1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemai

    bemai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Distance​

    Miền Đông trời đã tối rồi
    Miền Tây nắng vẫn rạng ngời trên cao
    Đông Tây xa chẳng là bao
    Mà sao sáng tối có bao giờ trùng
    Quê nhà anh có lạnh không?
    Mùa đông nắng ấm hay giông bão nhiều?
    [red]Saying I love u is not tha word I want to hear from you , not that I don''t want to.......just ... [/red] [/size=5]
    Được bemai sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 02/08/2003
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Áo trắng
    ---------------------------------------------------
    áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
    Hôm xưa em đến, mắt như lòng
    Nở bừng ánh sáng, Em đi đến,
    Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.
    Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;
    Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
    Em lùa gió biếc vào trong tóc
    Thổi lại phòng anh cả núi non.
    Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
    Hồn em anh thở ở trong hơi.
    Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
    Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
    Ðôi lứa thần tiên suốt một ngày
    Em ban hạnh phúc chứa đầy tay
    Dịu dàng áo trắng trong như suối
    Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.

    (Huy Cận)
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  3. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Áo trắng
    ---------------------------------------------------
    áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong,
    Hôm xưa em đến, mắt như lòng
    Nở bừng ánh sáng, Em đi đến,
    Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng.
    Em đẹp bàn tay ngón ngón thon;
    Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
    Em lùa gió biếc vào trong tóc
    Thổi lại phòng anh cả núi non.
    Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời;
    Hồn em anh thở ở trong hơi.
    Nắng thơ dệt sáng trên tà áo,
    Lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài.
    Ðôi lứa thần tiên suốt một ngày
    Em ban hạnh phúc chứa đầy tay
    Dịu dàng áo trắng trong như suối
    Toả phất đôi hồn cánh mộng bay.

    (Huy Cận)
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bông huệ trằng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại màu đen
    .....
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em không chung tình
    Tỉnh dậy quanh đôi mắt
    Lệ đắng còn chảy quanh
    i will always love you ....rồng lớn
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bông huệ trằng và bức tường cũng trắng
    Sao bóng trên tường lại màu đen
    .....
    Trong mơ anh đã khóc
    Thấy em không chung tình
    Tỉnh dậy quanh đôi mắt
    Lệ đắng còn chảy quanh
    i will always love you ....rồng lớn
  6. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ
    Ngày em 16 tuổi
    Nắng, nắng bổng vàng hơn
    nhuộm hồng lên đôi má
    Bỏ quen bao dỗi hờn
    Ngày em 16 tuổi
    Bối rối trước người dưng
    Bước chân sao vướng víu
    Câu thơ rơi nữa chừng
    (Lê Hương)
  7. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ
    Ngày em 16 tuổi
    Nắng, nắng bổng vàng hơn
    nhuộm hồng lên đôi má
    Bỏ quen bao dỗi hờn
    Ngày em 16 tuổi
    Bối rối trước người dưng
    Bước chân sao vướng víu
    Câu thơ rơi nữa chừng
    (Lê Hương)
  8. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhau
    Ngân hà vàng chín tuổi thơ
    Cháy theo dòng chảy ước mơ đổi đời
    Đường cát bụi đường mưa rơi
    Đêm nay có ngưóc lên trời tìm nhau??
  9. z80

    z80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tìm nhau
    Ngân hà vàng chín tuổi thơ
    Cháy theo dòng chảy ước mơ đổi đời
    Đường cát bụi đường mưa rơi
    Đêm nay có ngưóc lên trời tìm nhau??
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mong chờ ở ngày mai...
    ----------------------------------
    Ngày mai anh ra khơi
    Biển dạt dào nỗi nhớ
    Cánh buồm chiều thắm đỏ
    Thảng thốt giữa hư không
    Văn đàn rộng mênh mông
    Có tình em trong đó
    Anh có nghe trong gió
    Nốt nhạc dài đa mang
    Những con sóng xốn xang
    Dập dình trêu mình đó
    Con cá kình "bé nhỏ"
    Tham lam giữa dòng đời
    Ngày mai anh ra khơi
    Em lại về bên phố
    Chờ mùa chim xây tổ
    Chờ Bình Minh Văn đàn...
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này