1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ quê hương !!!

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi HoabanglangNB, 10/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bác không biết thật hả? Đọc từ đầu đến giờ thì cũng phải đoán được là người ta đang công tác tại Hội VHNT tỉnh chứ . Đúng chứ nhẩy ?
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi...sai roài, sai bét nhè...HBL làm 1 nghề hoàn toàn k dính dáng gì đến "món văn nghệ" đâu - đặc biệt là món Thơ. Nhưng HBL là người thích thơ, tìm thấy trong thơ sự đồng cảm và chia sẻ. Từ thích thơ đến tò mò về người làm thơ thậm chí "ngọ ngoạy" tự mình viết nhăng viết cuội rồi gọi là Thơ cũng gần lắm á...Đơn giản vậy thôi các bạn đồng hương thân mến ạ !
    Cảm ơn các bạn đã vào topic này để chia se với HBL về THƠ nhé !
  3. canhchimcuoitroi038

    canhchimcuoitroi038 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ra thế
  4. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  5. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghe lòng mình, nhìn lại mình để hiểu được bản thân trước khi muốn BIẾT về người khác, để có THÁI ĐỘ sống tốt hơn, hoặc đơn giản chỉ là để thấy mình đang ở giai đoạn nào của cuộc đời...
    Nhiếp ảnh gia Ninh Đức Hậu đã :
    TRÒ CHUYỆN VỚI CÁI BÓNG
    Đằng sau sáng một ngọn đèn
    Ta trò chuyện với bóng đen của mình
    Nhạt nhoà ngày tháng năm sinh
    Đắng cay mấy giọt rượu tình phù du
    Lần mò trong cõi thâm u
    Bước chân xiêu đảo mịt mù đường đêm
    Quên điều nhớ, nhớ điều quên
    Trái tim rung nhịp nỗi niềm nhân gian
    Đêm dày nuốt những trái ngang
    Rong chơi mấy bận dở dang việc đời
    Cành xanh thoáng chốc lá rơi
    Ngả màu sương khói ngậm ngùi chia xa
    Thuyền người cập bến còn ta
    Giật mình thảng thốt tiếng gà - tàn canh​
    .[/center][/b][/i][/pink][/blue]
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 02/08/2006
    Được HoabanglangNB sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 02/08/2006
  6. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này buồn nhỉ
  7. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế đã khóc được mấy ca nước mắt rồi?
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ mà làm cho ai đó khóc mấy ca nước mắt thì...chắc chắn là bài thơ rất thành công ! ( Hiếm lắm !) Kẻ thích lang thang đã bao giờ ...lang thang cùng với một câu thơ hay vừa đi vừa khóc cùng với thơ chưa mà lại hỏi bạn Girltim...vậy hỉ ?
  9. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tiếp mạch buồn của chú Hậu bằng một nỗi niềm rưng rưng trong thơ Tâm An :

    GỬI BẠN TRI ÂM
    Tg : Phạm Tâm An
    ***
    Bây giờ còn một mình ta
    Đã lâu lắm, người nơi xa không về
    Thắt lòng thương nhớ đất quê
    Thư người chật chội bộn bề tâm tư
    Rêu phong ký ức xa xưa
    Sông thời gian chảy, nắng mưa luân hồi
    Người như mây bạc cuối trời
    Ta như chiếc lá rụng rơi hững hờ
    Nào ai tránh khỏi già nua
    Tháng năm bươn trải, ước mơ phai tàn
    Đường đời cách trở quan san
    Tri âm mấy độ dễ dnàg tìm nhau
    Buồn vui biết gửi về đâu
    Nỗi cô đơn hoá nỗi đau kiếp người !
    Phạm Tâm An​
  10. kethichlangthang

    kethichlangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ..... Con gái hay làm được nhiều việc phi thường lắm mờ, biết đâu bài thơ này cũng làm một thành công

Chia sẻ trang này