1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về nghề nghiệp

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi legendsoul, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trang thân mến,
    Việc bạn ủng hộ thằng ku kia mình không có gì phản đối. Tuy nhiên, về phía mình, mình lại thấy HH rất có lý.
    - Về tình (chủ quan):Nếu bạn đã theo dõi HH làm việc nghiêm túc thế nào thì chắc bạn đã không nói thế.
    -Về lý (khách quan): Bạn nói HH nói thô tục? Thô tục ở đâu hả người đẹp? Xin lỗi bạn, chứ ******** mà là thô tục thì cuộc sống của bạn thật nhạt nhẽo. Bạn đừng nói với mình là bạn sẽ không lấy chồng và chuyên tâm vào sáng tác KT một cách "cao đẹp", "thánh thiện" của bạn nhé!
    Xin được nêu quan điểm về ******** của mình thế này: trước hết đó là cảm xúc, sau đó nó là nghệ thuật (kỹ thuật).
    Sáng tác kiến trúc cũng vậy. Trước hết, ý tưởng cảm xúc đến là khởi nguồn của 1 tác phẩm đẹp. Sau đó, nghệ thuật chính là xây dựng cảm xúc đó ( bởi vậy, người KTS cần có kỹ thuật, kinh nghiệm).
    Chính vì thế, mình thấy cách so sánh của HH rấy dí dỏm và thông minh (mình cũng từng so sánh như vậy trước khi đọc những gì HH viết). Và cũng thú thật với bạn, lần nào ******** mình cũng có hứng, chứ không phải lần nào thiết kế mình cũng có hứng. Có thể là vì tình yêu của mình dành cho KT chưa đủ nhiều đc như anh Vú bà lệ ·"kiến trúc - niềm đam mê của đời tôi".
    Ngoài lề 1 chút xin được nói về chuyện "ma cũ" - "ma mới".
    Các bạn nói một số thành viên cũ bắt nạt những thành viên mới. Nhưng biểu hiện đó mình chưa thấy đâu, trong khi các thành viên mới đã sồn sồn lên đòi quyền lợi, trong khi ở đây làm gì có lợi lộc gì đâu??? Và giả sử có đôi chút quyền lợi "ảo" đi nữa, thì đấy cũng là chuyện dễ hiểu, khi mà các bạn đang mải mê thanh tao ở ngoài, thì những "ma cũ" đã bỏ tâm huyết để xây dựng Box. Không thể phủ nhận điều đó, hay các bạn cứ đòi huân chương của lão thành cách mạng đeo cho oai.
    Thôi, góp ý vui vẻ với bạn như thế. Mình đi ngủ đây (hôm nay mình ngủ 1 mình, càng thấm thía cái cuộc sống thiếu ********, nó cồn cào hơn không được vẽ nhiều).
    M@
  2. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nói qua nói lại rốt cục đạo đức nghề nghiệp phải thể hiện ra ở công trình thôi các chú nhỉ.
  3. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm với chú legend, mấy người mà chú nghe nói là một phát hàng trăm ý thật ra họ phải làm việc vất vả và kĩ lưỡng lắm mới ra được 01 ý đấy. Nếu chú muốn thì anh có thể thu xếp cho chú vào làm xem có ngon ăn như chú nghĩ không nhé.
    Bản chất nghề kiến trúc là một nghề vất vả. Nếu là kts sáng tác thì còn chịu thêm áp lực về việc tạo ra những công trình tốt và tốt hơn những cái mình đã làm.
