1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác Tạ Hữu Yên là nhà thơ nổi tiếng quê mình hả các bác? Giá mà có bác nào post hộ em cái tiểu sử của bác lên đây thì hay quá. Mà bác ấy có còn ở Ninh Bình hay không? Có cách nào liên hệ với bác ấy được nhỉ, xin mách giùm em với.
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhà thơ tạ hữu Yên quê ở Yên Mô đấy bạn ạ. Nhưng bây giờ ông đang ở Hà Nội và HBL tôi cũng chỉ biết thích thơ của ông thôi chứ k giúp gì cho bạn được, thật tiếc. Hy vọng là sẽ có ai đó có thể giúp được bạn ! Mà HBL nghĩ bạn nên post đề nghị này sang bên box Thi ca hay Văn học để các bạn yêu thích thơ văn bên đó giúp đỡ sẽ nhanh chóng hơn để nó ở box NB nhà mình !
  3. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn Kim Sơn nè :
    Kim Sơn quê mẹ
    Tg : Tâm An
    Ta về quê mẹ Kim Sơn
    Cồn Thoi lấn biển sóng vờn chân mây
    Chuông chiều vang vọng tỏ bày
    Bình yên quá sau bao ngày bão dông!
    Xanh xanh sắc cói trên đồng
    Sông Ân thao thức một dòng đầy vơi
    Chợ đông rạng rỡ mặt người
    Giọng quê ríu rít trong lời bán, mua
    Này là gạo tám, rau, dưa?
    Chiếu hoa ai trải đón đưa ai về
    Mắt huyền em bỏ bùa mê
    Cho ta đi giữa bộn bề nhớ thương
    Mẹ ta lam lũ trăm đường
    Dẫu thời gian điểm tóc sương, da mồi
    Ta nghe tim đập bồi hồi
    Rưng rưng môi bỗng nghẹn lời : quê hương !

  4. goc_dua

    goc_dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Tuyệt tình thơ :
    Hai sắc hoa Tigôn


    Nguyên văn :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vở
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

    1) Phản ứng tự nhiên :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

    2) Phản ứng cổ điển :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba dĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

    3) Phản ứng tuyệt vọng :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thì em hiểu nỗi lòng

    4) Phản ứng hiện đại :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mà nghĩ thế là xong
    E-mail cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng

    5) Phản ứng đời sau :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ kiếm thằng con
    Để mai thằng nhỏ con anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng

    6) Phản ứng vệ sinh :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ bay đi mất
    Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

    7) Phản ứng du đảng :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp bên bờ sông
    Ðợi em qua đò sang bên ấy
    Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

    8) Phản ứng lạc quan :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy em biết không
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

    9) Phản ứng khuây khỏa :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không trách chỉ cầu mong
    Ðãi được chồng em nhậu một bữa
    Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông

    10) Kiểu Trung Hoa :
    Nếu biết rằng nị đã lấy chồng
    Ngộ về ngộ bán nốt Hồng-Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ-Lớn
    Lấy vốn đầu tư ngộ mát lòng

    11) Phản ứng kiếm hiệp :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém đầu em trả hận lòng

    12) Phản ứng khánh tận :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa, Master card vào canh bạc
    Vở nợ đời anh hận bóng hồng.

    13) Phản ứng võ thuật :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về sẽ luyện lại võ công
    Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
    Ðể đá chồng em đêm động phòng.

    14) Phản ứng sành ăn :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu quy nấu cháo lòng.

    15) Phản ứng trả thù :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát cạn lấy dòng sông
    Ðể cho đò cưới không qua được
    Ðừng có mà mong được động phòng.

    16) Phản ứng khủng bố :
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Nhắm về hướng ấy 5000 mét
    Em ở quê chồng có ớn không ?

    17) Kiểu miền Bắc :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Bố mẹ tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.

    18) Kiểu miền Nam :
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi em chê tui nhà nông
    Ruộng vườn nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.

