1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh ẤN TUỢNG !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi chuaqua_motmuadong, 05/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuaqua_motmuadong

    chuaqua_motmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có 1 vài nhận xét thế này :
    - Về Logo : ý nghĩa của logo là ok, rất hay và có ý nghĩa . tuy nhiên nhìn hơi khó hình dung và khó làm cho ng­uời ta nhớ lâu được . Nếu giản l­uợc đi, có thể bỏ 2 nụ cuời bên duới đi , vẫn để nguyên hình trái tim, có lẽ sẽ hay hơn .
    - Về Banner : tôi thấy hơi đơn giản quá , màu sắc không mang nhiều tinh thần mạnh mẽ, trẻ trung vì nó mờ nhạt quá , vẫn là màu đỏ , nếu lấy màu mạnh hơn và kết hợp thêm với màu xanh thật tuơi thì sẽ mang lại cảm giác mạnh mẽ và ấn tuợng hơn .( Nếu lấy câu "Hãy đến với BH " làm Slogan thì cũng hơi đơn giản )
    Đó là 1 vài ý kiến góp ý mà tôi cảm nhận được, mong là mọi nguời cùng góp ý !
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn những đóng góp của Vy Huynh và chuaqua, rất kịp thời và cần thiết, đặc biệt là Vy HUynh hết PM rồi còn cho cả ex....hiiii
    Có một việc cần xin ý kiến mọi người là thế này, mọi banner thì hình thức bố cục, rồi cách xử lý cũng chỉ làm cho người xem ấn tượng trong chốc lát thôi, nhưng chỉ cần một lời nói ý nghĩa thì để lại ấn tượng sâu lắm. Ví dụ như chung ta xem quảng cáo trên ti vi sẽ thấy mỗi hãng quảng cáo đều có một câu nói mà gắn liền, cái naỳ ai ở đây làm quảng cáo chắc rõ nhỉ.
    Vì vậy mà Win định làm đơn giản và kèm theo một câu nói mà sẽ thể hiện được hết những gì là tôn chỉ hành động của nhóm, nhưng mà nghĩ mãi chưa ra câu gì hay, ví dụ như là : Big Heart - mang đến nụ cười cho mọi người à, nghe hơi giống quảng cáo kem đánh răng nhỉ, vì vậy mong BN và mọi người thử cùng góp ý nhé.
    Còn về banner nhóm 1 xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu chỉnh sửa, đợi nốt ý kiến của BN và một số người khác rồi sẽ chuyển tạm cho leromeo vì mission1 không còn nhiều thời gian, Sau đó nhóm 1 sẽ chỉnh sửa cho hoàn hảo hơn cho lâu dài.
    Nhắn e Kinkin: Gặp e cái đen ngay, hôm qua gặp e đi đá bóng về bị sái chân ngay.........
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    PM hùi nào W?
    ----------------------------------------------------------------------------
    Thông báo với cả nhà là Vy đã mời được anh @IQdesign mod box NTNA tham gia vào hoạt động Big Heart. Anh @IQdesign sẽ hỗ trợ chúng ta việc chụp ảnh up lên website và người mẫu quảng cáo sản phẩm
    Cả nhà cũng vỗ tay chào member mới nào
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 05/04/2005
  4. hanoijazz

    hanoijazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đấy ! Làm sao chúng ta có thể giải quyết bài toán mà ko biết định nghĩa? Đưa ra đây mọi người đóng góp nảy sinh bao nhiều vấn đề mà chúng ta còn thiếu. Hay thật!
