1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ Trần Thiên Thị

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi MM_Ngoc, 28/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền tháng ba


    Đứng giữa đường khuya bắt đền đêm
    Chuốc sương vai cỏ đã say mềm
    Quang tình đã sắp từ thu trước
    Trăng cứ vàng như sợ lãng quên


    Đứng giữa mùa xuân bắt đền em
    Vui chia nghiêng ngửa buổi chân ghềnh
    Nhờ hoa nói hộ bao lời hẹn
    Rượu ven đường nuôi chẳng được lãng quên


    Bắt đền tháng ba
    Bắt đền cánh ****
    Say chi tình mắc nợ với mùa hoa
    Bắt đền ca dao
    Bắt đền cổ tích
    Để khi buồn
    Còn lại một mình ta
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    SAY KHƯỚT THÁNG 3
    Ta có nghiêng ngả đâu
    Trời ngả nghiêng đấy chứ
    Đau chi mà trời tự dưng thối rữa
    Tan chảy lềnh bềnh cụm nắng vòng quanh
    A ha
    Ta biết rồi chỉ bởi cứ sa cạ mùa nắng mùa mưa
    Nên chẳng một lần ra mặt
    Rằng ta yêu em và gì gì nữa ...?
    Im lặng là vàng
    Nên nắng chưa đặng đã vội đổ mưa
    Tháng ba
    Dư âm có thừa
    Lời đau tím tái
    Buổi nắng e ngại
    Cơn mưa buồn tênh
    Còn ta vụng dại ...buồn ơi là buồn
    Thời gian trôi mãi
    Nghiêng ngả là trời
    Miệt mài
    Say ...tỉnh
    Tháng 3 có hay
  3. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Gởi MM_ngoc
    này cô con gái
    cú ba bài thơ
    lại có lần tím tái !
    không nhất thiết phải xanh
    không nhất thiết phải hồng
    nhưng
    tím tái
    tím tái
    điều này phải xem lại!
    T3
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hehhe toàn tím tái chưa một lần khác nha tức là chưa đổi màu như con Kỳ Nhông hihihi
  5. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    NHƯ CỎ ĐÃ TỪNG XANH
    những sợi tóc em đánh rơi trên vai áo tôi
    dường như vẫn tiếp tục dài thêm
    như một hành trình không có chặng cuối cùng
    trên đôi chân nỗi buồn việt dã
    sợi tóc xanh
    như cỏ đã từng xanh
    câu hát em đánh rơi giữa chiều tôi
    vẫn ngân ca cho đến bây giờ
    lúng túng không có đường vào giai kết
    không gian không chổ trống nào lặng yên
    tiếng thở dài ghi nên vết sẹo
    mọi bài thơ như thể mới bắt đầu
    chẳng cần sửa soạn cho mình
    một khuôn mặt si tình dắm đuối
    chiếc gương soi đã nhuận sắc điêu tàn
    ngồi đọc lại những lời
    ngày xưa ghi trên mạn sóng
    không có chuyến đò nào là không có nhau
    rót cho mình một chén rượu
    cụng thành bàn mà nghe tiếng vọng
    lung linh chừng thế giới vẫn vẹn nguyên
    vẫn giữ lại trên bờ vai chiếc gùi năm cũ
    tôi đi về phía trước
    nghe nỗi buồn vẫn rục rịch phía sau lưng
    30-4-2008
    trần thiên thị
  6. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA ĐÀNG LÚC BẤY GIỜ
    hẹn với mùa sim
    trở về một ngày tháng sáu
    bấy giờ hoa mua đang tím
    đàn kiến hôi tranh với tôi một chổ ngồi
    nàng Eva hát bài ca lặng yên
    rừng xanh không phù phiếm
    con suối chở hương thơm từ em đi khắp rừng
    thuyền mắt neo vào đâu
    giữa ngàn tôi đánh rơi một ánh nhìn
    tôi đánh rơi tôi
    giữa mùa em đang hoa
    tím như mua gạn từ đất xót
    ngọt như mùa tháng sáu hẹn cùng sim
    nắng dòm dõ qua từng khe lá biếc
    rơi lỏ chỗ trên em
    chẳng sợ mắc lòng tôi một gã cã ghen
    con ve sầu vội gì mà hát sớm
    đám trẻ con đùa gì dưới thác
    giấc mơ tôi rơi mất giữa ngàn
    chỉ còn lại cơn gió đi quanh rừng đơm đặt
    nỗi hân hoan địa đàng
    qua chuyện kể
    bây giờ nghe buồn buồn
    trần thiên thị
  7. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh Khắc của nụ cười
    vòi vĩnh cô hàng quà buổi sáng
    cho thêm vào ổ bánh mì một nụ cười
    thêm khoảnh khắc em
    trong bình minh tôi
    khoảnh khắc của nụ cười
    khoảnh khắc của ân điển
    khoảnh khắc gã tội đồ
    được cứu chuộc khỏi đêm
    thiếu lòng tin vào những miếu đền
    tôi gieo xuống ven đường một lời nguyện
    ơn em lòng lành
    thánh đồ hàng rong
    này những Eva
    thập thò chén rượu uống chùng
    sao lại giật mình trước một cơn say
    này những Adam
    manh tâm đánh cắp cả tiếng gà gáy sáng
    chập chà chập chờn
    bình minh
    chạng vạng
    lú la lú lẩn
    phân mua phần xin
    ngả nón trước bình minh
    gã hành hương ăn mày
    tôi đứng xếp hàng trươc một bình minh
    muốn bỏ thầu mua trọn cả ban mai
    chỉ bất lực bởi nụ cười
    trong gói hàng quà sáng
    có hai mặt trời được thắp lên
    là em và ban mai
    tôi đã ra khỏi nhà
    việc còn lại là đi đâu thì tôi chưa biết
    chỉ đau đaú một điều ước là được cầm tay cô hàng quà
    7.5.2008
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gửi một nỗi nhớ vô đây anh nhé
    MÓN QUÀ
    Anh nói
    Thời giờ là vàng bạc nên dành tặng cho em
    Món quà thời gian cứ chất chồng từng khoảng lòng vừa khít
    Bàn chân quên quay về để nge trái tim gõ nhịp
    Mỗi lần bồn chồn quả lắc cất tiếng gọi
    Người ơi
    Người ta vẫn dửng dưng nhìn chiếc lá vàng rơi
    Ai tự hỏi hình phạt nào làm đau người ở lại
    Món quà kia có khi nào chẳng từ lời chân thật
    Mà sao cạn dần
    Từ phía người đi
    Mong sao hờn giận chỉ bắt nguồn từ những lúc sân si
    Ước gì với người đi thời gian đừng vàng như lá úa
    Anh có chạnh lòng... nơi xa đâu đó
    Từng tiếng chuông xuyên qua thời gian khô khốc
    Cứa nát cả đợi chờ
  9. tranthienthi

    tranthienthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    GỞI PLEIKU
    dợi vào nước xanh
    muốn làm quen với dòng Sêsan
    chạm tay vào giấc mơ anh vũ
    chạm vào chân dốc
    muốn làm quen với em và rừng
    buổi xanh lời thác
    đôi chân mộng du
    tìm nhau chưa tường nguyên cớ
    đổ thừa buồn hôm nọ bởi mây xanh
    bao nhiêu lần qua cầu Giắt dây
    ngược xuôi ngả ba Đòn gánh
    lời khéo duyên chưa có cành vin
    đậu hờ trên bờ vài
    mắi nhìn khách ngụ
    rồi bay đi như thể chưa từng
    viết một câu thơ
    như một lần lên dốc
    một lời hẹn hờ không chổ dừng chân
    vẫn hồ hởi đi lên đi xuống
    một phía rừng
    và một phía giai nhân
    19.5.2008
    trần thiên thị
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    A, người đã về từ Pleiku! Có thực hiện lời nhắn giùm HNhu ko ạ?
    Có hỏi thăm giùm HNhu chốn HNhu được sinh ra?
    Nhớ khi bé xíu xiu, bé tẹo teo...bé như cái kẹo...thì mùa này, toàn bị ngồi...trên giường. Lý do, bước ra đường, đi mấy bước là chiếc dép to ơi là to nhấc chân lên hổng nổi vì...dính đất! Đất đó mang trét dzô nhà, má nhăn...mặt vì dơ. Mà...quên hết Pleiku thế nào rồi! Ở đó có mấy thời gian đâu. Rồi đi, chưa lần trở lại. Cũng chẳng mấy khi nhớ về. Nhưng vẫn mù mờ mang máng về một nơi thật xa xăm...xa xăm... Mất gốc. Thảm. Mai mốt sẽ tự một mình tìm dzìa. Sẽ không lâu nữa! Học xong sẽ đi! Đi chẳng những Pleiku mà còn đi từ Nam chí Bắc. Đi tất!

Chia sẻ trang này