1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang thông tin Nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp HDC, thảo luận và hỏi đáp!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    À mà, rươu trong cốc để hứng tiết nhẹ thôi (29 độ) nếu ko tiết sẽ chín mất, ko còn tác dụng...
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời cứ gọi là máu cho nó máu bác ạ.
    À đã bác nào nhìn thấy rắn đẻ con chưa.
    Em thấy mấy người nuôi rắn toàn đẻ trứng.
    Nhưng mà em xin thề rằng đã một lần chính mắt em thấy rắn đẻ con.
    Đó là cái lần em bắt được một con rắn mùng (chỗ em gọi như vậy
    không biết chỗ các bác gọi là gì - thông thường chỗ em có rắn mùng và rắn nước)
    Em cầm nó về nhà, đi ngang đường thì nó đẻ, đem về tới nhà
    thì nó đã đẻ được tổng cộng là 14 con.
    Sau em đi kể với người khác thì chả ai tin.
    Ấm ức suốt từ đó tới giờ.

  3. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bò sát thì đẻ trứng, chưa thấy đẻ con bao giờ! Chắc cậu bắt được con rắn thần rồi!
  4. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Bò sát thì đẻ trứng, chưa thấy đẻ con bao giờ! Chắc cậu bắt được con rắn thần rồi!
    [/quote]
    Lại thêm một lần thất vọng.
    Tiếc rằng lúc đó em chưa đủ nhận thức được như bây giờ
    chứ kô thì em đã chụp vài kiểu ảnh hay làm đoạn video clip
    về rắn đẻ rồi.
    Em xin thề rằng tận mắt nhìn thấy và tận tay em cầm nó mà.
    Lúc đó có cả thằng em em nữa. Hôm đó về nhà em thả cả mấy mẹ con nó vào trong cái bể cũ.
    Rồi nó chết hết con, còn con rắn mẹ sau thế nào thì em cũng chả nhớ.
    Nhưng mà em khẳng định là có rắn đẻ con - và em đã được tận mắt chứng kiến.
    Lúc đó cũng gặp nhiều người đi đường nhìn thấy cảnh con rắn em đang cầm đẻ con.
    Nhưng có lẽ ít ai quan tâm đến điều đó (và em ngày đó cũng vậy)
    Híc híc.... tức thật nói chẳng ai tin.
    Bằng chứng giờ thì chẳng có.
    Cái này chắc em còn ấm ức dài dài.
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ặc hình như bài của em lạc đề so với chủ đề của topic này rồi sao nhỉ???
  6. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, hôm nay anh mới nhòm vào chỗ này, công nhận các chú tán phét rôm rả nhể? Chú Mất Dép nói rắn đẻ con cũng không sai, các chú khác không biết cũng chả trách được, bởi đâu phải chú nào cũng có khả năng biết hết mọi thứ đâu?
    Con rắn chú Mất Dép bắt được có tên gọi là liu điu, cùng họ với rắn nước. Loại này chỉ đẻ con chứ không đẻ trứng. Cũng như con cá bảy màu, nếu các chú có óc quan sát kỹ sẽ thấy nó cũng đẻ con, chứ không đẻ trứng như các loại cá khác. Hoặc là con ốc đá, hay còn gọi là ốc hột các chú thỉnh thỏang vẫn mút, loại này cũng đẻ con chứ không như ốc bươu, ốc vàng bò lên bờ đẻ trứng.
    Về con rắn liu điu đẻ con kia, nếu các chú không tin thì có thể bấm vào đây: http://www.nea.gov.vn/tapchi/Toanvan/01-2k1-22.htm
  7. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi làm bài chán quá, đúng vào cái câu học ít nhất thế là cắn bút ...rặn mãi mới ra vài chữ..híc.
    Buồn suốt từ lúc về tới giờ....giờ vào đây đọc được bài của bác này thấy vui hẳn lên.
    Ít ra thì cũng đã có một người tin em.
    Không biết có phải con rắn liu điu không nhưng mà
    con này công nhận giống rắn nước,
    mình màu hơi xanh như rắn mùng trâu (có người gọi mùng hôi).
    Làm ly nào bác Đầu đường chó xợ.
  8. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Nhưng quan trọng là hồi đó cậu có làm món jì với con này không? Chả nhé hay hấp cách thuỷ?
    Ly này chúc cậu em làm bài tốt các môn sau!
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em ở nhà chỉ khi nào bắt được rắn mùng vàng hay
    mùng gì đó ngoài mùng hôi thì mới thịt. Con rắn đó trông giống rắn nước
    lại giống mùng hôi nên không thịt với lại có mỗi con thì thịt làm gì cho nó mất công.
    Ngày đó xử con rắn đó thế nào thì em cũng chả nhớ nữa
    Chỉ nhớ đàn con của nó bị chết hết, chắc con rắn mẹ thì được
    mấy chú gà hay chú vịt xơi.
    À thịt rắn em chỉ biết có mỗi kiểu là băm nó ra rồi rán chả thôi
    Không biết có món nào nữa không
    Chính tay em đã vài lần làm thịt rắn rùi, thích nhất là cái đoạn lột da
    Rẹt một cái con rắn đã trắng bóc.
    Ngày còn nhỏ em chả sợ rắn, chỉ sợ rắn độc thôi,
    rắn nước hay rắn mùng khi vẫn sống làm em thẳng tay tóm
    nó cũng cắn nhưng không việc gì, nghĩ lại thấy kinh kinh
    Ngày xưa thỉnh thoảng ở chợ em thấy có mấy ông đi mua rắn mùng
    không biết họ mua về làm gì nhỉ, chẳng lẽ để thịt
    Nghe nói thịt rắn tốt lắm thì phải, nghe đâu nó chữa bệnh đau lưng
    Làm tí nào bác
  10. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    [
    Ngày xưa em ở nhà chỉ khi nào bắt được rắn mùng vàng hay
    mùng gì đó ngoài mùng hôi thì mới thịt. Con rắn đó trông giống rắn nước
    lại giống mùng hôi nên không thịt với lại có mỗi con thì thịt làm gì cho nó mất công.
    Ngày đó xử con rắn đó thế nào thì em cũng chả nhớ nữa
    Chỉ nhớ đàn con của nó bị chết hết, chắc con rắn mẹ thì được
    mấy chú gà hay chú vịt xơi.
    À thịt rắn em chỉ biết có mỗi kiểu là băm nó ra rồi rán chả thôi
    Không biết có món nào nữa không
    Chính tay em đã vài lần làm thịt rắn rùi, thích nhất là cái đoạn lột da
    Rẹt một cái con rắn đã trắng bóc.
    Ngày còn nhỏ em chả sợ rắn, chỉ sợ rắn độc thôi,
    rắn nước hay rắn mùng khi vẫn sống làm em thẳng tay tóm
    nó cũng cắn nhưng không việc gì, nghĩ lại thấy kinh kinh
    Ngày xưa thỉnh thoảng ở chợ em thấy có mấy ông đi mua rắn mùng
    không biết họ mua về làm gì nhỉ, chẳng lẽ để thịt
    Nghe nói thịt rắn tốt lắm thì phải, nghe đâu nó chữa bệnh đau lưng
    Làm tí nào bác
    [/quote]
    Ừ chữa được nhiều bệnh đặc biệt là bệnh đau lưng như cậu nói (ăn xong chiều chi em hết mình được, thật đấy, các bác cứ thử xem). Phải là rắn độc thì mới hiệu quả! Nhưng khuyến cáo với một số người ăn vào không hợp là đau nhừ tử xương cốt cơ bắp vài hôm đấy!

Chia sẻ trang này