1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Trần Thiên Thị

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ Trần Thiên Thị

    Anh này mỗi lần có chuyện vui buồn đều tâm sự với bà hàng xóm hay sao ấy hihihi ...vậy mà post mãi không được bài vào đây MM_Ngoc phải mở dùm topic cho anh này đó sau này nhở Mod xóa dủm tên mình mới được không bà con lại tưởng MM_Ngoc chảnh quá lập thêm topic mới



    LỜI BÌNH CỦA BÀ HÀNG XÓM

    hẹn với vầng trăng một mùa yêu
    từ đó cứ đén rằm trăng sáng
    bà hàng xóm bảo tào lao xí đé
    không có mày Hằng Nga vẫn áo xiêm

    hứa với sóng một tình yêu hiến dâng
    kể từ đó sóng không hề ngơi nghỉ
    bầ hàng xóm bảo tào lao xí đé
    không có mày sóng vẫn nồng nàn

    cùng với gió viêt lại một lời ca
    gió say sưa đêm ngày khoan nhặt
    bà hàng xóm bảo tào lao xí đé
    chờ đến mai là bão nổi sập nhà

    gởi vào đêm một tình yêu duy nhất
    đem nồng nàn chiêm bái trao thân
    bà hàng xóm bảo tào lao xí đé
    cũng bài này đêm đãi vạn tình nhân


    Thơ Trần Thiên Thị





    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 28/02/2008
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THIÊN DI

    hẹn về phưong nam
    mõi lòng chờ chim bắc
    đôi cánh buồn song song
    thiên di mùa
    thao thao trời úa
    em có về trú đông ?
    lạc giọng gọi bầy
    trùng phương hồ hải
    thinh không thinh không
    nhập nhoạng chân trời
    buồn giong qua chén rượu
    lẽ nào dừng chân ?
    thơ anh TTT
    Được mm_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 28/02/2008
  3. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    MỘT TÔI VÀ MỘT...
    Một tôi
    và một cơn mưa
    vừa rơi
    vừa muốn đổ thừa cho nhau
    một tôi ngồi ngắm mai sau
    biết rằng sớm muộn sẽ sầu một tôi
    một mưa lơ lững chân trời
    chông chênh chẳng biết sẽ rơi phương nào
    một tôi
    và một cội đào
    vừa run
    vừa bấu tay vào gió đông
    một tôi nhủ với cội lòng
    lắt lay một đóm lữa hồng đãi nhau
    rưng rưng hiên trước cội đào
    cưu mang những nụ hoa nào đãi tôi
    ttthị
    23,2,2008
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NGÔI NHÀ BÚP BÊ
    ( viết khi đọc blog Phan Thảo
    Published on 10/15,2007 )
    tôi người hành hương già
    rong ruổi theo những chú **** vàng
    mà lạc vào khu vươn búp bê
    nơi mà những trang nhật ký
    được mở toang trong nắng sớm
    những nụ hôn búp bê
    những mối tình búp bê
    những giọt nước mắt búp be
    câu chuyện tình yêu thơm mùi trung học
    vo tư nhìn tôi vừa kể vừa cười
    thưở tôi lớn lên mẹ dặn
    tập nói ra một lời cẩn trọng
    phải uốn lưỡi bảy lân
    ngày tôi ở vào tuổi búp bê
    ( cho dù là con búp bê khét nắng)
    để nói với người bạn gái về chung đường
    tôi đã uốn lưỡi để cuối cùng nuốt luôn cái lưỡi
    đến tuổi cập kê
    một lời yêu chưa bao giờ nói rỏ
    uốn lưỡi nhiều lần
    vãn sợ hai hàm răng cắn phải
    và tôi lại thất thiểu đi về
    khi buổi chiều thẩm vàng sân gái đẹp
    Uốn lưỡi đủ bảy lần
    một lời yêu đích thực được nói ra
    cũng là lúc miẹng chẳng còn bao nhêu cái răng
    cái lưỡi không còn gì đẻ sợ
    cái tình nhật tụng ăn năn
    tôi người hành hương già
    ngôi lại ven hàng rào của ngôi nhà búp bê
    với một bờ vai đầy sẹo
    mơ màng chờ đợi
    không biết có con búp bê buồn nào muốn tựa vào không ?
    14.102007
    trân thiên thị
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gã hành khất già và con búp bê buồn

