1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận và xúc phạm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận và xúc phạm

    Mấy hôm trước Sói tôi có ghé qua một vài topic xem các bạn tranh luận, rồi ngồi lặng đi thật lâu vì đau đớn. Bạn là người Hà Nội, bạn là người Hải Phòng, bạn là người Sài Gòn, hay ở bất kỳ nơi đâu trên mọi miền đất nước, bạn cũng là người Việt Nam, là bạn bè, là anh em, là người thân của nhau mà, cớ chi chỉ vì một chút hiềm khích, bất đồng nhỏ nhoi mà dẫn đến xúc phạm nhau nặng nề đến vậy ! Thú thật khi đọc những dòng các bạn viết, Sói tôi cảm thấy thật đau khổ, dù bạn nói đến ai, dù bạn lăng mạ ai, thì đó cũng là một lưỡi dao đâm vào tim tôi, như chính tôi là người trực tiếp bị nghe những lời đó vậy !
    Có một câu chuyện thế này
    Một cậu bé rất xấu tính, cậu hay nổi nóng và lón tiếng với mọi người. Cha cậu bảo mỗi lần thế cậu hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên hàng rào. Ngày đầu tiên cậu đóng cả thảy 37 cái đinh lên hàng rào, những ngày sau cậu kiềm chế được và đóng ít hơn. Rồi cậu nhận ra kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là đóng đinh lên hàng rào. Một ngày kia cậu đã không nổi giận lần nào suốt ngày. Cậu vui mừng kể cho cha nghe. Cha cậu bảo nếu ngày nào cậu không nổi giận thì hãy nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Hết ngày này đến ngày nọ, cuối cùng thì đã không còn cái đinh nào để nhổ cả, cậu bèn đến gặp cha và nói rằng không còn đinh trên hàng rào nữa. Người cha dẫn cậu đến bên cái hàng rào, chỉ vào những lỗ đinh chằng chịt và nói
    - Con đã trở nên tốt, nhưng cái hàng rào thì không còn như xưa nữa rồi. Mỗi khi giận dữ, những lời nói của con cũng như những cái đinh xuyên vào lòng người khác. Dù con có làm thế nào để nhổ nó ra, thì vết sẹo vẫn còn nguyên kia, không còn quan trọng dù con có cố xin lỗi họ bao nhiêu lần đi nữa. Và vết thương tinh thần thì đau đớn gấp mấy lần và cũng khó lành gấp mấy lần vết thương thể xác.

    Thế đó, tranh luận là tốt. Chúng ta là những người trẻ tuổi, chúng ta cần giao tiếp, cần trao đổi, cần hiểu biết và thông cảm cho nhau, nhưng có ích gì không nếu ta chiến thắng trong một cuộc tranh luận, và bỏ lại đằng sau những rạn nứt, những tổn thương, những tình cảm bị xúc phạm, những chia rẽ và kỳ thị, có thực sự đáng hay không ? Như Sói tôi đã nói, chúng ta là những người trẻ, mà tuổi trẻ thì rất nhiệt huyết, rất hăng hái và cũng rất tự ái, không bao giờ chịu thua, chịu nhường bước. Nhưng có đáng không nếu ta thỏa mãn chính ta nhưng lại để lại trong lòng bạn bè ta một nỗi đau tinh thần, một sự tổn thương trong tình cảm ? Nên chăng những lúc giận dữ hay bốc đồng, ta hãy bỏ đi làm chuyện khác, đến lúc thật bình tĩnh, thật sáng suốt hãy quay lại và tiếp tục tranh luận, tranh luận trong sự TÔN TRỌNG và THÔNG CẢM nhau !

    Chắc chắn có bạn sẽ hỏi : thế lỡ người ta cố ý xúc phạm mình trước thì sao ? Xin phép các bạn cho tôi dùng một câu nói mà Jésus đã nói với Cha mình khi bị đóng đinh trên thập giá : Xin cha tha tội cho chúng, chúng làm mà không hiểu việc chúng làm !
    Vậy đó bạn, với một TÌNH YÊU thực sự mà bạn bè dành cho nhau, bạn có thể bỏ qua, có thể tha thứ cho họ, họ làm điều đó trong cơn giận dữ, trong sự mất khôn ngoan, mất bình tĩnh chứ không thực sự cố ý, và ta có lý gì để giận những người ANH EM của mình chứ !!!

    Nhân đây cũng xin nói thêm, các bạn chắc cũng biết thời thuộc Pháp, người Pháp đã bày ra chính sách chia để trị, gieo vào đầu dân ta tư tưởng chia rẽ 3 miền đất nuớc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng để dễ dàng thống trị, dễ dàng đàn áp. Các bạn là thế hệ mới, là tương lai của đất nước, vì sao vẫn còn để tư tưởng cục bộ đó len lỏi vào đầu ? Ngay cả tư tưởng giai cấp này thống trị giai cấp kia cũng đã quá xa xưa rồi, trong cái thời đại mà ranh giới giữa các dân tộc, các nền văn hóa đã trở nên lu mờ, trong cái thế giới mà dù bạn ở đâu cũng có thể mở rộng vòng tay cho nhau, cái thế giới mà tất cả đều là anh em với nhau như hiện nay, vì sao bạn vẫn còn dung túng cái tư tưởng kỳ thị, bè phái trong đầu mình vậy ?

