1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh hùng NT club ..

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi namental, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tranh hùng NT club ..

    Chẳng là năm lâu tớ có tham gia cái forum "sinhvienonline" ..nay hình như nó ngủm củ tỏi mất ...hơi buồn ..trong đấy có cái box xả stress rất hay ..và lão mod trong ấy cũng có 1 trò rất vui ..gọi là "Tranh hùng " ...cứ mỗi người làm thơ,miêu tả bản thân mình và các đối tượng trong ấy ..và cho các đối tượng hoá thân vào các nhân vật trong thơ ..kiểu nôm na như truyện kiếm hiệp ..nay tớ cũng xin mạn phép "đạo ý tưởng " từ bên ấy về ..mời bà con ai có nhã hứng nhào dzô ..

    (for kiếm hiệp'''''''' fan only ..)

    Hồi 1: Giang hồ rảo bước xông pha
    Nhìn qua nhìn lại box gì nơi đây .?


    -Chiều thu bóng xế tạ tàn..
    Lá khô vương vãi trong làn mưa bay
    Bước chân dạ khách giang hồ .(it''''''''s me ..keke)
    Lang thang rong ruổi khắp nơi là nhà ..

    -dừng chân trước quán online ..
    vào xem coi thử có mail cho mình ..
    Tìm chơi trang web vô tình ..
    Forum đầy rẫy box tình dở hơi

    -Việt Nam trí tuệ online ..(ttvnol.com)
    (Box)Nha trang trong ấy vào xem thế nào
    Lật mò topic tham quan ..
    Té ra 1 đống dở hơi chán đời ..

    -Bổng đâu nhảy xổ quát vang .
    Mặt hung mày tợn hầm hầm nuốt ai .?
    Vỗ ngực hắn thét vang tai ..
    Fsai ta tới ,đứa nào đứng đây ..

    -Bài ta vừa post chưa khô
    Thằng kia mi dám quấy rầy lung tung ..
    Nói rằng tuốt kiếm tung quần ..
    Chạy luôn đâm tới ..thọc ngang mạng sườn ..

    -Nào ngờ Na chẳng tay vừa ..
    Mental nổi tiếng,độc cô nhãn "***g" (một mắt ..)
    Hai tay vận vội lực công
    Tung chiêu chống trả,muôn phần hiểm nguy ..

    -hụt công lén,Fsai tồng ngồng ..
    Than thầm trong óc,tay này khó chơi ..
    Đoạn rằng cất tiếng thăm dò ..
    Nhà ngươi tên tuổi,giang hồ nơi đâu ..??

    -Mỉm cười Na mới nhẹ nhàng .
    Mental bọc lót ..thêm Na ngay đầu ..
    biệt danh "quỷ kiếm hay sầu "..
    Đao ra khỏi vỏ,quay về máu tươi ..

    -Mới nghe vừa tới chữ "sầu"
    Fsai chân đã như muốn rơi luôn ra ngoài...
    Lắp ba lắp bắp ko lời ..
    Lão ta như muốn đánh bài chuồn đi ..

    -giương danh diễu võ đã lâu ..
    Chỉ là ăn hiếp bọn đồng tiểu nhi ..
    Nay gặp kiếm xoáy thần sầu ..
    Giang hồ biết chuyện,danh này tiêu tan ..

    -Nghĩ đoạn lão mới nghiến răng..
    Tại sao ngươi dám phá bài người ta ..??
    Nha trang kinh tế nghèo khô ..
    Làm sao cho nó rích (rich:giàu có ..)lên bây giờ ..??

    -Vẫn cười Na mới bảo rằng .
    Văn hay chữ tốt nhưng mà ngu ngơ ..
    Nha Trang nghèo khó với ai ..??
    Thu nhập như thế ..thua hơn nỗi gì ..

    -Chằng là số ít nhiều gì ..
    Thực trạng như thế,chẳng cần quan tâm ..
    Không có người,NT vẫn như thường ..
    Ko cần phải hướng ..thế này thế kia ..

    -Đang bàn lão bỗng phừng phừng .
    Này tên kia nhóc ..tuổi đời bao nhiêu ..?
    Xưng hô cu tí cu tèo ..
    Há ra tiểu bối như vầy hay sao ..?

    -Nói liền lão tiến tức thì ..
    Lại chiêu đánh lén,muồn phần gian ngoa ..
    Một tay đâm chéo bờ vai ..
    Tay kia rút sẵn kim tiêu(ám khí ..) đen ngòm ..

    -Nào đâu võ nghệ cao cường
    Mầy trò đánh lén xem thường như ko ..
    Lộn vòng ba bước nhảy sau ..
    Hoa luôn tay kiếm,vận luôn khí kình .

    -Lúc này Na giận phừng phừng ..
    "Mai hoa kiếm pháp",cuộn tung bụi mù ..
    Gạt phăng ám khí quanh mình ..
    Thủ ngay thế tới .." Thanh long vờn mồi " ..(thế này tớ tự nghĩ ra ..)