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Sozy cả nhà,hôm wa tính là chiều về,đi hàn răng đến 7.pm online conf với các bác đến tầm 9.pm thì đi sn "sếp" nhưng tại ông bs lâu la khiến mọi việc đổ bể hết(đổ tại)ko về conf với cả nhà đc.Thôi thì hôm nay hứng chí . ăn sáng = câu chuyện BUÔN SON, BÁN PHẤN cho cả nhà nghe fát đỡ sốt ruột
    ? ?tối thứ sáu (1/4/05) , hàng về đúng lúc cả lũ đang ngồi tụ tập khá đông sn Choco, uống nước ,buôn dưa?thế là bọn con gái nhao lên xem xỏ, bọn con trai thì cứ ngồi cười khành khạch mỗi khi một trong ba đứa thốt lên 1 lời giới thiệu,hay nói về sản phẩm nào. Xong còn bày trò hỏi giá , chê bôi đắt rẻ, mặc cả đùa ...nhưng cho đến khi đấy đã có một vài "khách hàng" xí mua một số đồ, nhưng chưa đc lấy ngay, còn phải chờ mã và giá ..kin thu hết vào túi mang về..do hoàn cảnh xô đấy, tới tận thứ 2 iem mới đánh mã đc để thứ 3 nhóm3 hội nghị bàn tròn ọf ẹp chia hàng mang bán lấy tiền cho những người đói khổ.(giống kiểu ngỳa xưa :cưóp của người giàu chia cho người nghèo, bi h là "giúp" ngưòi giàu chia của cho người nghèo)Cho đến lúc này thì chúng iem đã có khách hàng đầu tiên là mama kinkin (mua mở hàng cho đắt hàng xong còn dẫn khách, bán hộ) Thứ 2 vội vàng cũng chưa nhìn ngó mặt mũi hàng họ ra ngô ra khoai, đến thứ 3 mới có dịp xem kỹ và thấy đc khó khăn.. ấy là về màu sắc có vẻ ko hợp gu dân ta lắm.Chủ yếu là thẫm , đậm với tím ngắt ngơ?mấy năm trước may ra còn có mốt môi thâm ấn tượng chứ bi h khuynh hướng trang điểm nhẹ nhàng , tự nhiên ..các bà các cô lại chỉ khoái màu hồng nhạt hay cam tươi trẻ thôi. Nghĩ là bán hết được 3/4đã là may lắm rồi.Đặc biệt cái quả son tím nhiều nhiều của L''oreal thì iem nghĩ có sell off nữa hay bán kèm thêm phấn thì cũng chịu
    Biết chuyện iem đi "buôn son,bán phấn" từ thiện nhiều người lúc đầu không tin lo iem hết chỗ để tiền mẹ iem hôm thấy con lôi một đống son phấn về kêu để bán thì choáng can ngăn: "thôi! đừng tham,con thiếu tiền đến thế cơ à?" sau biết bán từ thiện thì lại cứ lo , sợ iem ko có thời gian rồi làm ăn không đến nơi đến chốn,hỏng việc của các bác thì khổ. Người lớn thường hay nghĩ xa, ko như những kẻ trẻ trâu, thích là làm chẳng cần nghĩ xa nghĩ gần
    Thứ 4 đáng nhẽ là ngày đầu tiên bán hàng thật sự thì iem lại vuớng víu với bên taxman, tình hình căng đến mất ăn mất ngủ,chả còn tâm trí đâu mà buôn son bán phấn
    thứ 5 tình hình tạm ổn, trước khi đi đã bảo mang hàng đi thì cuối cùng quên béng mất
    thứ 6 thì fải nhét ngay vào túi lúc nhớ ra Còn đặt lịch nhắc việc, ko quên thì mai lại là t7 rồi.mang lên chỗ khác cũng được nhưng ở đây toàn người kỹ tính phải cho chọn trước..Mang lên phòng , các chị các cô bu vào, iem cố gắng hết sức biến thành một đứa dẻo mỏ, xu nịnh, vâng ạ , dạ thưa như con cun cút?nhưng bi h thì đến h đi cày rồi, tí iem kể tiếp câu chuyện bán hàng đầy gian khó, iem đã khai thác thị trường khách hàng tiềm ẩn ra sao và bán hàng thế nào ...buồn cười
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mụ SoS kể tiếp đi, chuyện đang ly kỳ Cái giọng mụ điêu quá cơ làm tôi cứ không hiểu mấy chị bị mụ dẫn dụ thì sẽ "bồng bềnh" như thế nào Nói của đáng tội, ở nhà mình, hễ cái gì mời chào quá thì khách hàng lại hay nâng lên đặt xuống, mồm lẩm bẩm, hay là nó lừa mình
    Chuyện bán hàng của mấy mụ, nếu tuần này họp hành thống nhất được thì tốt quá vì tôi cần biết những gì sẽ khó bán để ghi nhớ những lần sau. Quả thật, vụ đầu này của Big HEART có quá nhiều vấn đề để rút kinh nghiệm
    Cho đến giờ, kể ra mấy mụ giơ đầu chịu báng cho Big HEART nhiều lắm rồi. Nhưng mà cứ âm thầm trong cống ngầm thế là hơi phí Gặp nhau trên YM được cũng không nhiều, thành ra là ai cũng mong tin mấy mụ
    =========================================
    Kính báo cả nhà, trong khoảng một tuần TTVN down, Big HEART chúng ta hình như cũng ngừng hoạt động. Điều này dù logic nhưng rất không nên. Lẽ ra chúng ta đã giải quyết nó tại buổi Offline Conference nhưng chưa được. BN sẽ nói về những việc cần làm trong khoảng hai tuần tới ở topic Big HEART, và gửi qua e-mail để cả nhà nắm được. Bây giờ đi vào những việc chính ở đây:
