1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh tĩnh vật

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Chuot_Con, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Tranh tĩnh vật

    Ngày xưa đi học họa, bài đầu tiên ông thày bắt vẽ là tĩnh vật. Tôi thấy nhiếp ảnh cũng hay chụp tĩnh vật, nên thử mở một chủ đề để mọi người cùng tham gia. Tôi cũng chẳng giỏi giang gì chỉ mong đóng góp mà thôi.




  2. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Cuộn giây thừng trên tàu
  3. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Hampton Court''s kitchen (Đồ vật trong nhà bếp ở Hampton Court, London, UK)
  4. Guest

    Guest Guest

    Em xin đóng góp với mảng tĩnh vật.
    Hạt quả trám có cái nhân rất bùi..
  5. Quangnb

    Quangnb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bạn chuot_con hay phết, màu sắc và cách nhìn khá ấn tượng. Bạn đem nốt ảnh cái lá và đàn trâu sang đây bày cho thành bộ đi.
    Mong bạn chịu khó lọ mọ góc bếp, xó nhà, cho anh em thưởng thức thêm nhé .
    Thump up !
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cái của IQDesign khá hay. Chỉ tiếc nửa quả phía bên tay trái, đứng một mình làm thu hút mắt người xem, lại bị quá sáng, mất cạnh. Chắc bản nguyên không bị thế phải không?
  7. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Quang, lâu lắm rồi không gặp. Vẫn còn ấm ức tôi cái chuyện bàn luận về nhiếp ảnh hồi tôi gửi cái ảnh "vuờn nhà Bác Hồ" phải không? Thôi chuyện cũ đã qua thì nhắc lại cũng chỉ thêm đau lòng, âu là anh em nói lời xin lỗi với nhau. Lúc nóng, ai cũng nói những lời không phải. Tôi xin lỗi anh nhé. Chỗ người lớn với nhau, anh cũng rộng lòng, dung thứ cho tôi.
    Tôi chưa dám đi nhiều là vì cơ bản của mình chưa vững. Xem ảnh của người ta mới thấy mình còn thiếu hụt nhiều, nên biết đi thì cũng chỉ phí tiền, mất công mà thôi. Đi mà chỉ toàn mang rác về thì đi làm gì.
    Tôi hay sang bên "www.photo.net" xem ảnh của mấy anh em người nước ngoài, xem họ làm ăn ra sao và học hỏi thêm. Vì vậy mà thấy mình còn thiếu hụt nhiều lắm.
    Nếu nói về nghĩa của chữ "photography" (vẽ tranh bằng ánh sáng) thì nó bao gồm mình phải biết "vẽ", mà dùng ánh sáng, giống như dùng cái bút lông có màu, thì quả là một việc không nhỏ. Đấy là chưa nói đến cái hạn chế của máy, của ống kính - hay còn có thể coi là bảng và giấy. Chơi một lúc, tôi mới thấy cái quan trọng hơn cả là cách nhìn của mình, trình độ và sự đòi hỏi bên trong là cái quan trọng hơn cả. Nếu sự đòi hỏi về chất lượng ảnh trong mình cao thì mình mới làm cái hay được, còn không, nhì nhằng kiểu gì cũng được thì cũng chỉ tiến đến một mức nào mà thôi. Tôi nhớ có người nói một câu, đại loại là "vật để chụp (hình ảnh), ống kính, và mắt người chụp là một đường thẳng". Thế cho nên mình tuy chỉ chơi theo kiểu nghiệp dư, cũng phải mày mò, thử đi thử lại, từ những cái đơn giản trước rồi mới đến những cái phức tạp. Chưa biết đi vững nên không dám chạy, vì sợ ngã.
    Thôi nhé, lôm côm, con gà con kê mãi. Cảm ơn Quang đã cho mình "thumbs up"
  8. Guest

    Guest Guest

    Cái ảnh trên lúc chụp em đo sánh sao cho cái nền đĩa già sáng lên và đồng thời cho cái đám hạt trám đủ sáng, kết quả là cái hạt lẻ loi gần nguồn sáng cũng bị quá sáng mà mất chi tiết, nhưng em thấy hài lòng về cái kết quả này, vì ngẫm cho cùng nó cũng là cái "sự đời". Ở đời cũng vậy, những người có được sự chú ý đặc biệt, hoặc giỏi xuất sắc, hoặc là khùng. Trong bức tranh tĩnh vật trên, miếng hạt vì muốn nổi bật mà chạy đến gần nguồn sáng hơn, thu hút sự chú ý của người xem, nhưng kết quả là ... làm cho những người quan tâm thì lấy làm tiếc, những người không quan tâm thì coi như đó là 1 sự ngớ ngẩn.
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Ừ cũng phải, "gà nào chẳng muốn khen tiếng gáy mình hay". Nếu không thì mang ảnh lên đây khoe làm gì. Tôi lúc nào cũng thích khoe. IQDesign có thích khoe không?
  10. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Xe đạp và gạch
    Được chuot_con sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 02/09/2004

Chia sẻ trang này