    -Hai chiêu công lén ko thành
    Fsai vãi đái,xanh lè mật tươi ....
    Chầm chậm vung kiếm ngang người
    Na vung chiêu 4,"Thanh tào diệt Ngu"

    -Phạt ngay chéo áo Fsai ..
    Máu tươi nhỏ giọt, xem bề trọng thương
    Cuống quít ôm ngực thở dồn ..
    Fsai thút thít,Na ơi tha mình ..(năn nỉ quá trời luôn ..)

    Hết hồi 1..

    hồi 2 với nhiều tình huống gay cấn xảy ra tiếp theo,cùng các nhân vật như Zesman,đồng bọn lão Fsai ..và còn rất nhiều các nhân vật khác..mong bà con đón đọc và ủng hộ..

    Chịu trách nhiệm xuất bản: Namental.
    Tác giả :Namental .




    Được namental sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 03/12/2004

    Được namental sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 06/12/2004
  2. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc ...
    Làm thơ thì tớ xin chịu, bó tay xin hàng sớm trứơc lão mãng cầu Na... thôi.

    Nói chứ có chú nào làm hộ anh bài thơ luộc chín lão mãng cầu Na... trời đánh hộ anh cái, anh vote ngay cho 5* liền.
    Hi hi ...
    Chú Trăm năm trốn đâu rồi nhỉ, còn tay zes đang bị khóa để cho lão mãng cầu Na... tung hoành. Lực lượng biệt kích của chú đâu rồi, bất lực hết cả rồi àh ...

    Còn em saga đâu ấy rồi hỉ ... Anh nhớ là chú làm thơ đì đùng bên box Du lịch mà qua đây tịt ngòi rồi àh.

    Trời, bây giừ chắp chỉ có trông cậy vào mấy cô liền phụ nữ thôi ...
    Em tina17 đâu rồi, chạy ra phụ anh cái, ...

    Còn cô xì cái gì trum cái gì và béo cái gì đâu hỉ, anh nhớ là mọi người thơ hay lắm kia mà ...
    Chán quá đi mất, để mình mình lại thế này ....
    -------------
    Thôi được, để tớ làm vài câu thơ theo cái dạng cẩu xực miu miu vậy :

    Một đàn, một rượu, một nhành hoa,
    Có chú na na ... chú hại ta
    Tung tăng tay kiếm, mồm bai bải
    Nhất kỷ long tuyền đái nguyệt ma ...
    Ha ha ...
    Vậy thôi, thiên hạ thái bình, fsai hưởng lợi.
    Hôm sao tớ lại vào chiết thêm vài chiêu với cu Na na ...
  3. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...xin lỗi bác Fsai nghen, em vốn chả thích thơ thẩn mấy mà làm thơ thì bi giờ chẳng có hứng tý nào, đành cáo lỗi với bác vậy
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Giang hồ hiệp khách đâu đây
    Lang thang quán nét mới hay cảnh này

