1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trắng

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi trung_ok2003, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung_ok2003

    trung_ok2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trắng

    Ông bố nói với bà mẹ:
    - Bà này, tôi nói cho bà biết, con gái mình nó cưới được thàng chồng Đài Loan, mốt cực. Toàn trắng là trắng thôi!
    - Vậy à! Thế thì con mình nó gặp may rồi. Bây giờ màu trắng đưọc người ta ưa cực luôn. Mà những gì trắng vậy ông?
    - À! Gồm ô tô, giày, tất, quần dài, thắt lưng, áo khoác, cà vạt và mũ ông màu trắng...
    - Chỉ vậy thôi à?
    - Không, cả râu và tóc của ông ta cũng bạc trắng!
    - ?!?


    Bạn có thể cười trước người khác rồi chán ngay nhwng nếu cười với tôi thì bạn có đi ngủ cũng vẫn cười
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hồi xửa hồi xưa ... một năm nọ, Đại sứ Pháp tại Anh Quốc tặng cho Nữ hòang Anh 1 con vẹt biết nói (dĩ nhiên) và biết .. nịnh đầm. Nữ hoàng Anh rất thích vì nó biết khen bà ta đúng lúc. Chẳng hạn:
    - Chùi ui, hôm nay Nữ hòang mặc cái váy đẹp quá.
    - Mùi nước hoa của Ngài thật quyến rũ.
    - Viên kim cương của Nữ hòang to nhất thế giới.
    v.v.. và v.v..
    Nhờ con vẹt biết nịnh như vậy mà Nữ hòang đi đâu nó cũng được ở bên cạnh.
    Một hôm trời nóng, Nữ hoang liền ban 1 đặc ân cho con vẹt là được ... tắm cùng buồng tắm với bài. Sau khi Nữ hòang đã ... 100%, chợt người nghe thấy con vẹt lên tiếng:
    - Trời ơi, sao mà làn da của Nữ hòang trắng và mịn thế, không biết có phải xài Dove không nữa
    Nữ hòang khóai quá bèn
    - .... nhưng mà tại sao lại có 1 chỗ không trắng lại đen thùi lùi thế kia? Xấu quá, xấu quá. Con vẹt nói tiếp

Chia sẻ trang này