    1. Ve Logo cua Big HEART do Win_arc thiết kế.
    Để giúp Big HEART, giúp Win nói riêng và giúp nhóm 1 nói chung, đề nghị mọi người cho nhận xét và góp ý càng sớm càng tốt. Xong được việc nào tốt việc ấy.
    Bác Tuấn đã có ý kiến ở trên, BN cũng xin có vài lời:

    - Về cách thức thể hiện: rất tốt. Việc dùng chữ để biểu đạt cho Lôg được Win xử lý rất hiệu quả. Chữ BH tóm lược được tinh thần chung của Big HEART, gây một sự tò mò xem nó đại diện cho cái gì. Và câu hỏi đó đã được xử lý khéo léo bởi hình trái tim màu đỏ ***g trong lòng hai chữ BH.
    Theo BN, đây là một thành công vì: Font chữ cho 2 từ BH có nhiều nét sọc dọc và ngang, tạo cảm giác khô cứng. Nhưng Win đã dùng Font chữ một cách thông minh, khắc phục được hạn chế này bằng cách làm mềm đường viền, thay những chỗ ngắt cứng bằng nét vòng. Nhờ thế, hai từ BH có một sự mềm mại, uyển chuyển. Do đó, tạo nên cảm giác động, dynamic rất hài hoà.
    - Về các hình ảnh phụ trợ cho Logo:
    Thành công lớn nhất của Win là xử lý được hai từ BH và ***g được hình ảnh trái tim đỏ trong lòng nó. Việc cho thêm hình ảnh phụ trợ làm cho Logo thêm phần sống động. Tuy nhiên, việc xử dụng lặp đi lặp lại hình ảnh biểu tượng tâm trạng trong một không gian tương đối to đã làm lu mờ hình ảnh trái tim mà lẽ ra sẽ là trọng tâm. Phải nhìn kỹ mới thấy hình trái tim màu đỏ vì đập vào mắt là 4 biểu tượng tâm trạng: Cười, Khóc, Bình Thường, Sảng khoái.
    Hình ảnh phụ trợ gồm 4 biểu tượng tâm trạng này đã làm cho không gian của Logo bị vỡ. Thật ra, với 3 thành phần chính: màu nền, font chữ BH, hình trái tim; Logo cũng đã có thể có tính biểu đạt 3D rồi. Thêm vào đó, bản thân mỗi một mặt biểu tượng đã tách không gian chứa nó ra thành mấy mảng. Vì thế, làm phá vỡ tính thống nhất của không gian cần tập trung nhấn mạnh và ý nghĩa chính cần nói đến.

    Có 2 cách để khắc phục tình trạng này:
    - Một là thu gọn lại biểu tượng phụ trợ: biến thành những nét nhỏ, mờ và chìm.

    - Hai là xử lý màu của biểu tượng phụ trợ: Không dùng màu trắng để làm nó quá nổi mà dùng màu nhẹ, trầm, lẫn vào background để đẩy nó thành lớp thứ 2 cho hình trái tim bật được lên trên đó. Như vậy, hình ảnh tâm trạng phụ trợ sẽ hoà vào phần không gian nền trong lòng hai chữ BH. Bằng mọi cách, cần tránh việc để chúng là hình ảnh nổi độc lập như hiện giờ. Những màu có thể sử dụng được nên là: xám nhẹ, nâu bạc, tím chì, nâu thâm...


    2. Về Banners:
    Phương án 1 và 2 đặt Logo làm trọng tâm, tỷ lệ hợp lý, bắt mắt. Cái cần sửa sẽ là phần phía bên phải, gồm những thanh xám chứa chữ. Sự đơn điệu của chữ, của thanh xám làm cho không gian bị gẫy và mất tính động. Sẽ phải cân nhắc để phần này có tính thống nhất với 3/4 còn lại bên trái cả về màu sắc và cách thức trình bày.
