1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRANH KHOẢ THÂN ,NGHỆ THUẬT CAO SIÊU

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi METALPANPAN, 15/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! em sợ quá! Siêu hay không siêu, cong với chả thẳng. Cứ mặc kệ nó đi cho xong, việc gì mà phải vác dao, vác búa ra đây mà đe nhau nữa. Nghệ với chả thuật. Cá "ngạo" đầy ngoài chợ Đồng Xuân đấy, việc gì mà phải vào đây tìm mua nữa ?
  2. vampireht

    vampireht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    các bác nhận xét thía nao` về 2 tranh trên...
    tiền hết..tình tan..mộng tàn ...người iu bỏ..
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở bên nhà có vẻ tích cực vẽ nhỉ. Người mẫu "nude" có sẵn thế. Tôi thích hình 1 hơn hình 2 tuy hình 1 có cái tay hơi bị sai về anatomy một tí, nhưng hình 1 lấy được cái đẹp trong tạo hình ra, hơn là hình 2. Hình 2 trông có vẻ kỹ sảo và công phu hơn nhưng cái đẹp của nghệ thuật tạo hình không được khai thác.
    Theo tôi, khi mình vẽ thì mình phải dựa vào sự thật, song nâng hết vẻ đẹp của cái thật lên, có thể đòi hỏi phải cường điệu hóa đôi chút, và dấu đi những cái gì là xấu, để cho cái đẹp - hoặc là hình dáng, hoặc là chất liệu, hoặc là màu sắc - được nâng lên đến mức gần như hòa âm, để ca ngợi vậy. Nói như vậy không phải là chạy chốn sự thật. Anatomy phải là hàng đầu - vẽ xương trước, rồi hẵng vẽ thịt, nếu cần. Khi mình nhìn thấy được cái đẹp rồi thì tự nó sẽ lôi cuốn mình miêu tả, và mình sẽ thấy được cái ham mê.
    Mấy ý kiến nhỏ cá nhân, xin đừng quan trọng hóa làm gì.

Chia sẻ trang này