1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang trí cho lễ ăn hỏi như thế nào?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 12/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tks mọi người góp í nhé! Tớ cũng thích font nhà chị gaycucgay vì đơn jản và hợp với ăn hỏi hơn nhỉ?
    Nhưng mà nếu thay cái chiếu trúc chị í dùng bằng cái mành như của chị Nga ở dưới thì có đc ko nhỉ? Tớ chỉ sợ mành trông hơi xộc xệch thì khó đẹp thôi!
    Còn chữ xốp nhũ như font chị Nga thì tớ mún dùng vào kiểu font cưới nhưng mà sẽ dán lên font nhung đỏ. Mà theo mọi người thì tớ nên thuê font đỏ đun ko? Hay cứ fải đỏ cờ? Tại tớ ko thích màu đỏ cờ, sợ hơi choé mà!
    Thế nào nhỉ cả nhà nhỉ?
    Tớ vừa đo chỗ treo font nhà tớ, áng chừng là 2m (dọc) x 3,2m (ngang). Cả nhà tư vấn cho tớ đi!
  2. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho tớ hỏi ý kiến 1 chút nhá... bề ngang phòng nhà mình là 3,5 m, nhưng còn cái cửa vào bếp nên còn 2,7 định là hôm cưới tớ sẽ căng phông trang trí ở đây,
    nhưng vấn đề là hôm ăn hỏi, nhà mình ở bức tường đó, có 4 tranh sơn thuỷ , treo trên tường rồi, giờ muốn để đó nhưng ko biết dán chữ Hỷ ở đâu, vì 4 bức tranh đó khá to
    nhà có bộ đồ gỗ giả cổ ở đó ( đã có 1 đivăng, 2ghế tựa) và tính kê thêm 2 ghế giả cổ tựa nữa như vậy cho các cụ ngồi,còn khách ngồi bên ngoài nhà xe, (bên ngoài phòng khách nhà mình còn 1 nhà xe nữa, có thể kê thêm được 2 bàn gấp cỡ như vẫn hay thuê) bên dưới 4 bức tranh kia thì kê 1 cái bàn cao hơn nằm để để đồ lễ,,có hợp lý ko??? hay bỏ hết bàn ghế tranh ảnh, thuê bàn ghế kê thành 2 dãy dài từ trong ra ngoài nhà xe ( chiều dài khoảng 6m)
    cái chính là mình vẫn ko biết chữ Hỷ dán vào đâu, chả lẽ lại thuê phông trang trí như hôm cưới, khổ, nhà mình chật, kể ra phòng khác cũng phải kê được 2 dãy bàn nhưng bê cái bộ bàn ghế giả cổ đi thì chẳng biết để chỗ nào, để thế thì ko biết ngồi có bị chật ko...
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao lại không được nhỉ? Thôi chị search nó rồi pót về đây. Cái này chị viết từ khi chưa chống lầy. Hihi
    Góp ý kiến cho topic tí nhỉ, dù mình chưa ăn hỏi nhưng đã xem
    ăn hỏi chị mình.
    * Ăn hỏi diễn ra trước cưới khoảng 7-10 ngày: để khỏi mời sớm, đưa thiếp sớm, khách dễ quên. Cái này dính dáng đến nhà gái, vì nhà gái đưa thiếp cho những người quan trọng là phải kèm lễ ăn hỏi (cau trầu, bánh, chè, hạt sen) Nhà trai thì không cần.
    1- Chuẩn bị quả cưới: không thuê trọn gói ở Hàng Than mà mua lẻ chè Thái Nguyên (80k/kg, ngon nhất hạng), mứt sen (20 hàng Điếu, có người giới thiệu là ngon thì đến mua. Mua 2kg hết 90k thì phải). Đem về tự đóng vào hộp đỏ in chữ hỉ mua sẵn. Các bạn biết sao phải mua việc nhọc mình vậy không? Vì nghe cảnh báo là ngoài hàng làm trọn gói mình không kiểm định đc từng gói, dễ bị họ làm ẩu, làm điêu, đưa trà hoặc hạt sen vỡ, chất lượng kém lẫn vào hàng tốt, tính giá cao, mất tiền mà còn bị người nhận quà ăn hỏi chê trách nữa.
