1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang Văn Học HDC...Bình luận tác giả, tác phẩm.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Còn các bạn, các bạn đánh giá thế nào về người đàn ông trong câu truyện " Hồn Trinh nữ" kia.
    Còn tôi, vẫn muốn kết cục của câu chuyện không đến phần bi thảm như vậy. Người đàn ông đó không đáng thương sao.
    Người con gái, dĩ nhiên, đây là một câu chuyện mà có thể có một chút suy nghĩ của tác giả, nên có phần nghiêng về sự uỷ mỵ yếu đuối của người con gái.
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo không đưa ra lời bình nào về truyện ngắn này ah. Đưa ra một số nhận xét của cô giáo xem tại sao cô giáo lại thấy truyện ngắn này hay chứ nhỉ???
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    17 năm chờ đợi, mòn mỏi có, chắc hẳn tuyệt vọng cũng có, cái cảm xúc chờ đợi có lẽ cũng ko còn sâu đậm như những ngày đầu tiên. 17 năm của tuổi thanh xuân là cả quãng thời gian đẹp nhất của người con gái. Chỉ sợ cùng với thời gian, cái cảm giác yêu thương và được yêu thương cũng mất dần....
    Chàng trai đã về đấy, nhưng chàng đã thay đổi rất nhiều, có chăng chỉ còn lại chút ít của ngày xưa, trưởng thành hơn và từng trải hơn. Chàng vẫn luôn nhớ về người trinh nữ, và chắc hẳn cô cũng vậy. Ấy thế mà những chuyện chàng đã làm khiến cô khiếp sợ. Vẫn là chàng đó mà sao lạnh lùng quá, tàn nhẫn quá.....Dường như cô bị ám ảnh bởi quá khứ của chàng, qua những gì chàng đã kể, đừng trách cô vì sao ko tha thứ cho chàng. Những điều chàng làm cô ko bao giờ nghĩ tới, nghĩ cái con người mình từng yêu thương lại có thể độc ác và nhẫn tâm đến thế...Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, bởi chính con người tạo ra hoàn cảnh cho cuộc sống của mình..
  4. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận văn chương mỗi người mỗi khác...Cái hay được cảm nhận cũng khác nhau chứ. Nói lại là tớ chỉ có cái nick là cô giáo thôi chứ tớ không phải giáo viên đâu.
    Riêng về truyện ngắn này...mình bị ám ảnh bởi chi tiết "chàng trai không còn cười được nữa ...." một con người đánh mất nụ cười trong trái tim, trong ánh mắt....vậy thì chắc chắn cũng không thể giữ cho mình tình yêu, hạnh phúc....
    Nói ít thế thôi nhé....
  5. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sand (cát)
    Một câu chuyện kể lại rằng, có hai người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi mãi và tới một thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem làm cách nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết một dòng trên cát: ?oHôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi.?
    Họ là đi tiếp đến một ốc đảo với một hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nướcvà tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia liền nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọ sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc lên một phiến đá 1 dòng chữ: Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu tôi. Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên hỏi: ?o Tại sao khi tớ đánh cậu, cậu viết lên cát còn bây giờ cậu lại khắc lên đá??
    Người bạn kia mỉm cười đáp, ?okhi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, hãy khắc lên đá, như khắc thành kỷ niệm trong tim vậy, không ngọn gió nào có thể mang đi được.?
    Liệu chúng ta có thể ?o Học được cách viết trên cát không?? .
  6. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, có ý nghĩa.
  7. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, đồng chí định chọc ngoáy về kinh tế ah, loại sách đó cũng khác gì sách đọc vui như văn chương.
  8. cogiaovungsau

    cogiaovungsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu gì cả ...........
  9. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Gần đây để mở rộng nhãn quan về thế giới tớ có đọc mấy quyển như : thế giới phẳng , chiếc lexus và cây ô liu . Công nhận đọc xong mấy quyển này mình thấy thế giới đang thay đổi một cách căn bản . Từ hàng triệu đường cáp quang ngầm dưới đáy biển cho đến chuỗi cung toàn cầu của tập đoàn bán lẻ walmart...Thanh niên Trung Quốc và Ấn Độ ngày nay đang lao vào chuỗi toàn cầu hoá , họ sẽ là những người chủ tương lai của thế giới . Trong phần cuối cuốn " bản án chế độ thực dân Pháp " của ***** , Người cũng đã có dự đoán thiên tài : những thanh niên Trung Quốc đang sống , lao động, và học tập thực sự tại nước ngoài , do vậy mà vài chục năm nữa Trung Quốc sẽ có chỗ đứng trong hàng ngũ các cường quốc . Thanh niên Việt Nam bây giờ thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm , nhưng thấy mặt tiêu cực báo chí nói nhiều thì cũng quả là ái ngại.
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế. Nhưng đừng mang cái mặt nạ sự thật, hay giải phóng gì gì đó để che lấp sự thô thiển trong văn chương.
    Lâu không gặp nhỉ culanus, hôm nào chè cháo tí nhỉ

Chia sẻ trang này