1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận với thành viên Nguyentin1

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Vo_Quoc_Tuan, 20/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka.
    T> chửi cĂi thằng cu teo ngu như con bĂ nĂn b kf chi?n b thế 'ấy. Ă?, mĂ t> forward cĂi thư của mĂ sẹo 'ấy, mĂ sẹo xoĂ cĂi bĂi viết chĂn thực hơn của t> về vấn dề nĂy nĂn t> phải viết lại.
    Y 'Ăy tuy khĂ chứng minh thằng nĂo ngu như bĂ hơn lĂ C++, nhưng mĂ khĂng phải lĂ khĂng thf chứng minh 'ược. Đấy, bằng chứng 'ầu tiĂn lĂ NguyĂn SoĂi HP lừng danh chiến 'i nhập ngũ thĂi, nhưng sang xứ Đại Ăsc Lục, vĂ uy tĂn gấp 'Ăi danh tư>ng hiếu nĂn 'ược dĂn Ăsc Nguỵ GiĂ pghong lĂm nguyĂn soĂi.
    ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 07:14 ngày 24/10/2007
  2. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [Phải thừa nhận là bác Tín tài thật, gần như là "1 mình chiến đấu chống Mafia". Tại hạ xin bái phục !bái phục! Chiến tranh đã đi qua, cái gì đáng chôn đi thì chôn luôn, cái gì đáng ghi nhớ thì ghi nhớ bới móc lại làm gì hả các bác. Chẳng ai có thể thay đổi được lịch sử đã qua đâu nhưng bóp méo thì vẫn được. Bởi vì tại mỗi thời điểm lịch sử thì sự đánh giá đúng sai mỗi khác có thể tại thời điểm này là đúng nhưng vài chục năm sau lại là sai. Hay ngược lại tại thời điểm đó là sai nhưng sau lịch sử lại phán 1 câu xanh rờn là đúng mặc dù cái đúng, sai đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến bao nhiêu sinh mạng và số phận con người. Các cụ nhà ta cũng đã từng có câu "chiến thắng gìành cho kẻ mạnh" và "kẻ chiến thắng thì nói gì mà chẳng được". Thực tế có đúng như vậy không chắc các bác cũng biết cả rồi. Nhưng theo tôi thì trong chiến tranh chỉ có kẻ chiến đấu vì một tiềm thức nào đó và có cái đầu vừa khôn và vừa lỳ thì mới chiến thắng thôi, chứ chỉ mạnh không thôi thì chưa đủ đâu. Mũi tên hòn đạn nó không có mắt và ta cũng không thể nói ta nhanh hơn được nó để mà tránh được và có tránh được chỉ do sự may mắn 1 cách tình cờ thôi. Còn người chiến thắng thì nói gì mà chả được và thực sự cũng đúng thôi vì họ là người chiến thắng bất kể chiến thắng dó đạt được bằng cách nào vì nói gì thì nói họ cũng đã thắng rồi nên cãi sao được nữa.
    Tôi là thế hệ sau nên cũng có cái nhìn thoáng hơn một số người nhưng theo tôi thấy thì Quân đội Việt nam cộng hòa sướng hơn quân Giải phóng. Quân đội cộng hoà sướng tờ trong trứng sướng ra còn quân giải phóng lại không phải vậy nên khi chịu khổ thì không lỳ bằng quân Giải phóng(đây là nói về đa số). Vấn đề "Tâm lý chiến" của quân đội cộng hoà kém hẳn các "chính trị viên" quân Giải phóng chính vì vậy nên đa phần nhân dân Việt nam của cả hai miền đều theo quân Giải phóng và theo tôi cái cốt lõi của "người chiến thắng" chiến thắng được là ở đây. Nhưng thực tế thì không có người nào chiến thắng ở đây cả (cái này thì nên hiểu là như vậy vì đây là trang giành riêng cho Bác Tín)
    Tôi chẳng thích quân Giải phóng lẫn quân Cộng hoà nhưng tôi thấy sống ở đâu ta phải theo đó là tốt nhất ( tôi sống theo lý trý??? tôi là người ba phải???) và ví dụ giá như hồi đó tướng Hiếu và Bác Tín ở miền Bắc Việt nam chắc các Bác đó cũng đã là bộ đội quân giải phóng rồi thì đâu có những cuộc tranh luận dài như bây giờ.
    Và quan điểm tranh luận như Bác Tín tôi thấy cũng hay và cũng đúng thôi bằng mọi giá sẽ phải chứng minh cho bằng được điều mà mình hiểu và biết theo quan điểm của mình vậy chúc Bác Tín "chiến đấu" típ nhé.

