1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang web trường Đào,tại sao không?

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi vuminhhai, 27/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất,ở bên đó tuy không giao lưu được với những diễn đàn lớn,những box khác,nhưng nó tạo cho không khí riêng,không giống thế này.
    Thứ hai Box mình có thể phát triển mạnh mẽ hay không,là tuỳ thuộc vào thành viên,can cớ gì tới chuyện tui đang nói.
    Cái thứ ba,có thể tui bị hạn chế,uh cứ cho là vậy thì chẳng lẽ cậu nói tôi thế cậu không suy nghĩ lại mình sao? Tôi có nói là vào diễn đàn trường rồi quên ttvn đâu?Tôi đã nói thế bao giờ chưa?
    Lúc đầu thì lăng xăng,cuối cùng thì xù ra mặt
    Thôi,miễn bàn luận nữa,các cậu nói tui gì cũng được,các cậu không muốn vào forum của trường không sao.Tôi vẫn vào cả hai nơi...đối với tôi vậy là đủ...
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ô hay sao lại nói nhau như thế nhỉ....tôi không hiểu ý của bạn là gì, có lẽ là nói tôi đây, tuỳ thôi nói gì cũng được..... vui vẻ nhá....à quên bài viết trước của tôi không ám chỉ một mình bạn đâu....mà là rất nhiều người.....thế đấy....sự thật vẫn là sự thật....tại sao chúng ta không chấp nhận sự thât để sửa chữa sao lầm nhỉ............cũng là một cách để học hỏi đấy
    look into my eyes you can see my love
  3. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    to vuminhhai Mời bác làm cốc nước hạ nhiệt .Sao lại cứ chia rẽ nhau như thế này ... chịp.. chịp... mệt với bác lắm .Không phải box Đào là " nơi công cộng" đâu bác ạ.Đó là bộ mặt của trường ,giới thiệu trường cho bạn bè gần xa đấy .Cũng giống như một công ty vậy ,ngoài trụ sở chính ra thì còn có một số các cơ sở ở khắp các tỉnh thành. Để làm gì ạ? Để giới thiệu sản phẩm.... vậy thì box Đào này cũng như vậy. Mà em cũng ngô nghê hỏi nhỏ bác là " bác reg cái nick ở box Đào này đã được lâu chưa? Bác vào box Đào được mấy lần mà chê không khí của họ? tinh thần của họ ?"
    Nếu chân thành mà nói thì cái tinh thần trách nhiệm của các bác đây cao hơn anh em mình nhiều. Xét về văn phong - ổn nhất là Phạm Đạt(khen thật , không phải lấy lòng cán bộ đâu nhá), xét về sự nhiệt tình- mời cả nhà vỗ tay khen KTT. Mà thú thực ba cái vụ so sánh website Đào với box Đào bên ttvnol thật chả ra cái thể thống cống rãnh gì cả. Bởi vì nếu nhận xét thực tình ra thì........ nếu như box Đào bên ttvnol là chuối tiêu thì website Đào là chuối mắn ..(xin phép mượn câu này của một người) Nếu các bác chịu khó phóng tầm mắt nhìn xa xa ra một tí mà nghía mấy 4rum của các trường khác rồi thu lại hướng tầm nhìn vào 4rum nhà mình thì chắc không có cảnh gà nhà đá nhau như thế này đâu ạ.
    Thú thực, vào bên nào cũng thế .... hik ... cứ như là ở thành phố về vùng sâu vùng xa vậy. Nói thế nào nhỉ???? hẻo lánh ... hoang vu.Có thể em mượn từ hơi quá nhưng mà đúng là thế đấy .Em nhớ gần đây em có đọc một câu chuyên ,trong chuyện có một cậu bé chạy đến nửa ngày đưòng chỉ để xuống thị trấn , để được nhìn thấy bóng người , để được nhìn thấy không khí nhộn nhịp của phố xá. Hơ..... tự nhiên lại liên tưởng tới 4rum nhà mình.. chao ôi.. buồn.