    2- Bộ quả ăn hỏi gồm: 1 tráp (không phải "cháp" nhé): trầu cau. (cái này chim cú nhất, vì đặt gấp nên bị thét 5k/quả cau mà vẫn phải chịu. Đắt lòi mắt, cau đem về cũng có ăn đc đâu, cho còn không đắt, chỉ bày cho đẹp thôi). May mà hàng đấy bày trầu cau cũng cẩn thận, đẹp mắt. Hàng Nguyên Hinh thì phải. 1 tráp chè, hạt sen. 1 tráp bánh xu xê, 1 tráp bánh cốm. Mỗi thứ số lượng 100 hoặc hơn, tùy nhà nhé. 1 tráp thuốc lá (2 tút thì phải, loại xịn), rượu Tây. 5 tráp cả thảy. Cái này tùy nhà. Nhà tớ chật, lại không cầu kỳ nên yêu cầu 5 quả thôi. Nhà nào hoành tráng, thích đẹp mặt thì đòi 7, 9 quả. (5 quả là tối thiểu nhé). Nhiều quả thì chắc là san bớt đồ ra thôi, chứ chả phải cần nhiều đồ lễ hơn đâu. Hình như có nhà có thêm tráp hoa quả. Các bạn có thể đặt trọn gói cho nhàn, nhưng phải đặt nơi uy tín, kẻo lại không ưng. Bây giờ họ bày tháp bánh, mâm cau tết hình trái tim đẹp lắm, trông rất lịch sự.
    3- Chuẩn bị của nhà gái: dọn dẹp đồ lấy không gian tiếp khách, bày bàn trải khăn, bát hoa, trà nước bánh kẹo, âm nhạc. Nhà tớ có phông ghi:Lễ ăn hỏi..., cho nó đỡ trống trải cái tường, Lúc chụp ảnh lên đẹp phết.
    4- Nhân sự: Nhà trai là 1 đoàn hoành tráng, khoảng 15 -20 người, gồm toàn bộ họ hàng nhà trai (nhánh chính: anh em của bố mẹ và con của họ), cộng với 5 phù rể comple ca vát. Nhà gái có ông nội, các anh em ruột của ông nội (nhà tớ còn mỗi ông nội là cao nhất), các anh em của bố mẹ và các bạn thân của cô dâu, phù dâu 5 em áo dài đỏ. Thành phần về cơ bản là người thân trong hai họ, vì đây là lễ gặp mặt đầy đủ hai nhà để thắt chặt tình thân (Lúc đám cưới đông đúc quan khách sẽ không đc thân mật như thế, phải lo tiếp khách ngoài) Khuyến khích tất cả họ hàng gần nhất đến dự (có lời mời hẳn hoi nhé), nếu nhà bạn đủ chỗ. Ko mời còn bị trách đấy.
    5- Đoàn nhà trai đến ngõ đc các em phù dâu đỡ tráp đón vào, song song bê tráp cùng các anh (đừng bắt các em đỡ hẳn 1 mình, gẫy tay các em đấy ), đi dần vào, họ hàng đi sau, cứ từ cao lão đến người nhỏ nhất. Đặt tráp vào bàn do nhà gái bày sẵn. Nhà gái lì xì phong bì đỏ cho các chú phù rể nhà trai, nhà trai đưa phong bì cho các cô phù dâu nhà gái. Mỗi pbì 20k.
    6- Nhà gái mời quan khách ngồi, xơi nước khoảng vài phút.
    7- Đại diện nhà trai đứng dậy xin nói đôi lời: Kính thưa,... Sau một thời gian tìm hiểu,... Hôm nay, ngày lành tháng tốt, gia đình chúng tôi xin đc..., có 1 chút lễ mọn...
    Đại diện nhà gái đứng dậy đáp lễ, cảm ơn, nhận lời.
    8- Mẹ cô dâu và mẹ chú rể cùng mở khăn đỏ phủ các tráp (người khác không đc nhé). Chụp ảnh tách tách.
    9-Đại diện nhà trai xin phép cho CR lên thắp hương ban thờ. CD, CR và bố mẹ CD thắp hương, có chụp ảnh tách tách.
    10-CR đón cô dâu xuống nhà, mời nước quan khách. Hai nhà nói chuyện rất vui vẻ và các đại diện thống nhất ngày giờ xin dâu. Cái này có thể chỉ là hình thức thông báo nếu 2 nhà đã chốt từ trước.
    11- Nghi lễ chụp ảnh kỉ niệm: CD-CR, hai bên bố mẹ và hai con, đại diện cao lão của 2 nhà và CD-CR, CD-CR và hai đội nam nữ bê tráp, CD-CR và bạn thân,...