    Sói tôi viết những dòng này bằng tất cả tình yêu dành cho bạn, tất cả các bạn trên mọi miền đất nước, xin đừng vì cái RIÊNG của mỗi cá nhân mà làm rạn nứt, làm đổ vỡ cái CHUNG của chúng ta. Và cuối cùng, làm tổn thương bạn bè thì dễ, an ủi họ mới thật sự khó. Hãy đưa tay ra cho nhau, và nếu có tranh luận, xin hãy vì tất cả những gì bạn cho là tốt đẹp nhất trong đời bạn, hãy tranh luận trong TÌNH YÊU.


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    trước Mỹ nhân anh có hai thái độ đồng thời!
    1) tôn thờ! ôi vẻ đẹp trinh trắng!
    2) muốn l-à-m t-ì-n-h một cách dung tục với cô ta!
    hãy cứ viết đi những thứ như thế này! nhưng anh cũng biết chả có ích gì !
    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 13:08
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không có ích gì?
    Đất Quãng Nam chưa mưa đã thấm, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say...hò ơ...
    ...(*!*)...
    Gió-Nóng-Miền-Trung
  4. Phong_Du

    Phong_Du Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái gì là toàn vẹn cả. Chẳng có con người nào hoàn mỹ tối đa. Tuy nhiên, đôi khi có một số ý kiến không khác quan khi quy kết tất cả chỉ vì ai đó đã gặp nhiều hơn một người làm họ có nhận xét tiêu cực. Vì thế sẽ dận tới sự xúc phạm làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.
    Lời nói chẳng mất tiện mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. phải không các bạn
    Để gió mãi cuốn đi ...​
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo là vô bổ mà lỵ ! bây giờ nó trở thành mục tiêu cho các bác Hà nội -hải Phòng-Chợ trời vào thanh minh thanh u !
    làm cốc!
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một vấn đề làm mất đi tình bạn . Chỉ vì 1 vấn đề khiến cho tình bạn sứt mẻ có đáng không cơ chứ. Dù bất cứ chuyện gì mình có thể và không thể thì hãy cân nhắc suy nghĩ trước những điều mình nói
    " Lời nói không mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau "
    Hãy Giữ vững tình bạn nhé
    thien than be nho
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Ôi bác Sói cũng bức xúc vấn đề này ư? Cũng là bác Sói chưa tham gia bên Thảo luận quán đó. Ai cũng có lòng như bác thì cuộc sống sẽ đáng quý hơn nhiều.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  8. Bienvang

    Bienvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Egoist viết lúc 21:39 ngày 06/07/2002
    Đã bảo là vô bổ mà lỵ ! bây giờ nó trở thành mục tiêu cho các bác Hà nội -hải Phòng-Chợ trời vào thanh minh thanh u !
    làm cốc!
    Sao lại vô bổ , thanh minh rồi sẽ hiểu nhau chứ sao . Chỉ xin nói một câu với các bạn HP-HN : Hãy cố gắng trở nên Đẹp hơn để xứng vẻ đẹp của quê hương các bạn ( Chứ xinh ko thôi thì buồn lắm). Nếu bạn nào ko thích câu nói này của tôi thì cứ MKno nhé , ko có ý đả kích gì đâu.
    Bác Sói ơi sao bác ko sang thảo luận quán chơi ?
    son
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết những dòng này không riêng cho người Bắc, Trung hay Nam mà cho tất cả bạn bè ở đây. Một lời xin lỗi ư ? Vậy hãy để Sói này lên tiếng trước nhé, xin thành thật nghiêng mình tạ lỗi cùng bạn ! Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy bị tổn thương vì những lời nói của mình, xin hãy tin rằng, thực sự trong thâm tâm mình rất không muốn điều đó, có thể mình ấu trĩ, có thể mình trẻ con, có thể mình nông nổi bồng bột, nhưng mình luôn trân trọng tình bạn, và mình tôn trọng các bạn. Hãy bỏ qua cho nhau nhé, đừng để bụng nữa mà làm chi.
    Xin được mượn một lời trong ca khúc TCS để chúng ta làm hòa nhé ??o???thù hằn anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà??????
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy suchiêng ăn nói cũng có gì là qúa đáng lắm đâu mà sao lai bị khoá???
    tôi tháy trong box hai phòng , thành viên o đó còn nói " hay " hơn nhiều ma sao vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
    tôi yêu càu hãy đem lại sự công bằng cho các thành viên ( mà ở đây la thành viên suchieng)

    doi qua roi di an thoi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này