1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRANH LUẬN ! Pele-Maradona,Brasil-Argentina,Ronaldo _????? v v...... bất cứ thứ gì bạn muốn nói xung

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hè hè ...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:cháu có biết hậu vệ có hiệu suất cản phá cao nhất World Cup 2002 là ai không ?[/QUOTE]
    Sợ thật , Cafu , Carlos mà có hiệu suất truy cản tốt nhất WC thì đủ biết chú Luiz quáng gà thế nào rồi . Đồng ý 2 chú này rất nổi tiếng , nhưng chỉ là giỏi tham gia tấn công mà thôi , với con mắt của những nhà chuyên môn , thì Cafu và Carlos luôn là điểm yếu trong hàng phòng ngự ( Carlos gần đây có tiến bộ nhưng phong cách thì vẫn thế )
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thứ nhất là cậu quên hay cố tình quên bàn thua ở trận gặp Thổ
    Cháu à,cháu có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ ?[/QUOTE]
    Kiểu này thì là " gái đĩ già mồm " hay đánh trống lảng đây . Vừa mới khen là Brazil hàng phòng ngự thép , sau trân gặp Anh thì ko còn thủng luới thêm bàn nào . Lần sau sai thì nhận đi , ko phải ngoác cái mồm ra chửi mà che được cái dốt của mình đâu .
    Hôm nay đọc lại bài báo về Ronaldo , ngẫm cũng đúng thật

    Ronaldo
    Chấn thương 33 tháng ở Inter Milan là cực kỳ đen đủi nhưng Ronaldo cũng nhờ dịp đó mà anh nhận ra ?ongười cha thứ 2? - Chủ tịch Massimo Moratti. Ấy thế mà, vừa nhận đủ 132 tuần lương (75.000 bảng/tuần), chờ Moratti trả tiền điều trị xong, ?ongười ngoài hành tinh? Ronaldo đã đứng dậy, ?ovuốt đuôi?, rồi ?odông? thẳng một mạch sang Real Madrid. Cay lắm nhưng báo chí Italia chỉ biết chửi với theo: ?oReal, hãy mua nốt Moratti!?T
    Lẽ ra bài này mình nên tặng sang bên " Ronaldo là như thế " ... mới đúng
    Chú Luiz ạ , tôi mới chỉ thấy cái mồm chú là to thôi , nhưng chửi thì vẫn còn nhạt lắm . Về bảo mẹ cho ăn thêm muối Iôt vào nhé ... chửi cho nó đậm đà hơn .
    Được chaungoanbacho sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 03/10/2004
  2. cd_scratcher

