1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận - Sự VẼ - nhìn từ phiá người xem

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi phamdamca, 15/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỉu ý bạn muốn hỏi
    Có điều, biết gì, muốn nói gì thì cứ tẹt ra
    Ghét kiểu đánh đố để vặt lại người ta lắm
    Nào!
    Bắt đầu đi!
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bức tranh này có tên Family of hearts nhìn rất dễ thấy sự liên kết đúng không nhỉ ???
    Được Ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 27/11/2007
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trước mình có đặt tạp chí Mỹ Thuật , đọc ở đó mới biết được hết sự phân tích đánh giá cách nhìn một bức tranh. Ngocthienanh rút ra kết luận như thế này.
    Khi đánh giá một bức tranh đầu tiên Ngocthienanh sẽ nhìn tổng thể cả một bức họa để có được khái quát chung .
    Ví dụ : Tranh này thuộc dạng gì , dòng tranh gì , mỗi thể loại này có một cách cảm nhận riêng.
    Sau đó mới căn cứ vào cách phối hợp màu sắc và các chi tiết khác trong không gian thời gian để cảm nhận .
    Vẽ người cần để ý đôi bàn tay , đôi mắt khoé miệng đó là những nơi biểu cảm , và căn cứ vào trang phục của từng nhân vật để hiểu hơn về lịch sử bức tranh .
    Thử ngắm bức tranh của bạn chủ topic bình loạn một chút coi như thư giãn trong một buổi chiều lặng gió như thế này
    Ví dụ 1: Tranh phong cảnh của Monet.C. " thiếu nữ mang dù quay trái" 1886.
    Bức tranh thiếu nữ mang dù quay trái
    Ngocthienanh cảm nhận trong một ngày có cả nắng và gió .Dĩ nhiên nắng phía sau lưng nên bóng cô gái đổ phía trước và cách cô ấy che dù cũng nói lên điều đó vậy .
    Ngocthienanh nhìn thấy cả nắng rất đẹp . Hoạ sĩ đã tô màu khoảng sáng hơn của bộ váy trắng cô ấy đang mặc .
    Gió thổi và nắng tràn đều cùng chiều từ đằng sau cô gái nhìn về phía dưới luống cây và chiếc khăn voan mỏng bạn sẽ thấy rất rõ điều đó .
    Hoạ sĩ vẽ bức tranh này vào một buổi chiều nắng đẹp gió lộng đó là cảm nhận của mình đó .Cây dù mang biểu tượng như một vật che chắn giúp đỡ khỏi cô ấy và chính cách cô ấy che dù đã nói lên tất cả đúng không nào????
    [​IMG]
    Được Ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 27/11/2007
  5. ltmetal_uras

    ltmetal_uras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hà hà , hôm nào họp off anh em cãi nhau cái nhể .Nói thì cứ nói thẳng việc j` mà phải uốn lưỡi với cả rào trước đón sau.
    Than ôi,em sợ đầu óc tối tăm mờ cứ lần mò tìm định nghĩa sự vẽ quá các bác ạ .
  6. ltmetal_uras

    ltmetal_uras Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
  7. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    "Vẽ " theo Ngocthienanh là họa lại những cảm xúc mình cảm nhận được từ người , đồ vật , phong cảnh , hay một ý tưởng nào đó ."Vẽ" cũng là muốn gửi một bức thông điệp đến với người xem.Thế nên một bức truyền thần khác một bức hoạ thực sự.Nếu không có được sự cảm nhận và cái hồn của nhân vật
    Ví dụ : Bức Hoạ Nàng Monalisa mỉm cười
    Bạn có thấy người đàn này cười ,cô ấy có cười đấy, khoé miệng đi lên theo chiều cấu tạo gương mặt đuôi mắt cũng hướng lên và ánh mắt cô ấy hiền từ và như đang cười nhìn bức tranh này hoạ sĩ Leonardor da Vinci đã rất khéo hoạ khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét ưu tư của người đàn bà này .
    Ngón tay chỏ của bàn tay phải hơi cong lên , dường như cô ấy đang muốn nói điều gì đúng không ?
    Còn chúng ta nhìn tranh để cảm nhận đó mới là điều quan trọng hơn sự hiểu biết phân tích đánh giá bức tranh của Hoạ sĩl.
    Hãy thả lỏng mình cùng ngắm một bức hoạ bỏ qua tất cả những chi tiết màu sắc để cảm nhận đầu tiên , sau đó sẽ phân tích sau ..đó là cách" thấy " một bức hoạ chứ không phải "nhìn " từ phía Ngocthienanh .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Ngocthienanh sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 28/11/2007
  9. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote] Có thể "đầm cá" thấy bùn cười...Nhưng nhưng cái mà đầm cá viết là rất chung chung và rộng==>cho nên tớ mớ bảo là Bỏ gốc lấy ngọn nhé .....Nghĩ đươc thì tốt khong nghĩ đưọc lại bảo mình dở hơi ,ngôc nghếch bỏ mẹ kekekCó sao đâu nhẩy Dường em em vẫn đi ....hi hi Đi đập đầu vào đá đi ...
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào bạn ngocthienanh, nick hay ghê!
    Theo dõi bài của bạn ít hôm rồi, nay mới dám ,,, ho he 1 tí!
    Đùa! Tớ hay đùa lắm, thông cảm nhá! Box MT toàn dân hầm hố nhả cóc phun nhái ầm ầm, bạn như là 1 luồng gió đầy nữ tính mang màu xanh lam, xanh lá cây, vàng chanh ,,, thổi vào ấy! Nó chợt mềm đi, hiền đi 1 chút! Làm tớ cứ phải mủm mỉm cười!
    Tớ cũng dân ngoại đạo thôi, mà ko mê được MT như bạn đâu, vì chưa bao giờ từng sờ đến 1 số tạp chí MT nào cả! Vô đây ,,, nhăng nhít 1 tẹo cho vui!
    Bắt tay bạn cùng giới phát nhé! Đây toàn các bố cả, các mẹ chả thấy mấy!
    Chơi thật vui nha!

Chia sẻ trang này