1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Góp một bài zậy
    " Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Chợt gặp cơn mưa ban trưa
    Bỗng thấy lòng mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, Nửa ướt...xa xưa
    "
    Hic hic...nhớ cái ngã ba tam giác, với wán bún chả ...ở đó, Với nhớ cả nhà của ...người ấy nữa.
    Nhớ nhiều ghê nhỉ?
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Với ngàn năm
    Tg : Nguyễn Hồng Vinh
    Trên thân chò ngàn tuổi
    Cành xanh tràn búp xuân
    Như làn môi ánh mắt
    Ngàn năm còn thanh tân
    Đắm mình giữa thiên nhiên
    Nắng chiều vương trên cỏ
    Hồn người, hồn cây lá
    Ngàn năm rồi thương nhau .
  3. vinakansai

    vinakansai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  4. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bê Đòi Bú - Phạm Hổ
    - Nhanh cho con bú tí
    Đói, đói rồi mẹ ơi !
    - Gì mà nhặng lên thế
    Mới nhả vú đấy thôi
    - Nhả vú là đói rồi
    Mẹ ơi, con bú tí !!!
    Hi - một thời gian rồi mới online được, post bài thơ này mong các bạn thấy vui vui khi đọc
    @HoabanglangNB : Hôm đó vớ được cuốn báo NBCT nên đọc, tại ở đâu đó trong topic này có nhắc tới nhà thơ Thanh Thản nên tớ để ý vậy thôi - bài ấy của chú nói về một người làm công tác hoà giải
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    À há...ra là thế !
    Tớ cũng hay đọc báo NB cuối tuần, trang văn nghệ ở đó cũng dồi dào lắm ! Thỉnh thoảng tớ cũng khuân về đây đấy !
    Chú Thanh Thản là nhà thơ của quê nhà nên có mặt ở topic này là hiển nhiên ròi mà bạn !
  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ...Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai...
    Hôm nay tớ mới nghe bài Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ TCS tại nhacso.net , tại người bạn tớ thấy buồn, thấy cuộc sống mệt mỏi, lẻ loi giữa dòng đời mà chẳng thể tâm sự cùng ai. Ước gì cậu ấy cũng nghe được bài hát này.
    http://annonymous.online.fr/Thivien/viewpoem.php?ID=5427 Bạn thử vào xem có phải đấy là nhà thơ cũng của Ninh Bình ko nhé !
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đọc những dòng của bạn tớ cũng ... rầu rầu ! Những nhạc phẩm của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn phần lớn đều mang nặng tâm sự của thân phận và triết lý về cuộc sống . Nghe nhạc của ông ta bắt gặp mình trong đó !
    Mình đã đọc thơ trong đường link bạn gửi. Danh nhân văn hoá Trương Hán Siêu đúng là người Ninh Bình đấy, hiện đền thờ cụ ở ngay dưới chân núi Dục Thuý .
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ về "Nam thiên đệ tam động"
    Thu tàn Tam Cốc
    Tg : Đỗ Trung Lai
    ******
    Sen Tam Cốc tàn rồi
    Chờ người, người không tới
    Một trời thu vô duyên
    Ta quay về bến đợi
    Đá muôn tuổi làm núi
    Nước muôn năm làm đường
    Thu tàn muôn năm khói
    Đò đi về trong sương
    Cuối đường hun hút cỏ
    Đền ba vua (*) chập chờn
    Nợ anh hùng trả hết
    Về đây ngồi tham thiền
    Thuyền câu ba bốn lá
    Ngư phủ im như chiều
    Lối mòn bên vách đá
    Tiều phu cặm cụi leo
    Sơn hà đầy trong mắt
    Người của ta đâu rồi?
    Mặc ba ngàn du khách
    Ta cùng thu gọi người.
    ****
    Chep...Ninh Bình nhiều cảnh đẹp!
  10. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một nỗi nhớ trong chiều thu tàn
    ----
    Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn... câu hát ngày xưa lại vang lên. Những kỷ niệm cũ...mấy ai còn nhớ đâu. !
    Hoa Bằng Lăng nở vào mùa hè nhỉ ?! Mỗi độ giao mùa tớ lại cảm thấy vui, vẫn mùi nồng nàn của nắng, không khí trong lành của mỗi sớm thức dậy cùng những tiếng chim (Thật đấy - tớ đang ở cạnh con sông.. Hồng - con chim chào mào nhà bên và lũ chim hư lắm sáng nào cũng hót - mà ở phố họ dậy muộn hơn ở quê nhiều - sáng sớm càng thanh vắng)

Chia sẻ trang này