1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRANH KHOẢ THÂN ,NGHỆ THUẬT CAO SIÊU

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi METALPANPAN, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    TRANH KHOẢ THÂN ,NGHỆ THUẬT CAO SIÊU

    bác nào có cái tranh khoả thân nào ko post lên cho anh em xem với !

    khong chu ki
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tranh khoả thân cứ đẹp thì thôi chứ cao siêu cái con khỉ gì? Với lại kiếm người mẫu khoả thân khó lắm, nếu cậu kiếm được thì liên hệ, tôi vẽ xong post lên cho mà xem. Còn muốn xem tranh của các danh hoạ thì vào các trang web hội hoạ mà xem, post lên đây chi cho tốn chỗ!
    chàchà, trời rét mướt thế này...vẽ thôi cũng chết cóng nói gì tới người mẫu phải bỏ hết quần áo ra...
    KUMITE'
  3. OP_ART

    OP_ART Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lần sau nên suy nghĩ kỹ trước khi nói ra
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Các bác làm gì nóng thế.
    Đấy cũng là một cách nhìn mà. Theo mỗi người thì cái cao siêu cũng rất khác nhau. Có người nhìn quyển sách xác suất thống kê với kinh tế lượng của tớ cũng kêu "cao siêu thế", hơ hơ.
    Dẫu sao tranh Khoả thân - mô tả vẻ đẹp con người - dù dưới hình thức nào thì cũng là một cách thể hiện kinh điển từ hàng nghìn năm nay rồi.
    Tớ thấy ít có hình thức thể hiện nào được dùng nhiều như hình ảnh con người khoả thân, từ cổ đại đến tận bây giờ. Từ đời thường đến tôn giáo. Nó chiếm vị trí chủ đạo cả nghìn năm rồi. Nói nó cao siêu cũng đâu có gì là quá đáng. Các nghệ sĩ thể hiện qua hàng nghìn năm vẫn không đi hết được vẻ đẹp của nhân loại mà.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết thế nào là cao siêu, hình như cái cao siêu là cái mình không hiểu được hay sao ý. Mấy món xác suất thống kê với kinh tế lượng của bác Chit hồi trước em cũng xơi hết cả rồi, chẳng có gì cao siêu cả. Nhưng bây giờ chúng cũng trở nên cao siêu với em rồi. À quay về chủ đề này nhé, tranh pháo ấy à, cái nào cao thì cứ cao, cái nào thấp thì cứ thấp, kể gì khoả thân hay không. Hà hà, nhớ lại hồi trước định thi MTCN, học hình họa, ông thầy giao bài cho vẽ, loay hoay cả buổi mới dựng xong cái hình, đánh bóng sơ sơ rồi tuyên bố "Em vẽ xong rồi đấy nhé". Ông thầy nhìn bài mình rồi phán thế này: "Người ở trong tranh của em mà có biến thành người thật thì suốt đời cũng chỉ ngồi trên cái bục ấy thôi, chẳng đứng lên được đâu vì em cắm cho người ta cái xương đùi lệch thiên lệch thối thế kia thì làm sao mà đứng lên nổi. Đấy là còn chưa kể vô số chỗ sai khác nữa nhá". Đấy, đã thấy cao siêu chưa?
    i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!i!
    Crazy, but that's how it goes
    Millions of people living as foes
    Maybe it's not too late
    To learn how to love and forget how to hate...
  6. hoa_tulip_den

    hoa_tulip_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trời ạ!cao siêu thật!nhưng cái chủ đề này gẫu quá!mod oi dẹp đi là hơn!
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là cách tạo khối bằng cơ thể con ng thôi mà
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  8. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    bàn về chủ đề này mà các bác cứ buôn suông thì chán chết nên iem post một tranh để các bác xem cho thử cho đỡ chán nhá....[​IMG]
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
    Được vampireht sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 15/02/2003
  9. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thêm phát nữa nè...
    [​IMG]
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  10. langthangmotminh

    langthangmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chắc ai cũng biết cái tinh tuý nhất mà vũ trụ tạo ra là con người và được quan tâm hơn là đàn bà , à quên , con gái mới đúng. Ở đó chứa đựng những cái tuyệt vời nhất và những đường cong hoàn hảo nhất. Trên đời này làm gì có đường cong nào được như thế. Mà những cái tuyệt nhất hay bựa nhất thì đều đi với nghệ thuật nói chung và hội hoạ nói riêng.Do đó nó mãi là đề tài muôn thủa của muôn đời nghệ sỹ.
    Tôi không phải là dân vẽ chuyên nghiệp nhưng cũng không nhìn tranh khoả thân với con mắt của một con dê, nên rất ủng hộ những bác nào bàn về nó. Tranh khỏa thân không những chỉ miêu tả vẻ đẹp mà cũng phản ánh xã hội nhiều phết đấy chứ.
    Thường thì các cụ ngày xưa nói không có sai bao giờ nhưng tôi thấy có câu : "người đẹp vì lụa" , thử hỏi chẳng lẽ lụa là lai đẹp hơn cái bên trong sao?? Chắc các cụ co' vẻ ngại nên phải nói bóng nói gió thế thôi chứ là người thì ai mà chả muốn chiêm ngưỡng cái đằng sau nó chứ. Có đúng không nhi?

    ANH HÙNG ĐÂU QUA ẢI MỸ NHÂN hay NGƯỜI ĐẸP VÀ DÃ THÚ.... Quả thật là đàn bà đâu chỉ là một nửa thế giới mà hình như cũng là cái rốn của vũ trụ thì phải...Và đời cũng sẽ còn muôn vàn tác phẩm về cái "rốn" đó, Cấm cũng không được.
    MY GIRL,DON'T LIED TO ME,BECAUSE I'M NOT A CHICKEN

Chia sẻ trang này