    Anh hùng hiệp khách Metal
    Lạng qua lạng lại ...phá tan box mình
    Vốn đây ta chỉ vô tình
    Nhòm qua ngó lại .. rình rình .. giết Na
    Hậu nhân ta kể chuyện là
    gặp ai giết nấy là người ác ma
    Thằng cha mê tả mê ta`
    học đâu tà ác .. luyện danh xưng tài
    Mà đâu đụng phải Nữ nhi oai hùng
    Dương cao Thiên Kiếm giệt trừ tà gian
    Dương cao chính nghĩa giết gian tà
    Quỷ tha ma bắt ... âm hồn metal
    ----------
    Hậu phương ta có Fai sờ
    Tiền phương ta có ông ờ ..zắc măng
    Ngũ phương ta có người nhà Nha Trang
    Metal ... ngươi hãy .. tin thần lên thiên
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đang trên đường rong ruổi qua các Box, B.S bỗng nghe tiếng oán thán thất thanh ở Nha Trang Box liền vội click ngay vào. Lúc bấy giờ, trong topic Tranh Hùng, fsai đang nước mắt lưng tròng. Giờ hắn mới nhận ra những bí kíp truyện tranh như Thần đồng đất Việt (cháu còn chưa trả bác 1 tập) hay Conan (hình như còn mấy tập của bác ở nhà cháu) không giúp được gì cho hắn cả. Bây giờ cái hắn cần là thơ, mà phải là cái thứ thơ sặc mùi kiếm hiệp, một bí kíp võ lâm mà không phải ai cũng dễ dàng lãnh hội. Trong khi đó gã kiếm khách Namental đang ngạo nghễ tra kiếm trở lại vào...lưng quần.
    Quả là:
    Ngang đường thấy chuyện bất bình
    fsai gặp nạn lẽ nào bước đi
    fsai đang thế bị đì
    mental lấn lướt rõ thì phần hơn
    Thế nên fsai mới:
    Nhác thấy B.S mừng rơn
    "Nhờ cô cứu hộ tôi đền năm sao"
    B.S nhìn cảnh nạn fsai mà chậc lưỡi:
    Thân cô thơ chẳng chuyên sâu
    Gào la kêu cứu đâu đâu (cũng) lặng tờ
    Thương cho chiến hữu ép sờ
    Này đây bàn phím gõ thơ cứu bồ:
    Cao giọng:
    "Này Na kia cớ sao hung dữ?
    Múa phím làm thơ toan hại fsai!"
    Na nghe mặt đỏ tía tai
    Vung tay tuốt kiếm trổ tài giết Blue
    Bỗng nhiên sắc diện xám mù
    Na dần tím tái lăn cù đớn đau
    Bê - Ét đứng ngẩn hồi lâu
    "Nội công còn vận đã đâu ra đòn?"
    fsai rón rén lại dòm
    Mồm la chói lói khoa tay liên hồi
    "Trời ơi thôi nó tiêu rồi!
    Mãng cầu Na đã cắt rời *** ****"
    Bài học rút ra: không bao giờ tra bảo kiếm vào...quần , đó là lý do người ta làm thêm cái vỏ kiếm! B.S nói cấm sai bao giờ
    Cháu buồn quá, nhân thấy có đám đấu đá cháu vào làm loạn cùng các bác ngõ hầu tìm vui. Xin hầu các bác ô chữ này ạ:
    Ô chữ trong bài thơ hôm nay gồm có 7 ô trống, nào, mời trưởng lão fsai đoán trước 1 chữ may mắn ạ.
    - "Cờ" à? Vầng, "Cờ" có 2 chữ "C"! Ô chữ của chúng ta bây giờ như thế này:
    C # # C # # #Bây giờ là phần đoán ô chữ chỉ giành riêng cho kiếm khách Namental, chàng hãy đoán xem trong khi rút kiếm chàng đã sơ xuất cắt rời cái giề...
    Em phánh đây, các bác đừng rượt theo nhá, hehe, mai kia mốt nọ em lại vào rình xem các bác đánh nhau. Mà cái này là em dựa theo điển tích có thật trong giới giang hồ à nghen. Chuyện rằng: có một chú giang hồ lận dao xắt chuối vô quần, xăm xăm đi thanh toán địch thủ, tới nơi, vung tay rút dao ra thì ...ặc ặc, hoàn cảnh nó cứ gọi là giống kiếm khách Namental không sai 1 ly!
    Chú thích: dao xắt chuối là một loại dao dài ngoẵng, bén ngọt, hehhe.
    Thôi, tại hạ xin từ biệt:
    Bê-Ét vội vã đi mau
    Cờ lâu (close) cửa sổ tờ tờ vê en (ttvn)
  6. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2 : Giang hồ hiểm ác trá hình ..
    Ở đâu 7 x..rình mò đâm lưng