    Gã hành khất già ngồi lại ở ven đường
    có một con búp bê buồn
    tựa đầu vào một bờ vai đầy sẹo
    gã hành khất lim dim mơ màng
    về những ánh hào quang
    của một thời quá vãng
    con búp bê buồn
    dõi mắt về phương trời xa
    lẩm nhẩm những điều ước về một mai sau
    trọng họ chẳng ai nhận ra
    và cũng sắp sửa mất đi
    cái ấm áp của bờ vai mà vết chai đã hoá thành ngọc thạch
    trần thiên thị
  6. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    CÒN THƠM MÙI NÚI
    sơ ý không đánh dấu mùa xuân
    nên mỗi khi thấy trời tháng giêng hững nắng
    cứ ngở là mùa xuân đầu tiên
    và cái hôm em vẫy tay chào cuối con đường
    đau như bò đá
    lòng cứ nhũ đó là lời chia tay cuối cùng
    chắc chắn như sau ngày hoa tỏi tím rộ hoa
    thế nào trời cũng mưa
    và phía sau niềm vui hàm tiếu
    là nỗi buồn mãn khai
    chắc chắn như tôi đã ngồi lên xe
    chuyến đi đã không còn nằm trong lý thuyết
    nhưng sự đợi chờ thì chưa chắc đã được thực hành
    dỗ lòng mình một lời hẹn của rừng
    xe băng qua cầu lúc khúc
    dỗ tình mình mùa xuân vừa chớm
    câu thơ buồn vui dắt dây
    gió bấc chưa chịu dừng
    không cần thưa thốt lý do
    ngày em yêu tôi cũng không cần xin phép mẹ
    chỉ có một nỗi buồn là cắc cớ
    đáy chiếc ba lô vẫn còn lại những bông hoa mắc khén
    đánh dấu những con đường
    trả nợ làn môi ba năm còn thơm mùi núi
    pleiku
    22,2,2007
    trần thiên thị
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    CAO NGUYÊN.
    Lành lạnh trời đương vào đông.
    Gái xinh hai má đỏ hồng
    Nụ đào vườn ai chúm chím
    Thi nhân tan tác cõi lòng.
    Nhè nhẹ trời giăng màn mưa
    Xa xa phố núi lưa thưa
    Thông đưa mùi hương ngai ngái
    Cô em có về hay chưa?
    "Chim bay về núi tối rồi".
    Dương xa chìm khuất chân trời
    Thẫm lam.Hoàng hôn rất vội
    Trăng non đã tót đỉnh đồi.
    Em gùi trăng về buôn cao
    Tim anh lỡ rớt nơi nao
    Cả đời lang thang tìm kiếm
    Cho anh theo về với nào!?
    (21/12/07)
    Mấy ngay này trời SG chập choạng tối thật nhiều mây.Cứ giống như phố núi Pleiku!Chỉ thiếu cái lạnh!Ko cần nữa rồi,chẳng phải mình cũng đang lạnh lắm sao!
    Làm thơ trong lúc nghe "Sơn nữ ca của Trần Hoàn",hình như em tôi cũng có điệu Tango thì phải?Chị sẽ gắn nhạc cho cưng!
    TTT ơi,cho HNhu gởi một bài thơ nhớ về PLEIKU vào nhà TTT xem như lời chào làm quen nhá?
    Pleiku là nơi HNhu được sinh ra.Bạn biết nhà thương Hội Thương-Hội Phú Quận Lệ Trung ngày xưa lắc lơ không?Đó nơi đó,Má sinh HNhu ra!
    Thân chào,chúc vui .
  8. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hương nhu
    thanks
    HN đã ghé thăm và để lại thơ tặng
    TTT là khách của pleiku thôi
    Đến Pleiku để bù khú với mấy người bạn tại Pleikku
    Phố Núi của bạn rất dễ thương hiếu khách
    ở đó có mấy người bạn thơ NTT Vân ,Hương Đình
    Hương Nhu có quen không?
    T
  9. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    NỤ HÔN TRỪ TỊCH
    tôi biết
    và tôi biết rõ
    xin đừng nói về điều tôi đã hỏi
    tôi hỏi
    chưa bao giờ dừng trên môi câu hỏi
    không phải để chờ đợi câu trả lời
    gió đã nói tất cả
    trong cái rét ngày đông chí
    như chúng ta đã từng biết
    cái ấm khởi nguồn từ đâu
    và nổi đau manh nha
    ngay tự nụ hôn đầu
    nắng đã nói tất cả
    trong cái tình hàm tiếu
    trà mi héo khô
    với giấc mơ mãn khai trong vườn nhà tôi
    và cây ngọc lan
    thì không bao giờ ra hoa được nữa
    đêm đã trả lời tất cả
    mọi dấu hỏi trừ tịch
    nên mùa xuân
    chẳng bao giờ cần phải giao thừa
    tôi vội vàng cầm lấy tay em
    rồi vội vàng buông lơi
    nắm giữ cho mình một khoảnh khắc vui
    trả lại cho em
    cả một biền cỏ úa
    đâu thể rõ ràng như người ta nói
    mai là đầu xuân
    xin đừng cắm trên nụ hôn một cái mốc
    tôi đã hỏi
    và điều em sẽ nói ra tôi đã biết rồi
    thèm thắp lên
    một nến nhang trầm
    gởi đi nụ hôn trừ tịch
    giọt nước mắt sót lại giữa năm cùng thàng tận
    một câu thơ run lên như cái giật mình
    đêm ba mươi
    đi chợ nhà nghèo
    tìm quanh mua mía ngọt
    đãi nhau một chén nước lại nghe nhau khóc
    đặt thêm một câu hỏi để cho lòng nhớ quên
    viết câu cuối cùng trong phút giao thừa
    mang tất cả đi theo
    những buồn vui không thể chuyển giao
    ngả ba đã nặng lòng chọn lựa
    ta lại vẫy chào em giữa một ngả năm
    giao thừa
    mậu tí