  4. ngayhomkia

    ngayhomkia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Anh A_Y_A có thể nói rõ được không ??? Được biết anh cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hành nghề kiến trúc, được tiếp xúc và làm việc với nhiều kiến trúc sư được coi là tài năng hiện nay ! Anh có thể đánh gì thế nào về cách làm việc của họ ? Mục tiêu mà kiến trúc sư đặt ra khi nhận một đồ án kiến trúc là gì ? Có nhất thiết đồ án nào cũng phải làm từng đấy bước, từng ấy công đoạn như nhau không ? CÓ thể rút ngắn ( nhờ kiến thức, nhờ kinh nghiệm, nhờ may mắn ... quá trình thiết kế được khôngTiền bạc ( cụ thể ở đấy là chi phí thiết kế ) ảnh hưởng thế nào đến chất lượng đồ án ? ...
    Anh giúp em nhé !!!
  5. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, không thể có sự đốt cháy giai đoạn trong việc thiết kế một đồ án (making love cũng vậy ).
    Nhưng việc rút ngắn được thời gian là khả thi, căn cứ vào "độ khó" của đồ án, quy mô, cách làm việc khoa học, sự hỗ trợ làm việc nhóm, và kiến thức lẫn kinh nghiệm của người thiết kế (trải nghiệm, kiến thức sống, kinh nghiệm về đánh giá phân tích, giải quyết vấn đề).
    Mặc khác, yếu tố "bất ngờ" cũng ảnh hưởng đến sự phát sinh ý tưởng ở một chừng mực nào đó. Tôi nhấn mạnh là "sự phát sinh" của ý tưởng, chứ chưa phải là "sự thành hình" của nó.
    Cuối cùng, TIỀN BẠC chiếm vai trò quan trọng hình thành chất lượng đồ án. Đa số cho rằng tiền ít - chất xám ít, tiền nhiều - đầu tư nhiều hay "tiền nào của nấy". Điều này là hợp lý trong cái lãnh vực Kinh Doanh Kiến Trúc.
    Quan điểm của tôi là tiền ít hay tiền nhiều cũng đều phải qua các giai đoạn trên. Làm cái nghề này cảm xúc thật sự là điều quan trọng, bên cạnh đó là cái lương tâm đạo đức hành nghề mà mọi người thường nói. Quy trình làm đồ án trên nó là tiền đề để hình thành nên một đồ án ĐÚNG (đạo đức hành nghề) và ĐẸP (cảm xúc sáng tác). Ít nhất, bằng giá nào đồ án cũng phải ĐÚNG, đây là điều kiện cần. Nếu sức ép tiền bạc và thời gian không cho phép tôi làm đồ án ĐÚNG thì tôi không làm và cũng không nhận bừa với cái lý luận kiểu: "Mình không làm thì thằng khác nó cũng làm!". Tôi nhận thấy việc làm hài lòng khách hàng - người trả tiền thì dễ hơn việc làm cho mình thỏa mãn về cảm xúc.
    Nói một cách "văn vẻ", tôi thích make love với một cô gái đẹp và đồng cảm với mình chứ không phải là một bà sồn sồn giàu có nhưng xấu xí và hách dịch. Dĩ nhiên, nếu tôi là "trai bao" thì những quý bà mới là đố tượng chính làm đầy cho cái túi của mình, nhưng tiếc là tôi không phải "trai bao".
    Tốt nhất là nên kiếm những cô gái phù hợp với khả năng của mình về cảm xúc, sắc đẹp, ******** và tài chính. Nếu tôi chăm chỉ tập luyện để mình đủ "ngon" thì tôi cũng có thể make love với những cô gái xinh đẹp, giàu có, và đồng cảm với tôi về tâm hồn và ******** vậy.
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Vú bà Lệ đặt tiêu đề lên gân quá.Có cái đíu gì ở đây gọi là đạo đức nghề nghiệp nào? đó chỉ là cách làm thôi, suy nghĩ thế này cho nó đỡ nặng cái đầu.Sống nhẹ nhàng thôi bạn ơi.
    Thử lật lại Kiến trúc là gì? Câu trả lời trong trường hợp này là nó chỉ là một bộ phận trong cái gọi là Công nghệ xây dựng. Nó có thể là bước đi đầu tiên mở đầu cho việc xây dựng một công trình. Nhưng nhìn trong tổng thể nó không phải bước đi quyết định duy nhất.
