1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về mọi vấn đề... ! Hạn chế khích bác...Thành viên nào vi phạm khoá nick

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin lỗi, nếu ý kiến của tôi làm làm bạn khó chịu
    Nhưng tôi đã nói ở trên rồi, tôi chỉ góp ý trên cơ sở xây dựng, phân tích những mặt khó khăn khi thành lập Box mới, còn tôi không hề có ý kiến phản đối, bạn đừng hiểu lầm.
    Như đánh giá của bạn khikho007 đã nói ở bài viết trước, topic đưa ra gần 1 năm mà chỉ có mười một người đăng ký (tính luôn tôi là 12 ).
    Vậy cơ sở để tạo Box mới của bạn cũng còn rất khó khăn (bởi vì số thành viên tối thiểu để có thể mở một box mới là 30 người). Còn nếu chỉ để đăng ký thành lập mà không tham gia tích cực sau khi Box đã được hình thành thì cũng coi như không.
    Ở đây, tôi cũng đồng ý với bạn khikho007 về cách thức để có thể lôi kéo sự quan tâm của thành viên bằng những topic bổ ích hơn. Nhưng chúng ta cũng đừng nên đi xa quá tiêu chí ban đầu của Forum, là nơi các bạn có thể thảo luận về mọi vấn đề mà bạn quan tâm (không vi phạm nội qui). Nhân đó có thể gây dựng các phong trào thực tế dựa trên trên những ý kiến, kế hoạch được đưa ra.
    Thật tình, tôi không hề thích những con người nói thì hay, giỏi, nhưng không bao giờ bắt tay vào làm được một việc gì tốt đẹp được như những lời mình nói. Tôi cũng đã cố gắng góp phần đưa Box vào những hoạt động có tính thực tế hơn (ví dụ đơn giản chỉ là tham gia giúp đỡ các gia đình khó khăn do anh Studylink khởi xướng - nhưng được mấy người tích cực tham gia ?). Còn việc chỉ lên đây để phát biểu lung tung, bàn luận về những vấn đề cao siêu, liên quan đến tình hình đường lối của thành phố, nói chung là chỉ để phê phán gay gắt những mặt tiêu cực mà không hề mở miệng ra khen mặt tích cực của vấn đề.
    Tôi thấy những cái đó là vô vị và cực kỳ viễn vông, ngu ngốc. Sống ở đời, phải biết mình là ai, vị trí của mình trong xã hội này là gì. Tôi ví dụ một thằng culi làm công ăn lương mở miệng ra là đòi thay đổi đất nước trong một sớm một chiều thử hỏi có được hay không ? Vậy nên, bạn có thể bàn luận về chúng, đánh giá chúng thì được, nhưng bạn làm gì để thay đổi được chúng ? Có thể là một số ít nào đó, còn phần lớn là Noway !
    Rất tiếc, topic của bạn lập ra do thay đổi server nên đã bị mất, tôi không thể xem được. Còn nếu bạn cứ có suy nghĩ kiểu như "...Tôi đi qua bất cứ nơi nào cũng thấy, thường những kẻ lãnh đạo lại là kẻ bất tài ( dù cho trên diễn đàn hay đời thực)..." thì tôi chắc chắn rằng chủ đề của bạn sẽ đi theo con đường như thế này thôi. Mà nếu thế thì, tuy tôi rất ủng hộ bạn trong việc thành lập Box QN nhưng tôi sẽ là người đầu tiên kiến nghị đóng cửa Box.
    Tôi không hề nghi ngờ khả năng của bạn về việc có thể tạo ra các chủ đề có chiều sâu, nhưng thử hỏi thành viên ĐN & QN trên TTVN này có mấy người quan tâm vào các vấn đề bạn muốn đề cập đến. Và nếu có quá ít người tham gia thì bạn không thể ngày nào cũng vào nói một mình cả !
    Nhân tiện tôi cũng xin góp ý với bạn về cách bạn thể hiện ý kiến phản biện cho một vấn đề nào đó. Theo tôi, bạn quá gay gắt và bảo thủ trong suy nghĩ, với một ý kiến đóng góp để xây dựng, bạn có thể không hiểu rõ lắm nội dung, nhưng việc gì ở đây bạn lại moi móc ra một vấn đề, khía cạnh khác để hạ thấp người đưa ra ý kiến ban đầu. Bạn có tiểu nhân quá không ???
    Đề cập thẳng vào nội dung bạn nói "Tôi đi qua bất cứ nơi nào cũng thấy, thường những kẻ lãnh đạo lại là kẻ bất tài ( dù cho trên diễn đàn hay đời thực), có lẽ do những người này vô liêm sĩ quá chăng (chỉ có vô liêm sĩ mới dành nhau một cách trắng trợn như thế, bình thường chẳng làm gì, khi cần tranh cử thì làm rùng beng lên để thắng cử, sau đó đâu lại vào đấy thôi...". Lãnh đạo, có thể không giỏi, nhưng để đánh giá họ có giỏi hay không, bạn phải là người bên cạnh họ, hiểu rõ họ. Hoặc giả đánh giá sau khi họ đã hoàn thành công việc của mình. Còn nếu bạn nói thế thì tôi và mọi người sẽ hiểu là những thằng ngốc luôn được làm Lãnh đạo. Vậy thì chắc chắn tôi sẽ cho bạn là một thằng ngu, phát ngôn không có suy nghĩ !!!