    Lại nói về hồi trước, khi Fsai Đông tà bị Độc Quỷ kiếm sầu (Namental ) răn đe dạy dỗ giáo huấn cho bớt hống hách ..
    nào ngờ, ma giáo tay chân có ở khắp nơi ,xuất hiện ma nữ kịp thời tương trợ ...
    -Fsai đang cố rướn bò
    Thân be bét máu,mày râu tơi bời ..
    Đời ta chưa biết cảnh này .
    Gặp trang tuấn kiệt,mới ra não nùng ..
    -Còn rừng còn núi còn cây
    Còn thân ta sống,báo mươi năm thù ..
    Đoạn rằng cất tiếng van nài ..
    Na ơi Na hỡi tha mình nha Na
    -Kiếm vung chưa hết đã dừng
    Mental thầm nghĩ giết chi kẻ cùng ..
    đang chừng suy nghĩ lùng bùng ..
    Bổng đâu vun vút tiêu vèo ngang tai ..(lại trò ám khí bẩn của bọn ma giáo ..)
    Gạt phăng hoành kiếm ngang vai ..
    Bụi tung mù mịt khói lan khắp trời .( ..ặc..ặc. ..ai mà gấu dzậy ta .?)
    Bước chân õng ẹo nực cười ..
    Mặt nhăn da cháy thì ra yêu này ..
    -Lọm cọm tay bị tay lăn ..
    Lão bà ta đến giúp cho Đông tà ..
    Nói đoạn nheo mắt cười vang
    tiểu tử ngươi biết ai đây ko nào ..??
    -Thoáng nhìn Men đã nhận ra ..(xin phép đọc giả cho đổi tên Na thành Men để tránh trùng lặp nhân vật ..)
    Cực hung cùng ác,"Ti-na Quảng Đà "..(Đà Nẵng ..)
    Nick-name 7 x ham chơi
    Ngênh ngang vô lối,hệt như Ta-đồng ..( nói lái cho nó có vần..hehe ..)
    Vòng tay thi lễ gọi là ..
    Chẳng hay lão lão vấn gì nơi đây ..??
    Chỉ thẳng tay,mụ quát to ..
    Nhà ngươi đang đánh "boyfriend" ta kìa ..
    Dứt lời tung trảo ra liền ..
    Ỷ thanh Thiên kiếm ..làm mưa nơi này ..
    Phong ba bão táp cuốn vù ..
    Lá than cây khóc mịt mù khói sương..
    -Biết chiêu hiểm độc tối cùng .
    Men ko chậm trễ vận nhanh 5 thành ..(5 thành công lực ..)
    "Thái dương vô bảo chí tôn" ..
    Tung luôn đón trảo ..quyết cùng phân tranh ..
    -Bùng bình sấm nổ đinh tai .
    Lão bà hộc máu văng ra bên lề ..
    Bên này Men bị trầy tay ..
    Sơ sảy đôi chút,chẳng si-nhê gì ..
    -Tiếp chiêu mới biết kém tài ..
    Ti-na trở giọng hoãn binh thoái lùi .
    Thuận tay bốc lấy lão tà ..(Fsai lúc này đang ngồi vận công hồi sức ..)
    Cả hai như vịt như gà bị thui ..
    Lủi thủi Fsai nói với bà ..
    Tôi vậy đã kém ..bà còn kém hơn ..
    Ti-na vuốt mặt ngẩn ngơ ..
    Nào đâu biết nó (Namental) kinh thiên năng tài ..
    -Nhân lúc cả hai bên bị thương đang vận công điều tức ..
    lão bà Ti-na xấu xa vì tới sau nên chưa mệt lắm ..vừa vận công lão bà ấy vừa thủ thỉ với Fsai Đông tà ...chúng mình hợp lực đánh 1 chiêu rồi rút chạy ...trước tình thế nguy nan trước mắt ..lão Fsai cũng gật đầu tán thành và cả 2 ngầm cho 1 âm mưu đánh lén ..kết cuộc thế nào mời các bạn đón xem tiếp hồi 3 ..
    to-bi con-ti-niu ...
  7. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hồi 3 :
    Viết tiếp câu chuyện của ma nữ "Xanh xê-rê-nát" ..đầu tiên ..tớ ko chấp nhận cái kiểu 1 kiếm khách lẫy lừng như "Quỷ kiếm sầu" Namental lại rút kiếm ra mà tuột mất cạp quần ...quá vô lý ..vì kiếm khách trong tiểu thuyết Trung Quốc thường hay bọc kiếm của mình vào một túi vải và vác nó trên vai ..và dĩ nhiên ..kiếm lúc nào cũng tra vào vỏ chứ ko có cái kiểu "giang hồ ngọn" như thanh niên hiện nay ..đút dao thái lan vào quần khi rút ra thì ...".." ...hết sức mâu thuẫn ..
    Và tiếp theo hồi 2 ..ko ngờ lão Fsai có nhiều ma nữ theo gót như vậy ..nhưng với Độc nhãn Quỷ kiếm thì loại ma nữ này xá gì ..thế nên ...
    -Đang lúc quần thảo tù mù ..
    bỗng đâu thêm nữa Bờ-lu(Blue Serenade..) nhảy vào ...
    mặt hoa da phấn tóc dài ..
    Nhưng răng đen kịt ..tay chân vàng toè ..(chắc viêm gan siêu vi @ ..)
    -Nhìn qua thì tựa Sê-rê ( nàng Serenade. ..)
    nhìn đi nhìn lại mới ra Hô-lì(hồ ly tinh ..ma nữ..)
    Móng tay ko cắt để dài
