1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận và xúc phạm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 06/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conchimchichchoe

    conchimchichchoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khà khà cuối cùng thì cũng vẫn bài ca ấy thôi. Đánh chết cái nết không chừa. Mình làm thì mình chịu chứ đừng nói Mod thế nọ mod thế kia. Chỉ có người Thủ đô bị treo nick thôi à, khổ nhỉ.
  2. Tuandathv

    Tuandathv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bác Sói quá ! , Chủ dề nào bác viết cũng đáng để ngẫm nghĩ. Tiện đây mới nói 'Tranh luận ' vốn là tất yếu của sự phát triển, điều này cần được khuyến khích và áp dụng khi ta muốn hiểu được nhiều hơn về một vấn đề, một phạm trù. Quan trọng là chúng ta phải biết chắt lọc những điều cần hiểu một cách hợp lý, cái đó gọi là tham khảo trí tuệ tập thể. 'Tranh luận' và ' Tranh cãi ' là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, và thông thường thì ' Tranh cãi ' mới dẫn đến xúc phạm đối tượng còn ' Tranh luận ' thì không. Khi tranh luận chúng ta luôn ở vị thế là những người bạn.
    " CƠM SÔI THÌ BỚT LỬA ! " Như Sói đã từng nói ' Anh em cả thôi mà !'
    " NHÂN NGOẠI HỮU NHÂN "
    ActionMan
  3. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của Sói tôi khi viết bài này không phải nhằm lý luận về đúng sai, sang hèn hay cao thấp, nhục vinh, càng không phải là một cái topic để giảng giải thế nào là tranh luận, thế nào là xúc phạm. Sói chỉ muốn dùng nó như một nhịp cầu để các bạn bắt tay hòa thuận nhau thôi, anh em thân mật chửi nhau vài tiếng không sao, nhưng sau đó thì bắt tay giảng hòa đi chứ, giữ mãi ác cảm về nhau có vui vẻ chi đâu ! Huống chì dù các bạn ở đâu thì cũng đều là người Việt cả mà, lại chung mái nhà TTVNOL nữa.
    Đây là tất cả tấm lòng của Sói, mong các bạn vào đây nhẫn nhịn nhau chút, hờn giận nhau mãi mà chi, mình đều đã lớn cả rồi mà !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  4. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác Sói nói vậy là chưa phải đâu.Trong một mái nhà cũng phân chia đẳng cấp đấy bác ạ.Giữa bố và con ,giữa anh và em,giữa chủ và ôsin.................
    Người xưa đã nói "tiên trách kỉ,hậu trách nhân".Bác có muốn khuyên răn thì cung nên khuyên người Hp của bác trước.Vì vậy lẽ ra cái topic này phải được đặt ở box Hải phòng bác ạ.
    Dù có đi bốn phương trời,lòng vẫn nhớ về Hà nội.Hà nội của ta ,thủ đô yêu dấu,nghìn hàng rượu bia cùng hàng thịt cầy.Nhớ phố.......đường ........những hôm chả chó thơm lừng.Còn nhớ những chai rượu trắng trong ,rót ra nhắm cùng thịt chóEm nhớ chiều đông năm ấy,ta nhắm rượu bên mâm "chó".Dồi chó rung rinh ,đầu chó đang ninh cùng với mắm tôm bánh đa thơm lừng....Hà nội ơi
    Được coolboy sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 11/07/2002
    Được coolboy sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 11/07/2002
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    "mẹ dâng miếng cau rồi dâng ngọn trầu, cho hai miền trùng phùng lòng thấy nao nao..."
    có lẽ một vài bạn vì giận quá nên đọc chưa kỹ chăng ? Mình viết cho cả hai bên đấy mà, không thiên về bên nào cả, nếu bạn vẫn còn giận thì thôi vậy, để sau này khi mọi chuyện đã qua, hy vọng bạn sẽ đọc lại bài này để thấy yêu người hơn.
    Chúc tất cả đều vui !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    tuyet cu meo!
    ha noi qua x8ung danh voi ten dat kinh ky. chinh vi the moi sản sinh ra duoc những người con ưu tú như chúng ta

    doi qua roi di an thoi
  7. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    quote-dark-intelligence viết lúc 08:34 ngày 11/07/2002-]Bác sói ơi , sao em chẳng thấy đứa HP nào vào đây làm hoà cả em nghĩ tụi nó cũng chỉ muốn gây thêm chiến tranh thôi , như vậy cứ cho chúng nó chết , bác không việc gì phải tội nghiệp cho bọn nó .
    ---------------------------------------
    Tôi vào đây đọc nhiều lần rồi, nhưng thiết nghĩ chẳng có gì để nói cả. Với những người như bạn thì im lặng là tốt nhất vì có nói thì cũng chẳng giải quyết được gì cả mà chỉ làm cho Box Cuộc sống chở thành cái chợ mà thôi. Những lời bạn nói mới chính là muốn gây chiến tranh đó. Mà bạn có biết im lặng có nghĩa là gì không nhỉ????
    Cảm ơn bác SoiDongHoang, rất vui vì trong Box cuộc sống này còn có những người như bác.
    ----------------------------------
    girl_xinh_khong_kieu viết:
    .............
    chính những nguời hải phòng vẫn còn nợ người hà nội một lời xin lỗi.
    ---------------------------------
    Tại sao phải xin lỗi nhỉ, tôi không hiểu ,khi mình là người bị chửi vô lý như thế.
    A@A
  8. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    To A@A : Bà ơi thôi đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa
  9. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bản chất thật khó thay đổi, ai hiền hoà sẽ vẫn hiền hoà ai nóng nảy vẫn nòng này mà thôi. Chỉ đọc qua nhưng tự hiểu trong lòng ai là người mình nên khâm phục.
    Đừng cười em anh nhé
  10. dark-intelligence

    dark-intelligence Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    to A@A :
    "Gửi em cô bé , mặt sao "chai"
    Lý luận đã chán , lại còn dài
    Em đíu cãi được thì thôi nhá
    Đừng làm anh tức , đá xuống ao

    Nghe nói quê em , nó còn nghèo
    Dân thì đói khát , nằm cà "kheo"
    Mà sao mõm em còn khoẻ dzậy?
    Chó dại lên cơn , nó cắn càn.

    Em PM anh , tình thật nhiều
    Dùng từ cũng thuộc lại cao siêu
    Anh cú anh chửi em là "bitch"
    Sao không đứng đường , lại vô đây."
    Chữ ký không "lành mạnh" , tất cả vì cõi thiên thai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này