    Còn ngôi vị Mod cao quí này, bạn nghĩ là tôi có thể bỏ công sức ra làm rùm beng để đạt được hay sao ? Bạn quá sai lầm rồi, tôi đâu có rỗi hơi mà đi làm cái chuyện vô bổ đó !
    Xin lỗi mọi người, ý tôi ở đây không phải là mình bị ép buộc nên mới nhận chức Mod này. Thật ra trong thâm tâm tôi, cũng rất thấy hãnh diện. Hãnh diện quá đi chớ, có thể tùy tiện xóa bất cứ bài viết của ai đó mà chủ quan tôi cho rằng không đúng, hù dọa bất cứ thành viên nào mà tôi thấy chướng mắt.
    Được hay không ? Tất nhiên là hoàn toàn không được ! Bởi vì chúng ta là một cộng đồng, tôi ko thể áp đặt ý kiến chủ quan của mình lên bất cứ sự việc nào. Tôi góp phần vào quản trị, xây dựng Box này, trên cơ sở tôn trọng tất cả các thành viên. Còn nếu không, ở một thế giới không bao giờ có hiện tượng bè phái, phe cánh này, tôi sẽ bị "bãi miễn" ngay lập tức.
    Nếu bạn cho rằng tôi được làm Mod, sau đó bỏ bê, trở thành một con người "vô liêm sỉ" thì tôi cho rằng bạn là một con người chưa biết cách nhìn nhận khách quan và bao quát toàn bộ trên cơ sở tìm hiểu rõ ràng thực chất một vấn đề. Vì vậy, bạn mãi mãi không thể bằng được những con người mà bạn nói là "bất tài" và "vô liêm sỉ" đó được !
    Mong bạn suy nghĩ những ý kiến mà tôi đề cập đến, bớt đả kích cá nhân và hãy phát biểu chính kiến của mình vào thẳng vấn đề mà bạn quan tâm !
    Chúc vui !
    Note: Các bài viết không phù hợp với nội dung của topic ban đầu, sau 48 tiếng tôi sẽ chuyển vào topic Tranh luận để bà con có thể thoải mái trò chuyện hơn !
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải Dananger, cũng ko phải Quangnamer, nhưng rất yêu quý quê hương của các bạn, nên cũng muốn có chút tiếng nói đóng góp cho box ĐN, mạn phép xin đưa ra vài ý kiến nhỏ như con thỏ thế này:
    1. Agree với mod Xml là chưa nên lập box QN vội. Lí do: thành viên quá hẻo, lượng bài đóng góp chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón chân mà thôi. Số lượng đã ít, chất lượng liệu có sure là được đảm bảo hay ko? Bạn Ntran10 có rất nhiều bài viết thể hiện cái chất của mình trong đó, nhưng như thế chưa đủ cho 1 box lớn mạnh. 1 cách khách quan, mình thấy Xml hoàn toàn có ý kiến xây dựng thôi.
    2. Mình ghé box ĐN thường xuyên nhưng cũng thấy ít bài viết chất lượng quá. 4r đâu chỉ là nơi buôn chuyện phiếm, là nơi share cảm xúc cá nhân, đó còn là nơi thu nạp kiến thức, học tập và trao đổi nữa chứ. Cả cái trang 1 này, các bạn thử liệt kê được mấy bài đáp ứng đủ tiêu chí ấy. Mong các mod sẽ là người tiên phong trong việc lập nên những topic có chất lượng hơn để các thành viên có hứng thú và động lực mà follow . Of course, chỉ có mỗi cái đầu tàu khoẻ chưa đủ vận hành tốt cả con tàu. Các toa tàu đâu rùi, QNer-ĐNer cùng tích cực tham gia để ủng hộ và xây dựng box phát triển bền vững chứ nhẻy?