    Phương án 3 và 4 - chắc của em Hanoijazz có sự thống nhất về màu sắc, tạo nên một sự uyển chuyển. Nhìn lướt có cảm giác gợi tả và bắt người ta phải focused. Khi BN cân nhắc kỹ, thấy hiệu ứng đó có được là nhờ sử dụng màu: màu dùng sắc độ vừa phải, dàn đều, không constrast quá mức nhưng đủ để nêu bật điểm cần nhấn. Các thành phần phụ trợ như trang trí và chữ viết đều tương đối chìm, khiến cả Banner đều đặn chảy thành một mảng không gian.
    Tuy nhiên, hình ảnh sử dụng trên phương án 3 và 4 không nói lên được tinh thần Big HEART. Sử dụng hình ảnh người để đại diện cho tinh thần của tổ chức, theo BN cần phải cân nhắc rất kỹ vì nó dễ tạo cho người ta một ý niệm. Mà ý niệm đó nảy sinh ra từ nhận xét chủ quan của người xem về nhóm người đại diện chứ không phải về chính những lời nói hay việc làm mà tổ chức đang muốn nhấn mạnh.
    Do đó, phương án 3 và 4 sẽ phải thay đổi trước tiên hình ảnh 3 người đại diện. Big HEART không biết sau này thế nào, nhưng hiện giờ chỉ gồm những thành viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết + có kiến thức, hoạt động có mục đích và có phối hợp nhằm hỗ trợ cho những người nghèo + khuyết tật + kém may mắn. Sự tương phản nhưng gắn kết này là rất rõ rệt. Còn tương phản về màu da, chủng tộc như em Hanoijazz đang dùng hiện giờ thì không đúng với hiện trạng của Big HEART.

    Về phần chữ thì tiếng Anh sẽ chỉ ghi là: "Big HEART - The Community of Volunteers working for Charity Purposes" thôi. Chữ "The proposal to establish an internet based" sẽ không cần thiết vì khi sử dụng chính thức Logo và Banner là Big HEART đã được thành lập quy của rồi.

    3. Về Flash do LeRomeo làm:

    - Cả nhà Big HEART đã được nhìn Flash do LeRomeo làm chưa ạ? Cả Win và MLK đều khen em LeRo có tay nghề cao, BN cũng khâm phục. Tuy nhiên, chỉ góp ý một điều. Đó là việc dùng màu.
    Theo như được biết, LeRo chuyên về màu xanh, dùng các shades của màu xanh nước biển rất đẹp. Nhưng với Big HEART, dùng nhiều màu xanh sẽ tạo ra cảm giác êm đềm, nhẹ nhàng mà Big HEART thì luôn theo tôn chỉ "rực lửa". Vì thế, hy vọng, LeRo sẽ làm lại màu cho Flash. Cũng không cần phải dùng các màu quá hot, contrast quá nhiều và nhất thiết phải là màu đỏ mà có thể dùng những màu nóng nhưng vẫn cool như da cam, nâu đỏ, nâu tươi, vàng nghệ...

    Cũng vì vấn đề này, BN tha thiết mong mọi người một lần nữa, cho biết rõ những màu sắc, đặc tính, kiểu dáng biểu trưng mà mọi người muốn Big HEART thể hiện. Chúng ta còn phải dùng đến các tiêu chí này thường xuyên, đặc biệt trong việc thiết kế Web site sắp sửa. Hic, mong cả nhà cố gắng
    Khiếp, viết dài rồi, nhường lời lại cho mụ SoS. Thật ra, những cái đã nói tớ đã viết trong thư gửi trước rồi nhưng có vẻ mọi người đọc thư chểnh mảng quá nên lại mang ra nói lại. Đề nghị mọi người phát biểu nhé
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 11/04/2005
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, mấy anh e trong nhóm 1 nói thực là lam` mấy cái logo và banner có trong vòng mấy ngày, làm ra thấy tự xấu hổ lắm, nhưng vì đã hẹn mọi người là post lên để tham khảo và cho kịp tiến độ nên đành nhắm mắt làm liều. Mấy bác bên box Kiến mà sang đây chắc chửi chết...... Thế mà BN làm hẳn một bài mà Win đọc xong cảm giác như đang lên nhận giải Oscar...........
