1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tình Toán Học
    Tôi yêu em vì tình yêu"Cố định"
    Hiến dâng em hai nghiệm số "Âm Dương"
    Tìm chu kÿ cûa "Hàm Số"tuần hoàn,
    Để im lặng một "Đường Cong" biểu diễn
    Dùng"Định Lí" thay người câu ước hẹn
    Lấy"Luỹ Thừa" làm dáng lá thư duyên
    Giải"Đạo Hàm" mong tiếp xúc cùng em
    Tìm "Tọa độ" cûa"Phương Trình Toán Học"
    Tôi yêu em đôi mắt buồn"Lưu động"
    Mũi dọc dừa"Thẳng Góc" với môi son
    Hàm răng đều như"Bậc Nghiệm Phương Trình"
    Đôi mày liễu như"Chiều Cong định Hướng"
    Tôi "Khai Triển" người yêu lý tưởng
    "So Sánh" rồi ghi chú nơi đây
    Tình yêu này là"Phương Trình Bậc Nhất"
    "Chứng Minh" rằng tôi hết dạ yêu em.
    --(sưu tầm)---

    Được VinaRobot sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 20/07/2003
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đến
    ------------------------------
    Tình yêu không là gió
    Chợt gần rồi chợt xa
    Tình yêu không là cỏ
    Mọc lan man thềm nhà
    Em có một tình yêu
    Mong nhanh như nhánh lá
    Em có một tình yêu
    Như sóng ngầm biển cả
    Em biết nói thế nào
    Về anh, màu áo vải
    Ðôi dép lốp trật quai
    Rút hoài chưa chặt lại

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đến
    ------------------------------
    Tình yêu không là gió
    Chợt gần rồi chợt xa
    Tình yêu không là cỏ
    Mọc lan man thềm nhà
    Em có một tình yêu
    Mong nhanh như nhánh lá
    Em có một tình yêu
    Như sóng ngầm biển cả
    Em biết nói thế nào
    Về anh, màu áo vải
    Ðôi dép lốp trật quai
    Rút hoài chưa chặt lại

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  4. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vắng thư người yêu
    Đành lòng không viết thưsao
    Để anh ngơ ngẩn ra vào nhớ thương
    Tình yêu thiệt quá bất thương
    Buồn vuilẫn lộn vấn vương càng nhiều
    Thư người không tới buồn hiu
    Tâm thÀn nghiêng ngä trăm chiều không yên
    Người ơi có biết anh buồn
    Bán thương bán nhớ triền miên khôn cùng .
    Đang chờ thư em..........


    Xin đừng yêu nhau
  5. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vắng thư người yêu
    Đành lòng không viết thưsao
    Để anh ngơ ngẩn ra vào nhớ thương
    Tình yêu thiệt quá bất thương
    Buồn vuilẫn lộn vấn vương càng nhiều
    Thư người không tới buồn hiu
    Tâm thÀn nghiêng ngä trăm chiều không yên
    Người ơi có biết anh buồn
    Bán thương bán nhớ triền miên khôn cùng .
    Đang chờ thư em..........


    Xin đừng yêu nhau
  6. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bắt Ðền
    Bắt đền ai đó! Bắt đền
    Tan trường, lẽo đẽo hỏi tên hỏi nhà
    Làm hồng đôi má người ta
    Biết là tại nắng hay là tại ai?
    Bắt đền ngọn gió loay hoay
    Quẩn quanh trên tóc, hương bay ngợp lòng
    Ðể cho ai nói lòng vòng
    Giữ mùi hương ấy mãi trong tim mình.
    Bắt đền đôi guốc xinh xinh
    Cứ khua lóc cóc... Ai nhìn rồi khen
    Học trò mà cũng "gót sen"
    Ai mà chẳng biết... muốn quen nói bừa!
    Bắt đền... "cái mặt khó ưa!"
    Ai xui mà đứng giữa trưa đón chờ
    Nhỡ người ta cũng... mộng mơ
    Học bài rồi cứ thẫn thờ... làm sao?
    Mai kia bạn hỏi : "người nào?"
    Bắt đền ai đó... nói sao cho tường?