    Mình rất khoái mấy topic liên quan đến phát triển du lịch, dịch vụ...của ĐN (một cách cụ thể); hay các mặt negative trong các chính sách phát triển của ĐN (từ trước đến nay toàn nghe giang hồ đồn ca ngợi về bác chủ tịch Nguyễn Bá Thanh mà chẳng thấy ai find out ra điểm gì chưa tốt ở chính sách của bác ý) chẳng hạn, nhưng là kẻ hoàn toàn ngoại đạo nên trước mắt chỉ biết wait for các bạn , nên rất mong học tập được đôi điều từ các ĐNer, nhỡ sau này mình có về ĐN lập nghiệp còn giắt lưng ít vốn liếng thu gom được từ đây
    3. Mạo muội có ý kiến convert box ĐN into box QN-ĐN vào làm 1, các bạn thấy thế nào? 1 sự kết hợp tuyệt vời đấy chứ?
    Cheers,
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Thật "thú vị" khi thấy đặc trưng xứ Quảng được các bạn tận dụng triệt để
    "Mạo muội có ý kiến convert box ĐN into box QN-ĐN vào làm 1, các bạn thấy thế nào? 1 sự kết hợp tuyệt vời đấy chứ?" Bạn Ego1210 cũng có ý kiến hay đó chứ. Cho dù Đà Nẵng nay đã là đô thị loại một so với dân "tỉnh" Quảng Nam, nhưng không ai muốn tách rời nét văn hoá, truyền thống của Đà Nẵng và Quảng Nam, vốn là một. Tuy nhiên, vì sự chia cắt hành chính, nên nhiều người (trong đó có tôi) vẫn thích viết, hoặc sưu tầm những bài viết hay về Quảng Nam lên một nơi riêng biệt.
    Quan điểm của tôi là 1 box mới, không cần phải đông thành viên, mà cần phải có những bài có chất lượng. Tự nhiên, sẽ kéo độc giả vào đọc, và họ sẽ tự nguyện trở thành thành viên hay thân hữu của box. Cá nhân tôi, nhiều lúc "về" thăm box Đà Nãng, không biết phải vào box nào để tìm bài đọc, vì không muốn phải đi từng box để lọc thông tin. Cá nhân ntran10, chắc chắn sẽ trở thành một mod, hay chính xác hơn, là một cây viết "trụ cột" của Box QN mới (nếu có) trong khi chờ đợi những nhân tài khác xuất hiện. Nhưng cũng chắc chừng bạn là đừng nóng tính quá (chắc hơi khó, vì đoán chừng bạn cũng trong tuổi tam thập nhi lập như tôi, hơn khó "uốn nắn" )
    xml là một người trẻ (ít ra so với tôi) nên tất nhiên, phải năng động, xốc vác, và... đôi lúc chưa thật đầy đủ kinh nghiệm, nhưng những bài của bạn cũng chân tình, nhiệt tình, và rất ... Quảng! Tức là cũng nóng như lửa.
    "Còn việc chỉ lên đây để phát biểu lung tung, bàn luận về những vấn đề cao siêu, liên quan đến tình hình đường lối của thành phố, nói chung là chỉ để phê phán gay gắt những mặt tiêu cực mà không hề mở miệng ra khen mặt tích cực của vấn đề." Không đề cập đến chính trị, tôi chỉ xin bày tỏ quan điểm của mình. Ở các nước phương tây-nơi tôi, ntran10 đang sinh sống (hình như bạn đang ở Úc?), có cái nhìn khác về những người lãnh đạo. Không biết bạn ntran thì sao, nhưng theo tôi thì chững mặt tích cực của xã hội - thành tích của người lãnh đạo - là việc đương nhiên, không cần phải bàn, vì tạo cho mọt xã hội có nhiều điều tích cực là trách nhiệm của họ. Với cương vị lãnh đạo, họ phải đưa xã hội đi lên. Đừng nghĩ rằng người dân không quan tâm đến mặt tốt của họ, lá phiếu người dân luôn luôn là câu trả lời cho sự tích cực của họ đối với xã hội. Nêu ra mặt tiêu cực, khác với sự suy nghĩ bề mặt - sự phản đối, nặng hơn nữa là ********* - là trách nhiệm của người dân. Người dân phải nói ra những mặt tiêu cực cho người lãnh đạo biết, nếu đã biết thì nhắc nhở họ quan tâm nhiều hơn. Xã hội luôn luôn biến đổi, các chính sách, đường lối cần phải biến đổi để bắt kịp cuộc sống, nêu ra các tiêu cực để người lãnh đạo tạo ra đời sống tích cực hơn. Nói nôm na là khi chúng ta có một, chúng ta luôn tìm cách cộng 1để thành 2, và tiếp tục tìm cách cộng thêm 1 để thành 3, 4... chứ không thể dừng mãi ở 2 được.
    "Note: Các bài viết không phù hợp với nội dung của topic ban đầu, sau 48 tiếng tôi sẽ chuyển vào topic Tranh luận để bà con có thể thoải mái trò chuyện hơn !" Xin bạn cứ để những bài này ở topic này. Đôi khi, những bài lạc đề lại tạo điều kiện cho những bài viết hay, đáng đọc và học hỏi. Tất nhiên, bạn có thể xóa những bài viết mà bạn cho là không có giá trị.
    Thân mến.
    Được Khikho007 sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 23/04/2006
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, như tôi đã nói ở đâu đó, xml chỉ đươc cái nói càng, không biết bạn đã vô tình hay cố ý không trả lời tôi ở bài viết đó.
