1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, HBL tui có làm gì đâu mà bị la quá trời vậy kìa ?!
    Rồi...chuyển sang Tam Điệp nè, không YK nữa kẻo lại bị kêu :
    Một sáng tác về quê hương của nhà thơ nổi tiếng Tạ Hữu Yên - người con của xã Ninh An - Hoa Lư, chắc nhiều bạn biết :
    Tam Điệp
    Tg : Tạ Hữu Yên
    Tam Điệp - ba đèo - màu tranh cổ
    Đứng sừng sững thế vươn của hổ
    Rậm rì cây và dằng dặc xanh
    Núi quanh co dựng luỹ, dựng thành
    Tam Điệp - ưỡn ngực trần thách thức
    Khúc gập ghềnh tiếp khúc cheo leo
    Gió luồn thung như rắn trườn đèo
    Trưa nắng cháy và đếm sương lạnh
    Tam Điệp - dấu chân quan sỹ đầy
    Trưng , Triệu , Đinh , Lê, Ngô , Trần , Nguyễn...
    Núi chong đèn dấu tích còn đây
    Đôi mắt thời Quang Trung - Nguyễn Huệ.
    Tam Điệp - thơ xưa tươi như lá
    Bao thi nhân mỏi gối vẫn trèo
    Nhưng một Xuân Hương là đủ cả
    "Một đèo, một đèo, lại một đèo..."
    Tam Điệp - chiếc bản lề thiên tạo
    Bên xứ Thanh, bên tỉnh Ninh Bình
    Ngày xưa hiểm, bây giờ vẫn hiểm
    Trời xanh hơn, đất sáng bình minh ![/b][/i]
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 11/04/2006
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 11/04/2006
  2. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có bài thơ nào về Cúc Phương nhà tớ không?
    Nếu có bạn post lên đi nha , đi xa cũng thấy nhớ thương về mấy đồi núi xơ xác nơi quê mẹ Nho Quan
  3. dogman

    dogman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ninh Bình quê tôi đẹp tuyệt vời
    Ao tù nước đọng đỉa tập bơi
    Từng đôi trai gái đi mò hến
    Quần thủng sơ vin hát yêu đời
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đáp ứng nguyện vọng của con dân Nho Quan nè, thơ viết về cây chò ngàn năm của rừng Cúc Phương :
    Với ngàn năm
    Tg : Nguyễn Hồng Vinh
    Trên thân chò ngàn tuổi
    Cành xanh tràn búp xuân
    Như làn môi ánh mắt
    Ngàn năm còn thanh tân
    Đắm mình giữa thiên nhiên
    Nắng chiều vương trên cỏ
    Hồn người, hồn cây lá
    Ngàn năm rồi thương nhau .

  5. thangkhomgia

    thangkhomgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ninh Bình có rừng Cúc Phương
    Ngày xưa người vượn vẫn thường ở đây
    Vào rừng bạn sẽ ngất ngây
    Nhưng mà cẩn thận vắt dây vào.....
  6. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như HBL làm trong hội nhà văn của NB thì phải, cho hoi HBL hộ khẩu thường trú ở đâu vậy.Cho biết thông tin về CMT dc ko
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu Cafe đen à ! HBL chỉ thích thơ và thỉnh thoảng cao hứng thì mạo muội "múa rìu qua mắt thợ" tí thôi !. HBL gốc Yên Khánh nên vừa mon men quảng cáo cho quê hương một chút thì đã bị bạn ...quát nạt rồi đó ! Thân !
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày nắng, hoa loa kèn xanh rờn một góc chợ Rồng, tưởng như mùa hạ đã gần kề - xoè tay là chạm phải - thời tiết bỗng dưng trở chứng : mưa, có gió mùa, hiu hiu rét...Không khí ấy nhắc cho người ta nhớ mùa xuân vẫn còn - tuy sắp tàn !
    Thì đọc lại một sáng tác của cây bút nữ mới được kết nạp vào hội VHNT tỉnh vậy :

    Ninh Bình,
    một thoáng XUÂN
    ...........Cho em trai và các bạn xa
    Tg : Tâm An
    Về thăm quê sau những tháng năm dài
    Lòng đau đáu nỗi niềm người xa xứ
    Ninh Bình ơi, có một lời tình tự
    Mãi bồng bềnh, phiêu bạt với dòng Vân ?
    Xuân đi qua và trở lại bao lần
    Mà dáng vẻ vội vàng như trễ hẹn
    Miệng hoa cười trong bụi mưa thèn thẹn
    Ẩn bóng hình người Ngọc núi cao xưa.
    Anh ngẩn ngơ gom nỗi nhớ cho mùa
    Nên cây lá Xuân về xanh núi Thuý
    Người đi xa vẹn nguyên chung thuỷ
    Tin yêu nhiều, ơi đất mẹ bao dung.
    Chuông chiều nghiêng bao dãy núi điệp trùng
    Bình yên quá - một khoảng trời đất Việt
    Mai xa rồi, lòng nhớ thương da diết
    Mãi muôn đời hoài niệm thoáng xuân quê !
    Nb, xuân

    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 14/04/2006
  10. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tuy mình chẳng biết nhiều về thơ ,Nhưng mà đọc bào thơ này mình thấy hay quá ,có lẽ là do nó cũng giống với tâm trạng của những người không được sống trên mảnh đất nơi mình đã sinh ra ,và dù có ở nơi nào cũng luôn hướng trái tim mình về nơi ấy.Quê mẹ của tôi.

Chia sẻ trang này