    to KTT hik.. sorry bác ..Dưng mà hồi đầu em chả biết bác là Kẻ trốn tù .Thấy cái nick bác reg là KTT em lại cứ tưởng là ' khu tập thể" mới chuối chứ
    Thôi, tiếp nào .....chắc trong số người mà bác nhắc đến có em , đúng không? Có cần em liệt kê nốt những người mà bác muốn nói không/
    1. là em
    2.Vietdane4
    3.vuminhhai
    Chả hiểu sao mà ông bác dễ chạm phải dây thần kinh tự ái thế , còn em em chả thấy lăn tăn gì cả. ....hèm...never mind
    Nhắc lại : TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC CHÀO ĐÓN.
    Hy vọng tất cả cùng bắt tay vào phát triển cả hai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được chip_girl sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 06/06/2003
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chà vỗ tay khen bạn chip cái nào, đúng là nhà có học có khác ăn nói khác hẳn, văn vẻ đâu ra đấy có đầu có đũa .....( he chỉ tội thỉnh thoảng ngứa cựa đá mình mấy phát thôi ) trình văn của bạn cũng khá đấy chứ.....xin lỗi tôi không muốn nói đến từ thâm ở đây nghe nó chói tai quá.....he thôi thì cứ nói trắng ra cho nó dễ chịu, sự thật tuy nó mất lòng thật nhưng được cái là mất lòng trước nhưng lại được lòng sau, bạn chip quả là người có mắt nhìn xa trông rộng đấy chứ, không hổ danh là người con của trường Đ he he ..... giá như ai cũng được như bạn thì tốt biết mấy nhỉ..... ra đường chẳng sợ ai bắt nạt hết....
    KTT xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp từ phía bạn chip, KTT sẽ cố gắng sửa sai ... thế nhá...vui vẻ nèo
    à quên còn cái câu gì ở gần cuối trong bài của bạn vít gì nhỉ....hix quên mất rùi...hình như là liệt kê danh sách cái gì đó.....KTT cũng lờ mờ ra dụng ý của chip muốn nói gì với KTT rùi đấy.........he có cần phải liệt kê hẳn ra như thế không, nghe xấu mặt ban đại diện quá ......KTT chỉ bảo là không hợp với lối nói chuyện bên đó thôi mà, chứ có nói gì động chạm tới ai đâu mà chưa gì đã căng thẳng như thế nhỉ......he thế nhá.....chào thân ái à quyết thắng.....
    look into my eyes you can see my love
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chà ở đây thấy anh em bàn chuyện với nhau sôi nổi quá à ha......Không còn là trang Web cho trường Đào nữa mà việc đó đã trở thành "Để Sau" còn trước mắt là tranh luận về văn phong, tư cách của anh em đã phải không nhỉ ?
    Điều đó đúng quá rồi đấy.....muốn làm nên một chuyện gì đó phải đoàn kết, có vững chắc nội bộ rồi mới làm được chứ....đâu phải vì chuyện tạm ngưng, chưa xúc tiến......mà anh em đi đến chỗ chia rẽ, phân biệt được.
    Nhớ lúc nãy đọc một bài viết của chip girl có nhắc đến câu chuyện về Nước mắt của một bà mẹ....truyện đó trong cuốn " quà tặng cuộc sống" phải không C-G nhỉ ?.Làm mình cũng nhớ lại một chuyện rất hay, và tâm đắc.....đọc như là hiểu rồi cuối cùng ra lại bất ngờ về ý nghĩa sâu xa của nó.
    Đại loại thế này: trong một buổi nói chuyện về cách sử dụng thời gian có hiệu của của một chuyên gia về sử dụng thời gian với các nhà doanh nghiệp trẻ thành đạt. Ban đầu ông ta lấy từ trong gầm bàn ra một túi những hòn đá cuội và một chiếc bình thuỷ tinh......lần luợt ông bỏ đầy những hòn đá cuội vào lọ và cất tiếng hỏi :
    - cái lọ đã đầy chưa quý vị ?
