1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trang thơ...!

    Hỡi những trái tim yêu!!tình yêu là gì vậy nhỉ???phải chăng đó là tiếng nhạc lòng ta đang thổn thức-là những trang thơ gửi trọn suốt canh thâu,rồi thức giấc thấy lòng mình ngơ ngẫn,có những điều ta chưa kịp gửi trao,đã có người viết thế này-bạn nghĩ sao!!!

    [Nếu hoa cũng biết nói
    Bông hoa quý ! Nếu hoa cũng biết.
    Vết thương gì đã xé lòng tôi
    Thì lệ hoa đã hoà lệ tôi rồi.
    Để chữa lành nỗi đau tôi chịu đựng.
    ***
    Và họa mi, nếu hoạ mi cũng biết.
    Tôi có bao đau yếu ưu phiền.
    Thì chim sẽ dành cho tôi, vui vẻ.
    Một bài ca làm phấn chấn tôi lên.
    ***
    Và nếu các vì sao cũng biết.
    Bao đau thương xâm chiếm hồn tôi.
    Thì các vì sao cũng từ giã bầu trời.
    Để làm dịu nỗi lòng tôi thất vọng.
    ***
    Hoa, chim, sao không thể nào biết được.
    Chỉ một người biết nỗi khổ tôi thôi.
    Người đàn bà đã từng xé nát.
    Bằng tay mình xé nát tim tôi


    HEINRICH HEINE (Đức)
    (Hoàng Trung Thông dịch)

    Vâng tinh yêu là thế đó!!! còn đối với bạn thì sao-tình yêu là gì???-mời các bạn tham gia bình và gửi thơ vào chuyên mục "TRANG THƠ DÀNH CHO NHỮNG TRÁI TIM YÊU"-Để góp phần làm cho chuyên mục này ngày càng phong phú và sôi động-mong các bạn nhiệt tình tham gia!!!!


    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 13/07/2003

    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 13/07/2003
  2. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    VinaRobot ơi!!!cảm động và ý nghĩa lắm-doimatbuon không cầm được nước mắt nè-mình cũng đang trong tâm trạng như thế đó,giờ chẵng biết làm thế nào-chỉ biết chờ và mãi chờ người ấy với tất cả trái tim mình-mình rất thích một bài thơ của nữ thi sĩ Lệ Thu với tựa đề "Lời của mắt" .Mình post lên để các bạn cùng xem nha.
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Ðừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em

    Các bạn cho mình một lời khuyên đi-giờ mình phải làm gì !!!
  3. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    VinaRobot ơi!!!cảm động và ý nghĩa lắm-doimatbuon không cầm được nước mắt nè-mình cũng đang trong tâm trạng như thế đó,giờ chẵng biết làm thế nào-chỉ biết chờ và mãi chờ người ấy với tất cả trái tim mình-mình rất thích một bài thơ của nữ thi sĩ Lệ Thu với tựa đề "Lời của mắt" .Mình post lên để các bạn cùng xem nha.
    Lời của mắt
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Ðừng hỏi vì sao em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời: Sao anh cứ nhìn em

    Các bạn cho mình một lời khuyên đi-giờ mình phải làm gì !!!
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn DOIMATBUON đã ủng hộ chuyên mục này nha!!nhưng mà nè,hình như bạn đang buồn chuyện gì à !! "mình cũng đang trong tâm trạng như thế đó,giờ chẵng biết làm thế nào-chỉ biết chờ và mãi chờ người ấy với tất cả trái tim mình" .Nói thật thì mình không đủ tự tin để khuyên bạn điều gì,mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi-hình như mình nhìn không lầm là bạn đang phải lòng một anh chàng đẹp trai nào đó???Chà chà-nhưng mà hình như bạn đang mắc cạn-đó là điều dễ hiểu và thông cảm mà-bạn đừng bao giờ có ý nghĩ rằng chỉ con trai mới chủ động bày tỏ lòng mình-bạn chưa biết đấy chứ!!đã có rất nhiều bạn gái Zdám đánh đổi tất cả vì tình yêu-chủ động bày tỏ lòng mình trước người ấy-bằng cách nào??chỉ cần một ánh mắt-thế là đủ để nói lên tất cả-con trai bọn tớ nhạy điều này lắm và rồi họ đã hạnh phúc bên nhau-bạn thấy không!!hãy can đảm và tự tin lên nha DOIMATBUON-mình có bài thơ này xin tặng cho DOIMATBUON-Chúc bạn hạnh phúc bên người ấy-cố lên nha DOIMATBUON
    Ðôi mắt anh nhìn
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Em đi qua, và thế thôi cũng đủ.
    Ðôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
    Em làm sao biết được mắt anh nhìn.
    Anh nhìn em say đắm lặng im
    Cho đến khi em khuất vào gốc phố.
    Rồi chiều đến, anh lại ngồi chốn đó
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Sớm mai rồi, anh đã đi xa
    Hình em mãi còn in trong tâm trí.
    Em chẳng nhận ra đâu, dù em nhìn rất kỹ
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra.