    cd_scratcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo anh bạn Luiz dạo này bận rộn lắm, hoá ra còn rảnh rỗi đến độ bỏ thời gian đi giáo hoá thằng chọi con ChaugoanBacHo( CNBH) này cơ à. Thứ 7 để sức mà tình yêu tình báo chứ nhỉ, còn rỗi quá thì kiếm mấy cái link nào nhiều pha bóng hay ho của Ronaldinho hộ cái nhờ, anh em dạo này xem Ronho đá nhiều, nghiện quá.
    Bạn xin có nhời, mượn nhờ đất công BrFC bảo ban thằng CNBH tẹo, có gì không phải thì mong anh em Brasil đánh cho 2 chữ đại xá . Nào, thằng CNBN kia, ngẩng cái mặt trì độn của mày lên nghe anh dạy đây:
    Mày, thằng nhũn não kia, mang cái mớ kiến thức bóng đá ngô nghê, chắp vá của mình đi lê la bôi bẩn hết nơi này đến chốn khác.
    Hôm trước mày sồng sộc nhảy vào bên HLFC nhà anh, bi ba bi bô lăng nhăng về Ajax, nói năng ngu độn thảm hại không phím nào tả xiết, để đến nỗi 1 thằng fan cứng của Arsnal chúng mày là biohut nó cũng đếch chịu được phải chửi cho là "đồ con lừa". Thế mà mày vẫn không biết nhục, tiếp tục mang cái đống lý lẽ 4` của mày sang đây múa may như thằng điên. Mày tưởng các box bóng đá trong ttvn này là cái vườn hoang hết để mày muốn mửa cái gì ra thì mửa à, thằng đần.
    Anh phải nói rõ lý do bữa trước mày vào HLFC anh tha không chửi toét mẹt mày ra, mà chỉ có chú Nhím con hiền lành ra dạy dăm điều, không mày lại được thể tự đắc. Thứ nhất, thằng nhõi con ạ, là vì trong box anh có 1 số bạn hữu cũng là fan Arsenal, anh không muốn vì 1 cái của nợ như mày mà sứt mẻ tình bằng hữu chúng anh. Hai nữa, và quan trọng hơn, thường thì anh chỉ chửi những thằng ngu vừa, còn cơ hội cứu vãn được thôi, còn những thằng như mày, phải nói là một nỗi sỉ nhục vô tận đối với cộng đồng người bị nhiễm chất độc màu da cam, thì anh không tốn hơi dạy dỗ, mày hiểu chửa?!
    *********, mày không hiểu, dứt khoát là mày không thể hiểu được.Bằng chứng là mày vẫn tái diễn cái hoạt cảnh , mông đóng bỉm, miệng ngậm bình sữa chạy khắp nơi khóc oằn oặt đây thây. Thôi thì anh thương, anh bảo cho:
    CNBH thiểu năng của anh ạ, với cái mớ kiến thức nông cạn đến mức kinh hoàng, mà đến một thằng cu học dốt nhất trong những thằng cu học lớp 3 nó còn phải phát ngượng thay cho mày thì đừng có đem đi trưng bày trước mặt thiên hạ, nhá. Còn đã chót trưng ra rồi, người ta có lòng tốt dạy khôn cho, thì nên cung kính xin lỗi:" Em sai, em biết lỗi rồi ạ, các anh rủ lòng mà nhẹ tay cho em". Chứ không phải cứ nhâng nhâng nháo nháo gân cổ lên mà "ứ phải thế, thầy em bảo không phải thế đâu", thằng vô ơn ạ.
    Hồi hôm, anh đã chết cười khi mày trơ tráo bảo : " Arsenal không cần học hỏi Ajax, Ajax thì có gì hay ho" rồi.
    Giờ mày lại còn phun ra cái này:
    Thật anh cũng không hiểu mày là cái thể loại gì nữa. Chắc hồi bé, nghịch ngợm ngã vào suytvontơ nên bây giờ thần kinh bất ổn hả. Ngu thì nó cũng ngu vừa thôi chứ.
    Miẹ, anh mày đương lúc công việc ngổn ngang, gái đứng xếp hàng chật ngõ chờ, mà vẫn phải bỏ công giáo hóa cho mày bớt mọi rợ thế này, thật là phúc cho nhà mày lắm đấy. Mày nên nhịn net 3 ngày 3 đêm,úp mặt vào tường ăn năn đi bé ạ. Chớ phụ công anh.
    À mà thôi, anh thật, mày ấy mà, ngồi vào cái chậu nước, xong bày đồ chơi xung quanh mà nghịch. Chơi thế nó hợp với lứa tuổi hơn, thằng em chã ạ.
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Sự thật trần trụi về cú ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa?:
    Maradona và lời thú nhận sau 18 năm