  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hé hé, bác HP dễ lên cây 1 ngày lắm. Nhưng bác Tín phải tìm và treo được bản full 30phút thì mới câu được page hít
    bác nguyentin1 thử tìm hiểu là cái chánh phủ cuốc ra bác đề cập đến được sở hữu những bộ ngành nào nhé. Quân đội cuốc ra lúc đó vẫn là các đơn vị thuộc địa của Pháp đấy, không phải thuộc quyền chỉ huy của chính phủ nào khác đâu
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Mục đích đánh qua Hạ lào là cái gì?? Không lẽ đi săn gà với heo rừng à?
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Hề hề hề. cái gọi là quáy thai ấy mà quân với chả đội.
    Năm 1950, càng đánh càng thua *********, Pháp mới tính chiến lược "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chién tranh nuôi chiến tranh". Pháp bôi vẽ để chiến tranh không phải là cuộc chiến thuộc địa bẩn thỉu, mà là cuộc chiến cho tự do dân chủ. Pháp tuyên bố không phải mình là tên thực dân cướp bóc mà là kẻ ủng hộ người Việt chống cộng.
    Người Việt nào, cả dân tộc đã đi theo ********* rồi, lấy đâu ra. Pháp đành với một nắm đĩa điếm bợm già, trộm cướp thất thế về làm "Việt Nam cộng hoà".
    Đứng đầu là Bảo Đại, lão đang chết đói, nương nhờ bọn đĩ Hồng Kông bán trôn nuôi lão. Tư cách cái lão này thì láo chứng tỏ đến ngày tàn hơi.
    Tụ tập đám hình nhân ấy, Pháp mới lừa anh mẽo. Anh y-ăng-ki trẻ tuổi bị bà đầm già lừa cú đẹp, anh mới tậu về làm thây ma cho đến ngày nay.
    Còn cái đám hình nhân quái thai ấy, chúng thạo nghề hình nhân quái thai cho đến giờ. Thỉnh thoảng lại tụ tập chống cộng tôn giáo thu tiền.
    đây, ví dụ đây. Cuộc chiến Lam Sơn này được đích thân tổng thông Thiệu mô tả lúc động viên tướng lĩnh ra di: "chỉ cần đến sê pôn rồi về". Tức thế nào, tức là Mẽo yêu cầu đám hình nhân quái thai phải cơ chút sức sống mới cho bú tiếp. Đám hình nhân này cho vài chú nhảy dù xuống sê pôn rồi huy động lực lượng cả nước đi đón về. Hàng vạn lính chết chỉ vì cái cớ cắm cờ và mấy đồng đo lợt trong túi quái thai.
    Mục đích của bọn hình nhân quái thai ấy từ lúc đẻ ra cho đến nay vẫn thế, chỉ bán máu xương binh lính đòng bào cho ngoại bang giá rẻ thôi. Bọn trọc phú mẽo nó kiếm được hàng trăm tỷ, còn mấy thằng mặc rô này chỉ được môt phần mười vạn số đó.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 24/10/2007
  6. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    hinh như cái ku này là hay gửi mail tuyen truyền đến các địa chỉ email.
  7. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Vấn đê? ơ? đây la? các tha?nh viên ký hiệp định Geneva nhi?n nhận có hai quân đội - VM va? liên hiệp Pháp - va? có hai chính phu? - VM va? quốc trươ?ng Ba?o Đại (chứ không có chính phu? Pháp).
    Sau khi ký hiệp định Geneva thi? quốc trươ?ng Ba?o Đại mơ?i ông Ngô Đi?nh Diệm vê? chấp chính va? chính phu? thu? tướng Diệm đaf hươ?ng được một guô?ng máy ha?nh chính khá hoa?n chi?nh va? tuy chưa nắm được quân đội cách trọn vẹn, nhưng quân đội cufng đa? tách ra kho?i quyê?n chi? huy cu?a Pháp, dưới quyê?n chi? huy cu?a thiếu tướng Nguyê?n Văn Hinh.
    Được nguyentin1 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 24/10/2007
  8. nguyentin1

    nguyentin1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Bắt cá lâ?m rô?i bác ạ. Ku đó không pha?i la? ku na?y.
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Các câu trả lời của ông Tín ngày càng kém.
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 24/10/2007
  10. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Cứ tình hình này thì topic này sẽ được 100 trang trong nay mai, và sẽ có nhiều ý kiến tranh luận đã có trong "xếp hạng", "playme", "ĐBP"... và
    Hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này