    Kiến trúc sư không phải là ông trời trong Công nghệ xây dựng. Ngày nay, họ thậm chí là người làm công đúng nghĩa. Công trình kiến trúc không phải trên giấy hay trong máy nó phải được xây dựng. Chính điều này làm cho kiến trúc khác rất nhiều so với các ngành nghệ thuật khác. Các yêu cầu về am hiểu công nghệ xây dựng, Yêu cầu sử dụng, Yêu cầu kinh tế, Yêu cầu về thời gian và yêu cầu về nghệ thuật... phải được quan tâm khiến cho kiến trúc không hẳn là trò chơi thuần tuý như là bản chất của nghệ thuật. Điều này đã được minh chứng rõ ràng với lịch sử kiến trúc hiện đại.
    Với trường hợp LegendSoul tôi thấy hắn không có gì sai ở đây cả. Có chăng là lúc cãi nhau thôi. Ai cũng có luc như vậy cả. Khi cần chỉ 1 đêm thôi ta cũng có thể làm xong một phương án hoàn chỉnh cho một công trình. Đôi khi phải cần năm bảy tháng lại cho ra một công trình khác quy mô nhỏ hơn.Ý nghĩa của chuyện này như là một trò chơi có thưởng (và đôi khi không có phần thưởng) mà kiến trúc sư phải tham gia. Nếu người chơi phạm luật chơi,chậm thời gian,... thì anh ta sẽ bị dừng cuộc chơi, tất nhiên phần thưởng không bao giờ đến tay anh ta. Cuối cùng kinh nghiệm mà kiến trúc sư phải nằm lòng là biết chơi theo luật. nếu muốn đi đến cùng trò chơi. Nó không liên quan gì vấn đề đạo đức ở đây cả.
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Vâng thưa bác! Em nghĩ sau khi làm hoàn thành công trình ta phải viết lên đó mấy chữ đại loại " Được thiết kế bởi Kiến trúc sư Đạo Đức Nghề Nghiệp" là chắc ăn nhất. Anh em nghĩ sao?
    Được Egoist sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 13/05/2006
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Quả nhiên bạn là người trời chứ không phải là người thường. Bái phục.
  9. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Anh trả lời các câu hỏi của Ngayhomkia:
    Anh có thể đánh gì thế nào về cách làm việc của họ?
    Anh thấy những người cho ra các sản phẩm tốt thường là những người làm việc hết mình.
    Mục tiêu mà kiến trúc sư đặt ra khi nhận một đồ án kiến trúc là gì?
    Câu hỏi này của em anh không trả lời được vì mục tiêu là gì thì chỉ có cá nhân anh ta mới biết thôi.
    Có nhất thiết đồ án nào cũng phải làm từng đấy bước, từng ấy công đoạn như nhau không?
    Không nhất thiết. Nhưng nếu giai đoạn phân tích các yếu tố của đồ án càng kĩ thì khả năng thành công càng cao.
    Có thể rút ngắn ( nhờ kiến thức, nhờ kinh nghiệm, nhờ may mắn ... quá trình thiết kế được không?
    Có.
    Tiền bạc ( cụ thể ở đấy là chi phí thiết kế ) ảnh hưởng thế nào đến chất lượng đồ án?
    Theo anh thì nó chỉ ảnh hưởng đến chuyện mình có nhận làm hay không mà thôi. Nếu cảm thấy với giá đấy mình không làm tốt được thì không nên nhận. Còn khi đã nhận thì phải làm tốt.
  10. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... Tớ nói rồi, tớ chả phải người trời. Người trời thì cần gì phải rèn luyện nữa. Tớ chỉ là người trần tục với những ham muốn vô cùng trần tục mà thôi. Mấy cái dòng vàng vàng cũng nói lên điều đó.

Chia sẻ trang này