    sơn xanh sơn đỏ như là rain-bow (cầu vồng 7 màu,loè loẹt..)
    -Tóc tai dựng ngược ngả nghiêng ..
    Túm thì nhọn hoắt ...túm le hoe vàng ..
    Răng nàng như thể học thêm ..
    Đứa thì bỏ học,đứa quay ra ngoài ..(răng ko mọc đều,bị sún ..)
    -Phi thân én lượn là đà ..
    Quả nhiên ko hổ "kinh không" bậc thầy ..
    Nhẹ chân cạnh với lão bà
    Nàng ta thỏ thẻ ..chị sao thế này ..??
    -Đang như chết đuối gặp phao
    Ti-na mừng rỡ nhao nhao tiếp lời ..
    Thằng kia nó đánh đó mày .. .
    Đánh tao,ông xã ..đánh đau quá trời ...
    -Fsai ngáp ngáp tiếp hơi ..
    Thều thào như vẻ bị oan ức chừng .
    Mental thằng nhóc mới lên ..
    vào đây bố láo,bị anh dạy đời ..
    -Nào ngờ lực yếu mỏng tâm ..
    Mặt anh như thế ..chỉ do mental ..
    giúp anh rửa hận thù này .
    5 sao chuyện nhỏ ...bao em ăn chè ..
    -vừa nghe tới món đãi mình ..
    Bờ-lu khoái chí ..yên tâm anh àh ..
    Anh em mình đã quen lâu .
    Ít đi quy lại ..cho nhau thoả lòng ..
    -dứt lời quay lại trừng trừng .
    Mental lão ác ..ngươi ra đây nào ..!
    Lảo đảo đầu óc quay cuồng ..(ko phải vì bị chấn thương mà do trong lúc sơ suất ..mental kiếm quỷ đã bị nhiễm độc từ vuốt của Ti-na 17 ..hết sức nham hiểm ..)
    Mental vẫn đứng hiên ngang giữa trời ..
    -Vung gươm diệt ác trừ gian ..
    dù thân ta nát ..tâm này ko lay ..
    Hét vang giữa chốn trường đài ..
    Mental độc nhãn ..quả nhiên anh hùng ..
    -1 thân 1 mắt 1 lòng ..
    Tuy ta khuyết tật nhưng ko lang sài ...
    Khí thế hừng hực ngút trời ...
    Bờ-lu mới đến ..cũng run mấy phần ..
    -Tuy nhiên đã trót lỡ lời ..
    Nghiến răng lao tới ..phóng chiêu công thành ..
    Thị ta giở món độc chiêu .
    Hữu thì hổ trảo,tả vung phấn hồn ..(phấn mê hồn hương .loại các ma nữ hay dùng ..nhằm khiến đối phương mê mệt ..)
    -Bên kia quỷ kiếm thoái lùi ..
    Vận công vung kiếm ..khí tuôn rạt rào ..
    Bạt hồn ma nữ hoành ngang ..
    Nhảy lên 2 thước,biến chiêu "én đà ."
    -Mental nào phải tay vừa ..
    Xoáy luôn kiếm chưởng ..tung bay bụi mù ..
    Bờ-lu tung chưởng "hàn băng .."
    Cầm giam kiếm khí,thoát thân tức thì ..
    -lúc này,phần vì đã kiệt sức do "mãnh hổ nan địch quần hồ" ..
    phần do thọ thương bởi châm độc của ti-na17 và phấn mê hồn hương ..Namental từ từ lui vào thế chống đỡ cầm chừng ..việc rơi vào tay Fsai và ma nữ dĩ nhiên chỉ còn lại là vấn đề thời gian ..nhưng ...liệu Quỷ kiếm của chúng ta có bị rơi vào tay của ma giáo ko ..? liệu có ai xuất hiện ,tình huống hấp dẫn ,li kì xin mời các bạc đọc giả xem tiếp hồi 4 .. ..
    Hết hồi 3 ..
    -to be continue
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    khá khen thay nhà ngươi
    Ở đâu liếu láo nơi này
    ra oai múa võ tưởng vầy là ngon
    Kinh kông chỉ đáng là con
    mà la cho lớn .. rằng ta con trời
    Biết thân biết phận biết lời
    Thì ngươi hãy cuốn xéo mời biến đi
    Thân ngươi dù có xác chì
    Cũng ko thoát khỏi độc kì của ta ( kì độc )
    Ta đây nhất nhất giệt ngươi
    1 thằng liếu láo ...cười trêu fai sờ
    Nhà ngươi có biết fơ sài ...
    Là tiền bối của Nha Trang box này
    Đáng khinh cho kẻ ăn mày ( hahha )
    Từ phương xa đến muốn gì hỡi ngươi
    tại sao học được mấy mười
    Vài chục thế võ đã cười dương oai
    Na me tal hỡi ! chết mày
    Gặp phải tiền bối .. phải quỳ cuối xin
    Tina sẽ phúc lớn ơn tình
    Tha cho tội chết.. giải độc giúp nguy
    Còn ko kiếm khách ly bì
    Nằm rời thế giới ... đất kia đang chờ
    trần gian mất 1kẻ tà ác gian
    Tina ha hả .. cười vang đất trời
    ( Mặc dù tina đã cố tình nhường cho Metal nhưng thằng nhóc này quá kiêu ngạo .. đã ra tay quá hiểm độc... rất tiếc võ công thâm hậu nên tina đã sớm hoá giải chiêu thức .. Hiện tại chỉ bị thương nhẹ ko đáng lo ..
