1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh hùng NT club ..

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi namental, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:..tớ ko chấp nhận cái kiểu 1 kiếm khách lẫy lừng như "Quỷ kiếm sầu" Namental lại rút kiếm ra mà tuột mất cạp quần ...[/QUOTE]
    Ấy, không có được cái kiểu người chết cãi người khiêng! Đang chương hồi của B.S thì phải để B.S thi triển bàn phím chứ! Mí lại B.S nói Na đứt cạp quần bao giờ? Đứt cạp quần chuyện nhỏ, đứt cái nhỏ nhỏ mới là chuyện lớn
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:..vì kiếm khách trong tiểu thuyết Trung Quốc thường hay bọc kiếm của mình vào một túi vải và vác nó trên vai ..và dĩ nhiên ..kiếm lúc nào cũng tra vào vỏ chứ ko có cái kiểu "giang hồ ngọn" như thanh niên hiện nay ..đút dao thái lan vào quần khi rút ra thì ...".." ...hết sức mâu thuẫn ..[/QUOTE]
    Hehe, thứ nhất đây là Nha Trang Box kiếm khách chứ ứ phải Trung Hoa kiếm khách nhớ! Thứ hai Namental cũng là thanh niên hiện nay chứ ứ phải người thiên cổ nhớ! Cháu lại múa phím tiếp, cứ gọi là vui không chịu được!
    Bẵng đi mấy hôm tuyệt tích giang hồ, một hôm B.S tay chuột tay bàn phím lại dạo ngang qua Nha Trang Box. Những tưởng thiên hạ thái bình, dè đâu vẫn đầu sắp rơi và máu đang chảy, khói lửa toè loe. Cũng may là lão bối fsai đã lui về lo chuyện sử ký Nha Trang đấu đài. Nhân sắp chiến một trận mới B.S lại nói về chuyện dăm ba hôm trước.
    Lúc đó Namental tình cảnh rất thương tâm, vừa bị đứt $%*@ vừa bị Tina hảo thủ hạ độc. May thay xuất hiện một dạ y hiệp khách ra tay độ mạng, Na ta liền vội vàng ba chân bốn cẳng bôn tẩu. Còn fsai nhân được Tina chăm sóc liền phè luôn ra đấy, mắt lim dim ra chiều sắp về chầu tiên tổ. Thấy thế Tina vội vàng móc thông thiên thoại ra( hiện nay đã phủ sóng 61 tỉnh thành, có thể online và chơi game blue tooth vô tư) đoạn điểm chỉ 145. Chẳng mấy chốc mà cấp cứu xa đã đưa phờ công tử và tờ cô nương khuất dạng khỏi lôi đài.
    Lại nói đến B.S lúc ấy đang vận nhãn lực dõi theo dạ y khách, kẻ vừa ra tay nghĩa hiệp với Namental xong đã tức thì dời bước.
    Bờ-lu vận nhãn lực thần
    Dõi theo hiệp khách trong lòng hoang mang
    Tại sao hắn cứu men-tan?
    Nếu không thiện chủ ắt là tà phe
    Bốn bề im tịch rè rè
    Bờ-lu nổ máy con xe chặn đường
    Dạ y kia chớ xem thường
    Cần xem cho rõ hắn phường gian, ngay?
    Đuổi theo cũng mất nửa ngày
    Vì xe hắn xịn Vespa sao tày
    Vung tay chỉ mặt hỏi ngay:
    "Dạ y ngươi hãy nói ta tỏ tường"
    Dạ y vung vội đoản thương
    Định tâm uy hiếp cô nường Lulu
    Bờ-lu đoán được đòn thù
    Liền bóp côn lại, rồ ga chiến trường
    Dạ y thu lại đoản thương
    Kiếng đen tháo xuống đặng tường tỏ hơn
    Bấy giờ đã rõ thái sơn
    Dạ y mới cất tiếng cười làm thân
    Lu đe: "Ngươi chớ lại gần
    Nhìn ngươi ta thấy chín phần gian ma!
    Chẳng hay ngươi chánh hay tà?
    Tại sao lại cứu mạng nhà Namen?"
    Dạ y nghe tiếng quen quen
    Liền mau chạy lại xem thân hay thù
    Một hồi la lớn "Mình ngu!
    Huynh là Đông Rock muội còn nhận ra?"
    Bờ-lu tắt máy Vespa
    Đặng nghe cho rõ hắn la cái gì
    Nghe xong Lu vội thầm thì
    "He he suýt nữa huynh thì mạng vong"
    Hoá ra y dạ là Đông
    Mê-tan Rock quán vẫn hay ra ngồi
    Huynh muội tái ngộ bồi hồi
    Rủ nhau tửu quán đôi lời hỏi thăm
    Hoá ra tuyệt tích mấy năm
    Dạ y tái xuất giang hồ chưa lâu
    Cứu Na chẳng có gì đâu
    Thật ra huynh mới lần đầu cứu y
    À ra thế chẳng lo gì
    Muội đây chỉ sợ mãng cầu lập phe
    Rủ nhau đấu đá xuân hè
    Không cho thiên hạ thái bình hoan ca
    Dạ y cất tiếng khề khà
    "Muội mà hổng thích huynh chà nó luôn!"
