tranh luận Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Vừa rồi tôi thấy có 1 số ý kiến ủng hộ tôi và có 1 số ý kiến phản đối khá quyết liệt. Tôi cũng hơi chán rồi nhưng cũng xin đưa nốt vài quan điểm cho các bác cãi nhau tiếp. Đề nghị tranh luận vào chủ đề này chứ đừng có tạo lắm chủ đề quá mà loãng cả diễn đàn ra. Ngày xưa, tôi tiếp tục xây dựng Rock Club trên cái nền RFC cũ do các anh đã làm từ trước. Tôi chưa bao giờ phủ nhận công lao của các anh đi trước. Nếu không có các anh thì chắc tôi cũng không làm được những gì đã làm. Giờ đây hiếm người còn nhớ được buổi thành lập RFC. Thậm chí tôi cũng không biết buổi đó ra sao, và vài người đi dự thời đó chắc cũng chả thể nhớ nổi. Vì thế, nếu tôi có tuyên bố là tôi sáng lập ra CLB thì mọi người cũng đồng ý ngay tắp lự. Tuy nhiên, không đời nào tôi lại nhận ?~bản quyền?T 1 thứ không thuộc về mình, đó là hành vi ăn cắp rất đáng xấu hổ. Từ bé tôi đã được dạy là một đứa con tử tế, có đạo đức thì không được phép xấu hổ vì bố mẹ, ông bà, tổ tiên của mình, dù họ có xấu xí và đói nghèo đến đâu. Đó là chân lí, tuy nhiên có thể có người không nghĩ được như thế. Dù sao thì sáng lập ra 1 CLB mới cũng oai hơn là tiếp nhận từ tay 1 kẻ khác phải không các bạn. Thời tôi đổi tên RFC thành RC tôi mới là sinh viên năm thứ 1. Sau rất nhiều nỗ lực thì có thể coi 24/12/2000 là điểm cực thịnh của RC. Sau đó RC còn tổ chức 2 buổi biểu diễn và ?~sinh hoạt?T qua đêm ở Đại Học Quốc Gia và Đại Học Ngoại Ngữ khá thành công, các buổi còn lại thì không có gì đáng nhớ. Xin nhấn mạnh, thời tôi làm CLB, tôi mới là SV năm thứ nhất. Lúc nào đó, lớn lên, thành đạt, mở rộng quan hệ, tôi có thể tìm được 5 thằng giống tôi, và biết thêm 10 thằng ?~năm thứ nhất?T giống tôi lúc trước. Liệu lúc đó có thể xây dựng 1 CLB lớn gấp 20 hay 50 lần RC lúc trước không hả các bạn? Đừng ai nói rằng ở HN không có đủ 5 thằng máu rock hơn tôi và thành đạt hơn tôi. Tài chính của tôi dù rất chật vật và khổ sở thì cũng đã làm được 2 buổi biểu diễn 1 tháng 1 cách tốt đẹp, đến khi có những người ?~mạnh?T hơn tham gia thì tại sao không làm miễn phí nổi? Liệu HT94 có nghĩ đến điều này trước khi nói tôi là thằng hâm hay không? Bỏ tiền vào hòm công đức ở nhà chùa, bỏ tiền ra cho hội chữ thập đỏ, bỏ tiền ra cho các trẻ em nghèo lang thang, bỏ tiền ra cho các cụ già ăn xin đói rách ngoài đường, liệu cái tiền bỏ ra đó có mong thu lại được cả vốn lẫn lãi không mà người ta vẫn làm? Liệu có ai bảo những người như thế là ?~thằng hâm?T không. Ngày nay tôi làm cái mạng 64vn.com, tài trợ cho các trang web hay của các web master trẻ không có tiền trả tiền thuê server với mong muốn góp ích cho CNTT VN, liệu HT94 có bảo tôi là ?~thằng điên?T không? Sau này khi tôi lại tiếp tục bỏ tiền vào rock nữa thì c
Nam này, vậy là cậu vẫn chưa hiểu ý tôi rồi. Những người làm từ thiện mà họ cố tình dấu tên thì tôi chẳng bao giờ gọi họ là hâm cả, chỉ những người làm việc mà lúc nào cũng dương dương tự đắc, kiểu như: tôi là thằng tạo dựng nên 1 cộng đồng nghe Rock. nào là tôi tự bỏ tiền túi ra làm chương trình cho mọi ngưòi...Chính những người như thế tôi mới gọi là hâm và cũng chẳng chỉ riêng tôi nói vậy đâu....
Nam này, thế là dủ rồi nhé. Đừng dai như đỉa đói nữa. Buồn chú quá rồi đấy. Tiề không phải tất cả nhưng ko tiền thì chẳng làm được gì cả chú hiểu chưa. Hợp lý là được. Nín đi cho anh em nhờ
That su khi nghe nhung su cong' hien' cua vai` ca nhan nao` do' thi` toi lai cam thay' tinh' cach' cua nhung con nguoi` nay` kho ' hieu????Tai sao van phai cay cu' va` fai thanh minh lam` gi`?Hay hanh` dong vi` anh em trong do' la` ca mot cong dong` yeu men' va` dam me rock! Con``` chuyen nha` anh N kia thi` ke nha` anh ? Anh tu te' thi` ai cung biet' ma` anh hoi mat''''''''''' tinh' thi` nhieu` nguoi` cung hieu? Anh dung` cau gio` noi' nham nua! La`m on nhe'1 luyen
Em thấy các bác thật sự là tệ quá. Tại sao vấn đề này mãi vẫn chưa giải quyết xong. tại vì chúng ta cay cú những vẫn đề đáng lẽ không nên cay cú. tại vì chúng ta không nói rõ ra cái gì là sự thật, không nhận cái gì chúng ta sai. Tại vì có người nhịn rồi nhưng có người còn cố nói. Tại vì có những lời lẽ không hợp tai của ai đó. và cuối cùng tất cả đều xoay quanh vấn đề tiền và cái tôi của một số người quá lớn. Em tôn trọng trình độ và đóng góp của các đàn anh. Em không có ý gì khích bác ai hoặc chửi đổng ai. Những lời nói của em đều là thật lòng mình. Nhưng chắc chắn sẽ có ai đó phản đối ý kiến này của em, cho em là đứng ngoài mà nói vào. Điều đó em chịu. Nhưng cộng đồng rock vn có phải là đông đâu mà mâu thuẫn như thế nà thì buồn quá