    18 năm trước, trong một cuộc so tài lịch sử giữa Anh và Argentina trong khuôn khổ World Cup ?T86, ?ocậu bé vàng? Maradona đã ?otặng? cho lưới ĐT Anh một cú ?osút? bằng? tay. Bàn thắng đó vẫn được trọng tài công nhận, mà theo lời Maradona là nhờ sự giúp đỡ của Chúa. Và dư âm của cú ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa? đó sẽ còn đẹp mãi cùng tên tuổi Maradona nếu không có lời thú nhận của chính anh mới đây?
    Sự thật đằng sau pha ghi bàn bằng ?obàn tay của Chúa? của Diego Maradona đã được phơi bày trong cuốn tự truyện ?oEl Diego: Tiểu sử của cầu thủ vĩ đại nhất thế giới?. Trong đó, Maradona tiết lộ đó hoàn toàn chẳng phải là một bàn thắng vô tình với sự trợ giúp của Chúa như anh vẫn hằng ?orêu rao? trên báo chí từ 18 năm nay. Sự thật là ?ocậu bé vàng? đã cố tình dùng tay đưa bóng vào lưới ?oNhững chú sư tử? như một cách để trả thù người Anh trong cuộc chiến quần đảo Malvinas (còn gọi là cuộc chiến Falklands).
    Maradona viết: ?oChúng tôi căm ghét các cầu thủ Anh vì tất cả những gì đã diễn ra, vì tất cả những nỗi khổ mà người Argentina phải gánh chịu. Trước trận đấu, chúng tôi đã nói là bóng đá chẳng liên quan đến cuộc chiến Malvinas, nhưng đó chỉ là lời nói. Chúng tôi biết có nhiều người Argentina chết, bị bắn rụng như những con chim nhỏ. Và trận đấu đó là một cuộc báo thù?.
    Trong trận tứ kết năm đó, Maradona đã ghi 2 bàn thắng nổi tiếng trong lịch sử nền bóng đá thế giới. Một bằng tay mà không bị trọng tài phát hiện, một bằng cú đi bóng lịch sử từ giữa sân, băng qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi đưa bóng vào lưới. Kết thúc trận đấu, Argentina đã loại Anh bằng chiến thắng 2-1. Năm đó, Argentina đã đăng quang ngôi vô địch thế giới.
    Thời gian đó, Maradona đã trở thành một kẻ nghiện ma túy. Anh thú nhận là đã nghiện ma túy từ 20 năm qua. Tháng 4 năm nay, Maradona đã phải vào bệnh viện và được chăm sóc đặc biệt do sưng tim và khó thở. Sau đó, gia đình Maradona đã buộc anh phải cai nghiện ma túy trong một bệnh viện khác chuyên về tâm thần. Và cách đây 2 tuần, Maradona đã đến Cuba để theo một khóa điều trị đặc biệt.
    Từ sự kiện ?obàn tay của Chúa?, từ thói nghiện ngập của Maradona và nhất là sau lời thú tội ?ohuỵch toẹt? không chút ngượng ngùng của Maradona về sự ?otrả thù?, một tờ báo Anh đã cay cú bình luận: ?oThế là, một người đàn ông từng có cơ thể của một VĐV và đôi chân thiên thần bây giờ đang có bộ óc và trái tim của một con nghiện bệnh hoạn?.
    Theo SGGP

  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thế này Cháu ngoan ạ, từ khi vào đây cậu không đối đáp được với tôi bất cứ điều gì về việc tranh luận bóng đá,cậu chỉ lập luận theo cái lí lẽ cùn của cậu .
    Cafu là hậu vệ có hiệu suất cản phá cao nhất World Cup 2002. Đây là kết quả của các con số thống kê chứ không phải cãi càn như của cháu !
    hậu sinh khả ố lắm ! Luiz tôi là 1 trong những người đầu tiên tham gia thành lập và gây dựng box AFFC mà hiện nay cậu là thành viên. Chính vì thế khi cậu vào đây tôi đã hết sức nhẹ nhàng tập trung vào chuyên môn,phân tích cho cậu hiểu được sự bã đậu trong tư duy và cách suy nghĩ về bóng đá thế giới ,nhưng tiếc là cái đầu đất đá của cậu nó không thủng ra được ! Đáng tiếc !
    Cậu hãy nhìn lại mình từ khi vào đây đi,cậu đang bôi nhọ chính mình bằng sự ngu dốt đấy !
    Thân ái @luiz !
  5. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    E hèm Cd_scratcher
    Hôm truớc anh thấy mày ở box Hà Lan , anh nghĩ là con cún trông nhà ... thôi thì con cún nó có sủa bậy thì cũng là vì chủ của nó . Nhưng hoá ra mày lại còn đi hoang lung tung thế này à ?
    À , bây giờ mình mới biết thằng Biore cắn trộm mình là thằng nào Đàn ông đàn ang gì mà dám làm lại ko dám nhận thế !!!
    .
    Như thế nào là ngu , như thế nào là thông minh ??? Học thuộc đuợc mấy cái tên cầu thủ , nhớ vài ba cái tỉ số , cái danh hiệu ... tự cho mình là uyên bác à . Bóng đá dù sao cũng chỉ là trò giải trí , chả ai đem cái đấy ra để mà so kè chuyện thông minh với cả ngu đần đâu .
    À , hoá ra mày làm nghề này à , thảo nào nghe cái điệu chửi quen quen , chắc học đuợc vài bài chửi của mấy em **** à