    Thứ hai, bạn nói mà chẳng có cái gì là chứng minh cho những gì bạn nói. Còn như tôi, khi nói những kẻ lãnh đạo vô liêm sỉ, ít nhất tôi cũng đã dẫn chứng, bạn có thấy Bush làm được bao nhiêu phần trăm điều ông ta nói khi bầu cử không, bạn có thấy Bush đã dối trá như thế nào khi muốn đánh Iraq không, bạn có thấy sự kiện Vịnh Bắc Bộ không?
    Lãnh đạo, có thể không giỏi, nhưng để đánh giá họ có giỏi hay không, bạn phải là người bên cạnh họ, hiểu rõ họ. Hoặc giả đánh giá sau khi họ đã hoàn thành công việc của mình. Còn nếu bạn nói thế thì tôi và mọi người sẽ hiểu là những thằng ngốc luôn được làm Lãnh đạo. Vậy thì chắc chắn tôi sẽ cho bạn là một thằng ngu, phát ngôn không có suy nghĩ !!!
    Bạn hãy giải thích câu này, chỉ có một thằng không có suy nghĩ và cực kỳ ngu dốt mới suy luận từ câu nói của tôi ra là "những thằng ngốc luôn được làm Lãnh đạo", bạn đừng lôi mọi người vào đây, ai đọc bài của tôi và cả chính tôi đều hiểu ý câu nói của tôi là, những thằng vô liêm sỉ luôn tìm cách PR để được thành lãnh đạo, thậm chí cái chức mod ảo này, sau đó sẽ chẳng làm được gì nữa, Tôi nói luôn có dẫn chứng của nó, tôi không muốn nêu ra ở bài viết trước nhưng dẫn chứng của tôi là ngầm hiểu và bây giờ tôi nêu ra luôn ở đây ( cụ thể ở box ĐN, hầu như các mod cũ của box đã chẳng làm được cái gì đáng giá cả sau khi thành mod, xa hơn một chút như tổng thống đương nhiệm Ucraina, đã rùng beng vu cáo người khác như thế nào, tự cho là mình bị đầu độc, hứa hẹn dân chúng bao điều, để rồi cuối cùng chẳng làm được gì cả). Bạn hãy giải thích rõ tại sao câu viết của tôi đơn giản thế mà bạn không hiểu được, bạn ngu quá chăng, thường thì những kẻ điên lại đi bảo người khác điên (tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế khi đến tham quan các nhà thương điên). Cũng có thể bạn không ngu như tôi đã nghĩ, nhưng bạn không hiểu được ý tôi vì bạn đã ở khác hệ qui chiếu của tôi, lần sau bạn có phát biểu câu gì thì hãy suy nghĩ cho cẩn thận, đừng đem cái ngu của mình phơi bày ra giữa thiên hạ như thế dù rằng mình có là thằng cực kỳ ngu đi nữa, bởi con người sống cần có sự liêm sỉ và tự trọng ( sau khi tranh giành , bom bài để được thành mod (tôi có thể cho con số thống kê số bài viết của bạn trước khi có thông báo tuyển mod và số bài viết của bạn trong thời gian tuyển mod để chứng minh rằng bạn vô liêm sỉ và bom bài để tranh giành cái mod này như thế nào nếu bạn thích, cái vô liêm sỉ của bạn là ở chổ bom bài tranh giành mod với em bé khỉ vàng mà bài viết nào cũng nói là không muốn làm mod, bị ép buột phải làm, không muốn làm sao không đưa cho em khỉ vàng này làm đi, đặc biệt các bài viết về khao chức mod của bạn và bạn người đúng thời thi nhau spam chứng tỏ sự khát khoa cái chức mod này của bạn như thế nào----> khi bạn offline để khao chức mod, mấy người thèm đi để cho bạn khao, lẽ ra bạn phải hiểu tại sao người ta không đi, bạn lại mừng vì đỡ tốn tiền, một sự vô liêm sỉ khác), sau khi giành được cái mod, bài viết của bạn chứng tỏ bạn rất thoả mãn với cái mod vừa giành được). Tôi không cay cú gì khi viết bài nói cho bạn hiểu đâu, chỉ thấy các bạn cũng có chút hiểu biết (một số bài viết trước đây của bạn chứng tỏ điều đó), nhưng với nhân cách như thế này thì trước hay sau gì bạn cũng sẽ không làm nên trò trống gì đâu. Đừng thoả mãn với những cái nhỏ nhoi mà mình vừa đạt được, cuộc sống đi lên không ngừng.
    Quên nữa, còn cái câu này,
    Nếu bạn cho rằng tôi được làm Mod, sau đó bỏ bê, trở thành một con người "vô liêm sỉ" thì tôi cho rằng bạn là một con người chưa biết cách nhìn nhận khách quan và bao quát toàn bộ trên cơ sở tìm hiểu rõ ràng thực chất một vấn đề. Vì vậy, bạn mãi mãi không thể bằng được những con người mà bạn nói là "bất tài" và "vô liêm sỉ" đó được !
