1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tranh tĩnh vật

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Chuot_Con, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Đọc sách ban đêm
  2. eosxichlo

    eosxichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của bác chuột con hay lắm, nhưng bác nói câu này khó hiểu quá, vậy ý bác là bác không bê nguyên si tự nhiên vào ảnh mà bác có sáng tạo và thay đổi sự tự nhiên này.
    Theo mình nghĩ chụp ảnh đẹp là để nguyên si tự nhiên, mình chỉ nhìn một góc khác theo cảm nhận của riêng mình, chứ làm sao mà mình thay đổi được bản chất của sự vật nhỉ.
    Thân
    XichLo
  3. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nope
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    none
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    none
  6. Guest

    Guest Guest

    Bác lại không hiểu ý em rồi, em chỉ muốn giải thích ý tưởng với bức tĩnh vật hạt trám đó, chứ khoe hay không thì cũng đã post lên rồi.
    tặng bác 2 tấm ảnh tĩnh vật với chủ đề là Lãng quên, chụp tại vỉa hè nhà em

  7. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Thú thật, hôm qua khi sửa lại bài, thấy dòng mã cho "signature", tôi bỗng nảy ra ý định thử viết vài chữ vào đấy xem hiệu quả thế nào. Không hiểu câu nói trên tôi nghe ở đâu, nên viết bậy vào. Chẳng có ý tưởng gì khác.
    Sở dĩ câu nói đọng lại trong trí óc tôi vì nó đòi hỏi tôi phải nhìn sâu hơn và sự vật chung quanh mình. Dùng cái ý tưởng trong đầu mình để điều khiển các vật ở trong tranh ảnh, chứ không chỉ đơn thuần sao chép. Ấy tôi nghĩ thế nào thì nói vậy thôi, còn làm thì cũng chưa làm được nhiều.
  8. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn IQDesign. Mình thích cái góc nhìn của cậu. Nếu cậu định nhắc mình cái bụi đất, cái rêu phong thì khỏi cần. Tôi còn nhớ lắm. Giá mà bây giờ tôi còn ở nhà thì tôi sẽ chụp cảnh ban đêm đi bắt nhái ngoài ruộng để gia tăng phần thực phẩm của bữa ăn hôm sau.
    Ảnh cậu chụp lúc đang trưa, nắng cao, lại không dùng kính lọc, nên độ tương phản giữa sáng và tối nhiều quá. Trong phần tối thì không còn chi tiết, nhất là những cái ở gần mắt, mà trong phần sáng thì lại bị lóa, mất hết chi tiết. Còn nói chung bố cục thì vững.
  9. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    "Bên tình, bên nghĩa, bên nào nặng hơn" - hay còn gọi là trọng lượng.
  10. chaunghe

    chaunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    2.818
    Đã được thích:
    0
    Rùa Văn Miếu này !

Chia sẻ trang này