1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thơ...!

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi VinaRobot, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey_creek

    honey_creek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0

    Thơ con cóc
    GIẢI THÍCH
    Anh không nói, em không hề hay biết
    Em gái khờ nên chẳng hiểu ý anh
    Anh không nói, em nằng nặc van hỏi
    Chính em khờ nên hỏi mãi không thôi
    Anh không nói, em lại càng thắc mắc
    Em quá khờ, nên vẫn chửa hiểu ra
    Anh không nói em càng lại muốn rõ
    Anh đẫ giận - hổng muốn nói ra đâu
    Anh không nói em thất vọng ngồi đoán
    Anh còn giận, hổng tha thứ cho em
    Anh câm nín, em chỉ chờ anh nói
    Nói một lời để em hiểu anh thôi
    Em chỉ trách vì lời em gió thoảng
    Để bây giờ ta chẳng hiểu được nhau????
    [red]" Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em hãy cứu một người"[/red]
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trễ hẹn

    Anh đứng đợi em tại cổng trường
    Lòng hằng khao khát đợi người thương
    Sao lâu không đến để anh nhớ
    Em hỡi em ơi anh bắt thường
    Thôi nhé cưng ơi đừng giận mà
    Anh chạy qua bển mua hoa nụ
    ...................................
    Mua thêm gói kẹo ngọt nho nhỏ
    Để tặng em cùng,đó em à
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trễ hẹn

    Anh đứng đợi em tại cổng trường
    Lòng hằng khao khát đợi người thương
    Sao lâu không đến để anh nhớ
    Em hỡi em ơi anh bắt thường
    Thôi nhé cưng ơi đừng giận mà
    Anh chạy qua bển mua hoa nụ
    ...................................
    Mua thêm gói kẹo ngọt nho nhỏ
    Để tặng em cùng,đó em à
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  6. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    BỖNG CHỢT
    rồi một ngày chợt bỗng thấy
    ánh mất ai như đang đứng nhìn tôi
    một ánh nhìn sau luôn nóng bỏng
    một ánh mắt tôi không nhìn thấy
    ánh mắt ai ánh mắt quen
    .................................ánh mắt lạ
    ánh mắt anh ..............
    .............. hình như .............
    một ánh mắt lạ ...........
    một chiều đông tôi gặp đôi mắt ấy
    ánh mắt buồn ..... nhưng lạ thay
    .......................rất đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ......................................................
    rồi một ngày cuối đông
    tôi không còn thấy ánh mắt ấy
    một ánh mắt nhìn tôi len lén
    một ánh mắt ấm áp quá ai ơi ????????????????
    chợt một ngày muốn tìm ánh mắt ấy
    nhưng thấy đâu một ánh mắt .......................
    ...................................của người xưa
    người xưa nơi ấy phương trời ấy
    có biết bây giờ ..........
    ..............một ánh mắt chờ trông !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  7. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    BỖNG CHỢT
    rồi một ngày chợt bỗng thấy
    ánh mất ai như đang đứng nhìn tôi
    một ánh nhìn sau luôn nóng bỏng
    một ánh mắt tôi không nhìn thấy
    ánh mắt ai ánh mắt quen
    .................................ánh mắt lạ
    ánh mắt anh ..............
    .............. hình như .............
    một ánh mắt lạ ...........
    một chiều đông tôi gặp đôi mắt ấy
    ánh mắt buồn ..... nhưng lạ thay
    .......................rất đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ......................................................
    rồi một ngày cuối đông
    tôi không còn thấy ánh mắt ấy
    một ánh mắt nhìn tôi len lén
    một ánh mắt ấm áp quá ai ơi ????????????????
    chợt một ngày muốn tìm ánh mắt ấy
    nhưng thấy đâu một ánh mắt .......................
    ...................................của người xưa
    người xưa nơi ấy phương trời ấy
    có biết bây giờ ..........
    ..............một ánh mắt chờ trông !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..
  8. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về em
    Lại một đêm ta thức trắng
    Trằn trọc năm canh nghĩ về em
    Nhớ da diết về người em gái
    Thật "Tình cờ trước lạ sau quen".
    Lần đầu tiên đôi ta gặp mặt
    Lần đầu tiên tôi biết về em
    Giữa Hà Nội phố phường bụi bặm
    Áo tím hoa cà tím cả chiều hôm.
    Trời ơi người đâu sao đến lạ
    Đôi mắt em buồn níu người trông
    Anh ở nơi đây cùng em san sẻ
    Mênh mang lời buồn em biết không?
    Bầu trời kia đã ngừng hơi thở
    Mặt trời kia dừng chân nơi xa
    Cỏ cây hoa lá cùng anh thức
    Nghe chuyện tâm tình của đôi ta.
  9. giacmongvotan

    giacmongvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về em
    Lại một đêm ta thức trắng
    Trằn trọc năm canh nghĩ về em
    Nhớ da diết về người em gái
    Thật "Tình cờ trước lạ sau quen".
    Lần đầu tiên đôi ta gặp mặt
    Lần đầu tiên tôi biết về em
    Giữa Hà Nội phố phường bụi bặm
    Áo tím hoa cà tím cả chiều hôm.
    Trời ơi người đâu sao đến lạ
    Đôi mắt em buồn níu người trông
    Anh ở nơi đây cùng em san sẻ
    Mênh mang lời buồn em biết không?
    Bầu trời kia đã ngừng hơi thở
    Mặt trời kia dừng chân nơi xa
    Cỏ cây hoa lá cùng anh thức
    Nghe chuyện tâm tình của đôi ta.
  10. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Em
    Xin em hãy nhè nhẹ đưa tay
    Đừng nhấn mạnh bút màu như thế
    Tâm hồn anh chẳng phải bức tranh
    Để mặc em tô rồi lại xoá.
    Sẽ chẳng còn dịp ở bên nhau
    Anh nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ
    Sẽ chẳng con dịp ở bên nhau
    Được thấy em reo cười hay than thở!
    Xin đừng vẽ vào hồn anh thế
    Hãy dừng tay, dừng lại em ơi
    Chẳng lẽ mãi là gam màu xám
    Lạnh lẽo lòng anh suốt cuộc đời.
    Còn đọng lại mãi mãi trong anh
    Bao cuộc hẹn hò trong phiền muộn
    Hạnh phúc nhỏ nhoi ta có được
    Đừng để rơi, đừng để chia lìa.
    Em hãy gieo trong bức tranh kia
    Chỉ một chút màu hồng anh muốn
    Để người vẽ tranh trong lòng phiền muộn
    ấm lòng hơn khi cuộc sống mỉm cười.
    Hãy biết ngước nhìn lên để thấy mình còn "quá nhỏ"..

Chia sẻ trang này