    Xin đừng yêu nhau
  7. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bắt Ðền
    Bắt đền ai đó! Bắt đền
    Tan trường, lẽo đẽo hỏi tên hỏi nhà
    Làm hồng đôi má người ta
    Biết là tại nắng hay là tại ai?
    Bắt đền ngọn gió loay hoay
    Quẩn quanh trên tóc, hương bay ngợp lòng
    Ðể cho ai nói lòng vòng
    Giữ mùi hương ấy mãi trong tim mình.
    Bắt đền đôi guốc xinh xinh
    Cứ khua lóc cóc... Ai nhìn rồi khen
    Học trò mà cũng "gót sen"
    Ai mà chẳng biết... muốn quen nói bừa!
    Bắt đền... "cái mặt khó ưa!"
    Ai xui mà đứng giữa trưa đón chờ
    Nhỡ người ta cũng... mộng mơ
    Học bài rồi cứ thẫn thờ... làm sao?
    Mai kia bạn hỏi : "người nào?"
    Bắt đền ai đó... nói sao cho tường?

    Xin đừng yêu nhau
  8. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    yêu ko chỉ thương mà còn nhớ
    có cô gái nhớ người yêu trong 1 đêm như sau
    Mở đầ tập nhật Ký
    Ngâm Thơ ta chẳng ham chi
    Đêm buồn còn có việc gì làm đây
    Nhớ "người" ngâm ngợi cho khuây
    Vừa ngâm vừa đợi khi nào hết thơ...
    Chuyện kể rằng 1 đêm sáng trăng, 1 cô nàng nọ buồn chán ,ko biết làm gì để vơi nỗi sầu
    Theo lời khuyên của cô bạn thì EAT IS BEST
    so she eating......a lot!!
    Ban đầu thì cô ta chưa eat đâu, còn lên mạng TTVNOL
    sau đó,chán nên mới TRY to EAT
    -----------
    "Đêm nay trăng sáng như gương
    Em ngồi bên máy thảm thương một mình"
    ------
    Sau đó,chán nên mới TRY to EAT
    -----------
    Cô ta muốn ăn nhiều nhưng sợ mập, cô ta chỉ nấu Soup (nước canh) với Vegetable thôi nên OK
    Một canh, ...hai canh, ...lại ba canh
    Hì hục bưng tô ....húp chẳng đành
    Canh bốn ,....canh năm ...no vừa đủ
    Sao còn muốn húp .....chè hạt sen.........
    -------
    Ăn xong, cô ta thấy vẫn còn thiêu thiếu thế nào ấy, do đó cô quyết định.....va nghĩ rằng...
    --------
    Bao tử đã no say
    Tinh thần vẫn còn đây
    Muốn nên sụ nghiệp lớn
    Ăn nhiều thì lớn thôi!!
    ------
    Cô ta lục tủ lạnh để an chùm Nho ngọt và SEEDLESS
    --------Không may, chù cún nhà ấy.thiệt tài,đánh hơi ngay!!
    ---------
    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy ai như chú cún nhà tao
    Chùm nho xanh ngắt đâu rồi?
    Tình "cầy" nghĩa chủ cũng đừng hòng tha!
    ----------
    Cô ta quyết định: Tao sẽ cho mày 1 phen đồ con chó kia.......ham ăn tục uống........Sao giống tao quá vậy?(câu nói miễn bình luận!!!!!!!!!)
    .Ăn xong rồi, thấy cũng no no...cô ta quyết định ...đi ngủ.......
    dù biết ngủ ko có được..
    cô ta trách "chàng" sao lỡ hẹn tối nay để nàng đợi 1 mình rồi ngậm ngùi ăn 5 tô SOUP
    " Thư thường tới sao người không tới
    Bức rèm thưa gió thổi bay bay
    Đêm nay You ở nơi đâu
    Lời sao mời hẹn, chín thường đơn sai!!"
    "buồn rầu chẳng nói nên lời
