1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRANH LUẬN ! Pele-Maradona,Brasil-Argentina,Ronaldo _????? v v...... bất cứ thứ gì bạn muốn nói xung

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C_Hallife

    C_Hallife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Argentina "kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật" đều hoàn hảo chỉ có đều mới chỉ VĐTG có 2 lần.Lần gần đây nhất thì bị loại ngay tại vòng đấu bảng.Công nhận là gốc châu Âu thì thông minh thật ,nhưng trận gặp Anh ơ WC 2002,cứ nhìn mấy chú Arg cứ cắm đầu cắm cổ lao vào hàng phòng ngự của đối phương thì phải nói là "tư duy chiến thuật rất cao". Hề hề ....buồn cười quá!
  2. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tứ trước đến nay chưa ai nói Brasil thắng các đội bóng khác ở yếu tố thể lực,nực cười nhỉ ?
    Với đối tượng kiểu như này tớ chỉ hỏi ngắn gọn 1 câu thôi nhá :
    Theo cậu thì Brasil 1994 và Brasil 2002 là đội bóng có tính chiến thuật cao hay ... cực cao ?
    Nhìn lại bài viết của mình cậu sẽ thấy cậu cũng nực cười ra phết đấy , cháu ngoan thân mến ạ !
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 01/10/2004
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chú này tự xưng là Barcamania mà sao ăn nói ngô nghê thế không bít. Cứ nếu lấy thành tích ra so sánh thì thằng Barca nhà chú phải nhờ đến quả sút phạt rùa của Koeman ở phút thứ 112 mới đoạt được chiếc cúp C1 duy nhất trong lịch sử xấp xỉ trăm năm của nó, thành tích đó có hơn đếk gì những bọn như S.Bucares, Aston Villa, PSV dưới phân cả những Porto, Notingham Forest
  4. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Brazil vô địch năm 94 là đội có tư duy " phòng ngự " rất hay và đã Vô địch thế giới nhờ ... đá Penalty giỏi
    Hehe , còn Brazil vô địch năm 2002 thì có gì mà gọi là chiến thuật nhỉ ? Nhờ sự xuất sắc của cá nhân thôi Ronaldo , Ronaldinho , Rivaldo ... Hết !!! Các cầu thủ còn lại có đọng lại một điều gì trong trí nhớ mọi nguời nữa ko nhỉ ?
    Còn Brazil hơn Argentina ở điểm là có mấy thằng cu chạy khoẻ như ngựa ý : R. Carlos , M. Cafu , Ronaldinho ...
    Chứ còn Brazil về Nam Mĩ à ... nhìn số lần vô địch Copa đi
    À , nói thêm , hồi tôi còn bé , khoảng 9 , 10 tuổi gì đó thì thích Brazil lắm ... lớn lên một chút thì mới hiểu là đá kiểu Brazil thì dễ xem ... trẻ con hay thích cũng phải thôi
    Brazil 3 lần vô địch của thời Pelé thì hoàn toàn thuyết phục ... nhưng Brazil sau này ( 94 , 02 ) , cũng phải nhờ nhiều đến may mắn ( năm 02 : hầu hết các ông lớn đều bất ngờ bị loại ở vòng ngoài ... duy nhất có trận thắng Anh là còn đáng mặt )
  5. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ngô nghê làm sao Cái kiểu suy nghĩ áp đặt 1 chiều của cháu chỉ tổ làm trò cười ở đây thôi !
    Cháu ạ,cháu đừng áp đặt sự ngu dốt của mình lên tất cả mọi người ở đây ! Cháu có thể đi ti toe khắp các box trên ttvn này nhưng khi bước chân đến cái chốn khỉ ho cò gáy này thì nên uốn tay vài chục lần trước khi gõ, nhé !
    Thành công của Brasil 2002 là thành công nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công và thủ , ở vòng đấu bảng, lối chơi của Brasil khiến những người hâm mộ họ phát hoảng khi phòng thủ có lúc bị biến thành trò hề,Bigphil bị ghép tội không đủ năng lực để giáo huấn các học trò.
