1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận - Sự VẼ - nhìn từ phiá người xem

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi phamdamca, 15/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    A, lại "cái đẹp tâm hồn" đây
    Một khía cạnh khác của sự tự sướng
    E là MoM chưa hĩu những điều bác Kam kê ra, nên mới so sánh vậy
    Đơn cử, ngày xưa, tớ hay thắc mắc, sao con nít phương tey nó giỏi comp, rành mạng sớm thế
    A! Bây giờ thì em đà hĩu - Mạnh dạn fát bĩu
    Giờ Việt mình có giao diện đủ thứ Việt rồi, dần dần được Việt hóa những đa phương tiện, nhưng cũng chỉ vừa mới đây thôi...
    Tớ là tớ không ưa những bạn nào không công nhận sự văn minh tiến bộ của người hơn mình
    Nhưng vẫn đỡ hơn là những bạn cứ lấy cái này cái kia ra để lấp liếm, để lung tung thứ ... Rồi đánh đồng, rồi phủ nhận thành quá, nỗ lực của những người tạo ra giá trị vất chất, cho ông mèy ngồi hưởng thụ bây jờ. Loại này tớ ghét! - Ngu như đất sét - Dân nhà tớ gọi là thằng đầu đất!
    Hờ, "vẻ đẹp tâm hồn" cái nông nỗi jì hử ?
    Dân người ta rỗng hồn chắc ?
    Bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bài thơ, những bét - seo -ler, được bao nhiêu trang của dân ta mà thế giới biết đến ? Tầm như ... Chiến tranh và Hoà bình, Tiếng ku hót ...
    Kứ thì là mà bị mị mình đi.
    Trân trọng và tự hào về nền văn hoá quê hương đất nước mình, thì nên.
    Còn mượn những thứ đó để mà sống, là góp phần đẩy văn hoá Việt dần lụn bại.
    Tớ biết thanh niên Việt Nam bây giờ đầu óc đã rất khác, tài năng có thừa, chỉ có điều là lâu lâu, và ở mọi nơi, rúng rỉnh vẫn còn nhìn thấy những bạn như vậy
    Dẫu là chỉ một lời nói bằng tiếng Việt thôi, ngoài sự buồn của bản thân, cũng kòn thấy buồn cho họ, cho đất nước, vì sự ấu trĩ của cá nhân người đấy.
    Này là tớ tâm tình thật, chứ không có ý bắt bẻ, châm biếm. Chỉ có, là viết hơi jở zở 1 tí, 0 hey ho như bác K nhà ta
    Thaks đã liếc qua
    Được nhietmacsinh sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 25/11/2007
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  3. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều khập khiễng....vào đây nói chuyện cho vui thui còn viẹc nhà ai nhà đấy làm ,,,Còn ai thích so sanh thì đoc bài Vì sao Việt Nam chưa có hoạ sĩ lớn và Hoạ sĩ VN đưọc bít đến là những người thíu dũng cảm nhé rui tranh luận tip sẽ hay hơn...ơ trên talawas.Do một nhà phê bình người Mỹ vít nhé hi vọng la không như thế nhay
  4. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Toà nhà cao tầng cũng đẹp, mái nhà tranh cũng đẹp.. nghệ thuật cơ mà anh. Công nhận kinh tế tốt sẽ giúp người ta có nhiều lựa chọn để phát huy khả năng nhưng...không có nghĩa sẽ làm tốt hơn vì còn phụ thuộc vào yếu tố con người. Mỗi vùng có nét văn hoá riêng, có tài năng riêng...chỉ là vấn đè học hỏi thui. Em nghĩ không thể so sánh tài năng giữa vùng này và vùng khác...
    KHÉO CẢ ĐỜI CHƯA CHẮC ĐÃ VẼ ĐƯỢC MỘT KIỆT TÁC
    NHƯNG CÓ THỂ LẠI CHÍNH LÀ NGÀY MAI....
  5. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    rồi, từ rày kêu cô là CÁI BÔ
    chả biết giờ này lão Ý điên đang ở đâu, gặp cô chắc mê lắm đây...
  6. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @nhiệt và môn: vừa rồi bận các bác ạ, may nhờ 2 bác ném đá, nhà cháu vẫn đông vui
  7. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    phải, chúng ta có những gì của các ông Châu á khác nhưng chưa ra đâu vào đâu cả. Hình như các vị quá quen với nó, đâm ra không thấy nó hay, hoặc giả chưa làm cách nào cho nó hấp dẫn được, thành thử nó chết. Còn ông mãnh Đông Hồ, thì cạn vốn lắm rồi. Đang mong mỏi cụ nào để tâm đến nó đây.
    người ta hồn nhiên dùng sơn dầu, Tây đấy ạ, ở nhà mái bằng với đầy đủ phương tiện của Tây, nhưng lại cũng hồn nhiên bao biện cái "truyền thống", vậy sao không đóng khăn xếp áo dài mà giữ với chả bảo quản. Đến là khó chịu. Tây hay Đông, thì cuối cùng vẫn để ra 1 thứ cho người ta nhìn, cách thức nào, bằng gì, kệ nó.
    trả lời bạn, phổ cập thẩm mỹ ạ. Không cần phải biết vẽ, nhưng cũng phải biết nhìn. Cái này cần lắm ạ.
    ps: hôm nay dùng quá liều ớt, khói gớm.
  8. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Bạn tienart làm ơn bớt chút thời gian vàng ngọc xem lại Lịch sử Mỹ thuật nhé. Tớ căng mắt ra đọc đống chữ liti của bạn và suýt ngã từ trên ghế xuống. Nếu tự ái, nếu tự thấy vốn liếng của mình nhiều và đúng, thì không cần cãi, mất thời gian của tớ.
  9. phamdamca

