1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thơ viết ở biển
    Anh xa em
    Trăng cũng lẻ
    Mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
    Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
    Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em.
    - Hữu Thỉnh -​



  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Trên bức tường thời gian​
    Rồi anh dần quên em
    Cả những giấc mơ cũng không trở lại
    Biền biệt những con đường
    Biền biệt miền gió lớn
    Những nàng tóc tiên sao giờ vắng
    Những cụm mây xa đi trốn sau trời
    Những đoá lưu ly tàn trong câm lặng
    Rồi anh quên em
    Người ta dần quên khổ đau
    Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
    Chim hải âu quên trời bão tố
    Trên bức tường thời gian loang lổ
    Không còn rõ rệt điều gì
    Trắng và xám
    Và rêu mờ ẩm mốc
    Gió ngút ngàn trên gạch đá vô tri.
    - Giáng Vân -​
    Được pdtpt83 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 16/10/2004
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Trên bức tường thời gian​
    Rồi anh dần quên em
    Cả những giấc mơ cũng không trở lại
    Biền biệt những con đường
    Biền biệt miền gió lớn
    Những nàng tóc tiên sao giờ vắng
    Những cụm mây xa đi trốn sau trời
    Những đoá lưu ly tàn trong câm lặng
    Rồi anh quên em
    Người ta dần quên khổ đau
    Bông hoa chết quên chiếc bình vỡ
    Chim hải âu quên trời bão tố
    Trên bức tường thời gian loang lổ
    Không còn rõ rệt điều gì
    Trắng và xám
    Và rêu mờ ẩm mốc
    Gió ngút ngàn trên gạch đá vô tri.
    - Giáng Vân -​
    Được pdtpt83 sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 16/10/2004
  4. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
  6. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mt cứ thích mãi bài thơ này,
    SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH?
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.

    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương.

    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh?
    anh ơi, sao chẳng fải là anh nhỉ? em muốn người đó là anh !
  7. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mt cứ thích mãi bài thơ này,
    SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH?
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.

    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương.

    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh?
    anh ơi, sao chẳng fải là anh nhỉ? em muốn người đó là anh !
  8. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn
    Thơ thơ thẩn thẩn thẩn thẩn thờ
    Cuộc đời chán quá nên thở thần
    Thẩn thờ thơ thẩn thành than thở
    ......................
    Hic hic tiếp theo nên làm thế nào "em" bí mất tiêu rùi, có anh chị nào giúp em đeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Đa tạ
  9. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn
    Thơ thơ thẩn thẩn thẩn thẩn thờ
    Cuộc đời chán quá nên thở thần
    Thẩn thờ thơ thẩn thành than thở
    ......................
    Hic hic tiếp theo nên làm thế nào "em" bí mất tiêu rùi, có anh chị nào giúp em đeeeeeeeeeeeeeeeee!!! Đa tạ
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn thẩn thờ thờ
    Cuộc đời chán quá nên thở than
    Thở than than thở than cho đã
    Than thở xong rùi lại thẫn thờ.
    Đúng là thơ cóc nhảy

Chia sẻ trang này