    Hôm nay tự hạ thấp mình để chửi chú mày là anh thấy hơi tiếc đấy Nhưng vì mày cứ lẵng nhẵng chạy theo anh để cắn trộm nên anh ko có cách nào khác .
    Được chaungoanbacho sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 05/10/2004
  6. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    À , hoá ra là con số à ... Hiệu suất à ... thế có một cu vô danh tiểu tốt nào đó , cả giải sút đuợc 1 quả và ... vào luôn ... thì anh là nguời có hiệu suất ghi bàn 100 % Điều đó chứng tỏ anh xuất sắc ?
    hè hè ... tôi chỉ thích đi thẳng vào vấn đề thôi ... nhưng mấy cái " nhẹ nhàng tập trung vào chuyên môn phân tích ... " của cậu thì tôi biết thế nào rồi .
    Tôi chỉ ko có những lời ngọt ngào dành cho đội tuyển Brazil nhà cậu và anh chàng đầu trọc Ronaldo thôi ...
    Nhưng sự thật thì luôn mất lòng !!!
    Mấy bạn Brazil ạ
  7. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên người ta còn nhiều thứ phải nhớ nhưng những cái gì mà người ta có sự hiểu biết hạn chế thì nên nói ít 1 chút, như vậy là biết người biết ta.Còn cháu , đã ngu dốt về lĩnh vực đang tranh luận còn cứ cắm đầu vào,thiết nghĩ,mua vui cho brFC này cũng được dăm bữa nửa tháng !
    Hễ có cãi nhau là bên ArFC luôn chờ cơ hội để hội đồng nhưng lần này cháu có biết tại sao không ai bên cạnh cháu không ?
    Vì cái mà cháu cho là sáng thực tế nó tối như âm ... phủ ấy cháu ạ !
    Đúng là sự thật thì mất lòng ,cháu ạ !
    Xét về sự hiểu biết bóng đá cháu là 1 trong những thằng trình độ lùn nhất mà luiz tôi từng tiếp chuyện, nhưng bù lại,độ lì da mặt của cháu thì đến da mông của anh em BrFC chúng tôi cũng còn chịu thua vài ba phần !
    Quá sức khâm phục cháu !
    Thân ái @luiz
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hơi đếk đâu mà đi cãi nhau với mấy chú kùn bên này. Hôm nào hứng lên thì anh rót xuống vài câu cho các chú thông óc thôi mà.
    Tiến lên nào, bạn hữu CNBH, chiến đấu bảo vệ cho lý tưởng và lẽ phải của mình thì ngại chi công sức
  9. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    ?
    Brazil của năm 94 thì là Brazil đầu tiên có cái gọi là " tư duy phòng ngự " ... nhưng chức vô địch cũng ko thực sự thuyết phục
    Brazil năm 2002 thì chỉ có lối đá ngẫu hứng tự phát ... cái mà cậu gọi là " hàng hậu vệ thép " với 2 hậu vệ "rắn " là Cafu và Carlos làm tôi hơi buồn cười . Brazil năm 2002 vô địch cũng nhờ biết " sung " đúng thời điểm và các đối thủ chính sa sút một cách bất ngờ ( Pháp , Argentina , Italia ...)
    Tôi chả hiểu sao cậu lại đem khoe cái gọi là " tính chiến thuật" ra đây để khoe với Brazil ... Công nhận Brazil có những cầu thủ quá " quái " như Ronaldo , Rivaldo , Ronadinho ... có lẽ điều đó mới là yếu tố quyết định !!!

    Những câu hỏi " uyên bác" " đầy tính chuyên môn " như thế này thì cậu nên tự hỏi mình và tự trả lời !
    Tôi trả lời hết những câu mà cậu muốn hỏi rồi đó ...
    Tôi cũng hi vọng là nghe những vấn đề chính , chứ còn cậu nói thêm nhiều câu thừa quá ... đàn ông đàn ang gì mà tính lèm bèm thế
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hơi đếk đâu mà đi cãi nhau với mấy chú kùn bên này. Hôm nào hứng lên thì anh rót xuống vài câu cho các chú thông óc thôi mà.
    Tiến lên nào, bạn hữu CNBH, chiến đấu bảo vệ cho lý tưởng và lẽ phải của mình thì ngại chi công sức
    [/QUOTE]
    HA ha, kà đểu rồi.... kiểu châm gai vào đít đồng đội đẩy ra trận tiền đây.....

Chia sẻ trang này