    12- Nhà gái chia đồ lại quả cho nhà trai: trút hết đồ ra mâm, để lại một vài cái mỗi loại trong quả để nhà trai bưng về. Số lượng cũng là lẻ( cái này không sure lắm, vì không nhớ chắc. ) (nhớ là nắp tráp phải ngửa lên, khăn phủ thì không cần nữa, gấp cho vào tráp luôn-phong tục đấy.) Nhà trai bê quả cưới về trả.
    13- Bố CD mời tất cả thành viên nhà gái có mặt dự bữa cơm thân mật. Chi phí bữa cỗ này nhà gái lo (Vì thế phải xác định số lượng để đặt mâm sẵn. Nhiều nhà đặt cỗ ăn hỏi ở chỗ đặt cỗ cưới để ăn thử luôn. Nhà tớ cũng thế. Cỗ nhà tớ giá 450k cả nước uống, rất ngon, so với cỗ cưới chỉ không có món khai vị là súp. Ăn thử để có gì còn điều chỉnh thực đơn cưới, nhỉ?)
    14-Giải tán.
    Hậu ăn hỏi: nhà gái phải tập trung đưa thiếp trong vòng 3 ngày sau ăn hỏi nhé. Vì bánh cốm hạn dùng chỉ có 3 ngày, kể từ ngày sản xuất, cũng là ngày nhận bánh luôn.
    Phù, tạm thời tớ chỉ nhớ đc thế, Hi vọng có ích cho các bạn tham khảo.

    Thông tin trên cách đây gần 2 năm, giá cả đã tăng vọt và các dịch vụ cũng hoành tráng hơn.
    Tình hình là đám hỏi của chị thuê ở hàng bà Loan (38 Hàng Than?), địa chỉ uy tín bậc nhất HN. Nhưng không ưng ý lắm. Vì trầu cau tệ quá. Cau cũ, trầu chỉ được lớp ngoài đẹp, còn bên trong toàn trầu vàng (nghe nói ăn thì ngon), không đẹp, đem đi mời muối mặt lắm. CHị phải đi mua thêm kha khá, tầm 4-5 chục. Ghét nhất là nhà ấy nói với mẹ chồng chị là "cau của mẹ cháu (bà Loan) thì khỏi phải nói rồi, nhà cháu mua từ vườn, chợ Long Biên toàn cau nhà cháu",bla bla... Nhưng tóm lại là dù nói chắc như đinh đóng cột nhưng trầu cau vẫn chán đời. Xót của thì cũng xót, nhưng tức là lại làm mình thêm việc, đi mua thêm trầu cau, rất mất công. Nên các em, các bạn cẩn thận nhất vụ đấy cho tớ. Cau trầu tuy không ăn nhưng phải đẹp, người đưa thấy tự tin, người nhận cũng mát mặt vui lòng.
    Còn chè sen thì sao nhỉ? Hàng ấy làm cho nhà chị là 8-10viên nhỏ 1 hộp (có gói giấy bóng), đơn giá 2.2k/hộp.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 26/05/2008
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí ạ. Tình hình là chị cũng nghĩ y như em. Nhưng rốt cục cái phông đỏ đun nhà chị lên ảnh trông lạ hơi xỉn, mà cái phông đỏ cờ nhà chồng chị lên nó lại tươi mới chết. Màu phông ảnh hưởng đến vẻ sáng đẹp của ảnh đấy.
    Anyway, cái này cũng tùy sở thích thôi, không vấn đề gì đâu.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Haha đọc bài của chị Bê hồi chưa chồng nghe trẻ kon lắm í, dễ thương lắm í!
    Chị ơi em thích font đỏ đun căn bản vì hôm cưới bà chị họ em để font đỏ cờ lên ảnh mất cả cảm tình, hay do máy ảnh nhỉ?
    Cái này chắc em fải cân nhắc nhiều!
    @Miu: tớ bảo này, nhà tớ gần jống nhà ấy, cũng tranh chiếc các thứ, cũng bàn ghế jả cổ, to tướng mất bn diện tích! Tốt nhất là gửi nhờ sân nhà hàng xóm í, rồi thuê bàn ghế đồng đều nhau thành các dãy, nthế có vẻ hợp lí hơn!
  6. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Font màn hôm ăn hỏi tớ, papa đi đặt in giá cũng không đắt. Tớ đang đi tìm mẫu font cho đám cưới mà không biết năm nay xu hướng thế nào nữa
    [​IMG]

Chia sẻ trang này