1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    KHÁC
    Đã khác rồi cô học trò xưa
    Áo học trò em mặc không vừa nữa
    Nụ cười chẳng còn vương hương sữa
    Cho hồn ai đắm say
    Dẫu em về bôi mực tím đầy tay
    Không ai gọi em là cô nhóc
    Dẫu em về thả lá me lên tóc
    Không ai bảo em là vô tư
    Vậy thì..em trong giây phút giã từ
    Xin gởi lại ngăn bàn bao tiếc nhớ
    Đời vẫn trôi và cửa đời mở ngõ
    Sao bước chân em còn mãi ngập ngừng

    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    sao mà toàn híc híc ko zậy nè..một tô hai tô lại ba tô..giờ đang đói bụng-nghe những câu thỏ này nó khủng bố quá trời rồi nè BM ơi..hít hít...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    sao mà toàn híc híc ko zậy nè..một tô hai tô lại ba tô..giờ đang đói bụng-nghe những câu thỏ này nó khủng bố quá trời rồi nè BM ơi..hít hít...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho ai xa người yêu....
    Vạn lý tình
    Người ở bên trời, ta ở đây,
    Chờ mong phương nọ, ngóng phương này,
    Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
    Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.
    Nắng đã xế về bên xứ bạn,
    Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy,
    Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,
    Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.
    Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
    Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
    Chiếu chăn không ấm người nằm một
    Thương bạn chiều hôm sầu gối tay.
    _Huy Cận_
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  5. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho ai xa người yêu....
    Vạn lý tình
    Người ở bên trời, ta ở đây,
    Chờ mong phương nọ, ngóng phương này,
    Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,
    Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.
    Nắng đã xế về bên xứ bạn,
    Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy,
    Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,
    Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.
    Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
    Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
    Chiếu chăn không ấm người nằm một
    Thương bạn chiều hôm sầu gối tay.
    _Huy Cận_
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  6. ong_gia

    ong_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    20 mùa rau ngổ
    chưa cầm cổ tay ai
    20 mùa rau khoai
    chưa có ai thèm ngó
    20 mùa húng chó
    có rùi chẳng thèm yêu
  7. ong_gia

    ong_gia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    20 mùa rau ngổ
    chưa cầm cổ tay ai
    20 mùa rau khoai
    chưa có ai thèm ngó
    20 mùa húng chó
    có rùi chẳng thèm yêu
  8. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mưa
    --------------------------------
    Ðợi anh chiều thứ bảy
    Hoa mưa nở đầy trời
    Gặp anh, em phải nói
    Yêu anh nhiều, anh ơi
    Chẳng cần mang dù che
    Cho hoa mưa cài tóc
    Hay là em sẽ khóc
    Vì không thấy anh sang
    Trời mưa dù không lớn
    Ðủ lạnh hai đứa mình
    Mưa ngâu nên sợi nhỏ
    Trời không nỡ vô tình
    Cho em ngồi đợi người
    Cho mưa phủ đầy trời
    Anh ơi! có một đời
    Có lẽ nào đơn côi
    Hoa không nở một cành
    Chim không đậu một mình
    Ai ơi: đừng phụ tình
    Lẽ nào em xa anh.

    --Tôn nữ trà My--
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  9. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hoa Mưa
    --------------------------------
    Ðợi anh chiều thứ bảy
    Hoa mưa nở đầy trời
    Gặp anh, em phải nói
    Yêu anh nhiều, anh ơi
    Chẳng cần mang dù che
    Cho hoa mưa cài tóc
    Hay là em sẽ khóc
    Vì không thấy anh sang
    Trời mưa dù không lớn
    Ðủ lạnh hai đứa mình
    Mưa ngâu nên sợi nhỏ
    Trời không nỡ vô tình
    Cho em ngồi đợi người
    Cho mưa phủ đầy trời
    Anh ơi! có một đời
    Có lẽ nào đơn côi
    Hoa không nở một cành
    Chim không đậu một mình
    Ai ơi: đừng phụ tình
    Lẽ nào em xa anh.

    --Tôn nữ trà My--
    YÊU LÀ ĐAU KHỔ
    NHƯNG CÀNG ĐAU KHỔ HƠN KHI TA ĐEM TÌNH YÊU CHO NGƯỜI ĐÃ XA TẦM TAY
  10. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Distance​

    Miền Đông trời đã tối rồi
    Miền Tây nắng vẫn rạng ngời trên cao
    Đông Tây xa chẳng là bao
    Mà sao sáng tối có bao giờ trùng
    Quê nhà anh có lạnh không?
    Mùa đông nắng ấm hay giông bão nhiều?
    [red]Saying I love u is not tha word I want to hear from you , not that I don''t want to.......just ... [/red] [/size=5]
    Được bemai sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 02/08/2003

Chia sẻ trang này