1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang Văn Học HDC...Bình luận tác giả, tác phẩm.

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 18/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Năm mới con Lợn, xin góp bào thơ mới sáng tác về lũ lợn.
    Cấm được chê, thơ loạn nên chỉ có vậy!
    Thơ Lợn
    Năm Lợn bàn chuyện Lợn đi,
    Đừng mang ruồi nhặng làm gì, mất công
    Đừng để ông phải trông mâm
    Răm ba kẻ sẽ bị câm hết giờ
    Con lợn nái với cái bơ
    Đong năm ba chén mà chờ cám om
    Khổ thân lợn cái lom khom
    Đi đi lại lại chẳng nhòm được chi
    Lũ con bị đói li bì
    Kêu la in ỏi khi lên cơn thèm
    Thèm gì hỡi lũ lem nhem
    Mẹ bay đã đói sao kèm thêm đây
    Thôi thì rau với lá cây
    Cố mà gặm nhấm, đỡ cay ruột mềm
    Xuân nay mà đến êm đềm
    Thì còn được bú thêm phần sữa tươi.
    Lợn con kẻ chín tên mười
    Tranh nhau cắn cỏ chơi tươi nhau hoài
    Người trong cùng với khách ngoài
    Nhìn chuồng lợn đó nguôi ngoai tiếng cười???
    NVH
    09th Feb 2007
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 09/02/2007
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà Bá Kiến mà Nam Cao viết trong truyện Chí Fèo hiện nay vẫn còn và còn giữ lại khá tốt. Nguyên nó là căn nhà của Bá Bính giàu nhất làng đã từng "chửi" Nam Cao "thằng này viết xấu về làng..." Nở là nhân vật có thật nguyên là một bà cô của Nam Cao và từ "Phèo" là một ông chú của Nam Cao làm nghề phụ mổ trâu bò và hay xin phèo phổi của trâu bò từ lo mổ về nhà ăn uống rượu xong rồi lăn phèo ra ngủ cho nên gọi là phèo.
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    ?oỪ nhỉ, dạo này cũng vắng vẻ, buồn bã, nhàm chán, sao hôm nay thấy day dứt trong lòng quá?
    Chí Phèo thời đại mới nhìn thấy cả dân lãng Vũ Đại không nói không rằng với mình, thế là Chí Phèo lại nảy sinh thêm một điều để mà kêu la, ăn vạ.
    Chí bức xúc lắm, Chí băn khoăn lắm, thôi thì Chí cứ chửi, chửi cho nó mỏi mồm thì thôi, cứ chửi đi, đằng nào thì người dân trong cái làng Vũ Đại này đã quá quen thuộc với cái kiểu chửi của Chí rồi.
    Chí chửi đấy, Chí thích chửi cả cái làng Vũ Đại này đấy, nhưng mà thôi, Chí phải trừ mình ra chứ nhỉ?
    Tại người dân trong làng Vũ Đại này khi nghe Chí chửi cũng thì thầm một câu ?oChắc nó trừ mình ra?. Mà Chí đâu phải là thằng đần. Chí cũng có tai, có mắt, mà dĩ nhiên là Chí phải có cái mồm rồi. Cái mồm của Chí thì ai mà chẳng biết nó hình dạng thế nào khi Chí chửi, lại thêm vài cái vết sẹo quanh mép, trông cái miệng Chí càng giống như cái miệng chum bị mẻ
    Đấy, dân làng người ta nói thế, thì tội gì mà Chí không trừ mình ra.
    Thách tất cả cư dân trong cái làng Vũ Đại này chửi thi với Chí đấy.
    Mà chửi Chí thì có gì để mà chửi chứ, tổ tông của Chí thì đã mất từ lâu. Cha sinh mẹ đẻ của Chí thì giờ đây Chí đâu có biết. Chí chỉ biết được cái lò gạch là nơi Chí sinh ra. Hiện tại thì Chí có mỗi con Nở, chửi nó thì khác gì chửi viên đá cuội. Đấy, nó trơ trơ ra đấy, mang ra mà chửi???
    Trong một lát suy nghĩ, Chí cứ tưởng rằng cả làng Vũ Đại này giống mình.
    Trong khi Chí chửi, thấy dân làng đứng mà nghe thì Chí lại thoáng nghĩ:
    ?oƠ hay, cả cái làng Vũ Đại này sao nhàn hạ thế nhỉ? Sao mà khoẻ đứng thế kia nhỉ, họ chẳng giống mình gì cả, mình chửi, mình ăn vạ thì mình phải nằm, chứ đứng thì đứng làm sao được, chân nam chân chiêu, rượu thì ngà ngà, ngã ra đó, bất tỉnh ra đó thì lấy ai thay mình chửi bới, ăn vạ đây??
    Đến đây, Chí lại băn khoăn:
    ?oHay là họ muốn ăn vạ, chửi bới như mình? Làm gì có chuyện đó, việc này thì chỉ có thằng Chí này làm được thôi?
    Tự hỏi mãi mà không thấy được câu trả lời, Chí bực mình, lại lăn ra mà ăn vạ, mà chửi tiếp, chửi cho đến khi nào Chí tìm được câu trả lời cho mình thì Chí lại rạch mặt tiếp.
    Cái mặt của Chí ngày lại ngày được tăng thêm độ chai, tăng thêm được một vài đường ngang dọc.
    Ừ thì có thế mới là Chí Phèo thời đại này chứ!
    Tự chế
    ngày 27/3/2007
    "Chưa xin phép cố Nhà Văn, nhưng đây là nhận định cá nhân về Chí Phèo thời đại mới"
  4. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hình như tay nào có nói nhà văn viết chỉ nhòm vào miếng ăn thì văn ko lớn được.
  5. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà của Bá Kiến ngày xưa nay vẫn còn, làng của Chí ngày xưa nay đã thay đổi...nhiều nhà gạch, nhiều lò gạch hơn....
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày ko thấy ai post cái topic này lên, em đọc thấy hay quá, mở mang đầu óc quá chừng
    Mạn phép lôi cái topic này lên,mạn phép đưa ra một tác phẩm mới ạ: Rừng Na Uy
    Ko biết mọi người có đọc chưa, cho em ý kiến với ạ :)
  7. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Đã xem qua.Chưa đọc kỹ.
  8. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy đọc rồi, thích ý kiến ý cò gì.
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Một cuốn sách về giáo dục giới tính chăng??? Ôi! Lạy Chúa!!!!!!!
  10. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Đây nhé, anh cho chú 1 đoạn bình phẩm nhé ( Cái này do người khác viết không phải anh ) :
    Nhưng vấn đề lại rắc rối ở chỗ, tác phẩm được xem như một trong những tượng đài của văn hóa đại chúng hiện đại Nhật Bản với 1/7 dân số là độc giả, được dịch ra hơn 10 thứ tiếng, được thảo luận sôi nổi trên báo chí là trên giảng đường các trường đại học danh tiếng ở Mỹ, được xem là một trong mười cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Quốc thế kỷ XX, được phát hành với con số nhiều triệu bản trên khắp hành tinh? Liệu một tiểu thuyết *** thuần túy có thể rôm rả vậy không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Mà nếu là không thì chúng ta nghĩ gì?
    Đó, vậy muốn kiến ý cò gì ???

Chia sẻ trang này