    Đùa vậy thôi, mong mọi người cứ cho ý kiến, rồi tuần tới nhóm 1 xin tiếp thu hết và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh hơn......
    Công nhận phục BN thật, giỏi đủ lĩnh vực, phê bình như một nhà phê bình nghệ thuật thứ thiệt..........
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mụ SoS kể tiếp đi, chuyện đang ly kỳ Cái giọng mụ điêu quá cơ làm tôi cứ không hiểu mấy chị bị mụ dẫn dụ thì sẽ "bồng bềnh" như thế nào Nói của đáng tội, ở nhà mình, hễ cái gì mời chào quá thì khách hàng lại hay nâng lên đặt xuống, mồm lẩm bẩm, hay là nó lừa mình [/QUOTE]
    hihi, điêu gì mấy? mới có mấy ngày buôn son bán phấn cho BH tôi thành thảo mai có hạng rồi Nói chung thì mời chào cũng vừa thôi, không mời chào quá để đến nỗi khách hàng fải lăn tăn sợ lừa(sức đâu mà nói nhiều ) Nhưng tựu chung lại, tuỳ theo khách hàng thì có các kiểu chào mời khác nhau.kiểu ?khách hàng =VIP?, ?ongọt ngào và man trá? chán thì đến ?okiểu đe doạ, XHĐ cùn? hehe. nghĩ lại cứ thấy buồn cười ,thấy mình điêu thậtChiều này nhóm 3 họp tổng kết .đang lúc nhàn lên kể chuyện buôn son, bán phấn cho ttvn lụt luôn thể
    kiểu ?o ngọt ngào và man trá ?o :
    +Các chị gái xinh tươi ơi !.....
    -Đây à? Hàng đấy đây à?
    +Vâng , mọi ngưòi xem rồi mua ủng hộ đi -Có ít thế này thôi à?
    + Dạ , cũng không nhiều lắm ,rồi còn phải chia năm xẻ bảy nữa mà
    -Không có màu phấn mắt à?
    -có chì mắt hay chải mi không ?
    +Không ạ ,chủ yếu là son và phấn thôi .
    ?.
    *Ôi, son đổ mồ hôi rồi này ! hết date à?
    + KHÔNG ! Chị này!Ai đem bán đồ hết date? Chắc do thay đổi khí hậu thời tiết đột ngột thôi
    -Màu sao tối thế ? ôi màu tím này thì ai đánh cơ chứ?
    +Màu hơi bị ấn tượng của nó đấy ạ.Màu soành điệu chị ạ
    -Không không chơi được, màu nào nhẹ nhẹ thôi
    *Có màu hồng hay cam không ?
    + Đây ạ ! L?Toreal màu cam đây này,mà có 75 K thôi
    *Không! Màu đấy mà là màu cam à? lợt như thế , đấy như kiểu màu be rồi .
    + Thế ạ? Màu cam đấy chứ? à thế hay chị lấy thêm một thỏi màu đậm này này pha vào là ok ngay
    * gớm ! khôn nhỉ, tiền đâu ra ?
    + tiền trong túi kia kìa , tiền để tiêu cất nhiều làm gì hả chị ?
    ?..

    -màu này cũng được đấy , ôi chị thích quá cơ .Bao nhiêu tiền vậy?
    + Có 125 K thôi chị ơi,mua đi kẻo lỡ mất cơ hội ngàn năm có một, chị mua đi em tặng chị luôn một tube phấn nhỏ này này -ôi, thế á? ?nhưng mà thôi, tháng này còn nhiều khoản phải chi lắm , nào là ..nào là..
    +Rồi, thế thì thôi.em biết rồi , thoải mái mà .
    ?
    +Chọn được gì chưa chị ?
    -Chưa .Chả có màu nào xài được cả.
    +à hay là chị lấy cái bảng technic này này, có 35 K mà đủ màu luôn(cố vớt vát)
    -Không, toàn màu khó đánh.
