1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Phố núi với những con đường bị đường tàu cắt ngang. Tiếng còi tàu chộn rộn từng đêm...Phố núi với nỗi niềm bâng khuâng khi nghĩ về kỷ niệm của một thời, với một người...giờ đã là quá khứ.

    HÒ HẸN PHỐ NÚI
    Tg : Tâm An
    Em đặt chân trên lối mòn hoa trắng
    Chiều không anh. Phố núi tiêu điều
    Hò hẹn mãi để rồi cô đơn gọi
    Núi xanh mờ ngả bóng liêu xiêu?
    Hai ta cùng mắc nợ một lời yêu
    Cho hy vọng nảy mầm trên đá sỏi
    Hò hẹn mãi cuối cùng lời muốn nói
    Lại tình cờ theo gió bay xa.
    Phố núi chiều nay lặng lẽ bước em qua
    Mây hờ hững. Buồn dâng lên khoé mắt
    Thoáng bóng quen, chợt nghe lòng se thắt
    Thương một người lỗi hẹn?ngày xưa !
  2. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    TA CỐ ĐI HẾT ĐOẠN ĐƯỜNG CÒN LẠI
    VẪN NGU NGƠ CHƯA HIỂU HẾT CUỘC ĐỜI
    TRÊN CHIẾU BẠC HAI TAY BUỒN TRẮNG BẠCH
    NGỬA CỔ CƯỜI VANG,HÁT KHÚC RƯỢU MỜI

    chỉ vì lòng tự tôn của bản thân về thành NINH mà thằng *** MC_GILL khoá mình mới đau chứ/không lẽ NINH BÌNH thực sự bình" thường ,an phận ko có ý đấu tranh chịu người khác nói xấu
    BUỒN BUỒN... SAO HÔM NAY BUỒN QUA TA.NINH BÌNH ĐÚNG LÀ NINH BÌNH
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    To : Trai Yên Khánh thân mến !
    Rất vui và cảm ơn bạn đã ghé thăm trang thơ que hương, bày tỏ tình cảm dành cho quê hương Trai YK à. Nhưng...nhân danh đồng hương Yên Khánh để nhỏ nhẹ nhắc nhau một chút được không bạn ? HBL cũng là người YK mà! Có gì làm bạn bực mình hãy bỏ quá cho HBL nghe !
    Đừng dùng những từ ngữ "quá mức bình thường" để thể hiện lòng tự tôn bạn nhé ! Mc-gill làm đúng chức trách của một người quản lý diễn đàn thôi, hãy thông cảm cho bạn ấy! Mọi người - trong đó có Trai YK và cả HBL - vào diễn đàn để xây dựng những gì tốt đẹp, để thân thiện với nhau hơn thôi mà...
  4. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi! chúng mình đừng nhắc đến chuyện này nữa.mình xin lỗi nghe.À phải .ở yên khánh bạn ở đâu?biết khánh cư không?tôi ở đó

    Tôi đến giảng đường những buổi sớm mai
    Không có em chợt nhiên lòng hờn dỗi
    Đứng ngẩn ngơ nhìn mây bay và hỏi:
    Em có yêu không hay nhí nhảnh giả vờ?

  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Hoan hô Trai YK nhé! Có thế mới đúng là Người Yên Khánh quê hương ta chứ ! HBL cũng ở YK nên không lý gì mà lại không biết Khánh Cư quê bạn. Mình ở bên dưới Khánh Cư chừng 5 km thôi. Thân mến !
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/05/2006
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Một sáng tác của thi sĩ - kiêm nhiếp ảnh gia, chú Ninh Đức Hậu viết về sông Mây :
    Sông Vân
    Tg : Ninh Đức Hậu
    Mạn thuyền sóng vỗ long bong
    Ta về hát với dòng sông - một thời
    Du dương trầm mặc bồi hồi
    Dệt thiên tình sử bóng người còn đây
    Hoàng bào chắp cánh rồng bay
    Xốn xao mặt nước giường mây bềnh bồng
    Này yêu thương, này non sông
    Đất trời thấu hiểu nỗi lòng Vân Nga
    Dòng sông chảy tới biển xa
    Ngàn năm ru khúc tình ca ngọt ngào.​
  7. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Báo NB cuối tuần vừa đăng một thi phẩm của nhà thơ Tạ Hữu Yên - hình như ông quê ở Yên Mô ?!
    Cơm nhà mẹ nấu
    Tạ Hữu Yên
    Hội làng vừa mở tháng ba
    Về quê ăn bữa cơm nhà thấy ngon
    Nhỏ nhoi một mớ rô ron
    Nướng than vừa béo, vừa giòn, vừa tươi
    Cua đồng đi với mồng tơi
    Bát canh dân dã đời đời quê ta
    Món rang cà niễng đậm đà
    Đây là đặc sản đầm La làng mình
    Chảng ham yến tiệc linh đình
    Cơm nhà mẹ nấu đậm tình xóm thôn