    Một người nhanh nhảu trả lời : đầy rồi !
    Mỉm cười nhà chuyên gia lấy từ gầm bàn ra một túi sỏi và tiếp tục bỏ vào những khe hở của những hòn đá cuội trong lọ cho đến khi đầy thì thôi.Và lần này ông ta lại hỏi tiếp?
    -cái lọ đã đầy chưa ?
    -dường như bắt kịp mọi người đều trả lời: chưa đầy !!!
    ........rồi đến những hạt cát.......rồi đến những giọt nước được đổ vào lọ cho đến khi không còn bỏ thêm được gì nữa?
    Nhà chuyên gia mới hỏi ? Ví dụ trên cho ta thấy được điều gì ?
    - điều đó cho thấy rằng trong bất cứ việc gì dù công việc có sít sao đến bao nhiêu chúng ta cũng có thể đưa thêm vào những công việc nhỏ nữa

    @PhamDat
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    kể tiếp nhé :
    chưa đúng.....! nhà chuyên gia trả lời ! Điều nó nói lên rằng nếu bạn không đặt những hòn Đá Cuội vào lọ trước thì bạn sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội để đặt nó vào nữa. .Vậy thì ngay bây giờ , hay đêm nay bạn hãy về tự suy nghĩ cho mình......công việc, bạn bè, tình yêu, gia đình, sự nghiệp.....đâu sẽ là những hòn đá cuội của bạn đi.Hãy cẩn thận vì nếu quên thôi bạn sẽ chẳng còn cớ hội để nuối tiếc mà đặt lại được đâu......
    Chà kể câu chuyện nhưng chưa đầy đủ.......nhưng có lẽ ý tôi các bạn cũng hiểu được phần nào chứ. Chúng ta nếu như ba chuyện cỏn con về tình cảm, thái độ....với nhau như vậy....thì thử hỏi sau này còn "đặt" còn làm được điều gì nữa đây phải không ?
    @PhamDat
  7. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hơ,xin lỗi mọi người nhé! Không nặng nề nữa.
    Chà chà...
    Wherever you go,whatever you do.I will be right here waiting for you
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hè hè làm vaj bia cho tỉnh người nào vui vẻ rùi hén
    look into my eyes you can see my love
  9. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bác đã khen, dưng mà bác đừng làm em ngượng nữa đi. Bác cứ kệ thây em với ba cái trò nghịch ngợm của em.Em còn trẻ con, đầu óc nông cạn đâu có biết gì đâu mà bác lại ghép cho em cái chữ " Thâm" .Lâu nay không thấy KTT ghé qua bên kia. Có phải vì ba cái chuyện xích mích "nho nhỏ " này không vậy? 4rum bên kia còn ít thành viên lắm, cho nên việc có thêm thành viên là đáng quý , không thể nói là " người đến em không mong đợi gì, người đi em cũng không hề hối tiếc "được. Dứt áo ra đi rùi lại dứt áo quay về, cái "tình" chẳng lẽ dễ dứt vậy sao?
    Mà hình như , quan bác đây có chúc bọn em phát triển 4rum tốt thì phải? Nói thật nhé... em ứ cần chúc. Xét cho cùng ... lời nói gió bay ,cái cần thiết là hành động thiết thực cơ. Bàn chuyện ngoài lề phát . Nếu như ngày xưa, Cu Ba không giúp đỡ VN mà khoanh tay nhìn Việt Nam từ phía xa xa và nói " Vn và CB là bạn mừ .Chú cứ đánh thằng Mỹ thua tơi bời cho anh .Anh chúc các chú phát triển tốt nhớ" thì VN đâu có đưọc ngày hôm nay.Tuy nói là chuyện ngoài lề dưng mà nếu đọc kĩ thì các quan bác cũng hiểu ý nghĩ sâu xa của nó.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. chip_girl

    chip_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đang giờ hành chính. ...... ứ uống
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này