    Tôi khẳng định là tôi nói bạn vô liêm sỉ khi tranh giành mod (mà cụ thể là với em khỉ vàng (có topic cụ thể)) chứ không phải là được làm Mod, sau đó bỏ bê, trở thành một con người "vô liêm sỉ. Tôi nói đơn giản thế mà bạn không hiểu được là sao nhỉ, IQ thấp quá chăng!, do đó những gì bạn viết sau câu trên của bạn thì tôi cho rằng bạn là một con người chưa biết cách nhìn nhận khách quan và bao quát toàn bộ trên cơ sở tìm hiểu rõ ràng thực chất một vấn đề. Vì vậy, bạn mãi mãi không thể bằng được những con người mà bạn nói là "bất tài" và "vô liêm sỉ" đó được coinhư không được quan tâm. Bạn còn trẻ, mà sao nói càng nhiều thế, nếu tạm thời quan tâm câu nói của bạn mãi mãi không thể bằng được những con người mà bạn nói là "bất tài" và "vô liêm sỉ" đó được , bạn có thể hỏi "nguoidungthoi", một người bạn của tôi, để biết rằng bạn cần đổi chủ thể và khách thể cho câu nói này. Dù cho đi đâu và ở đâu, tôi vẫn tự hào là một người con của đất Quảng, một người con của Điện Bàn yêu thương, một hậu duệ xứng đáng của các cụ Phan Khôi , Bùi Giáng ... , như lời bài hát "Điện Bàn yêu thương" của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa (dòng sông quê như một dây đàn, mỗi xóm làng là cung bậc quê hương).
  5. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hehe lại hội ngộ với cu nhutran ở đây, lúc trước có nghe ai nói ( hình như Thảo Nguyên thì phải) nhắc đến có thằng cu nào ở Úc hỏi thăm mình có phải là Thảo Nguyên hay không...?Thì ra là vậy !
    Đáng lẽ ra phải gọi nhutran bằng anh vì nó lớn tuổi hơn mình là cái chắc với lại đang học cái đếch gì PD ở Úc nữa đíu ngon sao được.
    Nhưng thôi với những bài viết mang tính cả vú lấp miệng em nhìn thấy sự đời mà không hiểu thấu sự đời để rồi chửi đời như một kẻ loser thế này thì chỉ gọi là cu mà thôi. hahaha
    Cu nhutran viết :
    [hl]"còn tôi nói thật, cái cách các bạn bom bài để dành nhau cái mod của box này làm hạ nhân cách các bạn đi đấy, lúc trước tôi đã từng đánh giá bạn rất cao. Tôi đi qua bất cứ nơi nào cũng thấy, thường những kẻ lãnh đạo lại là kẻ bất tài ( dù cho trên diễn đàn hay đời thực), có lẽ do những người này vô liêm sĩ quá chăng (chỉ có vô liêm sĩ mới dành nhau một cách trắng trợn như thế, bình thường chẳng làm gì, khi cần tranh cử thì làm rùng beng lên để thắng cử, sau đó đâu lại vào đấy thôi) "[/hl
    Anh đồ rằng cu đi nhiều thấy nhiều học nhiều nhưng lại không có khôn, không có ngộ ra những điều bình thường của cuộc sống. Mịa nó, cuộc sống thằng nào tốt với thằng nào nếu không vì cái chính là bản thân nó trước đã, ai chẳng phải làm gì đễ trước hết thoã mãn các nhu cầu bản thân họ dù là tinh thần, danh vọng hay tiền bạc( trừ những cá nhân vĩ đại như Hồ Chủ Tịch).Trong những môi trường mà đã có những phân cấp rõ ràng đã có những con người kiệt xuất hơn người thì nhiều khả năng sẽ được nhìn nhận một cách xứng đáng( anh nói là nhiều khả năng thôi nhé). Thời buổi này đi bán hàng mà không làm thương hiệu không biết PR quảng cáo thì bán thế đếch nào được làm chính trị hay lãnh đạo mà không biết PR thì thôi tiêu cha nó rồi. Còn trong những môi trường hỗn độn ha~ lại càng đục nước béo có nhé cu. Mày đi nhiều sao mày không thấy những thạc sĩ tiến sĩ đi học ở các nước Tây Âu và Mỹ thập niên 80,90 lại không giàu, không giỏi kinh doanh, giỏi làm lãnh đạo như các đồng chí đi học ở Đông Âu hỗn độn không, mặc dù thời điểm này là thời cực thịnh của Tây Âu và Mỹ. Còn theo anh thì có 2 dạng người khi ra tranh cử
    +Nhìn xa trông rộng: biết mình cần gì muốn gì và chuẩn bị plan từ trước, và có những hoạt động để phục vụ cho mục đích của mình trong tương lai
    +Đánh nhanh thắng nhanh: là loại cơ hội, nhưng không nhìn xa trông rộng. Thấy cơ hội đến thì phất cờ thôi.