    phamdamca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    giờ thì chịu các cụ, lan man đủ đường, không cách nào cứu vãn
    xin phép quay lại với chủ thể chính, người xem của chúng ta, và cũng xin dùng luôn tranh của ả phờphờ (chắc không cần giới thiệu về sự Quá nổi tiếng của nó với hàng loạt vụ quấy rối người nhớn) để ai đó đỡ phiền lòng với hàng của các mét.
    bức họa này có cái tên Tây "let us mix", ai đó khó ở thì rú lên để còn biết đường mà báo cho thân tín...
    [​IMG]
    cứ giả sử là tôi không biết cô phờ này mới 17-18 tuổi và chưa học vẽ 1 cách bài bản như ai đó để dễ hình dung về vị trí của người xem với cái được xem.

    thoáng nhìn, tôi nghĩ mình đứng trước 1 không gian, tức là có 2 người đang hớn hở chơi gì đó, phiá xa là tháp ruà... chú ý hơn 1 chút, thì hoá ra không phải, ở cái hình chữ nhật này, có vô số không gian đan xen vào nhau, tất cả vận động của màu sắc và nét được ghi lại qua 1 ống kính máy ảnh. Tôi thấy câu chuyện hấp dẫn, với cuộc chơi của con ruà và người, cùng với cái tháp nhõng nhẽo không xa không gần, nhưng nó không nằm ở hồ như người ta thấy, mà trên cánh đồng. Ô hay, thế giới của người vẽ thật lạ. Có ai trong chúng ta nghĩ đến câu chuyện cái tháp mà dân HN say mê gìn giữ lại nằm ở 1 cánh đồng? và rồi, ruà rung đùi, 1 tay hồn nhiên với người (còn người thì chật vật bấu ghế, níu bàn cho vững).
    mọi sự chưa kết thúc, tôi nghĩ, người vẽ chưa khép lại câu chuyện ở đây, vì lý do nào đó, tạm thời họ xếp lại, và sẽ sớm đưa ra phần 2. Vì sao tôi lại nghĩ thế? vì mọi thứ được hướng theo cái phần cong cong chình ình giữa tranh, nó khiến tôi nghĩ, còn phần sau, chỗ người bị lấp thì sao? chỗ người chụp thì sao? đằng sau thì sao? nhiều lý do.
    đó là cảm nhận của tôi với lời mời của cô phờ, còn các bạn thì sao?
    còn bây giờ mới nói về cô phờ, cô này có cái đầu trẻ em, mặt hơi non, nhưng tay thì già nhanh quá (chắc tại bố môn rồi)
  10. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Thank u bẹn .Đúng là vốn liếng của tớ là không đủ và sẽ chẳng bao h là đủ cả.Còn việc bạn đã căng mắt ra để đọc những dòng mình viết thì quả thật rất cám ơn ,Nhưng nhớ lần sau đọc những gì bẹn nên đội mũ bảo hiểm nhé vì bẹn và vì mình đấy ,,mình sợ vì mình mà có những người phải vào vẹn kekek sợ lém ...sợ lém...Còn mình thì có tính tự ái khá cao đấy nhưng cái này tự ái mà làm gì .mình nên đây thấy hay thì vào vui vẻ nói chuyện trao đổi để rùi làm việc thui mà ,Tự nhiên mang dây buộc mình làm gì.Còn về hoc vấn hay trình độ thương ngoạn nghệ thuât thì chắc chắn phải học và hành rùi.Xem càng nhìu ,bít càng nhìu mình nghĩ là tốt.Mỗi loại hình nghệ thuật nó đều có cách thể hiện và tín hiệu khác nhau để đưa đến cho người xem,và phải học thì mới hỉu mới bít được"học cách bắt sóng kekek".Và quan trọng nhất vẫn là cảm nhận riêng của từng cá nhân ===>có những tác phẩm rất có ỹ nghĩa ,nói đươc rất nhìu điều với người này và là số 0 với người khác,Đơn giản như âm nhạc mỗi dòng nhac đều có khán giả riêng cùa họ thui.Thích hoc và tranh luận về tác phẩm hay tìm đoc ..gì nào......THương ngoan MỸ Thuật do nhà xuất bản MT phát hành nhé kekekek"Như bạn thích Mone ý hay Rách sơn Bôi lôc zậy....thui ae uống bia đê.....mình rất thích uông bia mè hè hè lại say mất rùi .vui vẻ nhézu ,...zu ...zui

Chia sẻ trang này