1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh luận

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi smile_today, 14/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Mời bác cứ cho ý kiến với em
    Em chả có nhu cầu khoe ảnh trên internet, cũng chả mong thành nghệ sỹ ,commenter hay là photograppher. Em biết chụp ảnh, bit dùng shop, khi nào cầrn thì dùng cho cá nhân, việc hiếu, việc hỷ trong nhà và của bạn bè em mới có dịp dùng.
    Vào đây chơi chia sẻ đc gì thì chia sẻ, chứ em chả thèm quan tâm đến bố con thằng nào. Chẳng qua thấy có nhiều nhóm bạn tự tung tự tác rồi chia bè kết cánh cãi nhau, là em vào can thôi, đổ tí dầu, châm lửa cho nó chónh tàn. Để lâu thì nó lại thành cái bãi rác như trước đây, phí cả cái chỗ chơi ảnh của ttvn.
    Bác nói vớ vẩn, chứ em chủ đề nào cũng góp chút ảnh chụp tham gia đấy, còn như cái mẹt bác bài đầu tiên vào box đã châm chọc, để mod move bài thì có cái đéch gì mà nói em
    Chưa kể tranh luận lại mang vợ mình ra làm ví dụ là không tôn trọng phụ nữ bác ạh, như vậy là dốt đấy. Em hỏi khí không phải thế vợ bác có là con buôn hàng tôm hàng cá như em kô mà đòi ví von??? Bác xưng là họa sỹ hay sao ấy nhể, chắc sướng lắm, chỉ sáng tác, tối bia , nhìn vợ tần tảo buôn bán kiếm cơm nhỉ. Khuyên bác có rỗi hôi thì lựợn về giúp vợ giặt quần áo, chăm con ra đây tranh luận làm gì cho mệt hả bác . Đây là chỗ chơi vui giết thời gian thôi.
  2. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chả là có chuyện vui vui thế này , kể lên đây cho các chú các bác nghiêng mắt đến xem và tranh "nuận" nhé .
    Tối qua về nhà trong khi lúc dỗ dành đứa nhỏ nhà em cho nó ngủ , kể cho nó nghe chuyện các chú các bác trên diễn đàn ảnh nghệ thuật tranh luận về việc thế nào là ảnh nghệ thuật và thế nào là ảnh lưu niệm , con bé nhà em chẳng hiểu thế nào bi ba bi bô một câu mà làm em cứ là sửng hết cả sốt : " ảnh nào mà chẳng được hả mẹ , miễn là ảnh đẹp " - ối giời , chân lý đơn giản quá . Thế mà các chú các bác cứ tranh luận mãi . Xem ra con nhóc nhà em cũng là một nhân tài nhiếp ảnh sau này các bác ạ .
  3. quananhvtv

    quananhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, tôi mới nói có mấy câu mà bác pategan đã dựng ngược lên rồi, đúng là cái giọng đanh đá này không lẫn đi đâu được, mà tôi đã nói 1 cách chân tình ngay từ đầu rồi là tôi ko có ý chọc bác mà bác không hiểu cho tôi.
    Nghe kiểu bác nói thì đúng chất bác là một thành viên tích cực luôn muốn "Xây dựng TTVN ngày một tốt đẹp hơn" đấy nhỉ, cứ thấy rác là xông vào dọn dẹp, có trách nhiệm quá hehe
    Chuyện tôi bị remove nick vì những nhận xét thẳng thắn cũng là chuyện đúng thôi, Mod cảm thấy bài tôi viết không thích hợp thì remove, có sao đâu, tôi chẳng tự ái cũng chẳng xấu hổ, đơn giản chỉ là chưa hiểu ý nhau. Mà chuyện remove đấy cũng là chuyện bình thường ở đây với các thành viên khác mà.
    Bác nói thế nào ấy chứ, tôi là tôi rất yêu vợ nhé, dù vợ xấu vợ đẹp vợ nói nhiều nói ít tôi vẫn cứ yêu và tôn trọng. Tôi cũng khoái bác lắm đấy thì mới dám so sánh, nghe bác nói mà tôi cứ tưởng tượng đến cái giọng véo von của nàng, yêu cực Yêu nên tôi coi chuyện giúp đỡ vợ là chuyện bình thường, vẫn thường xuyên giặt giũ nấu nướng cho nàng để nàng chăm con. Cái phận hoạ sỹ nửa mùa như tôi coi đấy là niềm hạnh phúc nhỏ bé, cũng thỉng thoảng rảnh rỗi lên mạng xoá mù thông tin, thấy ở đây có nhiều ảnh đẹp thì hâm mộ, thấy có kẻ nói xàm thì góp ý thôi.
    Mà bác nói thế thì những đứa như tôi và bác lên đây chỉ toàn những kẻ rỗi hơi à, không phải thế đâu ạ, ai ai cũng đầu tắt mặt tối với cơm áo gạo tiền cả đấy.
  4. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế bác chưa thấy em nhảy dựng lên rồi. Ở ngoài chợ, đứa nào lượn qua hàng em kô mua mà nhìn đểu thì chết với em, em chả lôi cả nhà nó ra mà xỉa xói chứ vợ nó đã là cái chén mẻ gì hở bác? Em rất ghét mấy cái ngoại hiệu của ttvn, khi nào cái chữ dưói nick nó dài dài là em cho cái nick đó vào sọt rác, lập cái khác cho bõ ghét .
    Bác muốn xem em nhảy kể cả breakdance mời bác thứ 7 hàng tuần ra số 6 Hồ xuân hương sinh hoạt với anh em amateur HN cho vui.
    Bản thân em thấy là bác cực rỗi hơi, mang chuyện vợ con lên đây kể, chứ mấy bác lớn tuổi em thấy toàn chụp ảnh con, vợ rồi post lên thôi , chả ai tham gia tranh luận như bác cả.
    Hơn nữa bác tranh luận như đứa trẻ con, lại mang mục đích cá nhân là cho riêng em, chả dính gì đến box ảnh cả thì diễn đàn có chức năng PM rồi bác ợh, anh em ta bàn tán riêng thêm.
    Nếu bác tiếp tục như thế này em xin bỏ ngoài tai miễn tranh luận. Kính bác dành đất cho những tranh luận thiết thực hơn về ảnh.
    Được pategan sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 28/11/2007
  5. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết ah??? trước đây cô tranh luận ác lắm cơ mà..Giò chắc hiểu rồi nhỉ...
  6. quananhvtv

    quananhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mẹ con nhà bác này nói chí phải chí phải
    Bỏ qua những tấm ảnh mà nhiều tác giả post lên không suy nghĩ kỹ, ko chọn lọc mà chỉ là "post lên cho vui thôi" thì vẫn thấy trân trọng nhiều tác phẩm ĐẸP vì nó lưu lại cho người xem nhiều cảm xúc,suy nghĩ... về cảnh vật, con người.
  7. quananhvtv

    quananhvtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  8. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Biết thì biết lâu rồi nhưng chính vì ý này của con bé nhà em mà em phải viết cụ thể cho những người vứt cả đống rác lên box như bác suy ngẫm đấy bác meomun ạ .Bác cứ phải đau đáu cái chữ ảnh lưu niệm nên em mới giải thích cho bác biết , mà không hiểu với cái tầm nhận thức ít ỏi , đầy bảo thủ như bác thì có biết được không nữa??? Ảnh của bác không phải xấu toàn bộ , có cái cũng được, nhưng những cái được của bác thì cũng giống như một đống em săm môi săm mắt Hàn Quốc giống nhau vậy. Nói kĩ thế chắc là bác cũng hiểu .
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Đâm ảnh
    (em move bài đã post sang đây cho nó hợp chỗ )
    Chả hỉu ngoài đời đi học tập lao động công tác các bác có nhiệt tình để bị đâm thế này kô nhể?
    Cái gọi là phê và tự phê thì em thấy chit từ đời tám hoánh nào rồi, toàn là công an bắt tội phạm thì tổ trưởng dân phố ngỡ ngàng, rồi thì hội phụ nữ chúng tôi không hề bit!!! Chán lun.
    Hoan nghênh tinh thần vạch áo cho ngừoi ngoài xem da của các bác, dưng cũng vừa phải thôi ợh, vén áo hở cả ngực, rồi tụt quần xuống quá đầu gối thì còn xem da dề, có mà xem ảnh trần àh?
    Nhiều ảnh các bác gửi đâm phải nhón tay kéo lên soi qua ánh sáng vì sợ nó rách, chưa đâm đã lành như cái mặt sàng rồi thì còn chỗ nào mà đâm nữa Ít ra còn để cho đọng lại cái gì đấy mà ng xem cần ....đâm
    Còn lại thì vui đùa là chính chứ mãi mấy cái hết nhận xét màu rồi bố cục rồi đg nét nó chả còn gì hơn.
    Các bác bình ảnh thì mặt cũng vênh như cái bờ đê,em cũng chả ngoại lệ , ảnh nào mà chả chê đc, kô chê đc thì nó nằm chềnh ềnh ở triển lãm hay có ng mua về treo ở bảo tàng rồi
    Các bác đọc qua cái này cho vui, chứ tán phét nhau thì cũng chả tiến bộ đc, mà đâm chỉ làm nhau thêm đau thôi, mất công lắm mồm gân cổ cãi vã nhảm, nhất là cãi nhau với mấy cái đứa tỷ lệ bã đậu và đất sét nó nhiều hơn cái chất sền sệt trong hộp sọ mà ta vẫn thường gọi là não.
    Hướng dẫn bình luận ảnh cho người mới bắt đầu vào Nhiếp Ảnh
    Tham gia vào một diễn đàn, một gallery ảnh trên mạng, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm hoặc nhận xét ảnh ?.thường sẽ rất khó khăn , nhất là với những người mới bước vào nhiếp ảnh . Bạn sẽ luôn băn khoăn :
    "Tôi có đủ trình độ để góp ý nhận xét hay không?" hoặc "Tôi phải nói gì đây ?", ?oNhận xét của tôi có bị những người khác chê hay không ?, vân vân và ... vân vân.
    Nếu bạn vừa tham gia một nhóm bạn ảnh nào đó, có thể bạn thường phải yên lặng, ngần ngại và chờ đợi xem người khác nói , nhận xét như thế nào về bức ảnh của bạn hay của mọi người. Sự thật là chẳng có chuyện phân biệt chuyên môn cao cấp hoặc giới hạn nào cả.
    1. Hãy bắt đầu với những Ấn tượng, cảm nhận đầu tiên của bạn về bức ảnh.
    2. Bức ảnh có mang lại một thông điệp gì không ?
    3. Bạn có ?ohọc? được gì từ bức ảnh hay không ? Nếu có thì như thế nào, nếu không thì tại sao không ?

    Chi tiết bài các bác xem tại đây
    link: http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=88
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Box này vui nhở? từ đầu chí cuối tuyền cãi nhau mà cãi nhau tuyền với mèo mun. Tớ thik ảnh của mèo mun, ảnh ko mang tính chất lưu niệm nhưng lại mang tính phóng sự rất cao (mỗi tội để lạc chỗ sang box này thui). Tại sao cứ bầm dập bác ý thế?
    Tôi mà như bác tôi ứ thèm ở đây nữa, về quê!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này