1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tranh chép có phải là tác phẩm nghệ thuật không?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hcg, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, ác mồm ác mồm. Ai nại cho nà " nghệ nhân " với " nghệ sỹ " là một, ai nại bẩu " trép chanh giống quay cóp", ai nại bẩu thể, bẩu thế...bác AO VƯỜN CHUỒNG.
  2. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    gớm, bác này sao bức xúc thế??? Đi chép tranh cũng là 1 cách học thôi, ít ra là học về bút pháp và cách hòa sắc. Có gì là nhục nhã lắm đâu nhỉ??
    Ngày xưa các bậc tiền bối cũng toàn đi bảo tàng chép tranh đó thôi.. Những người chép tranh chuyên nghiẹp thì cứ coi họ là nghệ nhân giúp phổ biến mỹ thuật đến quần chúng!
    T I D E N B Z
  3. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đành là người đi chép tranh có thể chưa tạo ra giá trị mới trong nghệ thuật, nhưng cũng như bác, tôi và nhiều người khác thôi, chúng ta sử dụng lặp đi lặp lại những kỹ năng sống mà hiếm khi sáng tạo được cái gì mới cho đời, không lẽ bác cũng cho như vậy là bất tài à Cái gì nó cũng có sự tương đối của nó, không nên miệt thị và coi thường khả năng của người khác đúng không bác
  4. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    hị hị, ngượng hả ? xấu hổ à ? mấy giờ roài mà còn ngượng hi hi ? ờ, cái cảm giác ngường ngượng gần đây nhất thì cũng lâu lắm roài, vào hồi năm lớp 9, thi vào trường ams. Đó là cảm giác hơi nóng phía trên mặt khi nhổm lên, cong đít, căng mắt, xem nhờ bài cô bạn bán hàng nước xinh đẹp, nổi tiếng Lê Kim Cương, cố chép nốt 4 câu thơ chưa thuộc để .. bình loạn ..
    Bây giờ thì sao nhỉ ? ngượng không ? không ngượng, có cái gì mà ngượng ? mấy giờ rồi mà ngượng ! Tôi được đào tạo ra để làm ra những cái thứ mà đã có sẵn chứ không phải để làm ra cái chưa có
    Đồ án thực tập, 5 tuần. Kiếm được cái code của lão khoá trên, về đọc lại hiêu hiểu , sửa code cho nó khang khác đi một chút hờ hờ, cuối cùng là sửa nốt cái giao diện. Ờ thầy hướng dẫn mình giỏi tiếng pháp,học ở pháp 6 năm mà. Oke, sửa luôn sang giao diện tiếng pháp cho thầy sướng. Thế là tèn tén ten, open-> ouvrir, close-> fermer... còn cái quan trọng nhất là written by ...thằng nào đó ...-> ecrit par M_L_K , xong. Save lại, mai đi bảo vệ giống như ai hê hê ?
    Ngượng hả ? có cái gì mà ngượng ? mấy giờ rồi mà còn ngượng ! Nếu mà đếm cái ngượng từ những cái nho nhỏ như trên trở lên thì có cả đống cái ngượng... nhiều quá không khéo tối đi ngủ, sáng mai không dám bước chân ra khỏi nhà hi hi !
    I have a dream
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm đất buôn với anh M_L_K tí, hì hì`
    Hồi lớp 9 anh cũng đi thi Ams hả, sướng nhỉ, hồi đấy oai anh nhỉ, anh ngồi cạnh cô tên là Cương chắc anh tên là Cường rồi, đúng không nhỉ.
    Hồi em thi, đề văn bảo bình loạn hình tượng người vợ trong "Thương vợ "của cụ" Tú xương" thế là em vừa làm bài vừa khóc đấy, hồn nhiên chưa, nhưng bài đó diểm cao lắm, nhất khoá, em mà là đàn ông con giai chắc thương vợ phải biết .Hĩ hĩ
  6. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hè, em Dom thích buôn hả ? vào đây mà xem anh buôn http://ttvnol.com/mythuat/306537/trang-6.ttvn
    anh mà buôn tiếp ở đây thì lại ''lấn chiếm đất công '' mất, làm loãng chủ đề,không khéo lại bị ''giải phóng mặt bằng '' thì toi !
    I have a dream

Chia sẻ trang này