    Còn những thằng sau khi thắng cử rồi mà không làm được hay chẳng làm gì thì là đáng phế đi. Nhưng đôi khi cũng không tránh những thằng này được tại vì có những việc đã thử làm được đâu mà biết làm không được nên phải thử. Anh vẫn khuyến khích những thằng này tại vì nó làm cho cuộc sống nó muôn màu muôn vẻ hơn.
    Còn những thằng thất cử rồi không làm gì thì cũng đừng nên trách nó. Quyền lợi nó gì nhiều đâu mà biểu nó tâm với chả huyết.
    Nhutran viết: Tôi đi qua bất cứ nơi nào cũng thấy, thường những kẻ lãnh đạo lại là kẻ bất tài ( dù cho trên diễn đàn hay đời thực),
    Anh nói thật câu này mày nói với ngu làm sao, cực kì ngu ngốc nó thể hiện cái tính chất đặc thù về nghề nghiệp kĩ thuật thuần tuý của mày. Mịa nó không có tài đấy sao nó liên kết được nhiều người lại , nó nói nhiều người nghe, cái thằng đó là thằng biết sử dụng những người giỏi hơn mình( chắc mày đã có nghe qua câu trên tao vừa viết)... Đối với mày có thể cái đó là mị dân các đó là lừa gạt nhưng hiện nay Cái đó người ta gọi là nghệ thuật lãnh đạo rồi đó cu àh. Anh hứa trong tương lai anh sẽ gửi cho mày một cuốn có tựa đề là The Art of Leadership của Jack Welch, cựu CEO của General Electric, chắc với tư chất của mày anh hi vọng mày sẽ ngộ ra được nhiều .
    Cuối cùng anh có thể là kết luận:
    1. Mày là thằng không dám sống thật với những suy nghĩ của chính mình hay chưa suy nghĩ tới những điều như vậy do trong cuộc đời mày gặp quá nhiều may mắn chẳng hạn.
    2. Hay là mày là thằng cực kì có tâm huyết muốn cống hiến hay muốn làm cái gì đấy thật đẹp cho đời cho cái đất QNĐN này mà không màng đếch cái con khỉ gì cả. Nếu vậy anh chấp hay tay anh lạy sống mày. Anh cũng hi vọng có người như vậy (chứ anh tìm mãi chẳng thấy người nào, hô hào thì cũng vì lợi ích của mình thôi) để trước hết box Đà Nẵng này nhờ và sau nữa là bà con QNĐN có người tâm huyết thôi (còn tài thì chưa biết ), để mà trông cậy.
    Mịa hôm nay anh nghe nói offline box Đà Nẵng họp làm từ thiện nhưng lên đếch có ai nên hơi bị bực mình về trút giận lên đầu mày vậy. Có gì mày thông cảm nhé, hehe Chào cu
    Được daygoneby sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 23/04/2006
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    như trước đây một lần tôi đã từng PM trực tiếp cho bạn , đối với bạn chỉ có thể nói được 2 chữ "mất dạy". Làm ơn đọc lại bài viết của tôi trước khi phản hồi ý kiến của tôi. Người QN không ai ăn nói như bạn cả. Chưa xa quê hương đà mất gốc. Có lẽ bạn cay cú và thù ghét tôi vì tôi đã PM cho Thảo Nguyên là không nên đưa bạn vào danh sách đề cử mod vì bạn mất dạy. Con người ngu dốt đến đâu, chịu khó học hành có thể khá lên được, còn nếu đã mất dạy, có cho vào trại phục hồi nhân phẩm vẫn không khá lên được.
    @:xml-q84, như bài viết trên của bạn đã nói, làm ơn xóa những bài viết lạc đề ra khỏi topic này giúp tôi, topic này tôi lập ra để mong thành lập box QN, không phải để cãi nhau. Bạn là người đầu tiên post bài lạc đề ở topic này đó. Tôi còn sẽ gửi link bài này vào các box khác để kêu gọi người khác vào giúp sức lập box, tôi không muốn để người ở nơi khác đánh giá người Quảng Nam là những người ăn nói như thế này đâu, tôi cũng không muốn những bài cố tâm phá hoại topic này của tôi lại vẫn ở đây.
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bush à, tôi thiển nghĩ Bush chỉ là một cái mặt nạ đại diện cho các đại gia diều hâu, những ông chủ dầu mỏ, những ?oĐại cử tri? đấy anh Ntran ạ ! Dân chỉ bầu ra ?oĐại cử tri? còn TT là do ĐCT quyết định. Vậy thì những hứa hẹn của Bush trước dân chúng chỉ là để lấy tiếng, tăng số lượng phiếu ?ophổ thông? cho zui mà thôi. Tỉ như Kerry nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng mà phiếu ĐCT thì Bush ôm hết, nên Bush thành TT, thế thôi. Đó gọi là chính sách dân chủ kiểu Mỹ.