    ---TG Lữ Huy Nguyên---
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn DOIMATBUON đã ủng hộ chuyên mục này nha!!nhưng mà nè,hình như bạn đang buồn chuyện gì à !! "mình cũng đang trong tâm trạng như thế đó,giờ chẵng biết làm thế nào-chỉ biết chờ và mãi chờ người ấy với tất cả trái tim mình" .Nói thật thì mình không đủ tự tin để khuyên bạn điều gì,mình chỉ nói những gì mình nghĩ thôi-hình như mình nhìn không lầm là bạn đang phải lòng một anh chàng đẹp trai nào đó???Chà chà-nhưng mà hình như bạn đang mắc cạn-đó là điều dễ hiểu và thông cảm mà-bạn đừng bao giờ có ý nghĩ rằng chỉ con trai mới chủ động bày tỏ lòng mình-bạn chưa biết đấy chứ!!đã có rất nhiều bạn gái Zdám đánh đổi tất cả vì tình yêu-chủ động bày tỏ lòng mình trước người ấy-bằng cách nào??chỉ cần một ánh mắt-thế là đủ để nói lên tất cả-con trai bọn tớ nhạy điều này lắm và rồi họ đã hạnh phúc bên nhau-bạn thấy không!!hãy can đảm và tự tin lên nha DOIMATBUON-mình có bài thơ này xin tặng cho DOIMATBUON-Chúc bạn hạnh phúc bên người ấy-cố lên nha DOIMATBUON
    Ðôi mắt anh nhìn
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Em đi qua, và thế thôi cũng đủ.
    Ðôi mắt em hai bên đường chẳng ngó
    Em làm sao biết được mắt anh nhìn.
    Anh nhìn em say đắm lặng im
    Cho đến khi em khuất vào gốc phố.
    Rồi chiều đến, anh lại ngồi chốn đó
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra
    Sớm mai rồi, anh đã đi xa
    Hình em mãi còn in trong tâm trí.
    Em chẳng nhận ra đâu, dù em nhìn rất kỹ
    ở một gốc phố nào đôi mắt ấy nhìn ra.

    ---TG Lữ Huy Nguyên---
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Điều có thật !
    Tác giả: Phi Tuyết Ba !

    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu
    Ngoài hiên
    Dẫu nó rơi
    Xuống đất
    Chẳng thể nào
    Nhặt lên
    Em tin là có thât
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ
    Cũng giống như anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con người


    Mời các bạn tham gia bình thơ

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Điều có thật !
    Tác giả: Phi Tuyết Ba !

    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu
    Ngoài hiên
    Dẫu nó rơi
    Xuống đất
    Chẳng thể nào
    Nhặt lên
    Em tin là có thât
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ
    Cũng giống như anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con người


    Mời các bạn tham gia bình thơ

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  8. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ.
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ.
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê-va
    Tiếng chim kêu trong bóng chiều tà".
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế
    Em hát khác xưa, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên, cũng giống như ta
    Nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
    O.BERGHOLZ (Nga)
    (Bằng Việt dịch)
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  9. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ.
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ.
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nê-va
    Tiếng chim kêu trong bóng chiều tà".
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế
    Em hát khác xưa, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên, cũng giống như ta
    Nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
    O.BERGHOLZ (Nga)
    (Bằng Việt dịch)
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em: Đến nay chừng có thể
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
    Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai;
    Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa,
    Hay hồn em phải đượm bóng u hoài.
    ***
    Tôi yêu em âm thầm không hy vọng,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.

    PUSKIN (Nga)
    (Thúy Toàn dịch)
    Thân tặng những trái tim yêu!!!!
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em

Chia sẻ trang này