    19) Kiểu Huế :
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

    20) Kiểu ở dơ :
    Nếu biết rằng em sắp có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Áo quần anh để nguyên trọn tháng
    Kỷ vật cho em đêm động phòng.
  5. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Spam cái nhẩy . Từ một TTKH mà sản sinh ra cả một series TTKH phẩy (1...20) cũng ác đấy chứ . Cụng một ly với goc_dua nào
    P/S: TTKH có thể không phải dân NB nhưng TTKH phẩy có thể là dân NB lắm chứ, đăng vào trang thơ quê hương này chắc không bị coi là spam đâu
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thơ cho ngày Thương binh liệt sỹ 27.7


    Bác tôi
    Tg : Tâm An
    *
    Bác tôi tóc chớm bạc rồi
    Vẫn độc thân với nụ cười héo hon
    Tôi từ có chút lớn khôn
    Biết thương bác, là biết buồn chiến tranh
    Lấy chồng - tóc bác đương xanh
    Niềm vui chưa trọn cũng đành chia xa
    Năm năm, tháng tháng dần qua
    Bác mòn mỏi ngóng người ra chiến trường
    Đợi chờ chín nhớ, mười thương
    Để rồi đứt gánh giữa đường ...Bác ơi !
    ***
    Đi , về lầm lụi giữa đời
    Trăng tà bóng xế ngậm ngùi xót đau
    Một người khuất bóng từ lâu
    Một người còn mãi hát câu chung tình
    Nắng mưa, ấm lạnh một mình
    Câu thơ tôi viết cũng thành chênh vênh
    Bác như thuyền nhỏ lênh đênh
    Giấc mơ làm mẹ dập dềnh sóng xô !

  7. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hay quá ,bài thơ hay quá,vì bình thơ kém lên tôi không dám bước chân vào cùng các bạn,nay tình cơ vào thấy banglang tặng bài thơ hay quá,thay mặt anh em KS tôi cảm ơn banglang về bài thơ nhá,
    àh mà tác giả bài thơ này có ở quê mình hay không vậy?bài thơ viết rất cảm xúc,hay thật................
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Không phải cảm ơn HBL đâu, Kim Sơn cũng là 1/2 quê hương của HBL kia mà !
    Tác giả Tâm An là người Ninh Bình chính gốc đấy, Tâm An hiện là Hội viên hội VHNT tỉnh với 2 cái nhất : là tác giả nữ duy nhất và thành viên trẻ nhất bộ môn thơ - Hội VHNT tỉnh ta, thay mặt Tâm An cảm ơn bạn về lời khen dành cho tác phẩm của Tâm An nhé !

  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mời cả nhà đọc một tác phẩm của chú Lê Thi Hữu - một giọng thơ lục bát đằm thắm, dung dị. Có lẽ bài thơ viết về quê hương Nho Quan của chú ấy :
    Một thoáng động xưa
    Người xưa giờ đã mấy xưa
    Vạn năm gió thổi bốn mùa hồng hoang
    Vạn năm chân bước lang thang
    Kiếp người xô lệch hồn hoang giữa giời,
    Người xưa giờ mấy xưa rồi
    Bóng tôi đi - bóng mây trôi trắng rừng
    Lượm lên vài vệt sóng ngừng
    Chợt nghe hồn biển ấm từng vệt trôi
    Tôi về gọi lại...xưa ơi!
    Tìm câu đồng vọng với lời cỏ hoa
    Vạn năm đi - vạn năm qua
    Con người vẫn chẳng bước xa bầy đàn.
    Vạn năm xanh một đại ngàn
    Vạn cơn mưa nắng tự tan về mình
    Cứ nguyên thuỷ - cứ nguyên sinh
    Tôi về thắp lại bóng mình ngàn xưa ...
    ***********​
    Một thoáng động xưa mà gieo vào lòng độc giả nỗi niềm nhân tình thế thái man mác ...
  10. nhkimsonnb

    nhkimsonnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    HBL có phải nhà thơ không mà biết nhiều bài thơ hay do tác giả là người NB ta viết thế nhỉ?hẹn mọi người một ngày gần nhất mình sẽ post lên chia sẻ mấy bài thơ mình thích cùng mọi người.........

Chia sẻ trang này