    Tôi thấy họ khôn ngoan đấy chứ, họ lừa dối, nhưng mà để đạt được mục đích của mình. Sự kiện Vịnh Bắc Bộ khơi mào là do NSA sửa chữa lại nội dung của bức điện tín. Mà nếu không có sự kiện đó thì Johnson cũng sẽ viện ra một lý do nào đó để phát động cuộc chiến với nước ta mà thôi. Bởi vì mục tiêu của đế quốc tư bản này là phải tìm mọi cách dập tắt ngay lập tức mối đe dọa từ XHCN hay Cộng sản ngay từ trong trứng nước.
    Còn vấn đề Iraq thì tất nhiên là Bush rất khôn ngoan, mượn chiêu bài khủng bố để đánh chiếm và từ đó từng bước thu lợi nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào từ Iraq. Chi phí mà Mỹ bỏ ra trong cuộc chiến này tuy rất lớn nhưng có thể chẳng bằng một phần nhỏ về nguồn lợi độc quyền dầu mỏ sau này.
    Thế thì, từ ?odối trá? ở đây dùng được hay không, khi nói chỉ để cho vui miệng và ?olý của kẻ mạnh luôn đúng? ? Tất nhiên, tôi cũng chẳng đào sâu gì thêm vào vấn đề to lớn này. Chẳng qua bạn muốn có dẫn chứng thì tôi mạo muội phân tích lại những dẫn chứng mà bạn nêu ra. Còn nếu chuyên sâu quá mà ăn nói bậy bạ thì lại trở thành kẻ ?oăn khoai lang mà bàn chuyện thế giới?.
    ?oTôi đi qua bất cứ nơi nào cũng thấy, thường những kẻ lãnh đạo lại là kẻ bất tài ( dù cho trên diễn đàn hay đời thực)...? ở đây được anh hiểu là những thằng vô sỷ, ngu ngốc và bất tài thì luôn tranh dành cái chức Lãnh đạo ? Tôi không chắc lắm, nhưng cứ tạm nhắm mắt cho là đúng đi. Vậy thì kết quả ra sao, những kẻ đó trở thành Lãnh đạo hết à ? Thế thì mấy thằng chỉ mà giương mắt nhìn cũng đều là thứ rác rưởi cả.
    Còn đúng theo ý câu nói của anh, một thằng ngu ngốc như tôi chỉ hiểu được là a=b thì tất nhiên chắc chắn b = a; Lãnh đạo là kẻ bất tài thì kẻ bất tài là Lãnh đạo !? Vậy anh khôn ngoan đến cỡ nào mà không hiểu được cái mệnh đề so sánh thậm tệ đơn giản đó ???
    Tôi nhớ, ở đây tôi không hề có hứa là sau khi làm Mod tôi sẽ đóng góp gì cho Box, tôi ít viết bài hơn, đó là chuyện cá nhân của tôi, quyền của tôi ! Anh không thể đả kích tôi được. Còn chuyện có đóng góp hay không thì để mọi người tự đánh giá, tôi ghét những kẻ chỉ hô hào bằng miệng ! Và nếu, bà con nào cho rằng tôi không phù hợp với quyền Mod này, chỉ cần đơn giản 02 người kiến nghị, tôi xin bỏ !
    Mà nhân đây, tôi cũng xin biện hộ một chút cho mình: Tôi cũng có công việc, có bạn bè của mình, có cuộc sống thực của mình, có cảm hứng riêng của mình. Đâu phải lúc nào tôi cũng rãnh rỗi kì cạch lên đây type lung tung về một chuyện vô thưởng vô phạt.
    Tôi tuy tôi không chính thức đăng ký tham gia bầu Mod mới, nhưng tôi thấy mình có khả năng online, khả năng offline và cũng có một ít cái gì đó tâm huyết với Box ĐN này, vậy việc gì tôi phải từ chối khi mọi người bầu tôi ? Còn người ta đưa cho tôi lên cái chức Mod, là để chỉ để đóng góp, xây dựng Box này tốt đẹp hơn. Chứ còn để tôi nhận được cái mác là Mod, rồi sau đó đem ra khoe khoang, ra oai, cho là hay ho thì còn gì để nói ! Tôi cũng hy vọng anh không nên hiểu làm Mod chỉ để vậy.
    Việc mà anh đề cập tới cái vụ khao café và lời nói của tôi là ?ovô liêm sỷ? đó. Tôi cũng buồn thật đấy, nhưng mà là buồn cười anh ạ, buồn cười đến chết mất !!! Anh đã đi off với các thành viên lần nào chưa ? Anh có hiểu tính tình của tôi không ? Tất nhiên là không rồi, nên anh mới thốt ra những lời như vậy. Tôi không trách anh. Nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh hiểu, tôi là một con người có thể nói là vui tính, bạ chuyện gì cũng có thể đùa giỡn được. Bây giờ thì tôi thấy cái tính đó nó không tốt lắm, dễ gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh. Còn cái anh nói, cứ để cho bà con ở đây đánh giá, tôi không nói nhiều.