    Không biết cái món đặc sản làng ( cà niễng) trong thơ THY nó ...thế nào nhỉ ?
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tiếp một bài nữa về dòng áông chảy qua TX nào :

    Với sông Vân và em
    Tg : Phạm Tâm An
    Dòng sông quê tắm mát tuổi thơ anh
    Lung linh nắng những chiều anh đứng đợi
    Nước sông trôi cùng bóng em vời vợi
    Trong cơn mơ anh đã gặp bao lần !
    Chia xa rồi anh mãi nhớ dòng Vân
    Sông và em - dịu dàng như nước chảy
    Tím mênh mang lục bình ơi có thấy
    Mái chèo khua thành khúc hát mê say.
    Giữa đất trời, màu nước lẫn màu mây
    Núi sừng sững cũng soi mình xuống đáy
    Tên sông đẹp như là tên em vậy
    Nên muôn đời sông chảy giữa lòng anh ?
    Anh bây giờ đời phiêu bạt lênh đênh
    Vẫn mong ngày được trở về bến cũ
    Dòng sông em ?" thương yêu vừa chớm nụ
    Anh vội vàng kẻo lại trễ đò ngang !
    Vân Sàng, 2004

  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu mùa thi - bộn bề nhứng khát khao trong màu phượng chói; tháng sáu mùa gặt - bộn bề những vất vả lo toan trong gương mặt đen sạm khắc khổ của những người nông dân chân lấm tay bùn...Một khoảnh khắc trời mưa trong thơ Phạm Tâm An
    Trong Mưa Tháng Sáu
    Tg : Phạm Tâm An
    Mẹ ơi, tháng sáu trời mưa
    Mẹ lo cho hạt lúa vừa gặt xong
    Con thương đời mẹ long đong
    Sớm khuya vất vảmột lòng vì con
    Chân trần lặn lội lối mòn
    Cấy cày khó nhọc ? mà hồn chẳng an
    Xót trời mưa gió chan chan
    Thóc không phơi, chật ba gian nhà ?buồn
    Con mong làm cánh chuồn chuồn
    Báo tin mưa tạnh, chở luôn nắng về !
    Sân nhà rơm rác bộn bề
    Một tay mẹ lại mải mê sớm chiều?
    Con xa, thương mẹ càng nhiều
    Thơ không nói hết bao điều trần ai
    Áo nâu mẹ bạc hai vai
    Cho con năm tháng rộng dài ước mơ !

  10. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lẩm bẩm : Dạo này bận cũng có mà lười cũng có, chán cái diễn đàn này cũng có...Lâu lắm mới ghé qua đây, thấy một người khách yêu thơ rất nhiệt tình post liên tục mấy bài thơ nổi tiếng lên chủ đề. Tiếc là bạn ấy đã k post đúng "mục tiêu" của chủ đề là THƠ CỦA NGƯỜI NINH BÌNH và THƠ VIÊT VỀ NINH BÌNH!
    Thôi mình cũng cố duy trì cái chủ đề mình đã "đẻ" ra cho khỏi thẹn với lòng vậy !
    TRĂNG RIÊNG
    Tg : Trưởng bộ môn thơ NB - thi sĩ Lâm Xuân Vi
    Đã là trăng của bao la
    Sao vầng trăng ấy lại là trăng riêng
    Chạnh lòng thương lá rơi nghiêng
    Hạt mưa bay thấm nỗi niềm xa sâu.
    Nào mình thương nỗi mình đâu
    Vầng trăng chia sẻ đớn đau riêng mình
    Dám đâu gian dối với tình
    Mà ngang trái đẩy xô mình long đong
    Chắt chiu gạn đục khơi trong
    Gạn làm sao được mêng mông bể đời.
    Vẫn cầu xin thuyết luân hồi
    Được đầu thai lại kiếp người thi nhân
    Đa mang tiếp nghiệp phong trần
    Yêu thương rồi lại nợ nần yêu thương.

Chia sẻ trang này