏ : bạn nên đề tên tác giả rõ ràng để người đọc được biết nhé ! Chúc bạn luôn vui và có nhiều sáng tác hay cho mọi người thưởng thức .
  5. songhaico

    songhaico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mẹ
    Ngày mẹ đi
    Con buồn
    Mùa hạ sao vẫn rét

    Nhãn buồn không ra quả
    Phượng chán không ra hoa
    Bố ngồi thẫn thờ
    Em thì ngẩn ngơ
    Chị lại bơ phờ
    Tôi nhìn lặng lẽ
    ..............................
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bạn Songhaico cũng làm thơ nhỉ ? - Chúc mừng một thi sỹ mới của Ninh Bình nhé !
  7. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khói Bếp
    Sớm hạ đến trường
    Thơm hương mùa gặt
    Xóm làng vắng ngắt
    Một làn khói bay
    Ngày xưa bà dạy
    Cách thổi bếp rơm
    Dạy cách vùi cơm
    Giờ thành ký ức
    Để nhớ ....
    Một mình vào bếp
    Nổi lửa thật to
    Hoảng quá quên hò
    Thế là mất bếp... (Hix-tuổi trẻ oai thật đó - mang danh đốt bếp mà không ai dám đánh )
    Nhưng vui ra phết
    Đi xem cháy nhà
    Nhem nhuốc như ma
    Hò nhau chữa cháy
    Bây giờ điện, máy
    Khói bếp thưa dần
    Một thoáng phân vân
    Nhớ mùi khói bếp ...
  8. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khói Bếp
    Sớm hạ đến trường
    Thơm hương mùa gặt
    Xóm làng vắng ngắt
    Một làn khói bay
    Ngày xưa bà dạy
    Cách thổi bếp rơm
    Dạy cách vùi cơm
    Giờ thành ký ức
    Để nhớ ....
    Một mình vào bếp
    Nổi lửa thật to
    Hoảng quá quên hò
    Thế là mất bếp... (Hix-tuổi trẻ oai thật đó - mang danh đốt bếp mà không ai dám đánh )
    Nhưng vui ra phết
    Đi xem cháy nhà
    Nhem nhuốc như ma
    Hò nhau chữa cháy
    Bây giờ điện, máy
    Khói bếp thưa dần
    Một thoáng phân vân
    Nhớ mùi khói bếp ...
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì ko biết làm.Vào spam ủng hộ các thi sĩ nhà mình vậy
  10. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Thơ thì ko biết làm.Vào spam ủng hộ các thi sĩ nhà mình vậy

Chia sẻ trang này