1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã hưởng ứng ! Mến thân.
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Báo NB vừa đăng bài thơ này, HBL post lên tặng bạn nhé - tuy rằng thực sự HBL không thấy nó hay lắm, nhưng dù sao nó cũng rất hợp cảnh và lại là sản phẩm của một hội viên Hội VHNT tỉnh NB nữa !
    Qua đèo Tam Điệp
    nhớ nữ sỹ Xuân Hương
    Tg : Nguyễn Hữu Văn
    *************
    Con đèo lượn cánh trong nắng mới
    Địa chỉ ngàn năm ngan ngát hương
    Ai qua cũng nhớ người thi sỹ
    Đã trair muôn trùng mây, gió , sương?
    Đứng đây nhìn thấu muôn ngọn núi
    Bao câu thơ đẹp lại bay về
    Người tu chính quả thành ?oBà chúa?
    Từ bao bến lạnh đến lưu đề.
    Những thiên ngôn lộng ngời xao xuyến
    Sàng chắt trong lòng cõi thế gian
    Bánh trôi cứ trăng, tròn, xinh?mãi
    Xứng danh người con gái Việt Nam.

  3. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dục Thuý Sơn
    Trương Hán Siêu
    Trần Văn Giáp dịch
    Non xanh xanh vẫn như xưa
    Du nhân đi mãi vẫn chưa thấy về
    Sóng in bóng tháp Bồ Đề
    Mở toang cửa động liền kề chân mây
    Đời lênh đênh trước khác nay
    Thân nhàn mới biết trước ngày lầm to
    Mênh mông trời đất năm hồ
    Vòm râu cũ, kiếp thăm dò nơi đâu
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua H dẫn vợ mới cưới về quê ra mắt, cô - dì - chú - bác -anh - em tập trung ăn uống rượu chè đến khuya. Em Tr uống nhiều quá say lướt khướt làm mẹ cũng lục xục đi ra đi vào chăm nom và mình ...lục đục mất ngủ theo! ( Lần nào cũng thế cả mà !). Nghĩ cho cùng , trên đời này MẸ là người yêu thương, lo lắng cho ta nhiều nhất !
    Đọc lại MẸ của chú Vi để cảm ơn Người đã sinh thành và nuôi dưỡng ta !
    Mẹ
    Tg: Lâm Xuân Vi
    Nỗi đau chất nặng khoang thuyền
    Mẹ sinh con, lũ đồng chiêm cồn cào
    Canh chầy tiếng vạc nao nao
    Lời ru như sóng tan vào mênh mông
    Mẹ nghèo thân phận rêu rong
    Xanh cho hoang dại kiệt cùng còn chi
    Tháng ngày hoang mạc qua đi
    Chất lên lưng mẹ luỵ, bi , tủi hờn
    Một đời sống chết vì con
    Giấc mơ cùng chịu héo mòn mẹ ơi
    Yêu đồng chiêm đến tàn hơi
    Trở về đất, lại đắp bồi dồng chiêm.
    Mang theo cay đắng nỗi niềm
    Thảo thơm gửi đất, áo xiêm tặng người
    Lúa xô ?" sóng lúa bồi hồi
    Gió dìu dặt, gió nói lời xa xăm
    Lặng bên vuông đất mẹ nằm
    Mơ hồ vin khói hương trầm lay bay
    Run run ngọn cỏ lá cây
    Con nghe giọng mẹ vơi đầy lời ru !​
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã post lên một bài thơ cổ tuyệt tác !
  6. boy_hagia06

    boy_hagia06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    quê KHÁNH CƯ -YÊN KHÁNH mình cái gì cũng không có chỉ được mỗi cái ưu điểm là thích ăn cơm nhà nuớc mà không chịu làm.nên thơ nó nghèo nàn lắm.các bạn đoc tạm nghe
    Đời trai trẻ vào tù bao gian khổ
    Áng mây mờ che khuất tuổi thanh xuân
    Lau mắt đi em những dòng lệ tuôn trào
    Ai bảo ngày mai trời lại sáng
    Tôi bao đời tôi vẫn thênh thang
    ...............hạ giá _khánh cư
  7. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    HBL chạy đâu mất rồi ?? mấy ngày nay chẳng thấy post bài cho bà con đọc jì cả. Hay là mấy nhà thơ nb chưa có hứng???
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    HBL về đây rồi, mấy hôm nay bận không online được. Thông cảm nhé ! Giờ sẽ phục vụ bà con đây !
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trước thềm mùa hạ, tặng bà con một sáng tác của Tâm An nè :
    Ngẫu hứng mùa hạ
    Tg : Tâm An
    *****************************
    Ta hội hè, khao khát những ngày xuân
    Chợt thảng thốt khi hạ về gõ cửa
    Nắng ngông nghênh dát vàng trên thảm lúa
    Vầng mặt trời tròn đến hồ nghi...
    Phượng rực hồng xao xuyến một mùa thi
    Gió hào phóng quăng mình trên mái phố
    Trước cổng trường gặp lại mình một thủa
    Ước mơ nào giờ đành phải lãng quên !?
    Vẫn đời thường với lo lắng không tên
    Bỗng hăm hở cháy bùng trong giông bão
    Ta chông chênh giữa ngàn câu thơ ảo
    Chọn riêng mình một chữ không hư ...
    Thì nồng nàn như mùa hạ vô tư
    Để đón đợi cơn mưa rào mát rượi
    Oi ả thế cũng trở về cát bụi
    Trong nắng hồng lấp lánh những buồn vui .
  10. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Một sáng tác của chú Trần Lâm Bình - hiện là Phó GD sở nông nghiệp...tỉnh NB :
    Ngõ Nhớ
    Tg : Trần Lâm Bình
    Nắng hoe vàng trước ngõ
    Sương bồng bềnh lôis thu
    Vách trời in sắc đỏ
    Mênh mang tiếng chim gù.
    Ngày nào hoa chớm nở
    Ngấp nghé cạnh cầu ao
    Thu rắc vàng ngõ nhớ
    Thầm đưa hương ngọt ngào?
    Tương tư tình ngõ trúc
    Chưa bộc bạch nên lời
    Thu vẫn hong vàng rực
    Mặc bao ngày xa trôi.
    Ngõ xưa lặng lặng bước
    Hương cũ ngập ngừng bay
    Bóng cầu ao ngấn nước
    Tóc rối lạnh bàn tay

Chia sẻ trang này