    +ơ ? chị này! son bảng nhiều màu mà cứ đánh thuần một màu thì mua son cây cho rồi, chị pha vào nhau ra sắc màu sáng tạo của riêng mình nó mới độc chứ ( kiềm chế, kiềm chế! rắn quá cơ)
    -uh, chị mở hàng cho cái này ,
    Phù, nhẹ cả người .hãi hãi là ?hết cả bát phở buổi sáng, bị quay đến chóng hết cả mặt mới đc 35 K mà mừng rơn
    -cái gì đấy ? cái gì đấy ? A son phấn à? của đứa nào đấy ? (hehe khách hàng tiềm năng, nhà đại tư bản đã đến )
    ?
    -À nó lại còn làm thêm cả cái này nữa à thế thì giàu to nhỉ
    + Khổ lắm ! charity, non-profit cô ạ. Cô xem rồi chọn lấy một vài thứ,thỉnh thoảng cho chú vài phen lác mắt mới được
    -Không, cô chả dùng gì mấy ,thỉnh thoảng đi đâu mới quệt tí , ở nhà vẫn còn mấy thỏi được cho đã dùng hết đâu
    +à , hay quá ! thế thì cô càng phải mua để tặng, cho lại cho nguời khác rồi.Hàng tốt lại rẻ nữa cô ạ.
    -Uh , có lý đấy nhỉ.nó nói thế này thì xem chừng không mua không xong với nó rồi .thôi đc rồi đâu đưa cô xem
    +hihi (cười sướng)Vậng, cô cứ xem đi
    -Khó quá nhỉ? cô chả biết chọn gì đâu
    + cháu nghĩ cô sẽ thích cái này.Màu cực lịch sự luôn. Benefit . 125 K thôi
    -Đâu ? cô xem! uh được đấy nhỉ.125K à? thôi lấy luôn khỏi bới.
    ... ?"à ! nhưng không đủ 125Kk tiền việt ở đây đâu.
    + ok, cô trả cháu sau cũng được ạặc ặc..160K ! ura.
    Từ 2 từ ?omở hàng? của chị mua bảng technic nghĩ ra kiểu? mua mở hàng ủng hộ? tối mang lên cửa hàng chài ?ochị sếp? :
    +Chị ơi, cái em bảo đây này. Chị nhẹ vía thì phải mua ?omở hàng? cho em thôi.
    -ừ, đâu? thế là can tội nhẹ vía thế là phải mua mở hàng cho nó à?
    ...
    à ,cái này đẹp này, cái này nữa. Lấy cái nào nhỉ?
    +chị lấy luôn cả đôi đi
    -thôi, hôm trước vừa đi mua một loạt,tháng này quyết tâm không tiêu nhiều mà vẫn cứ bị gạ gẫm tiêu tiền thế này thì chết
    +hì, cái tông này giống màu chị hay đánh này, đẹp!
    -uh, đc đấy! lấy cái này .mở hàng cho một món thôi nhé( nghe cắn rứt lương tâm quá).Bao tiền?
    +125K ạ.
    -rẻ thế thôi à? thế này mà tôi đánh lên mà bị làm sao thì tôi biết bắt đền ai đây
    +hi,không sao đâu chịi đừng lo, chị nhìn hàng thì biết thừa chứ còn gì...
    Xong ! 125 K nữa
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 12/04/2005
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Kiểu XHĐ
    + Ông lấy hộp phấn này cho ?obà ngoại ? đê
    -đc ! bao nhiêu ?
    +hehe (cười đc mùa)hai trăm hai thôi
    -thế hả ? ok (Rút phăng tờ 500VND đỏ au ra ) Trả lại hai trăm tám !Mà thôi khỏi thúi
    +Đồ đểu! giàu mà ki thế.
    -đùa chứ bà cần bao nhiêu bảo tôi chứ đừng bắt mua mấy đồ này .
    +Không thèm
    .....
    + Tư sản trẻ mua son, phấn cho vợ, mẹ đê
    -?oVợ đây chưa có , mẹ già không dung (dùng)?
    +thế mua cho bạn hiền vậy .
    -Không có bạn hiền, toàn bạn ác thôi à
    +ơ !? tôi hiền mà!? nhưng tôi ko dùng rồi.mua cho bạn ác đi vậy
    -hê hê bạn ác thì mua làm gì?
    +thế tóm lại là ko mua chứ gì ? không mua thì thôi
    -hêhê ,nóng thế? thế mà cũng đòi bán hàng à?
    +ờ ! Hỏi lần cuối ko lằng nhằng. Mua ko?!