    Quý vị yên tâm nhóc Metal đó đã bị trúng châm độc của tina và còn bị dính 1 nhát của Ỷ thiên kiếm .. khó sống . khó sống ...A di đà phật - hiện tại Blu đang đưa bác Fai sờ về dưỡng thương rồi
  9. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hồi 4:
    Lại nói về yêu nữ Ti-na ...quả nhiên cùng hung cực ác ...chắc hẳn ai trong giới võ lâm giang hồ cũng đều biết 1 điều rằng ...danh môn chánh phái ko bao giờ dụng độc ..độc chỉ dành cho những kẻ mưu mô xảo trá của ma giáo dùng ..tuy nhiên ma nữ này lại hồn nhiên cho rằng mình dùng độc là chính nghĩa (các bạn thấy nhân vật chính nghĩa nào dụng độc nhỉ .???)..diệt gian tà là Namental ...bởi vậy mới có chuyện hài ..:
    -Ti-na ma nữ hung tàn
    Vừa thua nằm đó ,đã quay lên rồi ..
    Gian ngoa xảo trá mưu mô ..
    Dùng châm kì độc ,đả thương anh hùng ..
    -Vừa qua lạy lục van xin ..
    Thấy ta thắng thế,trở ngay mặt già ..
    Cười vang the thé rợn rùng ..
    Nhà ngươi chết chắc phen này nơi đây ..
    -Nói đoạn thò túi lấy ra ..
    Ngô công ,rắn, cóc bao nhiêu là loài ..(ngô công là con rít trăm năm ..)
    Bỏ mồm nhai sống nuốt tươi ..
    Quả nhiên 7x ..lão ni độc tà ..
    -Độc vật bào chế đã xong
    Ti-na vo cục nhìn như kẹo đường ..
    Mental giờ mới kinh hoàng ..
    Tay chân bất lực,còn đâu thân này .
    -Ti-na giờ mới nghĩ thầm ..
    Mental trai tráng ..thanh niên thế này .
    Giết đi nghĩ cũng phí hoài ..
    Mình thu lấy nó,làm công kiếm tiền ...
    -Đoạn rằng đổi giọng lấy lòng ..
    Giờ ngươi muốn sống,bái thê phu này ..
    Mental nghe thoáng bật cười .
    Thà ta tự vẫn còn hơn lấy mày..
    -vừa già vừa ác nhăn nheo ..
    Tưởng mình hoa hậu "chả treo" chảnh trời ..
    Đã vậy tiếng ác mang theo ..
    Ai điên mới lấy ngươi đi làm tì .( tì thiếp ..)
    -Ti-na nghe chửi mát mày
    Mặt xanh mắt đỏ ,giận điên khôn cùng ..
    Nhà ngươi được lắm Mental ..
    Ta cho ngươi chết ..đớn đau hạ hành ..
    -Vung tay điểm chỉ huyệt câm ..
    Cạy mồm bỏ thuốc ..tán đơn hoạt hùng .
    Mental trợn mắt phùng mang ..
    Nhà ngươi cứ giết,hành ta làm gì .??
    -Ti-na thốt tiếng cười gian ..
    Ai cho ngươi chết dễ dàng thế sao ..?
    Phải cho ngươi chết từ từ ..
    Bỏ công chế thuốc,"tán công tiêu hoàn "
    -giờ ngươi như thể hùm kia ..
    Sa cơ thất thế,phải mang tật tàn ..
    Mental nước mắt lưng tròng ..
    Một thân kiếm khách,giờ đây như vầy ..
    -Đột nhiên làn gió lao xao ..
    Bốn năm nhân ảnh chợt quay vòng vòng ...
    Hắc y nhân thấp thoáng xa ..
    1 người xuất hiện trầm ngâm đứng nhìn ..(bạn hay thù tới nữa đây .??.)
    -Fsai,7-x ,bờ-lu
    Nhìn quanh dáo dác ..cao nhân phương nào ..?
    Giọng kia vẫn cứ trầm tầm ..
    Các ngươi ko xứng ,hỏi tên làm gì..!
    Fsai mạnh bạo hỏi liều ..
    Chẳng hay các hạ có điều chi không ..??
    Chẳng qua hái thuốc nơi này ..
    Thấy đông hiếp yếu,ra tay tương phò ..
    -Flo-ra lão ái tử tiên ..
    định cư ẩn dật náu nương với trời ..
    Các ngươi toàn lũ gian manh ..
    Cả ba vừa đánh.lại còn dùng tiêu ..(ý nói dùng tiêu,châm độc đánh lén ..như thế ko hay ..)
    Fsai cứng miệng ko lời ..
    Ti-na thì chỉ lăm lăm xông vào ..
    Bờ-lu cũng đứng thản nhiên ..
    Ai còn muốn sống,biến ngay chỗ này ..
    -Lắc tay lão ái vụt quanh ..
    Cây hoa đột biến,bao quanh như rừng ..
    Thì ra lão ái dụng công ..
    Dùng đồ trận pháp ..giam chân 3 người ..
    -Dọt chân cạy thuốc bỏ mồm ..(thuốc giải độc ,phục hồi công lực..)
    Flo-ra chỉ nói,ngươi đi nhanh kìa ..
    Mental cảm xúc bồi hồi ..
    Ơn này biết trả làm sao cho vừa ..
    -Flo-ra chẳng nói cười trừ ..
    Nhà ngươi đừng chấp ..cố mà chạy đi ..
    Làm người "kiến ngãi bất vi .."(thấy việc xấu mà ko ngăn chặn ..)
