1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt mem cũ tớ có lời chào đáp lễ bạn nhé !
    Chúc bạn luôn vui và tìm được "hình bóng quê hương" khi đọc những sáng tác trong chủ đề này nhé !
    Bạn k biết làm thơ thì có thể sưu tầm những bài thơ viết về quê hương Ninh Bình hoặc những bài thơ do người NB nhà mình sáng tác để post lên cho mọi người cùng thưởng thức mà !
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bạn Muvantit ơi, nổi tiếng để làm gì hả ban?
    Nếu bạn đem tập thơ của bố bạn post lên đây thì mình tin là bố bạn sẽ rất vui, vì tác phẩm của ông đến được với cư dân mạng ...Chỉ thế thôi chứ ông chắc cũng chẳng mong muốn mình thành người nổi tiếng về...thơ đâu bạn ! Không tin bạn cứ thử hỏi bố xem nhé !
    Mong được đọc thơ của bố bạn trên chủ đề này !
  3. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ờ hớ . Mà bác hơi bị thù dai đó , chẳng đại lượng nhân từ gì cả .
    Bảo sét cho cái stitle mà mãi chẳng thấy gì cả , thật đến chán . Nhân tiện làm bài thơ mới đi ăn trộm đc .
    Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng thế
    Thật đậm đà và thật đắng cay .
    ...........................I don''t know why You say goodbye ..................
  4. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vâng thank bác đã trả nhời em
    cũng nhân tiện đây em xin mạo muội post bài thơ của em ngẫu hứng lúc đêm khuya hôm trước (trong khi làm Đồ án khuya) có gì các bác góp ý để lần sau em làm thơ hay hơn nhé
    E hèm :
    KHÔNG ĐỀ
    Gío hiu hiu luồn qua ô cửa sổ
    Bóng đêm chìm vào trong những giấc mơ
    Trăng mười bốn sáng như màu bạc
    Nhìn xa xa một bóng dáng mơ hồ
    Tạm biệt thu nhường đông về trên phố
    Nơi con đường xào xạc những hàng cây
    Lá vàng rụng để thay mùa lá mới
    Đến mùa xuân màu lá sẽ xanh tươi.
    Gịot thời gian khe khẽ rơi nhè nhẹ
    Hạt sương thu phủ đậm lá trên cây
    Cuối mùa này trời sao lạnh thế
    Báo đông sang rét mướt một mùa về...
    24 - 10 - 2007
  5. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa thấy bài thơ này thế nào ?! Hôm nay trời nắng gần như mùa Hè vậy - rét với mướt năm nay chắc đến muộn rồi. Bạn vai84sanh giờ đang làm đồ án chắc là học đại học rồi?!
    @muvantit : Chán cái cậu này toàn hứa cuội, vác với chả mang... đừng hứa tốt hơn ! Thù với hằn gì ?! Chắc là cậu đã được bạn Hoa lưu tâm rồi đó
    @HoabanglangNB : Hôm rồi tớ có đọc bài của chú Thanh Thản trên bào NinhBinh cuối tuần -> càng tò mò về công việc của "chị" hơn . Ông tớ đã xuất bản 3 hay 4 tập thơ nhưng...thơ về NB tớ thấy không nhiều vì ông hiện tại không ở NB, NB chỉ còn lại trong ký ức thôi
    (Lại bị out YM mất mấy tin nhắn)
  6. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ . thôi kệ . chẳng chấp . Tớ cũng hết hứng thú với cái settile rồi .
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi, chết cười cái bạn Mù văn tịt này, sao tự dưng lại trách HBL không set stitle vậy chứ ? HBL cũng chỉ là thành viên như bạn thôi chứ có phải mod met gì đâu ...Mà, thù bạn vì lẽ gì chứ ! Cảm ơn bạn đem t hơ lên góp vui còn chưa đủ mà thù gì ...
    PS : mấy câu bạn ăn trộm được hay thật đấy !
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng sáng tác mới ra đời trong một đêm đông rét mướt của bạn !
    HBL nói thật, có gì bạn đại xá cho nhé !
    Bài thơ của bạn có ý nhưng mà cách dùng từ thì thực sự chưa thơ ...Lần sau mong bạn viết tốt hơn ! Chúc bạn học tập đạt kết quả cao nhé !
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    HBL tui chua được đọc bài viết của chú Thản mà bạn vừa nhắc đến nên k biết trong đó chú Thản viết gì nữa. Bạn có thể nói rõ hơn không, nếu có thể thì HBL sẽ giải toả nỗi tò mò của bạn ngay !
    HBL đã "chém" bài thơ của bạn vai84sach rồi đấy bạn ạ !
  10. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hờ thank bạn HBL . câu cú thơ chắc còn lủng củng mong các bác đại xá, lần sau em sẽ cố gắng có thơ hay . chúc các bác ra đc nhiều thơ cho mọi người thưởng thức

Chia sẻ trang này