1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi legendsoul, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo các cô bác là tình hình chiến sự đang leo thang căng thẳng. Em xin mời các cô các bác một ly beer lấy khí thế để... cãi nhau tiếp!
    Em thấy tình hình này phải đổi tên topic nì thành: "Tâm sự chị em phụ nữ" hay là "Hạnh phúc hôn nhân gia đình" thì hợp lý hơn.
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    NGÂY NGÔ
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Xuất phát điểm ngây ngô, gợi ý cũng chỉ được đến thế. Chú mới thực sự phát biểu 1 câu NGÂY NGÔ.
    M@
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Bác nói sai rồi.
    Chả là thế này, hôm nay trong bữa cơm, nhân chuyện WTO... bọn em có nói về chuyện kinh tế, sau đó lan man 1 lúc, thằng bạn nó có giải thích cho em thế nào là hệ số tương quan. Nói chung là nó nói lằng nhằng em không hiểu được hết, nhưng cũng nắm được vài ý chính, nó thế này: hệ số tương quan giữa chuyện chất lượng bao cao su sao vàng liên quan đến nền kinh tế Thế giới. Có nghĩa là BCS không tốt, độ an toàn không cao, dẫn đến các hậu quả sinh đẻ ngoài kế hoạch... dẫn đến ảnh hưởng kinh tế VN, mà Vn là 1 thành phần của thế TG...bla bla la...
    Nên chuyện chị em, gia đình ở đây cũng có hệ sống tương quan nhất định đến nghề nghiệp (kiến trúc). Bác cứ để chị em tranh luận cho ra ngô ra khoai. Dù sao sau này chúng ta đều phải lấy vợ, cũng nên học hỏi chứ.
    M@
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dọp dẹp Topic để bác có thể tiếp tục. Xin mời bác Phúc
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    thì em biết gì nói nấy, không bằng một số bác- không biết gì - cũng nói
  7. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em hơi sa đà trong cách kiếm chuyện, khi em thấy chị là ?oma mới?, mà dám động đến chị HSS, nên em đã ?ora tay? (nguyên văn đọc trong topic bên kia), chị đã không hề viết thêm gì trong topic đó, mọi chuyện chị nghĩ về chị HSS thì cũng đã qua, anh arcvubale nói là chị ấy chỉ nói vui thôi, và chị cũng cố nghĩ là như thế. Khi em vào nói chuyện, mọi chỉ trích của em đều nhằm vào chị, chứ không phải chồng chị. Vậy những lời chị trả lời sau đó, liệu là bảo vệ cho chồng chị hay bảo vệ cho chính chị, em không phân biệt được sao? Em cứ một hai kêu chị không là người trong ngành, nói thật chị không dám làm cùng ngành với người như em.
    điều này chị cũng đọc qua ở post trước của em, nhưng cứ nghĩ đó là chữ ký của em nên không để ý lắm. Giờ thấy em nhắc lại, chị mới thấy thực là nực cười, nói dối chân thật là nói dối như thế nào ? Nếu nói dối mà có thiện ý thì chị hiểu, chứ nói dối mà chân thật thì chị không hiểu.
    Chắc chồng chị cũng không cần một đứa con gái lên mặt dạy đời đâu, em ạ. Còn điệu cười của chị, nghe cũng hơi ghê thật, nhưng mà là chồng chị dạy chị đấy em ơi, em mách làm gì cho mất công em, khổ thật.
    Các bạn trong topic mến, tôi không mong các bạn cổ vũ cho những cuộc tranh luận và cãi vã kiểu này, (nó không hề phù hợp với tranh luận về nghề nghiệp) mong anh arcvubale chuyển sang topic khác hoặc del đi thì hơn.
    Thanks
    TLC
    Được phichuc sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 19/05/2006
  8. ngocminh2

    ngocminh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chị à , từ tận đáy lòng em vẫn mong được học tập những điều tốt đẹp về những người đi trước, nhất là những anh chị đã lập gia đình với dày dặn kinh nghiệm và đủ chính chắn trước khi phát ngôn và dám chịu trách nhiệm lời nói của mình. Rất tiếc vì em không có nhiều thời gian để được thực hiện những sở thích như chị mặc dù rất muốn, ngoài việc học và đi làm thì sở thích online đã chiếm hết thời gian mất rồi, và em quyết tâm sau khi nhận tấm bằng thạc sĩ sẽ trở thành kiến trúc sư yêu nghề thực sự chứ không phải làm văn phòng như chị , và sau khi lấy chồng rồi em sẽ tập trung lo cho gia đình con cái phụng dưỡng bố mẹ và trau dồi sự nghiệp chứ không lượn lờ "động viên ông xã " trong box những chuyện phi thực tế như chị .
    Cổ nhân có câu : " Quân tử nhất ngôn " !
    Chúc chị luôn vui vẽ , hạnh phúc để làm được nhiều điều có ích cho gia đình và xã hội.Em sẽ dừng cuộc chơi ở đây, vì không muốn có người vì mình mà ảnh hưởng đến chuyện gia đình .
    Có một câu châm ngôn này em dành tặng chị :" Nhìn khuôn mặt rặng rỡ của người vợ sẽ đoán được người chồng đã quan tâm cho người vợ như thế nào, và nhìn vào cách ăn mặc của người chồng sẽ đoán được sự quan tâm của người vợ đó. "
  9. phichuc

    phichuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chị đã nói những gì là chị đã suy nghĩ trước khi nói, tất nhiên type trên máy tính cũng vậy, quân tử nhất ngôn, tuy chị không phải quân tử nhưng chị không bao giờ nói mà không chịu trách nhiệm được trước những gì mình nói.
    Mong em sẽ là người kiến trúc sư không ngồi trong văn phòng mà được lang thang đây đó không như chị . Còn chị yêu nghề hay không, em không đủ tư cách nhận xét đâu, em ạ.
    Chúc em cũng vui vẻ, trở thành một người tốt có đóng góp cho xã hội, không ?olượn lờ? như hiện nay. Chị cũng mong khi lấy chồng em sẽ làm đúng như điều em nói, thì may mắn cho chồng em lắm lắm. Còn không, e rằng người chồng em sẽ rất khổ đấy. Câu châm ngôn gì đó của em, có lẽ hơi cổ nhưng chị xin nhận, cảm ơn em. Chào em nhé.
    TLC
  10. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ko hay ho gì chuyện mang gia đình cá nhân người khác lên đây để bàn, phỏng ạ. Đề nghị mod nên del tất cả những post liên quan đến vụ cãi nhau này đi, (cả cái post này của tôi). Stop here, pls

Chia sẻ trang này