    -Có! chọn cho một thỏi son tặng mẹ vậy.
    +đáng nhẽ tư sản trẻ thì phải dùng cái loại >100K nhưng thật tình loại đấy lại chả còn màu nào đc cả.Cón mỗi cái màu Elizabeth ?"Arden này là được thôi , chắc hợp với bác.Có 70K siêu siêu rẻ
    -Thế thôi á? đây, trả tiền.Chuyện nhỏ! mà sao rẻ thế? của rởm à?
    +Rởm cái mũi ấy. ngưòi thật thế này mà phải bán đồ rởm à?
    ......
    Sếp gọi , lượn đây. Từ từ rồi kể tiếp hehe
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Mụ SoS kể tiếp đi. Thú thực là nghe mụ nói tôi xúc động lắm. Cái hôm thứ 7 gặp mụ, mụ kể là phải nỉ non thê thảm, xong rồi được mẹ của Kin_kin mở hàng cái set Tecnic, tôi cứ định kêu ầm lên không cho lấy tiền nhưng biết, thể nào các mụ cũng không đồng ý. Hic, khi nào thu về được khoảng 3/4 vốn, xong rồi trao tặng cho Câu Lạc Bộ nào đó, rồi chứng kiến họ tặng lại cho những người thật sự cần sự giúp đỡ, sẽ thấy thật ý nghĩa vì đó không phải đơn thuần là những đồng tiền để mua bán nữa mà đã là tấm lòng của bao người ở trong đó. Nghĩ suốt cả ngày hôm qua, thấy day dứt quá vì với bọn mình, mọi thứ vẫn ngổn ngang. Tâm nguyện chưa thỏa, thật là bức xúc lắm thay.
    Nghe mụ kể chuyện, BN tôi cũng xin có đôi lời nhận xét. Hehe, thông cảm nhé, từ ngày vào Big HEART nhận xét với góp ý hơi nhiều. Cường độ dùng nhiều đến phát ngượng
    :
    - Tôi thấy mấy mụ thuyết phục người ta rất vất vả, phần nhiều họ mua là vì có lời của mấy mụ. Công sức của mấy mụ bỏ ra nói ra mới thấy rất hữu ích.
    Tuy nhiên, về chuyện giá cả, mấy mụ chưa tận dụng được ưu thế hàng rẻ của mình. BN set giá rẻ là để mấy mụ dễ bán và đóng vụ này lại cho khẩn trương. Giá rẻ, hàng xịn là một lợi thế đặc biệt của mình. Thay đổi khí hậu, son đổ mồ hôi là chuyện bình thường, giải thích như mụ là OK.
    Nhưng hình như mấy mụ để đến tận cuối cùng, khi mà khách hàng đã đồng ý mua rồi mới nói giá rẻ của mình. Thế là coi như đã không tận dụng được ưu điểm này ngay từ đầu. Giá cả bao giờ cũng là nhân tố quan trọng số một trong quyết định mua hàng. VÌ thế, mình phải nói đi nói lại với họ lợi thế này của mình. Nguyên nhân thì các mụ nắm được rồi, cứ tha hồ mà trả lời. Ngay khi khách hàng nghe sự giải thích thỏa đáng của mình về giá, sự cân nhắc về giá sẽ chiếm đến 60% lựa chọn.
    Có thể vì tôi chỉ nghe mụ kể nên không nắm rõ, nhưng nếu đúng như những gì trên kia mụ nói thì tôi thấy cái việc giá rẻ của ta nên được nhấn mạnh hơn nữa.
    Mấy mụ họp bàn tý đi, cho tôi biết những cái gì có khả năng tồn đọng cao thì mình quyết thêm một lần nữa là sẽ làm thế nào. Thời hạn cho vụ bán chác này, như đã thống nhất là diễn ra trong vòng 3 tuần. Đã hết 1tuần rồi. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Có gì còn phải giảm giá khẩn trương cho xong.
    Hic, nhà mình giờ không dùng màu đậm nữa, gay go nhỉ. Hôm qua tôi đi lượn phố, đứng cạnh mấy đứa chúng nó toàn mua mầu đậm, tôi quý chúng nó ghê cơ
    To Win: khiếp, nói như Win thì cả nhà ta khen nhau. Cứ tự sướng thế này, kể cũng thoải mái thật đấy

Chia sẻ trang này