    Lu nghe cất giọng u buồn
    "Dĩ hoà vi quí hơi đâu đánh hoài..."
    Muội đây cũng chỉ người ngoài
    Gặp cảnh thì cứu ai ngờ oan mang
    Na-men tánh khí ngang tàng
    Thể nào hắn cũng làm càng chẳng thua
    Bấy giờ chợt nhớ đến tour
    Bờ-lu vội cáo rồi lui gót hồng (hehe)
    Nghĩ đời vui nợ tang bồng
    Quẩn quanh chi chốn đấu trường nhỏ nhen...
    há há
    *Trong bài có những câu trích từ bài của namental viết lúc 02:17 ngày 05/12/2004
    *Chém tèo đời đứa nào ăn cắp bản quyền!
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 07/12/2004
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hồi 4c ( chuyển tiếp sang hồi 5 của chính chủ )​
    ----
    Dưới thì gió rít căm căm
    Trên thì mù mịt mây giăng tứ bề
    ( 1 )
    Blue trở gót toan zề
    Truyền âm dập mật Đông kề bên tai:
    " Nàng hỡi - Ô hô, Ai tai !
    Trọng thương trót thọ - nay mai cấp kỳ "
    Mỹ nhân tươi tắn cười khì:
    " Hảo huynh có ý nhưng lì thua em
    Loạn đả lôi đài NaMen..
    Một chưởng muội dính - hàn tằm giải nhanh " ( 2 )
    Flora sắc mặt lạnh tanh:
    " Trăm năm rêu phủ còn xanh chữ NGỜ
    Gái đẹp sóng với khù khờ
    Tịch tà kiếm phổ - Bàn thờ mời cô " ( 3 )
    Blue há hốc răng hô
    Sểnh nhà cất bước thế cô đường cùng
    Thôi thì chàng vốn anh hùng ( No. " k " )
    Ra tay trượng nghĩa mền mùng giúp em
    Lão tiên suy gẫm một phen
    Ly trà chừng cạn, ho hen trả lời:
    " Xá gì tiếng xấu với đời
    Nghĩa là huynh muội, tình thời đắm say"
    Tiếng đi, người đã ra tay
    Thần Phong huyệt đạo điểm ngay lẹ làng
    .....
    Lời bàn:
    Huynh huynh, muội muội - chàng nàng
    Giữa đường .... như thế - tình tang sóng vờn ( 4 )
    ----
    Chú thích:
    1-lấy từ Thiên long Bát bộ
    2-Blue ỷ mình đã nuốt con băng tằm mà nàng chôm được từ Trang Tụ Hiền ( tức Du Thản Chi ) nên nội lực thâm hậu mà hàn khí ngó lường
    3-Xin lỗi Namental, tớ ví kiếm pháp của cậu biến ảo tinh diệu tựa Tịch Tà Kiếm Pháp năm xưa, chứ không có ý ... xấu gì hí hí
    4-Huyệt Thần Phong nằm ngay trên nhũ bộ, ta ra tay như thế chỉ vì lúc khốn cùng phải tức thời cứu muội muội, ngờ đâu những kẻ thất phu đàm tiếu đặt lời xấu xa, ô hô ai tai !
    PS: tớ có một thắc mắc to to là " Cùng hung cực ác " sao trở thành nữ giới thế này
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Chưởng nối chưởng như hoa trôi nước chảy
    Bàn phím tuôn thơ ôi vật vã cuồng quay
    Lại tiếp
    Chuyện đâu có chuyện quái đời
    Lu đà dời gót lại còn trúng thương?
    Hoá ra tửu ẩm sương sương
    Trông gà hoá cuốc Đông đà say men
    Xàng xê ngựa lại đường quen
    Tay chân líu ríu chẳng màng muội huynh
    Lu đành một chưởng đảo khuynh
    Hạ Đông công tử chổng càng giữa sân
    Nghĩ tình cũng chỗ quen thân
    Bèn thông thiên thoại một nhân tới liền
    Đây về tệ xá bao tiền?
    Đây năm mươi vạn cảm phiền đủ chưa?
    Một hai phu xế dạ thưa
    "Cô nương cứ việc lên đường an tâm
    Tưởng ai lại hoá Đông hâm
    Ngày xưa mấy bận một ngày xỉn say"
    Lu nghe thở hắt chau mày
    "Ta trót mời rượu nên bày việc ra
    Bây giờ có việc của ta
    Đường ta ta bước, ngươi thì đường ngươi"
    Dứt lời Lu tắt nụ cười
    Lên xe đạp máy trăm mười nhấn ga
    Khổ đời cho chiếc Vespa
    Cà ạch cà đụi chiến trường bái bai
    Đấu đá tuy cóc sợ ai
    Nhưng đánh tiểu xảo ứ thèm đánh đâu
    Nhứt là cái bọn mày râu
    Câu thơ gian ác có đâu lý tình
    *Thơ Này đóng dấu của Minh
    Đứa nào ăn cướp bản quyền biết tay

  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hiền muội sơ ý quá, Tịch Tà Kiếm Phổ một khi đã tinh thông thì có thể dùng khí thay kiếm, chẳng cần kiếm chạm vào, nàng cũng có thể bị nội thương ( Quỳ hoa Bảo điển cũng có chiêu này ).
