1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang Văn Học HDC...Bình luận tác giả, tác phẩm.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 18/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    up
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn rất tâm huyết, nên post thêm các tác phẩm văn học sau đó,phân tích, đánh giá tác phẩm và nhân vật sẽ nhiều thành viên quan tâm, tham gia và bình luận hơn. Chú ý các tác phẩm hay, gây sự chú ý thời gian gần đây sẽ đồng thời mang cả tính thời sự.
    Mong bạn tiếp tục và mọi người giúp đỡ.
  3. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lói cụ hanh114212 đừng buồn, chứ tớ thấy cái topic này của cụ chán gần bằng mấy cái topic "nhận đồng hương" ở dưới kia.
    Chưa kể đến cái tiêu đề của topic dễ gây nhầm lẫn đây là topic thể hiện nền văn học của Hải Dương, mà nội dung trong đó tuyền nà khuân vác mấy thứ ở đâu về cũng với mấy lời bình cụt lủn, nhạt thếch.
    Thà rằng các cụ cứ post những thứ được viết từ trong đầu các cụ, dù có hay hoặc dở nhưng tớ nghĩ mọi người vẫn thích đọc hơn!
    Vài lời nhắn nhủ cụ! Kính cụ!
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa cụ đau_uong_xo_cho@
    Cụ đóng góp ý kiến rất hay, nhưng thực ra mà nói (Tôi uốn lưỡi đến cong hết vào cổ nhưng không thể đánh máy theo cách của cụ được). Không phải ai cũng có thời gian để ngồi nhiều mà viết văn viết thơ đâu cụ ah. Tôi không phải là ngoại lệ. Vì thế, trong thread này, tôi cố gắng tìm ra những bài viết tiêu biểu để nói về văn học, sự phát triển của văn học và sự tồn tại của nó. Những lời bình, quá ngắn ngủi, tôi không phủ nhận điều này. Nhưng thưa cụ, khi cụ nhảy vào thì cụ đóng góp ý kiến cho tôi. Đó là cho cá nhân tôi, còn lời bình về tác phẩm tôi post lên, cụ đã có lời phê bình nào chưa?
    Dù sao đi nữa cũng xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của cụ.
    Yên tâm là những bài viết sau sẽ chỉ là những trang thơ văn của HDC. Cụ hay đi hái lá, nhưng cụ cũng có rất nhiều tâm hồn văn thơ. Rất mong cụ cùng tham gia vào thread này và post thật nhiều những tác phẩm văn học của Hải Dương quê mình (Vì tôi không ở Hải Dương nên không thể thu thập được văn học của Hải Dương, mong cụ giúp cho) cũng như các tác phẩm của cụ.
    Vài từ cụ viết ở trên, xin mạn phép sửa ở phần trích dẫn này để tôi còn có thi vị của Hải Dương quê nhà, "Vì ở nhà tôi hay lói thế"
    Vài lời nhỏ nhen gửi tới cụ, có những gì khiếm khuyết thì rất mong cụ chỉ bảo.
    Thân
    hanh114212
  5. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ bác Hanh... một bài để mai còn đọc bài tường thuật vụ offffffffff hôm trước.
    Nỗi nhớ
    Như trẻ con chơi trò tay không tay có
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
    Nỗi nhớ ngọ ngoây đòi nghiêng trên trang giấy
    Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
    Bằng màu son tươi thắm
    Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
    Ơi nỗi nhớ không màu
    Sao rất thực
    Làm nhói đau ***g ngực
    Chiều nay
    Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không?...
  6. motkengongcuongdangyeu

    motkengongcuongdangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ bác Hanh... một bài để mai còn đọc bài tường thuật vụ offffffffff hôm trước.
    Nỗi nhớ
    Như trẻ con chơi trò tay không tay có
    Em giấu nỗi nhớ trong lòng tay
    Nỗi nhớ ngọ ngoây đòi nghiêng trên trang giấy
    Em đành giấu nỗi nhớ vào thơ
    Thơ buông dài tiếng thở
    Giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt
    Có thể giấu nỗi nhớ từ đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ trên môi
    Bằng màu son tươi thắm
    Nhưng, tự cõi lòng sâu thẳm
    Em không biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt sầu
    Ơi nỗi nhớ không màu
    Sao rất thực
    Làm nhói đau ***g ngực
    Chiều nay
    Em gửi nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không?...
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Giấu thì giấu.
    Giấu nỗi nhớ vào chai
    Tìm hoài sao chẳng thấy
    Ta cạn từng ly đầy
    Nỗi nhớ chìm nơi đáy.
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Gần đến Giáng Sinh, xin gửi mọi người 1 bài thơ gọi là món quà mình gia nhập mod của HDC
    Đêm Giáng Sinh​
    Giáng Sinh đó em còn nhớ không em
    Thoáng lướt trôi, thời gian như trở lại
    Anh bên em nhưng lòng còn vương vấn
    Cây thông xanh cùng những vì sao lạc.
    Đêm Noel anh đã từng cùng em
    Ước bao điều cho tình yêu ngày ấy
    Mãi thêm xanh dù thời gian có trôi
    Mãi đậm đà trong muôn ngàn lời yêu.
    Cầu mong Chúa cho một lời ước nhỏ
    Được cùng em trong ngọn lửa tình yêu
    Để sưởi ấm tâm hồn anh lạnh giá
    Mãi muôn đời anh sẽ là của em.​
    NVH
    03/12/05​
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 bài nữa nhé!
    Thơ và tình
    Thơ anh lúc tỉnh lúc say
    Miên man miền gió trôi qua tháng ngày
    VÌ tình có lúc đắng cay
    Vì đời nhiều nỗi nhọc nhằn lắm thay
    Thơ anh chìm đắm mọi ngày
    Dáng người yêu dấu bay vào dòng thơ
    Hằng đêm anh vẫn ước mơ
    Cùng em đi đến bến bờ tình yêu.
    10th-Dec-06
    NVH
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thêm luôn một bài nữa cho đỡ sầu lạnh
    Mùa Đông
    Đông về lạnh lắm em ơi
    Ở đây thiếu một mảnh trời ấm tim
    Tình anh vẫn lạnh chìm sâu
    Còn đâu yêu dấu ban đầu ngày xưa
    Mùa đông vắng những cơn mưa
    Cháy lòng và vẫn lưa thưa lệ tràn
    Đứng trên nhác nhỏ mây đan
    Nhớ về tình cũ, không gian nắng đầy
    19th_Dec_06
    NVH

Chia sẻ trang này