    Nhưng, khi bước vào vòng đấu loại thì cái vỏ phòng ngự của Scolari mới bộc lộ và lúc này nó làm các đối thủ của Brasil .... phát hoảng . Ngoại trừ bàn thua trong trận gặp Anh do lỗi cá nhân của Lucio ( không phải lỗi của hệ thống),Brasil không bị thủng lưới thêm 1 lần nào,phân nửa số bàn thắng được ghi trong các tình huống phản công dựa trên cái nền là 1 hàng phòng ngự thép .
    Rõ ràng và rành mạch như thế,hi vọng cháu hiểu được sự u tối của mình !
    Đoạn này thì tớ xin copy nguyên văn 1 bài viết mà tớ đã giáo huấn 1 thành viên box Argentina trước đây nhé :
    Nhìn câu hỏi cuối của cậu thì tớ biết cậu thông thái,quảng bác hết thuốc chữa thế nào rồi. Muốn thể hiện mình ngu thì cũng nên từ tốn 1 tí,hăng hái quá là làm người khác sợ đấy .
    Thống kê các lần đối đầu kể từ khi có bóng đá thì Arg có thể thắng Brasil nhưng nếu thống kê các lần đối đầu kể từ khi Brasil là Brasil thì Arg thua đứt đuôi.Arg chỉ đủ cơ ăn được Brasil khi nền bóng đá vàng xanh chưa phát triển_quảng thời gian nửa đầu thế kỉ trước.
    Dưới đây là bảng thống kê về số trận đối đầu giữa Arg và brasil tính từ năm 1971 tức là khi Pele từ giã ĐTQG.
    Buenos Aires, ARG 28/07/1971 Brazil 1-1 Argentina Copa Roca
    Buenos Aires, ARG 31/07/1971 Brazil 2-2 Argentina Copa Roca
    Hannover, GER 30/06/1974 Brazil 2-1 Argentina World Cup
    Belo Horizonte, BRA 06/08/1975 Brazil 2-1 Argentina Copa América
    Rosario, ARG 16/08/1975 Brazil 1-0 Argentina Copa América
    Buenos Aires, ARG 27/02/1976 Brazil 2-1 Argentina Taça do Atlântico and Copa Roca
    Rio de Janeiro, BRA 19/05/1976 Brazil 2-0 Argentina Taça do Atlântico and Copa Roca
    Rosario, ARG 18/06/1978 Brazil 0-0 Argentina World Cup
    Rio de Janeiro, BRA 02/08/1979 Brazil 2-1 Argentina Copa América
    Buenos Aires, ARG 23/08/1979 Brazil 2-2 Argentina Copa América
    Montevideo, BRA 04/01/1981 Brazil 1-1 Argentina Mundialito
    Barcelona, SPA 02/07/1982 Brazil 3-1 Argentina World Cup
    Buenos Aires, ARG 24/08/1983 Brazil 0-1 Argentina Copa América
    Rio de Janeiro, BRA 14/09/1983 Brazil 0-0 Argentina Copa América
    São Paulo, BRA 17/06/1984 Brazil 0-0 Argentina Friendly
    Salvador, BRA 05/05/1985 Brazil 2-1 Argentina Friendly
    Melbourne, AUS 10/07/1988 Brazil 0-0 Argentina Australia Bicentenary Gold Cup
    Rio de Janeiro, BRA 12/07/1989 Brazil 2-0 Argentina Copa América
    Torino, ITA 24/06/1990 Brazil 0-1 Argentina World Cup
    Buenos Aires, BRA 27/03/1991 Brazil 3-3 Argentina Friendly
    Curitiba, BRA 27/06/1991 Brazil 1-1 Argentina Friendly
    Santiago, CHI 17/07/1991 Brazil 2-3 Argentina Copa América
    Buenos Aires, ARG 18/02/1993 Brazil 1-1 Argentina Friendly
    Guayaquil, ECU 27/06/1993 Brazil 1-1 Argentina Copa América
    Recife, BRA 23/03/1994 Brazil 2-0 Argentina Friendly
    Rivera, URU 17/07/1995 Brazil 2-2 Argentina Copa América
    Buenos Aires, ARG 08/11/1995 Brazil 1-0 Argentina Friendly
    Rio de Janeiro, BRA 29/04/1998 Brazil 0-1 Argentina Friendly
    Ciudad de Leste, PAR 11/07/1999 Brazil 3-0 Argentina Copa América
    Buenos Aires, ARG 04/09/1999 Brazil 0-2 Argentina Friendly
    Porto Alegre, BRA 07/09/1999 Brazil 4-2 Argentina Friendly
    São Paulo, BRA 26/07/2000 Brazil 3-1 Argentina World Cup Qualifying
    Buenos Aires, ARG 05/09/2001 Brazil 1-2 Argentina World Cup Qualifying
    Tớ không thống kê phần nửa thế kỉ trước bởi lúc đó nền bóng đá Brasil quá yếu kém không thể so sánh được với Arg đang cùng Uruguay là người anh cả của nền bóng đá Nam Mĩ.