  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    NỖI ĐAU THẬT THÀ
    Cái rét luôn rất ngọt
    Dù lạnh thấu xương chưa ai không thích mùa đông
    Nỗi đau tình trở thành đứa con hoang thai nghén
    Ủ trong lòng để ve vuốt từng đêm
    Sao không ngủ giấc xuân nhẹ lâng cánh võng
    Thu mình trong kén ru cơn sốt phát ban
    Manh nha phết sơn cho nỗi buồn ánh thêm màu sắc
    Cơn đau tìm ngõ Địa Đàng
    Con Sâu nằm mộng lành nhiều hay dữ ?
    Đợi mùa lên ngôi xé toạc cả lòng
    Tung chiếc cánh đủ màu đi tìm niềm vui vừa tượng hình trên khung thêu mới
    Đâu rồi xanh xám chiếc kén mùa đông
    Em không đan áo phủ lên giọt sương buốt giá
    Cái rét ngọt ngào tình ơi ...tình ơi
    Người qua đời đâu phải vì mùa đông lạnh câm hoang dã
    Con **** vừa vờn cánh hoa
    Đừng nhìn vào trong lòng cái kén khi con Sâu ủ rũ
    Nỗi đau nào chẳng thật thà
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 02/03/2008

Chia sẻ trang này