    Anh hùng kiểu ấy ..hoá ra anh khùng ..
    -Mental thi lễ tạ ơn ..
    đa ân cứu mạng ..nay mai phải đền ..
    Nói đoạn cảm kích khôn cùng ..
    Quả nhiên chí hướng anh hùng gặp nhau ..
    -Đoạn xoay người vút bỏ đi ..
    Flo-ra cũng rút ..xoay chân bước đều ..
    Vừa hay trận pháp tan hoang ..
    Ba tên ma ác ,nhảy ra kiếm tìm ..
    -ti-na hậm hực nghiến răng .
    Flo-ra được lắm ..công khai đối thù ..
    Cả ba tính toán thì thầm ..
    vừa xong trời tối ..ta đi thôi nào ..
    Kết thúc hồi 4 ..
    Lúc này,Mental may mắn được 1 hiệp khách mặc dạ y cứu thoát ..chàng lập tức quay về núi luyện lại công lực ..tĩnh dưỡng trị thương ..còn 3 tên ma ác cũng rút về "Khô lâu cốt động" luyện bí kíp để tìm Flora và Mental nhằm báo thù ..
    hồi 5 với kịch chiến nảy lửa diễn ra ..mời bà con đón đọc và cổ vũ ...
  10. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cảnh đả lôi đài đẫm máu, tớ cũng hì hục vào đây bình luận thêm ? và nêu lý lịch trích ngang của các bên đương sự trong cuộc nhiệt náo này phần là để bà pon cô bác tiện theo dõi và phần là cá độ với tớ cho vui ?
    Trước hết, phải nhắc đến nametal ?" hỗn danh Độc quỷ kiếm sầu ?" còn danh gọi yêu ở nhà là cu Na na .. .
    Tương truyền rằng nametal là ác bá một phương, một tay kiếm quỷ khốc thần sầu có tuyệt chiêu kiếm pháp rất ư là lợi hại có tên là ?o dắt kiếm cặp quần đứt ??. Mỗi khi đích lư nametal sử chiêu này phần đa thiên hạ ai ai là không kinh ai ai là không sợ, nhất là các em gái trẻ ?
    Thuở thiếu thời, đích lư nametal tinh hoa đã phát tiết rất sớm. Ngay khi gia nhập vào giang hồ TTVN đã vang danh ?ochửi khắp thiên hạ vô địch thủ?, ? Vô số anh hùng hào kiệt các nơi bị hắn chửi thâm mặt tím mày mà không làm gì được. Vô số anh hào + thục nữ vong mạng tiêu nick lặng thinh chạy trốn với niềm uất hận đành chỉ biết ngày ngày đăng nhập trừng mắt lẩm nhẩm và pó tay không làm gì được ?
    Từ ngày xung vào vị trí bổ đầu, phán quan của huyện lị NTC, thì tính khí cu Na na ( lâu lâu gọi yêu phát ) có vẻ đằm thắm bớt, nhưng số oan hồn vong mạng dưới kiếm và chưởng của hắn thì càng nhiều vô số kể, nợ máu chốn giang hồ thì ngày càng chồng chất không sao kể siết ?
    Than ôi, vinh danh càng cao thì óan hờn càng lắm, ? nhưng chiêu kiếm quỷ sợ thần kinh : ?odắt kiếm cặp quần đứt ?? cùng với cái miệng rộng vô địch thủ của hắn vẫn kiến mọi người nhìn vào mà ớn lạnh, không dám hó he.
    Nhân nhớ lại thuở hàn vi ngày trước, hắn bị tống giam ( treo nick + bịt mồm ) vì gây gổ - đại náo huyện Nhạc Rock, fsai mỗ cũng chỉ dám khẽ khàng Ô HÔ Ô HÔ ? ( tiếng tụng niệm người chết vì đạo ) vài tiếng chứ cũng không dám la to vì sợ hắn lượn vài chiêu lả lướt là mình đi đời ?
    Nay, Đích lư Nametal Độc Quỷ kiếm sầu mở lôi đài, anh hùng thiên hạ chắc sẽ tụ tập về không ít, nhiều kẻ sẽ hì hục xông ra đòi nợ máu, không ít chú, ít cô sẽ ẩn danh bịt mặt ( chơi nick ảo ) xông vào vây đánh hôi.
    Quả thật, một phen máu lửa binh đao đang sắp tràn lên cái huyện lị nhỏ xíu NTC này và chúng ta hãy cùng bình tĩnh và nĩn thở chờ xem cu Na na thân yêu của chúng ta lọan đả giang hồ hay bị giang hồ vây đánh cho tím mắt u đầu ?
    Đương nhiên, để giảm bớt không khí căng thẳng, và sặc mùi tử khí, tớ đề nghị chúng ta cá độ về chuyện giao tranh của cu Na na ( gọi yêu gà nhà ) và quần hùng thiên hạ xem thắng bại nhục vinh thế nào nhé ?
    Ai bắt ku Na na nào ?
    Lần dở thư tịch cũ, phải kể đến em thục nữ tina17, một nhân vật kỳ cựu của giang hồ TTVN.