    Quãng thời gian từ năm 1958 đến 1970 cũng xin phép được bỏ qua bởi thời kì này Arg không có bất cứ thứ gì để so sánh với thế hệ vàng của Pele,Garrincha, Vava,Didi, Tostao,Jairzinho, Rivellino,đọc kĩ và cố hiểu nhé,còn nếu thông minh quá đến mức không hiểu gì thì nói thật là cậu hết thuốc chữa rồi
    Đừng lấy những thứ xa vời của quá khứ,cái thời mà thẻ vàng,thẻ đỏ,luật thay người v v...... không có hay nói rõ hơn là thời kì mông muội của bóng đá ra để ru ngủ. Các Arg fan ạ

    Người thắng là kẻ mạnh chứ không phải kẻ mạnh là người thắng.
    Sự vùng lên của các nhược tiểu quốc hoàn toàn có thể là xu hướng phát triển của bóng đá hiện nay. Cả World Cup,EURO và Champion league gần nhất đều đã chứng kiến những chiến thắng của các đội bóng bị coi là yếu. Nếu thật sự mạnh tại sao không chiến thắng đi mà đi đổ này đổ nọ ?
    Dạy dỗ cháu hôm nay như vậy là tạm đủ, cháu có gì thắc mắc,cứ vào tiếp, sẽ chân tình tiếp cháu đến hết chiều thứ 7.
    Thân ái @luiz
  6. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Cái này là chuyện thuờng ngày ở huyện của tuyển Brazil mà , Carlos , Cafu chỉ chạy khoẻ thôi , chứ tư duy phòng ngự làm gì có .
    Thứ nhất là cậu quên hay cố tình quên bàn thua ở trận gặp Thổ .
    Thứ 2 : ngoài Anh ra thì các đội còn lại như Thổ Nhĩ Kì , Đức , Bỉ ... đều có hàng tấn công quá tầm thuờng . Brazil nên cám ơn Chúa vì đã tránh đuợc những đối thủ cứng cựa nhưPháp , Italia và Argentina !!!
    World cup 2002 của Brazil mang một chút phong cách may mắn và bột phát , hơn là cái gọi là " hàng phòng ngự thép " như cậu nói ... Brazil mà đuợc gọi như thế nghe nực cuời lắm
    Và cũng đừng nói đến chuyện " kỉ luật thép " hay " lối chơi đồng đội nhuần nhuyễn " chứ ...
    Nhắc đến Brazil tôi lại nhớ đến mấy anh như Denilson rê già , Rivaldo thì ích kỉ , Cafu Carlos thì suốt ngày bắn phá lung tung ... Mà hình như ở Brazil "đứa nào ko biết rê thì đừng hòng vào đội tuyển " thì phải Đã có hậu vệ nào của Brazil đuợc gọi là " thép " hay " thiếc " gì đâu
    Còn chuyện " kỉ luật thép " á , nhìn mấy chú như Ro anh Ro em , nổi tiếng vì chơi gái thì cũng biết rồi
  7. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Brazil phải gặp những đội yếu như vậy vì những đội "cứng cựa" về nước hết rồi.
