1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận về TCS, thiên tài hay đồn thổi ???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ntt0180, 26/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận về TCS, thiên tài hay đồn thổi ???

    - TCS là một người tài, điều này là rõ ràng, những người tài thì nên được ca ngợi. Nhưng ca ngợi cũng chỉ nên ở mức chấp nhận được... Chúng ta còn rất nhiều người tài khác...

    - Bạn ca ngợi người tài để mọi người thấy họ tài chứ đừng để mọi người thấy bạn tài.
    Bạn hãy ca ngợi như một người tài ca ngợi một người tài, đừng quá, nếu không bạn chỉ là ... "sao mờ" thôi. Tôi không thích ai là ... "sao mờ".
    Thấy người khác tài rồi thấy mình tầm thường.

    - Sinh ra trong thời loại, Ông viết những ca khúc về nỗi đau dân tộc, như thế là đúng và Ông chỉ làm được có thế. Không thể bắt Ông làm 01 vị tướng được.
    Một người khác đến nhà bạn đánh con bạn, bạn không thể nói với các con là đứa bị đánh rất đau.

    - Tôi nói thế không nói gì về chính trị cả, mong các bạn hiểu.
    Dù bên nào thắng nước VN cũng đã độc lập.
    Người VN hãy vì người VN, không nên vì những mục đích chính trị của các nước khác, dù là bên phe nào trên TG.
    Bán đảo Triều Tiên bây giờ vẫn còn chia đôi, chỉ có nhân dân là thiệt thòi thôi, nên một nhà lãnh đạo mà không biết vì dân, chỉ ham mê quyền lực thì sẽ chỉ là sự xấu hổ của dòng họ Ông ta trước lịch sử.

    - Còn nghệ thuật, cụ thể ca nhạc khi bạn có tâm trạng nào bạn nghe bài hát về tâm trạng đó, mới thấy hay!
    Bạn vui, bạn buồn, bạn lãng mạn, bạn thất tình, bạn yêu say đắm, ban bực tức ...
    Đương nhiên bạn cũng có thể sáng tác.
    Có những người chỉ nghe một dòng nhạc, đó là người không đa cảm, không đồng cảm được với nhiều người, tâm hồn đơn điệu ...
    Nếu bức xúc thì xin mời ... Nhưng phải nói cho hay nhé !!!
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trước tiên, tôi xin nói là chính bạn nói nghe chẳng hay ho giề, nên bạn không có tư cách "đòi" người khác phải nói cho hay.
    Bạn nói không những không hay, mà còn dở hơi.
    Chứng minh:
    Đương hiển cố nhiên là thiên hạ sẽ ca ngợi người có tài. Đó là chuyện tất yếu. Có cần la lối lên rằng "Ơ quả mơ có hột" không? Đấy là cái dở hơi thứ nhất của bạn. Ngoài ra, "ca ngợi chỉ nên ở mức độ chấp nhận được" cũng giống như "hột quả mơ chỉ được to bằng chừng này". Muốn bịt miệng thiên hạ à? Đấy là cái dở hơi thứ nhất rưỡi của bạn.
    Xin lỗi nhé, ở đây không ai ca ngợi ai với mục đích thể hiện mình tài hay là sao mờ. Tự nhiên bạn nghĩ ra một chuyện dở hơi rồi la toáng lên rằng chuyện đấy rất dở hơi. Như thế là cực dở hơi.
    Thứ nhất, phán xét của bạn "sinh ra trong thời loạn (chắc ý của bạn là "thời loạn" chứ không phải "thời loại") => viết những ca khúc về nỗi đau dân tộc => chỉ là được có thế" là một nhận định kiểu thầy bói xem voi. Bạn không biết gì hơn thế thì cũng nên dựa cột mà nghe chứ đừng ăn cơm mèo nói leo các cụ. Nhớ. Cái dở hơi thứ hai.
    Thứ hai, chẳng ai bắt ông làm "01 vị tướng" cả. Tự bạn nghĩ ra chuyện nhố nhăng đấy rồi ngồi "ní nuận". Ấy là cái dở hơi thứ hai rưỡi.
    Ngoài ra, cái đoạn cuối cùng loằng ngoằng Triều Tiên với chính trị, tớ không muốn phí thời gian vào chuyện chứng minh bạn dở hơi nữa. Chừng đó là đủ roài.
    Thế nhé, buồn quá không có chuyện gì làm gì ra giữa đường mà hú, đừng vào net viết bài lên diễn đàn cho tốn tiền nét, tốn băng thông mà ngứa mắt người khác.
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mất công phân tích bài của thằng dở hơi thì cũng dở hơi nốt.
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ngầu quá
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Dạ thưa quý Ngài @ntt0180, hoặc một cái gì đó tương đương với sự tôn kính của tôi,
    Xin cho phép tôi gõ ít dòng thưa với Ngài.
    1/ Trước nhất, Ngài mở topic với cái tên làm cho tôi ( ít nhất là có hơn 01 tôi đã click vào xem) đó là: "Tranh luận về TCS, thiên tài hay đồn thổi ???" , nhưng tôi đã dùng hết kiến thức ít ỏi của mình để tìm cho được cái Ngài muốn tranh luận ở đây là gì vẫn không tìm được. Có lẽ là tôi quá dốt nên không tìm thấy.
    2/ 05 cái gạch đầu dòng của Ngài, xét về mặt văn bản thì đúng như chị @tigerlily nói là:
    Cái ý tứ của đoạn văn trên Ngài viết ai đọc vào cũng thừa hiểu Ngài muốn nói cái gì! Tuy nhiên, nếu như ngài cố ý biến một diễn đàn phi chính trị, thiên về âm nhạc nghệ thuật thành một nơi để thoả mãn cái trò Ngài đang manh nha dự định, thì Ngài nên tạm biết một điều là cái ý định đó sẽ không bao giờ thực hiện được chỗ này, hay bất kì một chỗ nào có mặt người dân Việt Nam chân chính!!!
    06/ Tôi đề nghị Ban quản trị Box Nhạc Trịnh khoá topic này lại trước khi nó lại trở thành một nơi để những kẻ chống phá có điều kiện hoành hành!
    Kính!
  6. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chết cười chú em gì trên kia mới vào chưa kịp toả sáng thành sao thì đã bị La sát bà bà Tigerlily sửa cho một trận tơi tả tắt ngóm, đến nỗi không dám mò lại F301 lần hai nữa, tội quá!
    Khoan hãy nói về âm nhạc của Trịnh Công sơn nói riêng, cái lối tư duy rất chi là con tườu về cảm nhận âm nhạc nói chung của đống chí này cũng đủ để mọi người thấy đồng chí có vấn đề rồi.
    Khuyên đồng chí nên vào forum để giải trí chơi thôi, đừng có ra giọng uyên bác quá trong khi trí tuệ của mình vẫn còn đang ở dưới mức khiêm tốn.
  7. jemini

    jemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chị Tiger "chửi" nghe sướng cả tai. 5 sao rưỡi.
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tưởng Ông hay lắm!
    Cũng chỉ là trích lỗi của người khác ra để bêu xấu, bênh nhau.
    Tôi đã nhầm: Đáng nhẽ vào đây, tôi nên ca ngợi TCS mà thôi.
    Nói về TCS mà không nói về chính trị thì không thể nói cho đúng được.
    Bản chất cái hồn của TCS chỉ là: hồn Ông vào cõi hư vô rồi quay về đời thực để sáng tác.
    Tôi chỉ coi Ông ta là bạn, một người bạn tội nghiệp, không sáng tác không được, không sáng tác Ông ta sẽ rất buồn, hồn Ông cô độc trên cõi đời này. Ít người hiểu hồn Ông.
    Nỗi cô đơn ấy có chính là vì có những người như Ông, ca ngợi quá đáng đẩy người ta vào thế bí ...
    Trong bài tôi có sự mâu thuẫn, tôi công nhận, vì chính tôi cũng đang mâu thuẫn, mọi người cũng đang mâu thuẫn với nhau. Thế mới có lý do để cái DĐ này tồn tại.
    Bảo tôi dở hơi à !
    Mấy Ông bà "trình" "còi", tầm thường, viết thư văn tầm thường, văn của bọn nhà quê lại tưởng mình hay lắm, ấn tượng lắm.
    Còn nếu tranh luận không dùng các loại văn không chính thống (có Ông văn kém, viết như: nói), tôi chấp tất cả các Ông, các Bà có ít hay nhiều hiểu biết về TCS ...
    Đoc văn tôi, kẻ tầm thường làm sao hiểu nổi nó hay chỗ nào, chủ đề này không có cao nhân sao?
    Tranh luận với mấy kẻ bất tài này chán quá !!!
    Hãy làm gì đó, mọi người công nhận là tài, dù trẻ tuổi, rồi hãy nói như cụ non thế.
    Chứ nhận xét, khen, chê một người, dù viết hay đến mấy cũng không phải là một công trình đáng chú ý đâu.
    Tôi biết mình là ai mới nói thế.
    Chửi người khác chẳng qua là lý luận không được tức rồi mới chửi.
    Rượu lạt uống lắm cũng say.
    Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm
    Tôi coi thường và sẽ không tranh luận với kể nào viết quá dài, câu văn nói nghịch, văn nói ...
    Có Ông viết rất dài, tôi đọc không hiểu nổi viết gì, như thế làm sao mà tranh luận được.
    Một cuốn sách có thể tóm gọn lại bằng một câu nói.
    (KHTN thì tôi không nói).
    Các Ông viết văn chán, tôi yêu cầu viết cho hay là vì thế.
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Ông viết chán, tôi, chả thể: hiểu nổi .
  10. alia

    alia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bó tay! thiệt tình, bạn "chuối" quá à!

Chia sẻ trang này