    Namental có thể xuất thủ cao cường như vậy, chẳng trách Trung Nguyên luôn ca tụng, hảo thủ, hảo thủ, chỉ tiếc là ...
    Blue muội, ta chỉ say khi độc ẩm mà thôi ^_^, nàng nên cẩn trọng những bước phiêu bạt sau này.
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Đa tạ Đông huynh đã có lời chỉ bảo. Chắc chắn muội đây sẽ bảo trọng trên các bước đường lang bạt sau này. Thiết nghĩ, một người ham kiếp độc hành chu du thiên hạ như muội cũng chẳng thể nào chôn chân mãi một nơi được. Huống gì chốn online đấu đài chỉ là hữu danh vô thực.
    Vậy muội xin cáo biệt
    Huynh ở lại đấu đài bảo trọng.
    Hẹn ngày tái ngộ! (Thi thoảng muội vào rình rập xem có đứa nào đánh lén muội không )
    Rõ là:
    Ngẫm thương cho kiếp quần thoa
    Giơ cao đánh khẽ sợ lời thế gian
    Đấu đài quả chốn dã man
    Quần thoa không để bụi trần cuốn trôi!
    *Thơ này là của ông rồi
    Đứa nào dám cướp ông lôi chém đầu!
  6. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Keke ..ko ngờ lão già Flora sống ẩn dật thế mà cũng có lắm éo le,khúc mắc ...huynh muội nhặng xị ..
    Và tiếp khúc "Huynh già Flora" gặp muội muội đồng môn năm nào .. sau khi chuốc rượu say khướt ..Blue bỏ của chạy lấy người ..
    -Đồng môn đồng chí đồng sàng .
    Lâu lâu 1 bữa , party rộn ràng ..
    Lè nhè Đông mới vẫy tay ..
    Một trăm(100%) cái nữa..chưa say đâu mày ..(..Dzzzô.!!!.)
    -Bờ-lu thì cứ giả vờ ..
    Em phê lòi mắt, làm sao mà về .??
    rượu ngon lại gặp bạn hiền ..
    Fo-rà hứng chí tu luôn 5 bình ...(bình 1 xị ...)
    - Đến đây mắt mũi lùng bùng ..
    Mồm thì lép nhép ..rượu đâu hết rồi ??..
    Bờ-lu nhác thấy mừng thầm ..
    Thôi thôi ta té, việc công còn chờ ..
    -Lẻo lên ngựa sắt rồ ga ..
    Vù ngay 1 phát tung luôn Măng dờ ..( ở đây là ku Zesman,bí quá đọc lái ..)
    Lồm cồm nhặt kính vãi vương ..
    Bờ-lu hối hả lại xem xe mình ..(tung người mà lo xem xe trước ..)
    -Zờ Măng bị té hơi đau .
    Cũng may sây sát,chưa hư cái gì ...
    Quay sang mới thấy Bờ-lu ..
    người chưa xin lỗi,còn ngây ra nhìn .
    -Tức người tức cảnh sinh tình ..
    Zờ Măng rút súng chĩa mình Bờ-lu ..
    Tên kia chạy ẩu đua xe !..
    Đả thương dân chúng,còn không mau đền ..(keke ..ăn vạ xiềng luôn..)
    -Bờ-lu trố mắt ngỡ ngàng ..
    Trầy xe @ móc,ai đền cho tui .?( ..chiếc pi-á-gồ ghẻ mà kêu a móc ..)
    Zờ măng điên tiết gầm to ..
    Chỉ thiên 2 phát, thằng kia muốn gì ..??
    -Bờ-lu cũng chẳng tay vừa .
    Vòng tay truỷ thủ,sẵn sàng xung phong .
    -đang khẩu chiến ác liệt,chuẩn bị đến lúc gay cấn nhất sắp diễn ra cuộc đổ máu thì chủ quán nhậu lúc nãy thấy lộn xộn ..ẩu đả nên đã gọi điện thoại 113 tới ...thế là cả hai ,cô nàng Bờ-lu và chàng Zớ Măng về bót ...
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ôi, ẩn cư bấy lâu, chỉ vì tính trẻ con vẫn còn trong người ta mà huynh muội chia lìa, ta tiếc lắm thay, ta..... ta.... nào có ý xấu chi mô ......
    Đã là kiếm
    Phải ... hơi dơ ( ^_^ )
    ( nhưng )
    Nhân chi sơ
    Tánh bổn thiện
    ....
    mô phẹt

Chia sẻ trang này