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Cháu à,cháu có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ ?
    Đã nói rõ là sau vòng đấu bảng,lối chơi đậm chất tính toán của Brasil mới bắt đầu bộc lộ. Chả nhẽ cháu đếch nhớ gì về World Cup 2002 ?Không biết thì cháu rọ cái mõm cháu lại nhé ! Biết ít mà nói nhiều thì cái ngu nó lộ ra,người ta chửi cho , nhục lắm cháu ạ ! Mà liệu cháu có biết nhục là gì không hả cháu ?
    Cháu ,cháu mù quáng quá mức rồi đấy. Tấn công là bản sắc của Selecao nhưng sự thay đổi trong tư duy và hệ thống phòng ngự là yếu tố cốt lõi mang lại sự thành công cho nền bóng đá vàng xanh 1994 và 2002. Tất cả những điều đó được thực tế chứng minh 1 cách rõ ràng và sinh động nhất , được tất cả những ai quan tâm đến bóng đá thừa nhận.
    Tất nhiên trừ những thằng đầu đất ra !
    Cháu đừng có cắn càn !
    Đấy chỉ là cách nói của những thằng gàn như cháu thôi ! Khi không há mồm ra nổi trước những lí lẽ thì nói người khác gái đĩ già mồm !
    Những câu hỏi ở bài trước đang chờ sự uyên bác của cháu trả lời đấy! Sao lại có kiểu "bỏ qua" khi đang tranh luận thế ? Tắc cổ rồi à ? Cháu ?
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 02/10/2004
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Ciudad de Leste, PAR 11/07/1999 Brazil 3-0 Argentina Copa América
    Chỉ cần nhìn cái tỷ số trên cũng đủ thấy BrFC toàn là bọn ăn không nói có rồi. Thông tin thì BỊA ĐẶT, ăn nói thì bố láo.
    Nói gì thì nói thì một sự thật bất di bất dịch là nếu tính về đối đầu, Brazil vẫn kém hơn Argentina. Còn nền bóng đá của bất cứ ai cũng thế thôi, đều có lúc thịnh lúc suy cả. Phủ nhận lịch sử chỉ có những thằng ăn cháo đái bát mà thôi. Không lẽ Brazil trước năm 70 chỉ yếu như Venezuela mà Luiz không liệt kê hết những trận đối đầu giữa 2 đội tuyển luôn. Đếk kiếm ra tư liệu nên ăn nói quàng xiên kiểu "tính từ lúc Pele từ giã ..." hay có những tỷ số sỷ nhục đội tuyển nhà chú quá mà kô dám đưa lên.
    Buộc lòng phải nói lại, Brazil của các chú có thể xưng hùng xưng bá ở đâu không biết, nhưng về đến Nam Mỹ_cái nôi, cái nền tảng để vươn ra ngoài_ thì phải cúi đầu trước người Argentina. Không thể nào khác được, Luiz nhể :-))
  10. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ở cái nền tảng Nam Mỹ này arg chẳng biết khoảng 10 năm trở lại đây có làm được cái trò gì ở cấp độ đội tuyển không hay chỉ ngồi nơm nớp lo chẳng may thằng Urugoay đó đớp rùa được cái cup nữa là mình thua nó. trình độ arg mà chỉ quanh quẩn ở khu vực Nam Mỹ thôi hả ?? ra TG chỉ thua có Brazil thôi, không có gì phải ngượng cả vì chẳng đội nào hơn được Brasil đâu.
    Duy có điều em đồng ý với bác là không nên phủ nhận lịch sử, nhưng nếu hiện tại mà không kế thừa lịch sử thì lại trở thành hoài niệm thôi. Theo số liêubác Luiz post thì hiện tại arg thua Brasil đứt đuôi con nòng nọc roài

Chia sẻ trang này