    Theo lời đồn đãi trên giang hồ và tâm sự của đính y thị , thì năm xưa, tina17 đã lang thang nhiều đồi núi, rừng cây, từng phiêu bạt khắp nơi trên cõi thần châu TTVN, ( Đà nẵng, Anh, Pháp, ICC, CLB 7x ?rồi hết cát gặp gỡ và giao lưu đến cát học tập , .. ) đâu đâu cũng có dấu chân của tina17 ?" đương nhiên, chỉ trừ những chốn nguyệt hoa xấu xí ( Giáo dục giới tính chẳng hạn ) hay chốn thâm nghiêm kín cổng cao rào ( Khoa học Pháp lý chửng hạn ). Hì hì ?
    Lang bạt nhiều nơi, nhưng chưa tìm được tri kỷ - tri âm, như Bá Nha không ngộ được Tử Kỳ, tina17 như một cây đàn độc đáo mà không có người đánh để ngân lên những lời có cánh của thiên thần nhỏ ?
    Ôi, may sao có NTC, và may sao NTC có tina17, vì ngay khi độc qủy mở lôi đài, em í đã nhào ra lĩnh giáo gây nên một trường náo nhiệt.
    Lại nói chuyện nghe lời fsai mỗ ngon ngọt dỗ dành thuyết phục, em tina17 vỗ ngực xưng tên nhảy ra đối chưởng với Độc quỷ kiếm sầu nametal cái cái bình ?. Hai chưởng giao nhau, dữ dội, ác liệt ? sấm vang chim chóc chết, ruồi muỗi im ắng nghe, và thấy hai bên cùng hộc máu văng ra và hát :
    Một bên : bớ ác ma ? là lá la ?
    Một kẻ : kìa cùng hung cực ác ?tèn ten ?
    Kết quả thế nào, hồi sao sẽ rõ.
    Riêng chuyện cá độ cú này, phần tớ, tớ bắt phe em tina17, đồng banh 10 ăn 9, ai theo phe cu Na na thì theo, muốn độ gì tớ cũng chơi nhé ?
    Than ôi, thấy em tina17 hiền lành dễ thương bị Độc quỷ bắt nạt, cộng với fsai mỗ, đạo cao đức trọng vang danh bốn bể , ? lại bị đì ở chốn nhỏ bé này, thế là lại có em Blue Serenate nhảy ra tiếp ứng.
    Chuyện về em Blue Serenate có rất nhiều truyền thuyết được đồn đãi khắp TTVN, mà fsai mỗ cũng biết và ton hót ( thêm mắm thêm muối tí đỉnh ) vài chuyện.
    Khúc độc tấu buồn màu xanh ?" tên gọi tắt cho nhanh là BS, (ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, .. tớ xin gợi ý là BS là từ viết tắt của từ ? BULL XXXX trong tiếng Anh ) ?" tuy là phận quần thoa, thục nữ nhưng danh tiếng đã sớm vang dậy chốn giang hồ, không ai mà không nghe, không ai mà không biết.
    Vốn xuất thân từ dòng dõi ?oquyền quí ? ( làm tại cty sân golf) , lại được hậu thuẫn của Đảng những kẻ Du hí ( box Du Lịch ) và Những người bạn Vespa, BS nhanh chóng vang danh được truyền tụng như đỉnh cao Phanxiphăng của giang hồ TTVN. Câu chuyện trở về từ đỉnh núi ngất nghểu, mái nhà của Đông Dương của em í vẫn còn và sẽ tiếp tục được giang hồ TTVN truyền tụng bây chừ và nhiều năm nữa .
    Ngay như fsai mỗ vẫn thường được em kính nhi viễn chi cũng xin đựơc ngả mũ kính nể em, kính nể những chuyến đi hoành tráng của em, kính nể cả con xe vespa màu xanh xấu xí cọc cạnh mà em thường phải vừa đẩy vừa le lưỡi mỗi khi mưa nặng hạt . ?
    Cũng như ác bá nametal, tinh hoa thục nữ BS cũng phát tiết sớm, nên tuổi trẻ mà đã giữ chức quan to - bổ đầu bên Đảng những kẻ Du hí. Tiếc thay, cây cao thì bóng cả, quan to thì nặng nợ giang hồ, công lực BS từ đó cũng có phần suy giảm, các sát chiêu mất đi sát khí ít nhiều. Nay đối chưởng, giao chiến với một bên là ác bá luôn sẵn sàng hườm tung ra sát chiêu ác độc quỷ khiếp thần kinh ? chắc BS em í cũng sẽ có phần kém sút đi tí đỉnh ?
    Và bây giờ, một bên là thục nữ hiệt kiệt vang danh khắp cõi TTVN, một bên là ác bá hùng cứ một phương ai ai là không ớn, ai ai là không sợ,
    bà pon ơi, bà pon bắt phe ai nào, ?
    Về cuộc chiến này, fsai tớ nói chung về tình cảm vẫn dành cho ku Na na ( gà nhà ) nhiều hơn, nhưng về lý trí, chuộc tài không chuộng tuổi, thôi, tớ bắt em BS, tài năng trẻ tuổi xuất chúng và chấp 1 trái đồng tiền, ai chơi không ?
    Hồi sau có thêm nhân vật mới, tớ sẽ lần dở từng trang tàng thư TTVN và bình luận tiếp để tiện theo dõi và cá độ ?
    To em BS : sorry chuyện vote 5* nhé, anh mà làm thế thiên hạ cười anh chết luôn đấy, để anh sang bên Dulịch hay Vespa post bài và vote ủng hộ em nhé ?
    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 08/12/2004

Chia sẻ trang này