    Cô nàng đi ngủ , mai gọi chửi sau!!!"
    YÊU LÀ MỘT NGHỆ THUẬT
    NGƯỜI YÊU LÀ MỘT NGHỆ SĨ
    TÌNH YÊU LÀ 1 BỘ PHIM
  9. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    yêu ko chỉ thương mà còn nhớ
    có cô gái nhớ người yêu trong 1 đêm như sau
    Mở đầ tập nhật Ký
    Ngâm Thơ ta chẳng ham chi
    Đêm buồn còn có việc gì làm đây
    Nhớ "người" ngâm ngợi cho khuây
    Vừa ngâm vừa đợi khi nào hết thơ...
    Chuyện kể rằng 1 đêm sáng trăng, 1 cô nàng nọ buồn chán ,ko biết làm gì để vơi nỗi sầu
    Theo lời khuyên của cô bạn thì EAT IS BEST
    so she eating......a lot!!
    Ban đầu thì cô ta chưa eat đâu, còn lên mạng TTVNOL
    sau đó,chán nên mới TRY to EAT
    -----------
    "Đêm nay trăng sáng như gương
    Em ngồi bên máy thảm thương một mình"
    ------
    Sau đó,chán nên mới TRY to EAT
    -----------
    Cô ta muốn ăn nhiều nhưng sợ mập, cô ta chỉ nấu Soup (nước canh) với Vegetable thôi nên OK
    Một canh, ...hai canh, ...lại ba canh
    Hì hục bưng tô ....húp chẳng đành
    Canh bốn ,....canh năm ...no vừa đủ
    Sao còn muốn húp .....chè hạt sen.........
    -------
    Ăn xong, cô ta thấy vẫn còn thiêu thiếu thế nào ấy, do đó cô quyết định.....va nghĩ rằng...
    --------
    Bao tử đã no say
    Tinh thần vẫn còn đây
    Muốn nên sụ nghiệp lớn
    Ăn nhiều thì lớn thôi!!
    ------
    Cô ta lục tủ lạnh để an chùm Nho ngọt và SEEDLESS
    --------Không may, chù cún nhà ấy.thiệt tài,đánh hơi ngay!!
    ---------
    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
    Thấy ai như chú cún nhà tao
    Chùm nho xanh ngắt đâu rồi?
    Tình "cầy" nghĩa chủ cũng đừng hòng tha!
    ----------
    Cô ta quyết định: Tao sẽ cho mày 1 phen đồ con chó kia.......ham ăn tục uống........Sao giống tao quá vậy?(câu nói miễn bình luận!!!!!!!!!)
    .Ăn xong rồi, thấy cũng no no...cô ta quyết định ...đi ngủ.......
    dù biết ngủ ko có được..
    cô ta trách "chàng" sao lỡ hẹn tối nay để nàng đợi 1 mình rồi ngậm ngùi ăn 5 tô SOUP
    " Thư thường tới sao người không tới
    Bức rèm thưa gió thổi bay bay
    Đêm nay You ở nơi đâu
    Lời sao mời hẹn, chín thường đơn sai!!"
    "buồn rầu chẳng nói nên lời
    Cô nàng đi ngủ , mai gọi chửi sau!!!"
    YÊU LÀ MỘT NGHỆ THUẬT
    NGƯỜI YÊU LÀ MỘT NGHỆ SĨ
    TÌNH YÊU LÀ 1 BỘ PHIM
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    KHÁC
    Đã khác rồi cô học trò xưa
    Áo học trò em mặc không vừa nữa
    Nụ cười chẳng còn vương hương sữa
    Cho hồn ai đắm say
    Dẫu em về bôi mực tím đầy tay
    Không ai gọi em là cô nhóc
    Dẫu em về thả lá me lên tóc
    Không ai bảo em là vô tư
    Vậy thì..em trong giây phút giã từ
    Xin gởi lại ngăn bàn bao tiếc nhớ
    Đời vẫn trôi và cửa đời mở ngõ
    Sao bước chân em còn mãi ngập ngừng

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này