    Hơn nữa, anh nói tôi là ngu, là điên thì tôi cũng xin nhận. Con người tôi không toàn mỹ, có thể rất nhiều suy nghĩ, ý kiến tôi trình bày không chính xác. Vậy nên tôi xin góp ý kiến của mọi người để mình có thể sáng ra hơn. Nhưng những việc mà anh dẫn chứng để nói tôi như vậy thật tình tôi chẳng thấm được tí nào. Còn cái kiểu ăn nói càn rỡ thì tôi thiết nghĩ chỉ tuổi trẻ như tôi mới có, ai ngờ anh có tuổi rồi mà cũng vậy thôi.
    Việc tranh chấp cái chức Mod lớn lao này (đối với anh thì tôi thấy chức Mod lớn lắm đó, không hiểu trước kia sao anh không tranh nhỉ ? Hay là anh tự thấy mình chưa đủ thực lực hoặc giả đồ bèo bọt đó quan tâm làm gì ???) được tổ chức công khai, do mọi người bình chọn. Và cũng như tôi đã nói ở trên, tôi không hề hứa hẹn gì trong quá trình này cả ! Vậy thì sao lại là ?ovô liêm sỷ? nhỉ ? Anh nói càn hay tôi đây ? Khó nghĩ và khó hiểu quá ?
    Mong anh suy nghĩ và phát ngôn chín chắn hơn ! Đừng để anh nói người ta nghĩ anh là một thằng lộng ngôn, không được dạy cách tôn trọng người khác !
  8. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    haha tao biết ngay mày đuối lý mày chết yểu rồi đúng không con. Thôi mày tưởng mày là ai làm được gì cho đời mà mở miệng ra là thế này thế nọ mày làm nên luật chắc. Tao mà thèm đi thù vặt mày rồi phải đợi đến topic này mới vào băm mày hả thằng lớn xác lớn tuổi mà nhỏ đầu kia. Dẫu sao tao cũng cảm ơn mày vì đã gán cho tao những từ thật mĩ miều như "mất dạy". Vì nếu con người ta mất dạy thì con người ta thánh thiện lắm nhân chi sơ tính bổn thiện mà, bị dạy những điều xấu điều tốt thì con người ta mới chở nên xấu đi thôi cu ạh nhưng thôi cho anh xin anh không nhận đâu hahaha. Còn cái vụ PM mày khơi mào trước thì anh cũng cho mày cơ hội chụp lại rồi post lên đây ccho bà con xem chơi nhé cu.Anh lại cho mày cơ hội để chuyển lái đề tài sang vấn đề khác rồi đấy , mày xem các câu văn anh chửi có gì sót sót nhỏ nhỏ thì chu mỏ vào để bắt bẻ anh nhé thằng cu lớn tuổi, lớn xác mà đầu nhỏ hahaha
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Cả một lũ điên!
    1. Nói chuyện xin làm ơn viết chữ tiếng Việt hẳn hoi đi, đừng có đem cái thứ tiếng Anh vào nữa, như thế mình mới giỏi hả? Tiếng Việt giàu và đẹp, nên biết phát huy nó, nhưng đừng có làm nó mất đi.
    2. Mới liếc sơ qua, thấy có bảo người lãnh đọ thường tồi lắm, éc, cắt tiết giờ, các chú đã làm đc như họ hay chưa mà nói nhiều? Khi không mà họ đc làm vậy à?
    3. Đóng cái này đi, vào đây.....dỗi hơi quá.
    4. Có nhiều điều muốn nói, nhưng chán, chắc đây lần cuối cùng vào quá
    5. ...........
  10. Victory2nite

    Victory2nite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    daygoneby ơi là daygoneby, daygoneby đã đạt tột cùng của mất dạy và vô văn hoá rồi đó. Đừng học bài nữa, uổng cơm gạo của cha mẹ, uổng chữ nghĩa của thầy cô, chết quách đi, ô nhiễm đất Quảng quá. Mod box này cũng nên suy nghĩ lại đi, để một người như tên mất dạy này post bài ở đây mà không có ý kiến gì, lẽ nào các mods cho rằng tên này viết không có gì sai. Nếu thế thật thì buồn cho box ĐN quá, hy vọng daygoneby và các mod box này không phải người Quảng Nam. Người Quảng Nam là như thế này này, vì nghĩa bạn bè mà dám hy sinh bản thân mình dù phải vào tù (tất nhiên sự hy sinh này là sai, nhưng cái nghĩa đáng trân trọng) http://www3.dantri.com.vn/The-Thao/2006/4/113135.vip

Chia sẻ trang này